1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em bước đi chầm chậm trong chiều...
    Chiều nay khí trời vẫn oi bức nóng. Đường phố như rang lên bằng chiếc chảo khổng lồ. Những chiếc xe tải cuốn tung bụi mờ trời, cuốn lốc cát tung vào người. Có hạt cát nào rơi vào mắt mà cay xé. Em ngửa mặt đợi chờ một cơn gió cuốn thời gian về phía không cùng mịt mờ. Có ngọn gió dịu dàng nào gửi cho anh chút bóng mát cuối ngày không? Em thấy mình đang chờ đợi. Chờ đợi điều gì đấy mà em không biết.Chỉ biết rằng em se lòng nhớ anh, thương anh...
    Em bước đi chầm chậm trong chiều...
    Thế là nốt nhạc cuối cùng đã vang lên. Giọt pháo hoa hình bông tuyết cuối cùng cũng đã lịm tắt. Niềm vui vụt qua như một ánh chớp. Chỉ còn em gom vụn vỡ trong lòng tay như cố níu kéo một khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời. Nhắm mắt lại và hình dung về ngày hôm qua, em thấy nụ cười của anh. Em nhớ... để rồi tự mình răn mình: giờ đây không được phép để anh bận lòng thêm.
    Em bước đi chầm chậm trong chiều...
    Xung quanh em quay cuồng đám đông. Hỏi, trả lời, nói, cười, chào, trả lời, cảm ơn... Em làm như một cái máy và sao thấy mình xa lạ quá. Trống vắng đến tận cùng! Lại như thấy mình tách làm hai nửa. Một nửa cho trách nhiệm và lương tâm, nửa kia lang thang tìm anh. Dẫu em luôn hiểu anh xa vời lắm, nhưng em biết phải trả lời sao với trái tim em?
    Kiêu hãnh, dại khờ - đâu phải là em...
    ...
    Chiều dửng dưng xa hút vào đêm...

    Nhớ quá, trời ơi là nhớ!
  2. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, chị hãy nghe em nhé, nếu cuộc đời đã sinh ra chị dễ rơi nước mắt, vậy hãy trọn cho mình một người đem được cho chị nhiều nụ cười nhất. Nếu chị không thương bản thân, vậy hãy thương bố mẹ chị, có ai muốn con mình phải khổ. Nếu sau này không có ai yêu chị, vậy thì có chị em mình an ủi nhau rồi, chắc cũng chẳng có ai yêu em đâu chị ạ, ở vậy một mình cũng được chứ có sao, còn hơn cứ phải khổ sở lâu như thế làm chi. Cố gắng, chị nhé.
  3. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, chị hãy nghe em nhé, nếu cuộc đời đã sinh ra chị dễ rơi nước mắt, vậy hãy trọn cho mình một người đem được cho chị nhiều nụ cười nhất. Nếu chị không thương bản thân, vậy hãy thương bố mẹ chị, có ai muốn con mình phải khổ. Nếu sau này không có ai yêu chị, vậy thì có chị em mình an ủi nhau rồi, chắc cũng chẳng có ai yêu em đâu chị ạ, ở vậy một mình cũng được chứ có sao, còn hơn cứ phải khổ sở lâu như thế làm chi. Cố gắng, chị nhé.
  4. mong_tay_nhon

    mong_tay_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá, nóng quá, nóng quá ... thấy ai cũng kêu là nóng ... cái thời tiết này thì tâm sự cái gì ... kêu nóng cũng đủ mệt lắm rồi ...
    Trời nóng ác thật ... đi ngoài đường thấy các cặp tình nhân chả ôm ấp nhau gì cả ... cách xa nhau cả vài chục cm
    Trời nóng ác thật ... vợ chồng mỗi đứa một góc ... nằm đất ... cho mát ... chiều nay lấy cái điều hoà ... chắc tối nay đỡ khổ hơn
    Mình rút kinh nghiệm nếu mình có lấy chồng lần nữa thì nhà chồng nhất định phải có điều hoà ...
  5. mong_tay_nhon

    mong_tay_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá, nóng quá, nóng quá ... thấy ai cũng kêu là nóng ... cái thời tiết này thì tâm sự cái gì ... kêu nóng cũng đủ mệt lắm rồi ...
    Trời nóng ác thật ... đi ngoài đường thấy các cặp tình nhân chả ôm ấp nhau gì cả ... cách xa nhau cả vài chục cm
    Trời nóng ác thật ... vợ chồng mỗi đứa một góc ... nằm đất ... cho mát ... chiều nay lấy cái điều hoà ... chắc tối nay đỡ khổ hơn
    Mình rút kinh nghiệm nếu mình có lấy chồng lần nữa thì nhà chồng nhất định phải có điều hoà ...
  6. Amant

    Amant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    càng ngày chúng ta càng bạc nhược
    mà càng bạc nhược thì chúng ta lại càng gần với từ Con Người hơn
    ngay bây giờ cũng là một phút giây bạc nhược.
    MK
  7. Amant

    Amant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    càng ngày chúng ta càng bạc nhược
    mà càng bạc nhược thì chúng ta lại càng gần với từ Con Người hơn
    ngay bây giờ cũng là một phút giây bạc nhược.
    MK
  8. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    hờ, cuối kì thi, oải lắm rồi, mệt gần chết. Thế mà còn thêm cái việc này, nhức hết cả đầu, tệ nhất là chẳng tập trung làm gì được. Cáu lắm mà k biết trút đi đâu. Quyết định tắt máy. 20 tiếng, k chịu được, lại mở, chẳng có gì. Hừm, thi gan đây mà. Chán thế. Rồi lại nhắn trước, cơ mà bằng tiếng Fáp, hê hê, chắc là tò mò lắm đây. Chẳng reply, được lắm, chờ đấy nhá, rồi sẽ biết tay nhau.
  9. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    hờ, cuối kì thi, oải lắm rồi, mệt gần chết. Thế mà còn thêm cái việc này, nhức hết cả đầu, tệ nhất là chẳng tập trung làm gì được. Cáu lắm mà k biết trút đi đâu. Quyết định tắt máy. 20 tiếng, k chịu được, lại mở, chẳng có gì. Hừm, thi gan đây mà. Chán thế. Rồi lại nhắn trước, cơ mà bằng tiếng Fáp, hê hê, chắc là tò mò lắm đây. Chẳng reply, được lắm, chờ đấy nhá, rồi sẽ biết tay nhau.
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui thật đấy. Buổi trưa đi chén kem với mọi người. Mua một xấp báo. Thế là tối nay một mình ta với một vương quốc của riêng ta.
    Mỗi tội thấy cái trò trên mạng nhạt toẹt. Thật may là ta lại có cái tính coi khinh những gì ta không thích, thế mới sướng chứ. Có phải nhẹ nợ không. Con bạn cứ ôm bụng cười. Cười đê. Đi ăn kêm đê.

Chia sẻ trang này