1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui thật đấy. Buổi trưa đi chén kem với mọi người. Mua một xấp báo. Thế là tối nay một mình ta với một vương quốc của riêng ta.
    Mỗi tội thấy cái trò trên mạng nhạt toẹt. Thật may là ta lại có cái tính coi khinh những gì ta không thích, thế mới sướng chứ. Có phải nhẹ nợ không. Con bạn cứ ôm bụng cười. Cười đê. Đi ăn kêm đê.
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ra một cái rất hay. Từ giờ cứ đến cuối tuần nếu không có kế hoạch đi xem phim sẽ khoác ba lô phi xe về nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại cách HN 13km.
    Bà ngoại nặng tai, xem tivi luôn ngồi sát màn hình và mở to hết cỡ. Nhà bà ngoại có hai cây hoa nhài, khi ông mất chặt đi mà nó vẫn mọc lại xanh tốt. Nhà bà ngoại có nhiều cây trái. Mỗi tội mùa này chẳng có quả gì ăn....Khi quay về Hà Nội lại có thể mang bánh xu xuê làm quà cho mọi người chứ.
    Thay đổi không khí thôi. Vác sách về quê nghiền ngẫm chắc là yên tĩnh.Ở thành phố ngột ngạt quá rồi. Thử tránh nét vào những ngày cuối tuần xem sao.
    Không biết mai có mưa không nhỉ?
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ra một cái rất hay. Từ giờ cứ đến cuối tuần nếu không có kế hoạch đi xem phim sẽ khoác ba lô phi xe về nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại cách HN 13km.
    Bà ngoại nặng tai, xem tivi luôn ngồi sát màn hình và mở to hết cỡ. Nhà bà ngoại có hai cây hoa nhài, khi ông mất chặt đi mà nó vẫn mọc lại xanh tốt. Nhà bà ngoại có nhiều cây trái. Mỗi tội mùa này chẳng có quả gì ăn....Khi quay về Hà Nội lại có thể mang bánh xu xuê làm quà cho mọi người chứ.
    Thay đổi không khí thôi. Vác sách về quê nghiền ngẫm chắc là yên tĩnh.Ở thành phố ngột ngạt quá rồi. Thử tránh nét vào những ngày cuối tuần xem sao.
    Không biết mai có mưa không nhỉ?
  4. GiangDiuDang

    GiangDiuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng giống như chiếc răng. Khi mọc, nó làm ta đau. Khi giữ gìn nó, ta phải chịu đau. Khi rụng nó, ta lại đau!
    Nhưng, trên đời không ai không muốn có răng!
    Tạm biệt GiangDiuDang...
  5. GiangDiuDang

    GiangDiuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng giống như chiếc răng. Khi mọc, nó làm ta đau. Khi giữ gìn nó, ta phải chịu đau. Khi rụng nó, ta lại đau!
    Nhưng, trên đời không ai không muốn có răng!
    Tạm biệt GiangDiuDang...
  6. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Cho Anh và Em
    Ðịnh mệnh ​
    Ðịnh mệnh an bài cho em gặp anh
    Nơi cuối đoạn đường không lối rẽ
    Em vẫn biết có những diều... "không thể"
    Nhưng trốn sao khỏi định mệnh của mình?
    Con dế hát lời vô nghĩa giữa cỏ xanh
    Ngọn nến vu vơ tự đốt mình trong hoang dại
    Em - một nửa vầng trăng khờ khạo
    Ðang khuyết hao trong hạnh phúc đời thường
    Rồi khúc nhạc tình ngân vang, không gian mịn như nhung
    Gió đã dệt ngàn lời yêu em trên tóc
    Ðêm nhận chìm em, em đối diện cùng đêm day dứt.
    Lỡ yêu anh, em thành đóa hồng vàng.
    Em sẽ đi ngang đời anh như gió thoảng lá bay
    Có ngọn gió nào cuồng quay trong bão lốc
    Lời yêu đến trễ, người tình ơi có biết
    Lá đã vì ai cuốn theo những dấu giày?
    Ðịnh mệnh ơi một ngày thay em bằng người khác
    Nỗi nhớ lưu đày em biết gọi tên ai
    Biết anh còn nhớ mùa thu, mùa thu dịu dàng, nông nổi
    Mùa thu đã qua đời anh chẳng để lại lá vàng.

  7. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Cho Anh và Em
    Ðịnh mệnh ​
    Ðịnh mệnh an bài cho em gặp anh
    Nơi cuối đoạn đường không lối rẽ
    Em vẫn biết có những diều... "không thể"
    Nhưng trốn sao khỏi định mệnh của mình?
    Con dế hát lời vô nghĩa giữa cỏ xanh
    Ngọn nến vu vơ tự đốt mình trong hoang dại
    Em - một nửa vầng trăng khờ khạo
    Ðang khuyết hao trong hạnh phúc đời thường
    Rồi khúc nhạc tình ngân vang, không gian mịn như nhung
    Gió đã dệt ngàn lời yêu em trên tóc
    Ðêm nhận chìm em, em đối diện cùng đêm day dứt.
    Lỡ yêu anh, em thành đóa hồng vàng.
    Em sẽ đi ngang đời anh như gió thoảng lá bay
    Có ngọn gió nào cuồng quay trong bão lốc
    Lời yêu đến trễ, người tình ơi có biết
    Lá đã vì ai cuốn theo những dấu giày?
    Ðịnh mệnh ơi một ngày thay em bằng người khác
    Nỗi nhớ lưu đày em biết gọi tên ai
    Biết anh còn nhớ mùa thu, mùa thu dịu dàng, nông nổi
    Mùa thu đã qua đời anh chẳng để lại lá vàng.

  8. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho một người ở 7X:
    Hôm qua em cứ mong là (!) có mặt tham gia vui cùng hội Lang Thang.Em đã hi vọng ,rồi lại thất vọng cho bản thân mình... (!) chẳng có lỗi gì đâu.Nếu xin lỗi em thì càng lố bịch cho em.Chẳng qua cũng bởi tại em đặt quá nhiều niềm tin vào một lời nói,lời hứa... vu vơ nào đó của (!)
    Chúc một ngày tốt lành! ​
    Và em quý mến (!) ​
  9. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho một người ở 7X:
    Hôm qua em cứ mong là (!) có mặt tham gia vui cùng hội Lang Thang.Em đã hi vọng ,rồi lại thất vọng cho bản thân mình... (!) chẳng có lỗi gì đâu.Nếu xin lỗi em thì càng lố bịch cho em.Chẳng qua cũng bởi tại em đặt quá nhiều niềm tin vào một lời nói,lời hứa... vu vơ nào đó của (!)
    Chúc một ngày tốt lành! ​
    Và em quý mến (!) ​
  10. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Em đã định mua quyển Ruồi Trâu hôm 7X bán đấu giá;gọi là kỉ niệm một kỉ niệm...Thế mà có bác nào "máu" thế!Thế là em định rằng là mua quyển truyện đó vào một ngày đẹp trời nào đó sau vậy.Nhưng vẫn tiếc....!
    Cũng kỉ niệm ấy.Em vẫn nhớ cùng với chuyện "hai đứa trẻ".Và chẳng biết bao giờ em đã tự nhận mình giống như hai đứa trẻ chờ một đoàn tầu đi qua ngày của mình đấy.Bây giờ chắc em cũng đã...trưởng thành hơn rồi!
    Còn chuyện "hai đứa trẻ" vẫn cứ đi cùng em.Mỗi ngày là một ngày hội-như Linhtinh nói.Em chỉ coi đó là đoàn tầu chạy qua ngày của mình thôi.
    Em thấy yêu quý 7X.Đoàn tàu đi vào ngày thứ 6 của em là được gặp mọi người ở Cafe Nhân....

Chia sẻ trang này