1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của Thietmocchan giống mình thế! Hôm nay biết kết quả thi, sao mà chán thế. Cũng biết trước kết quả không tốt lắm, nhưng ai dè. Cú thế, lại một lần nữa thừa điểm và lại một lần nữa bị một môn 4.5 điểm. Kết quả là phải chờ phúc tra cái đã, nhưng chắc là khó. Ghét cái môn KTCT thế không biết!
    Thấy sếp đang tìm quyển sổ xem ngày để ký quyết định, mình nói luôn: Chú ơi, hôm nay ngày không tốt đâu chú ạ. Y như rằng, sếp xem xét một hồi rồi bắt ký lùi ngày lại.
    Đang cú lắm đây, chẳng muốn đi học TA nữa, nhưng nghỉ thì bị điểm danh. Hiếm khi thấy ghét đi học như lúc này. Cú thế, tiếc thế, biết thế mang xừ nó tài liệu vào mà quay cóp như bọn nó. Lại còn ra chiều cao đạo nữa chứ!
    Tiếc quá cơ, hờ hờ
    Ôi giời ơi, tôi muốn chết đi quá, hừ hừ...
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá, chiều nay mình được nghỉ rồi. Cả một tuần trời làm việc mình thấy căng thẳng quá, lại còn mệt mỏi vì phải đi ra ngoài quá nhiều trong cái thời tiết nóng bức như thế này. Trước khi bước vào nhà phải cất ngay cái bộ mặt của sự mệt mỏi căng thẳng ấy đi vì mình sợ mẹ lại lo lắng.
    Thôi dù sao đó mới là cuộc sống mà, còn rất nhiều người còn bất hạnh, khó khăn và thiếu may mắn hơn mình nhiều, vậy tại sao mình không cố gắng lên nhỉ?
    Mỉm cười lên chứ, sắp được nghỉ xả hơi rồi mà.
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá, chiều nay mình được nghỉ rồi. Cả một tuần trời làm việc mình thấy căng thẳng quá, lại còn mệt mỏi vì phải đi ra ngoài quá nhiều trong cái thời tiết nóng bức như thế này. Trước khi bước vào nhà phải cất ngay cái bộ mặt của sự mệt mỏi căng thẳng ấy đi vì mình sợ mẹ lại lo lắng.
    Thôi dù sao đó mới là cuộc sống mà, còn rất nhiều người còn bất hạnh, khó khăn và thiếu may mắn hơn mình nhiều, vậy tại sao mình không cố gắng lên nhỉ?
    Mỉm cười lên chứ, sắp được nghỉ xả hơi rồi mà.
  4. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Được 2 ngày nghỉ tha hồ thì giờ để online , thế mà chả thấy cái mặt mẹt nèo cả, chán thế không biết, bình thường những ngày đi làm chúng nó online đông là thế mà, chứng tỏ nhiều đứa công việc nhàn hạ thật, chẳng bù cho mình, chạy long xòng xọc suốt cả buổi mệt bở hơi tai mà chả thấy hết việc gì cả
    [nick]
    Được Retro sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 12/07/2004
  5. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Được 2 ngày nghỉ tha hồ thì giờ để online , thế mà chả thấy cái mặt mẹt nèo cả, chán thế không biết, bình thường những ngày đi làm chúng nó online đông là thế mà, chứng tỏ nhiều đứa công việc nhàn hạ thật, chẳng bù cho mình, chạy long xòng xọc suốt cả buổi mệt bở hơi tai mà chả thấy hết việc gì cả
    [nick]
    Được Retro sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 12/07/2004
  6. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    sao số em nó lại khổ vậy chứ. Từ nhớ tới giờ, lần đầu tiên biết hâm mộ 1 ai đó thì khi thổ lộ tâm tình với lũ bạn chúng đều bảo: em thần kinh rung rinh mới đi hâm mộ anh PHUCHAN...... ; chúng bảo rằng nhà em không ăn muối iot.....!! Có đứa còn bảo con mắt thẩm mỹ của em kém .......!!!!
  7. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    sao số em nó lại khổ vậy chứ. Từ nhớ tới giờ, lần đầu tiên biết hâm mộ 1 ai đó thì khi thổ lộ tâm tình với lũ bạn chúng đều bảo: em thần kinh rung rinh mới đi hâm mộ anh PHUCHAN...... ; chúng bảo rằng nhà em không ăn muối iot.....!! Có đứa còn bảo con mắt thẩm mỹ của em kém .......!!!!
  8. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, trường hợp như em không phải thần kinh rung rinh đâu, chị đẻ ra cái thần kinh rung rinh đó nên chị hiểu lắm, hé hé, thiếu i-ốt thì tức là ngu đần, hiểu biết ít, lấy đâu ra nhiều thứ để mà rung rinh, còn đứa nào chê em thẩm mĩ kém thì em cứ vả vào mồm nó cho chị , vì có phải ai cũng có con mắt tinh tế để nhận thấy cái không đẹp cũng trở nên đẹp đâu, khiếu thẩm mĩ của em như vậy là quá kao, yên tâm rồi nhé
    [nick]
    Được Retro sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 11/07/2004
  9. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, trường hợp như em không phải thần kinh rung rinh đâu, chị đẻ ra cái thần kinh rung rinh đó nên chị hiểu lắm, hé hé, thiếu i-ốt thì tức là ngu đần, hiểu biết ít, lấy đâu ra nhiều thứ để mà rung rinh, còn đứa nào chê em thẩm mĩ kém thì em cứ vả vào mồm nó cho chị , vì có phải ai cũng có con mắt tinh tế để nhận thấy cái không đẹp cũng trở nên đẹp đâu, khiếu thẩm mĩ của em như vậy là quá kao, yên tâm rồi nhé
    [nick]
    Được Retro sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 11/07/2004
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mình và mọi người lệch pha rồi. Khi mọi người đùa thì mình không thích, khi mình vui vui một tý lên đùa thì mọi người tưởng thật. Loveless này, chị có bao giờ thấy em quan tâm đến anh nào ở 7X chưa? Từ khi vào 7X tới giờ chắc là nửa năm rồi,chưa nói chuyện với Dê, ****, Giangtrương và một số người khác ngoài ba câu chào xã giao.(Riêng ở 7X chỉ nói chuyện với mỗi Notbad, Hà Nội và tôi, anh Basic, ngu ngu...) Chẳng qua lên câu bài để chứng tỏ mình đã muốn được đổi khác.Xin lỗi vì spam trong topic của chị. Mai hết chủ nhật rồi, chẳng có thời gian mà vào đây nghịch đâu. Chẳng qua khoái cái chữ ký mới, post nhiều bài thì thấy thích thích. Chứ hay ho gì đâu.Nhiều khi chị em mình lệch pha nhau trong suy nghĩ khiến em thật buồn đấy.

Chia sẻ trang này