1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mình và mọi người lệch pha rồi. Khi mọi người đùa thì mình không thích, khi mình vui vui một tý lên đùa thì mọi người tưởng thật. Loveless này, chị có bao giờ thấy em quan tâm đến anh nào ở 7X chưa? Từ khi vào 7X tới giờ chắc là nửa năm rồi,chưa nói chuyện với Dê, ****, Giangtrương và một số người khác ngoài ba câu chào xã giao.(Riêng ở 7X chỉ nói chuyện với mỗi Notbad, Hà Nội và tôi, anh Basic, ngu ngu...) Chẳng qua lên câu bài để chứng tỏ mình đã muốn được đổi khác.Xin lỗi vì spam trong topic của chị. Mai hết chủ nhật rồi, chẳng có thời gian mà vào đây nghịch đâu. Chẳng qua khoái cái chữ ký mới, post nhiều bài thì thấy thích thích. Chứ hay ho gì đâu.Nhiều khi chị em mình lệch pha nhau trong suy nghĩ khiến em thật buồn đấy.
  2. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Em à, chị biết thể nào em cũng buồn mà, nhưng thật sự là chị thấy không thích, hồi trước em cũng đã từng post mâybài mà chỉ có vẻn vẹn độc 1 câu không những nó cụt lủn mà lại rất ngang ngang khó chịu như phá đám vd: ừa chán nhể; xong: ừa chả có gì để post nhể nên lại phải out nhể; hay: anh đi trước em lội nước theo sau.. , chị đã từng post 1 cái nói rằng em đừng có như thế nữa xong lại xoá đi cũng chỉ lo em dễ buồn, gần đây chị đã nhờ xoá bớt một số rồi, có thể để qua thời gian rồi xoá thì sẽ chẳng có ai để ý cả hoặc lẽ ra chị có thể dùng than phiền nhờ chuyển nhưng chị chán phải giữ kẽ lắm rồi, lần này xong rồi sẽ còn lần khác, em sẽ chẳng thay đổi nếu như bản thân em thấy như thế là ổn trong khi người khác thì không nghĩ thế, thì vẫn biết chả có cái gì trên này là quan trọng cả, cái đáng quan tâm là mình đối với nhau ntn, tất nhiên chỉ là vớ vẩn trong topic đó thôi, nhưng dần dần nó đã khác, đôi lúc chị vẫn nói cả những suy nghĩ thật sự của mình mà, em cũng nên hiểu chị một chút, bài nào chị post xong là chị cũng suy xét chỉnh sửa đến mấy lần, đơn giản là chị muốn nó dễ coi một chút thôi, chị biết là em chơi với chị, em quý chị thì em mới như thế, chị biết chứ, nên em đừng có nghĩ rằng chị từ chối em post trong đó, chị chỉ muốn em post cái gì đó hợp lý hơn một chút thôi, nếu như không phải trao đổi về những gì đang đề cập tới hoặc tối thiểu là em muốn nói gì với chị (như bài ở trên chẳng hạn) thì chị nghĩ những trao đổi qua lại cá nhân em với những người khác em có thể post ở NT cũng được đấy, còn chị có phê phán gì sự quan tâm của em đến các bác rai 7x đâu, sao em lại nghĩ thế, chỉ là tự dưng chị nói đến chuyện không may đó, nửa nói vui nửa nói thật vì chính bản thân chị cũng không biết cụ thể thế nào, em lại thổi phồng nó lên thì chả khác gì chị là người lắm chuyện sao; có thể em cho chị không phải là người nhạy cảm để có thể hiểu được em, nhưng chính ra em vẫn trẻ con lắm, thôi không ê a nữa ,em đừng buồn nữa nhé
    [nick]
    Được retro sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 12/07/2004
  3. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Em à, chị biết thể nào em cũng buồn mà, nhưng thật sự là chị thấy không thích, hồi trước em cũng đã từng post mâybài mà chỉ có vẻn vẹn độc 1 câu không những nó cụt lủn mà lại rất ngang ngang khó chịu như phá đám vd: ừa chán nhể; xong: ừa chả có gì để post nhể nên lại phải out nhể; hay: anh đi trước em lội nước theo sau.. , chị đã từng post 1 cái nói rằng em đừng có như thế nữa xong lại xoá đi cũng chỉ lo em dễ buồn, gần đây chị đã nhờ xoá bớt một số rồi, có thể để qua thời gian rồi xoá thì sẽ chẳng có ai để ý cả hoặc lẽ ra chị có thể dùng than phiền nhờ chuyển nhưng chị chán phải giữ kẽ lắm rồi, lần này xong rồi sẽ còn lần khác, em sẽ chẳng thay đổi nếu như bản thân em thấy như thế là ổn trong khi người khác thì không nghĩ thế, thì vẫn biết chả có cái gì trên này là quan trọng cả, cái đáng quan tâm là mình đối với nhau ntn, tất nhiên chỉ là vớ vẩn trong topic đó thôi, nhưng dần dần nó đã khác, đôi lúc chị vẫn nói cả những suy nghĩ thật sự của mình mà, em cũng nên hiểu chị một chút, bài nào chị post xong là chị cũng suy xét chỉnh sửa đến mấy lần, đơn giản là chị muốn nó dễ coi một chút thôi, chị biết là em chơi với chị, em quý chị thì em mới như thế, chị biết chứ, nên em đừng có nghĩ rằng chị từ chối em post trong đó, chị chỉ muốn em post cái gì đó hợp lý hơn một chút thôi, nếu như không phải trao đổi về những gì đang đề cập tới hoặc tối thiểu là em muốn nói gì với chị (như bài ở trên chẳng hạn) thì chị nghĩ những trao đổi qua lại cá nhân em với những người khác em có thể post ở NT cũng được đấy, còn chị có phê phán gì sự quan tâm của em đến các bác rai 7x đâu, sao em lại nghĩ thế, chỉ là tự dưng chị nói đến chuyện không may đó, nửa nói vui nửa nói thật vì chính bản thân chị cũng không biết cụ thể thế nào, em lại thổi phồng nó lên thì chả khác gì chị là người lắm chuyện sao; có thể em cho chị không phải là người nhạy cảm để có thể hiểu được em, nhưng chính ra em vẫn trẻ con lắm, thôi không ê a nữa ,em đừng buồn nữa nhé
    [nick]
    Được retro sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 12/07/2004
  4. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, tối qua viết cho em mà đêm nằm mơ về em nè (về em chứ không thấy em ) . Em biết chị mơ về cái gì không, híc, rằng em phải đi bệnh viện vì bị .. suy sụp tinh thần . Chị mơ rằng chị đi thi ở một chỗ quái quỉ gì đó mà tự dưng đứa nào được gọi vào thi thì phải đợi có cái bàn nào ăn xong thì mới có chỗ (trên bàn bày thức ăn như ăn cỗ cưới ý) , xong rồi chị nghe thấy chúng nó cứ xì xầm là con bé ĐXQMT nó bị đi BV đấy nên ko coi thi được,chị ra hỏi có biết thêm cái gì không, vì sao lại phải đi bv, híc híc, hay là mình làm nó buồn đến mức đó, bọn kia bảo với chị là chắc nó buồn vì anh ......r đấy hihi, nhắng nhỉ em nhỉ
    [nick]
    Được Retro sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 12/07/2004
  5. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, tối qua viết cho em mà đêm nằm mơ về em nè (về em chứ không thấy em ) . Em biết chị mơ về cái gì không, híc, rằng em phải đi bệnh viện vì bị .. suy sụp tinh thần . Chị mơ rằng chị đi thi ở một chỗ quái quỉ gì đó mà tự dưng đứa nào được gọi vào thi thì phải đợi có cái bàn nào ăn xong thì mới có chỗ (trên bàn bày thức ăn như ăn cỗ cưới ý) , xong rồi chị nghe thấy chúng nó cứ xì xầm là con bé ĐXQMT nó bị đi BV đấy nên ko coi thi được,chị ra hỏi có biết thêm cái gì không, vì sao lại phải đi bv, híc híc, hay là mình làm nó buồn đến mức đó, bọn kia bảo với chị là chắc nó buồn vì anh ......r đấy hihi, nhắng nhỉ em nhỉ
    [nick]
    Được Retro sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 12/07/2004
  6. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột.Nay anh này,mai anh khác!Còn anh Harukaze thì sao....?Khó hiểu hàng.
  7. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột.Nay anh này,mai anh khác!Còn anh Harukaze thì sao....?Khó hiểu hàng.
  8. I_Remember_U

    I_Remember_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu một ngày với cảm giác chán nản.
    Cũng chả biết ra làm sao nữa, đùa thì cứ bảo là đùa có sao đâu nhỉ, mình cũng chả nghĩ nhiều, thế mà đôi khi cảm giác thấy cứ như thật ý, thậm chí giờ vẫn có cảm giác đấy mặc dù người ta đã hơn một lần rất fũ fàng từ chối. Phewww, thế là mình cũng đã từng "điên vì tình", hờ cũng may mà chỉ khi online thôi chứ bình thường thì vẫn luôn giữ được cái vẻ bình thản và vui vẻ lắm. Cũng 0 biết có nên thay đổi 0 nhỉ, lúc nào cũng che giấu tình cảm thật như thế, cứ nhăn nhở cười đùa đấy thế nhưng....Lúc nào cũng thấy mất tự tin nếu nói rằng mình đang buồn, thành thử chả ai hiểu được mình, thậm chí ngay cả những khi tâm sự với người thân cũng luôn che dấu đi ý nghĩ thật. Thôi thì kệ vậy, cứ thế mà có người hiểu được thì cũng hay.
    Từ hôm SN tới giờ càng buồn, lại còn ốm nữa chứ, bạn bè thì nhiều nhưng sau mỗi lần tụ tập ăn uống và hò hét về lại vẫn thấy trống rỗng. Nhưng dù sao tụi nó vẫn luôn quan trọng với mình. Hôm đó, họ lại làm mình thất vọng, nếu 0 có gì thì cứ thoải mái đi, mình cũng vô tư đấy chứ, có tỏ ra là gì đâu, thế mà...Họ có cái suy nghĩ bí bách quá, mọi người trong cái môi trường đó cũng thế, cứ thoáng lên một chút có phải dễ chịu hơn 0.
    Lại nhắc tới Họ, mình biết tụi con trai thì khác chứ đâu có như con gái, nó cứ nói trời nói biển thế đấy nhưng rồi quên ngay ý mà, có thể lúc đó ý nghĩ đó là thật nhưng sau đó thì lại khác luôn được. Ấy thế mà mình lại cứ để ý và cảm động mới chết chứ. Cứ tưởng cái người mà mình nghĩ tới đã dành cho mình tình cảm như mình đã thấy nên lại càng nghĩ nhiều hơn thế nhưng đằng này...họ lại tỏ ra khác quá. Cái người nghĩ tới thì thế, còn những người nghĩ tới mình thì lại phải trốn chạy. Chán! Mình thì 0 thể quên ngay được.
  9. I_Remember_U

    I_Remember_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu một ngày với cảm giác chán nản.
    Cũng chả biết ra làm sao nữa, đùa thì cứ bảo là đùa có sao đâu nhỉ, mình cũng chả nghĩ nhiều, thế mà đôi khi cảm giác thấy cứ như thật ý, thậm chí giờ vẫn có cảm giác đấy mặc dù người ta đã hơn một lần rất fũ fàng từ chối. Phewww, thế là mình cũng đã từng "điên vì tình", hờ cũng may mà chỉ khi online thôi chứ bình thường thì vẫn luôn giữ được cái vẻ bình thản và vui vẻ lắm. Cũng 0 biết có nên thay đổi 0 nhỉ, lúc nào cũng che giấu tình cảm thật như thế, cứ nhăn nhở cười đùa đấy thế nhưng....Lúc nào cũng thấy mất tự tin nếu nói rằng mình đang buồn, thành thử chả ai hiểu được mình, thậm chí ngay cả những khi tâm sự với người thân cũng luôn che dấu đi ý nghĩ thật. Thôi thì kệ vậy, cứ thế mà có người hiểu được thì cũng hay.
    Từ hôm SN tới giờ càng buồn, lại còn ốm nữa chứ, bạn bè thì nhiều nhưng sau mỗi lần tụ tập ăn uống và hò hét về lại vẫn thấy trống rỗng. Nhưng dù sao tụi nó vẫn luôn quan trọng với mình. Hôm đó, họ lại làm mình thất vọng, nếu 0 có gì thì cứ thoải mái đi, mình cũng vô tư đấy chứ, có tỏ ra là gì đâu, thế mà...Họ có cái suy nghĩ bí bách quá, mọi người trong cái môi trường đó cũng thế, cứ thoáng lên một chút có phải dễ chịu hơn 0.
    Lại nhắc tới Họ, mình biết tụi con trai thì khác chứ đâu có như con gái, nó cứ nói trời nói biển thế đấy nhưng rồi quên ngay ý mà, có thể lúc đó ý nghĩ đó là thật nhưng sau đó thì lại khác luôn được. Ấy thế mà mình lại cứ để ý và cảm động mới chết chứ. Cứ tưởng cái người mà mình nghĩ tới đã dành cho mình tình cảm như mình đã thấy nên lại càng nghĩ nhiều hơn thế nhưng đằng này...họ lại tỏ ra khác quá. Cái người nghĩ tới thì thế, còn những người nghĩ tới mình thì lại phải trốn chạy. Chán! Mình thì 0 thể quên ngay được.
  10. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một tuần mới thật vui vẻ!
    Những gì xảy ra dù sao cũng khiến cho cuộc sống thêm phần phong phú, đôi khi có củ chuối một tẹo nhưng cuối cùng thì mình vẫn là mình.
    Một số chuyện xảy ra, một số chuyện nghe được khiến mình thấy đôi khi mình đã thật sai lầm trong cách nhìn nhận. Người ta đã 0 được như mình nghĩ, chính vì thế mình đã quên thật nhanh, ừmmm 0 đáng để mình phải bận tâm.
    Đã từ lâu mình cũng chẳng coi trọng họ nữa rồi, đôi khi viết một cái gì đó thì cũng chỉ là phóng đại lên thôi, vậy mà cũng khiến họ vênh váo ra trò. Một người 0 biết trân trọng tình cảm của người # thì chả bao h là tốt cả. Họ đã trở nên thật tầm thường, thế mới biết những người xung quanh mình thật tốt.
    Đôi lúc cũng đã làm mình mệt mỏi, nhưng giờ thì xong, cuộc sống của mình lại rất vui vẻ !

Chia sẻ trang này