1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một tuần mới thật vui vẻ!
    Những gì xảy ra dù sao cũng khiến cho cuộc sống thêm phần phong phú, đôi khi có củ chuối một tẹo nhưng cuối cùng thì mình vẫn là mình.
    Một số chuyện xảy ra, một số chuyện nghe được khiến mình thấy đôi khi mình đã thật sai lầm trong cách nhìn nhận. Người ta đã 0 được như mình nghĩ, chính vì thế mình đã quên thật nhanh, ừmmm 0 đáng để mình phải bận tâm.
    Đã từ lâu mình cũng chẳng coi trọng họ nữa rồi, đôi khi viết một cái gì đó thì cũng chỉ là phóng đại lên thôi, vậy mà cũng khiến họ vênh váo ra trò. Một người 0 biết trân trọng tình cảm của người # thì chả bao h là tốt cả. Họ đã trở nên thật tầm thường, thế mới biết những người xung quanh mình thật tốt.
    Đôi lúc cũng đã làm mình mệt mỏi, nhưng giờ thì xong, cuộc sống của mình lại rất vui vẻ !
  2. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng ,buồn chán ,thất vọng...trốn tránh đi nhưng rồi rốt cục vẫn quay trở về với "cái máng lợn".
  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng ,buồn chán ,thất vọng...trốn tránh đi nhưng rồi rốt cục vẫn quay trở về với "cái máng lợn".
  4. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Quên mất rằng là giờ này anh còn vui thú với bạn bè (ăn uống,tụ tập).
    Quên mất rằng là tối nay anh sẽ không dẫn em đi chơi.
    Quên mất rằng là anh chỉ làm theo những gì mình thích,mình hứng...
    Quên mất..............
    .....................Thế mà em "quên mất" giờ này lên mạng.Để làm gì nhỉ?????????????
  5. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Quên mất rằng là giờ này anh còn vui thú với bạn bè (ăn uống,tụ tập).
    Quên mất rằng là tối nay anh sẽ không dẫn em đi chơi.
    Quên mất rằng là anh chỉ làm theo những gì mình thích,mình hứng...
    Quên mất..............
    .....................Thế mà em "quên mất" giờ này lên mạng.Để làm gì nhỉ?????????????
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay chán phèo . Tôi chẳng khoái cãi nhau nhưng cũng chỉ tại cái mồm ,lúc nào cũng oang oang lên --> người ta lại cứ nghĩ mình quát người ta .
    Kể cũng lạ sao tôi lại không thích đùa nhỉ ??? Tôi không nghĩ là mình lại khô khan đến thế đâu nhé .
    Tôi ghét đùa mà sao cậu cứ cố đùa làm gì ??? Tôi nóng tính hay cáu gắt đã biết thế sao còn trêu ???? Tôi chán lắm , chắc cậu cũng chẳng muốn chơi với một đứa như tôi há .

    Cậu có quyền lựa chọn cơ mà , nhưng làm ơn chọn nhanh nhanh một chút , tôi không có tính kiên nhẫn tốt . Tôi không thể diu dàng hơn được , tôi chỉ không nói thôi , nhưng không nói không có nghĩa là bỏ qua tất cả . Tôi khó tính lắm á .
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa.................
    Điên cái đầu , cậu làm ơn đừng nhẹ nhàng như thế nó không hợp con người tôi , tôi cứ tưởng mình chơi với cậu sẽ hiền hơn một chút ăn nói nhẹ nhàng hơn một chút nhưng hoá ra tôi nhầm , trời bản chất mà cậu thông cảm đi nha.
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay chán phèo . Tôi chẳng khoái cãi nhau nhưng cũng chỉ tại cái mồm ,lúc nào cũng oang oang lên --> người ta lại cứ nghĩ mình quát người ta .
    Kể cũng lạ sao tôi lại không thích đùa nhỉ ??? Tôi không nghĩ là mình lại khô khan đến thế đâu nhé .
    Tôi ghét đùa mà sao cậu cứ cố đùa làm gì ??? Tôi nóng tính hay cáu gắt đã biết thế sao còn trêu ???? Tôi chán lắm , chắc cậu cũng chẳng muốn chơi với một đứa như tôi há .

    Cậu có quyền lựa chọn cơ mà , nhưng làm ơn chọn nhanh nhanh một chút , tôi không có tính kiên nhẫn tốt . Tôi không thể diu dàng hơn được , tôi chỉ không nói thôi , nhưng không nói không có nghĩa là bỏ qua tất cả . Tôi khó tính lắm á .
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa.................
    Điên cái đầu , cậu làm ơn đừng nhẹ nhàng như thế nó không hợp con người tôi , tôi cứ tưởng mình chơi với cậu sẽ hiền hơn một chút ăn nói nhẹ nhàng hơn một chút nhưng hoá ra tôi nhầm , trời bản chất mà cậu thông cảm đi nha.
  8. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Với anh
    KHÔNG ĐỀ
    Buồn tênh
    Chênh vênh
    Giữa bộn bề, trật tự và lộn xộn
    Giai điệu
    Len lỏi trong tim
    Lẫn lộn trong tiếng còi xe, máy nổ
    Bóng ma
    Buớc ra từ cổ tích
    Hoàng tử, công chúa
    Cũng buớc ra từ cổ tích
    Xoay vòng
    Kim đồng hồ
    Rã ruợi, mệt, thời gian
    Chìm đắm
    Miên man
    Ta là ai giữa đám đông đang gào đang thét?
    Chiều cuối tuần
    Dối lòng
    Thanh thản
    Gặm nỗi buồn
  9. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Với anh
    KHÔNG ĐỀ
    Buồn tênh
    Chênh vênh
    Giữa bộn bề, trật tự và lộn xộn
    Giai điệu
    Len lỏi trong tim
    Lẫn lộn trong tiếng còi xe, máy nổ
    Bóng ma
    Buớc ra từ cổ tích
    Hoàng tử, công chúa
    Cũng buớc ra từ cổ tích
    Xoay vòng
    Kim đồng hồ
    Rã ruợi, mệt, thời gian
    Chìm đắm
    Miên man
    Ta là ai giữa đám đông đang gào đang thét?
    Chiều cuối tuần
    Dối lòng
    Thanh thản
    Gặm nỗi buồn
  10. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em!!!
    Thế là tôi mất em thật rồi !! Em đã đi khỏi cuộc đời tôi, mãi mãi ... Nhớ những ngày chúng mình còn vui vẻ bên nhau tay nắm chặt không nỡ rời , cùng nhau đi xem phim, đi uống trà, cùng nhau trò chuyện ..... và mỗi lần nhìn em cười , lòng tôi luôn trào dâng những cảm xúc thực kì lạ. Em ra đi, dắt theo con chó nhỏ xinh xắn tuy ít được tắm của em, mang theo cả trái tim màu hồng tôi đã tự nguyện trao tặng em với lời cầu nguyện sẽ được ở bên em suốt kiếp này. Ôi, không có lẽ chỉ vì một phút lơ là mất cảnh giác của tôi mà em dễ dàng nói câu giã biệt ! Tôi hối hận lắm. Sao em không cho tôi một cơ hội chuộc lại vậy? Bao lần cố gọi cho em , em tắt máy không nghe, tôi xót xa , cay đắng đến cùng cực... " xin quý khách vui lòng gọi lại sau, please try again later". Giờ đây, tâm hồn tôi tràn ngập nỗi vô vọng khôn cùng, em ơi.
    Mai sau lưu lạc trên đường đời, có khi nào em chợt nghĩ đến cái rạp chiếu phim nơi chúng mình đã bước khỏi cuộc đời nhau ấy, và có hận cái mầu áo cà rốt đã đánh lạc hướng tôi, em?
    Tôi thì sẽ rất nhớ em !!!!!!!!!!!! Motorola V cười yêu dấu của tôi...

Chia sẻ trang này