1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nói và làm là 2 việc hoàn toàn khác nhau.
    Không phải là đúng hay sai mà là đáng hay không đáng!
    Cuộc sống không ở đây
  2. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nói và làm là 2 việc hoàn toàn khác nhau.
    Không phải là đúng hay sai mà là đáng hay không đáng!
    <P><STRONG><FONT face="Times New Roman" color=blue size=4>Cuộc sống không ở đây</FONT></STRONG></P>
    [/QUOTE]
    Những cuộc vui với bạn bè , những nụ cười và ..... sẽ tốt hơn trong lúc này chứ không phải yếu mềm và ngụp lặn mãi trong đau khổ . Tìm cho mình một lốt thoát , một điều gì đó để làm dù cho là vô ích thì cũng giúp chính bản thân mình nhiều lắm . Cuộc sống còn nhiều điều đáng phải quan tâm hơn và còn những người sẽ gặp khác nữa , tất cả và thời gian sẽ cho mình thứ mà mình cần .
    Thời gian được tồn tại trên đời là khi đó con người luôn còn Niềm tin và chỉ có cái chết mới là vĩnh viễn . Nỗi đau rồi sẽ lành theo thời gian , người ta vẫn cảm thấy đau khi chính mình luôn nghĩ rằng mình chưa vượt qua được nó .

    Thay PM như đã nói nhé !
  3. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nói và làm là 2 việc hoàn toàn khác nhau.
    Không phải là đúng hay sai mà là đáng hay không đáng!
    <P><STRONG><FONT face="Times New Roman" color=blue size=4>Cuộc sống không ở đây</FONT></STRONG></P>
    [/QUOTE]
    Những cuộc vui với bạn bè , những nụ cười và ..... sẽ tốt hơn trong lúc này chứ không phải yếu mềm và ngụp lặn mãi trong đau khổ . Tìm cho mình một lốt thoát , một điều gì đó để làm dù cho là vô ích thì cũng giúp chính bản thân mình nhiều lắm . Cuộc sống còn nhiều điều đáng phải quan tâm hơn và còn những người sẽ gặp khác nữa , tất cả và thời gian sẽ cho mình thứ mà mình cần .
    Thời gian được tồn tại trên đời là khi đó con người luôn còn Niềm tin và chỉ có cái chết mới là vĩnh viễn . Nỗi đau rồi sẽ lành theo thời gian , người ta vẫn cảm thấy đau khi chính mình luôn nghĩ rằng mình chưa vượt qua được nó .

    Thay PM như đã nói nhé !
  4. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nằm ngủ, mắt nhắm lại mà nước mắt cứ trào ra, ướt hết cả gối. Đành mở mắt ra, như vậy sẽ đỡ khóc, em gái sẽ không bị mất ngủ. Muốn nt cho ai đó, chị LĐ ư? Chị ấy chắc sẽ thương cảm mình, sẽ rủ mình tối hôm sau đi ăn ốc, hoặc lại đi đâu đó, mà mình thì muốn đi đâu đó thật xa cơ. Nhưng không được, còn nhiều việc phải làm. Nt cho ông anh thì chợt nhớ ra là đã thôi dùng ĐT, vậy chẳng biết nói với ai, chẳng lẽ con nhóc kia à? Nó bé hơn mình, thấy sao ấy.
    Nghĩ tới những người con trai kia, họ luôn tỏ ra sẵn sàng chia sẻ, nhưng họ có mục đích khác kia.
    Vậy là ngồi dậy, rồi lại nằm xuống. Đến hôm nay không biết là mình đã ngủ bằng cách nào.
    ĐỊnh bụng sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh một chuyện quan trọng, nhưng với thái độ ấy thì sẽ vĩnh viễn lời nói đó không thể nói ra.
    Hôm nay lại là một ngày buồn chán, sao T7 này người ta không bắn pháo hoa nữa nhỉ?
    Gió trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng những đam mê...
  5. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nằm ngủ, mắt nhắm lại mà nước mắt cứ trào ra, ướt hết cả gối. Đành mở mắt ra, như vậy sẽ đỡ khóc, em gái sẽ không bị mất ngủ. Muốn nt cho ai đó, chị LĐ ư? Chị ấy chắc sẽ thương cảm mình, sẽ rủ mình tối hôm sau đi ăn ốc, hoặc lại đi đâu đó, mà mình thì muốn đi đâu đó thật xa cơ. Nhưng không được, còn nhiều việc phải làm. Nt cho ông anh thì chợt nhớ ra là đã thôi dùng ĐT, vậy chẳng biết nói với ai, chẳng lẽ con nhóc kia à? Nó bé hơn mình, thấy sao ấy.
    Nghĩ tới những người con trai kia, họ luôn tỏ ra sẵn sàng chia sẻ, nhưng họ có mục đích khác kia.
    Vậy là ngồi dậy, rồi lại nằm xuống. Đến hôm nay không biết là mình đã ngủ bằng cách nào.
    ĐỊnh bụng sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh một chuyện quan trọng, nhưng với thái độ ấy thì sẽ vĩnh viễn lời nói đó không thể nói ra.
    Hôm nay lại là một ngày buồn chán, sao T7 này người ta không bắn pháo hoa nữa nhỉ?
    Gió trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng những đam mê...
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    12h trưa có lẽ là một khoảnh khắc tốt để thay đổi hướng đi
    Sao thời gian với mình càng ngày càng quá ngắn ngủi, nhiều chuyện xảy ra mới mà như đã cũ
    Nếu đã là vậy đừng để mình bệ rạc quá nữa
    Lại trở lại con người như xưa, tỉnh táo với quyết định của chính mình
    Đây là con đường mới, chuyện khác mình sẽ không còn suy nghĩ nữa
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    12h trưa có lẽ là một khoảnh khắc tốt để thay đổi hướng đi
    Sao thời gian với mình càng ngày càng quá ngắn ngủi, nhiều chuyện xảy ra mới mà như đã cũ
    Nếu đã là vậy đừng để mình bệ rạc quá nữa
    Lại trở lại con người như xưa, tỉnh táo với quyết định của chính mình
    Đây là con đường mới, chuyện khác mình sẽ không còn suy nghĩ nữa
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  8. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em nhận ra một người rất giống anh. Lúc đó em muốn quay lại,muốn nhìn rõ hơn ở cái khoảng tranh tối tranh sáng ấy. Em lại sợ. Nhỡ đâu người đó giống anh quá thì sao? Em không kiềm chế được chính mình mất. Mà nhỡ đâu cũng chẳng giống anh như em nghĩ thì chắc là thất vọng vô cùng. Em đi ngang qua nửa muốn quay đầu lại, nửa muốn đi thẳng. Và em đã cố để không quay lại. Cứ để mọi thứ mù mờ như bức ảnh duy nhất của anh em còn giữ lại tốt. Chẳng ai biết anh thế nào, tốt hay xấu ngoài những ký ức của em về anh. Anh cũng mong cho em như thế phải không? Đừng quá khắc sâu vào tâm trí em hình bóng của anh. Cứ coi anh như bao người khác, chỉ là người khách bước ngang qua cuộc đời em. Sẽ dễ quên hơn, như thế em hạnh phúc hơn. Lúc đó em đã gật đầu, còn bây giờ em không dám chắc...
    Chàng là một người khổng lồ
    Chàng yêu một người đàn bà nhỏ xíu...
  9. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em nhận ra một người rất giống anh. Lúc đó em muốn quay lại,muốn nhìn rõ hơn ở cái khoảng tranh tối tranh sáng ấy. Em lại sợ. Nhỡ đâu người đó giống anh quá thì sao? Em không kiềm chế được chính mình mất. Mà nhỡ đâu cũng chẳng giống anh như em nghĩ thì chắc là thất vọng vô cùng. Em đi ngang qua nửa muốn quay đầu lại, nửa muốn đi thẳng. Và em đã cố để không quay lại. Cứ để mọi thứ mù mờ như bức ảnh duy nhất của anh em còn giữ lại tốt. Chẳng ai biết anh thế nào, tốt hay xấu ngoài những ký ức của em về anh. Anh cũng mong cho em như thế phải không? Đừng quá khắc sâu vào tâm trí em hình bóng của anh. Cứ coi anh như bao người khác, chỉ là người khách bước ngang qua cuộc đời em. Sẽ dễ quên hơn, như thế em hạnh phúc hơn. Lúc đó em đã gật đầu, còn bây giờ em không dám chắc...
    Chàng là một người khổng lồ
    Chàng yêu một người đàn bà nhỏ xíu...
  10. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình vừa uống 7 hôm liên tục, nhưng cũng đúng là chẳng có cách nào
    Nếu đã bỏ thuốc mà bỏ nốt rượu thì xem ra cuộc sống này ít thú vui quá nhỉ
    Còn chuyện đó ... để sau nói đi

Chia sẻ trang này