1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CNN_viahe

    CNN_viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà nội đỡ nóng hơn mấy ngày trước.
    Có lẽ do cơn mưa vội vàng tối qua.
    Hôm nay sinh nhật Mama, đến giờ phút này vẫn chưa nghĩ ra là Mama mình thích gì. Định mua 1 cái bánh gato mang về cho lũ cháu ăn, mình nghĩ như thế đã làm Mama mình vui lắm rồi. Bây giờ các Cụ sống vì con vì cháu nên cả nhà vui vẻ là các Cụ sống thọ thêm được mấy năm rồi.
    Thứ 7, hầu hết mọi người nghỉ làm mà mình vẫn còn phải ngồi ở văn phòng làm toàn việc linh ta linh tinh. Chả hiểu ông Sếp có biết là ngồi không thế này mà chả làm việc gì ra hồn thì tốn rất nhiều thứ tiền không nữa.
    Nhưng kệ, dù sao tiêu dùng vẫn là yêu nước, nhất là người trả tiền không phải là người Việt nam.
    Hy vọng niềm vui đến với tất cả mọi người.
    4.40 PM June 26th, 2004.
    Được CNN_viahe sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 06/08/2004
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Những người đi khám đều có người nhà đi cùng. Đang chờ, thỉnh thoảng có đứa y tá dẫn một người vào chen ngang, vài lần như vậy , ức qúa đứng dậy quát , Làm đ gì vậy, phải xếp hàng chứ, ****** đang đau quặn ruột mà phải xếp hàng chờ từ nãy đây này.
    Con y tá xanh mặt, còn thằng bác sĩ thò đầu ra gọi mình vào luôn. Nó hỏi mình ở đâu. Mk! bác sĩ không hỏi đau ở đâu lại hỏi nhà ở đâu. Nhưng mình hiểu nó nhắc cái gì, bèn đưa tờ 100k bảo. Ông cầm lấy uống cốc bia, tôi dân chạy chợ mà, đừng ngại.
    Thế là nó ân cần tử tế, xem xét kỹ lưỡng, rồi kê cái đơn thuốc, cái đơn mà mình ra hiệu mua, bọn bán thuốc mừng ra mặt, thuốc đựng đầy một túi nilong. Đơn thuốc kèm theo chế độ , cái chế độ kiêng kem này muốn thực hiện thì tốt nhất đừng ra đường, ở nhà đọc sách và thỉnh thoảng vào mạng xem có hàng họ gì mới không?
    Hi, mưa gió thế này mà có mấy thằng chiến hữu rủ đi Karaoke thì quả là bạn bè sinh tử, mặc mị cái chế độ kiêng kem luôn..
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Những người đi khám đều có người nhà đi cùng. Đang chờ, thỉnh thoảng có đứa y tá dẫn một người vào chen ngang, vài lần như vậy , ức qúa đứng dậy quát , Làm đ gì vậy, phải xếp hàng chứ, ****** đang đau quặn ruột mà phải xếp hàng chờ từ nãy đây này.
    Con y tá xanh mặt, còn thằng bác sĩ thò đầu ra gọi mình vào luôn. Nó hỏi mình ở đâu. Mk! bác sĩ không hỏi đau ở đâu lại hỏi nhà ở đâu. Nhưng mình hiểu nó nhắc cái gì, bèn đưa tờ 100k bảo. Ông cầm lấy uống cốc bia, tôi dân chạy chợ mà, đừng ngại.
    Thế là nó ân cần tử tế, xem xét kỹ lưỡng, rồi kê cái đơn thuốc, cái đơn mà mình ra hiệu mua, bọn bán thuốc mừng ra mặt, thuốc đựng đầy một túi nilong. Đơn thuốc kèm theo chế độ , cái chế độ kiêng kem này muốn thực hiện thì tốt nhất đừng ra đường, ở nhà đọc sách và thỉnh thoảng vào mạng xem có hàng họ gì mới không?
    Hi, mưa gió thế này mà có mấy thằng chiến hữu rủ đi Karaoke thì quả là bạn bè sinh tử, mặc mị cái chế độ kiêng kem luôn..
  4. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái 100k anh đưa cho thằng bác sĩ ấy, thà để gọi cho mấy con bạn em có phải hơn không. Dạo này chúng nó cũng ế ẩm.
  5. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái 100k anh đưa cho thằng bác sĩ ấy, thà để gọi cho mấy con bạn em có phải hơn không. Dạo này chúng nó cũng ế ẩm.
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày nay nó chẳng thể làm được gì vì phải suy nghĩ giữa việc vào Sài Gòn hay ở Hà Nội. Người nó gầy tọp đi, mọi người luôn cảm thấy ngạc nhiên vì sao nó hay nghĩ ngợi đến thế! Bạn bè thì dường như chẳng còn nhận ra nó, một con bé nghịch ngợm, quyết đoán và cực kỳ đanh đá ngày nào. Nó bây giờ lúc nào cũng sống trong cái vỏ ốc khổng lồ với những cái suy nghĩ mông lung, không biết làm gì, thế nào cho đúng. Thậm chí nó không thể định hình nổi là nó muốn gì, tại sao phải làm thế này, tại sao phải làm thế khác. Hiền lành, nhút nhát một cách đáng ghét.
    Khi nó nói nó sẽ vào Sài Gòn làm việc ai cũng nghĩ rằng nó đang muốn chạy trốn một ai hay là vì một ai đó mà nó vào trong đó. Cả hai đều không đúng. Chạy trốn ư? Nó đã chạy trốn quá nhiều rồi và bây giờ thì nó chỉ còn chạy trốn với chính mình mà thôi. Còn vì một ai ư? Ngoài bạn bè ra trong đó nó chẳng có một người nào mong mỏi nó cả. Vậy tại sao nó muốn đi ư? Vì chính nó, vì nó chạy trốn cái con người hiện thực của chính nó, vì nó theo đuổi con người tương lai của chính bản thân nó. Chỉ có vậy thôi.
    Cơ hội cũng đã đến với nó, bạn bè sẵn sàng giúp đỡ, nào công việc, nào chỗ ăn ở và cả phương tiện đi lại nữa...Nó sẽ chẳng phải lo lắng nhiều lắm mà nói đúng ra, nó có rất nhiều lợi thế hơn mọi người rồi. Nhưng buộc lòng nó phải bỏ qua sau không biết bao nhiêu ngày suy nghĩ, biết bao nhiêu lời động viên, sự giúp đỡ của mọi người.
    Buồn! Nhưng nó tin, bạn bè và mọi người hiểu vì sao nó quyết định như thế!
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày nay nó chẳng thể làm được gì vì phải suy nghĩ giữa việc vào Sài Gòn hay ở Hà Nội. Người nó gầy tọp đi, mọi người luôn cảm thấy ngạc nhiên vì sao nó hay nghĩ ngợi đến thế! Bạn bè thì dường như chẳng còn nhận ra nó, một con bé nghịch ngợm, quyết đoán và cực kỳ đanh đá ngày nào. Nó bây giờ lúc nào cũng sống trong cái vỏ ốc khổng lồ với những cái suy nghĩ mông lung, không biết làm gì, thế nào cho đúng. Thậm chí nó không thể định hình nổi là nó muốn gì, tại sao phải làm thế này, tại sao phải làm thế khác. Hiền lành, nhút nhát một cách đáng ghét.
    Khi nó nói nó sẽ vào Sài Gòn làm việc ai cũng nghĩ rằng nó đang muốn chạy trốn một ai hay là vì một ai đó mà nó vào trong đó. Cả hai đều không đúng. Chạy trốn ư? Nó đã chạy trốn quá nhiều rồi và bây giờ thì nó chỉ còn chạy trốn với chính mình mà thôi. Còn vì một ai ư? Ngoài bạn bè ra trong đó nó chẳng có một người nào mong mỏi nó cả. Vậy tại sao nó muốn đi ư? Vì chính nó, vì nó chạy trốn cái con người hiện thực của chính nó, vì nó theo đuổi con người tương lai của chính bản thân nó. Chỉ có vậy thôi.
    Cơ hội cũng đã đến với nó, bạn bè sẵn sàng giúp đỡ, nào công việc, nào chỗ ăn ở và cả phương tiện đi lại nữa...Nó sẽ chẳng phải lo lắng nhiều lắm mà nói đúng ra, nó có rất nhiều lợi thế hơn mọi người rồi. Nhưng buộc lòng nó phải bỏ qua sau không biết bao nhiêu ngày suy nghĩ, biết bao nhiêu lời động viên, sự giúp đỡ của mọi người.
    Buồn! Nhưng nó tin, bạn bè và mọi người hiểu vì sao nó quyết định như thế!
  8. CNN_viahe

    CNN_viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay đã bớt nóng rồi, trời không nắng to nữa. Lúc nãy xuống nhà ăn cơm thấy trời lắc rắc mưa như mưa bão.
    Sáng nay đi làm bằng xe máy, thần kinh vẫn căng như dây đàn nhưng mà chán đi xe bus rồi. Đi xe bus tốn nhiều thời gian quá, về đến nhà cũng muộn rồi,chả còn làm được việc gì nữa.
    Hôm qua hà nội mưa vui thật, sau 2 tiếng đồng hồ ngồi tron rạp chiếu phim, đến lúc bước ra, trời ơi, toàn nước là nước. Đi đâu cũng thấy ngập ngụa, toàn nước là nước. Lâu lắm rồi không được đi lội nước.
    Hôm nay thấy vui, chắc tại bát bún cá ngon quá!
    Đúng là tâm hồn ăn uống!
    10.42 AM June 28th, 2004
  9. CNN_viahe

    CNN_viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay đã bớt nóng rồi, trời không nắng to nữa. Lúc nãy xuống nhà ăn cơm thấy trời lắc rắc mưa như mưa bão.
    Sáng nay đi làm bằng xe máy, thần kinh vẫn căng như dây đàn nhưng mà chán đi xe bus rồi. Đi xe bus tốn nhiều thời gian quá, về đến nhà cũng muộn rồi,chả còn làm được việc gì nữa.
    Hôm qua hà nội mưa vui thật, sau 2 tiếng đồng hồ ngồi tron rạp chiếu phim, đến lúc bước ra, trời ơi, toàn nước là nước. Đi đâu cũng thấy ngập ngụa, toàn nước là nước. Lâu lắm rồi không được đi lội nước.
    Hôm nay thấy vui, chắc tại bát bún cá ngon quá!
    Đúng là tâm hồn ăn uống!
    10.42 AM June 28th, 2004
  10. nuhoangcaplong

    nuhoangcaplong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    TY là gì mà mọi người vẫn cứ chạy theo tìm kiếm??? Mối tình đầu đi qua đối với tôichẳngcógì đọng lại.. sự thất bại của những đúa bạn làm tôi làm tôi thấy TY mong manh quá.. có lẽ để đi dến hôn nhân.. chắc là yêu vài ngày cưới luôn cũng được ý chứ nhi?có lẽ vậy là tốt.. Ra trường ... tìm việc......yêu...và cưới....thế là hoàn thành xong sứ mệnhcủa tuổi trẻ một nửa rồi còn gì nữa..
    tự do và ái tình
    vì các ngươi ta sống
    vì TY ***g lộng
    ta hiến cả đời ta
    vì tự do muôn đời
    ta hi sinh tình ái

Chia sẻ trang này