1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời còn nghiêng nắng để gió đi tìm... Điều gì khiến xui em lạc bước vào đây chiều nay để từng nốt nhạc lại quay về, day dứt khôn nguôi. Gọi mùa thu vào lãng quên... Thôi lãng quên đi, em thấy mình như lạc vào một giấc mơ, hóa thành một cơn gió bơ vơ khẽ gõ cửa, mong tìm một chút bình yên. Nhưng một ổ khóa to đã khóa chặt và dường như chủ nhà đã bỏ ra đi lâu lắm. Chìa khóa giờ nơi đâu, chỉ còn tơ nhện óng ánh lơ đễnh vương vào ổ khoá, vài cánh hoa héo rũ bên thềm... Con người thật kỳ lạ, cứ tò mò muốn biết để rồi buồn vời vợi, để rồi thấy xa xôi, để tự nghĩ ra muôn vàn thứ khó khăn, để rồi thấy mệt mỏi...Tôi ơi!
    Những ngày gần đây, những người không xa lạ lần lượt lướt qua đời em và mất hút. Em ngơ ngẩn. Họ đi về đâu và nơi ấy có hạnh phúc không? Em thì vẫn thế, chông chênh trong nỗi nhớ, giằng co mình để đứng vững trước phong ba. Liệu đứng mãi thế được bao lâu? Ứơc một bờ vai để gục đầu trong chốc lát, một nụ cười cho mình vững tin hơn... Chẳng có gì cho em cả, ngoài nỗi cô đơn phải chống chọi một mình...
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Cỏ bồng trở lại kinh được
    Hoa đậu hay bay xứ khác rồi?
  3. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Cỏ bồng trở lại kinh được
    Hoa đậu hay bay xứ khác rồi?
  4. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh à!Vẫn biết điều đó là xảy ra,vẫn biết vậy.Thế mà tại sao khi chính lời của anh nói thì em vẫn cảm thấy bàng hoàng.Dạo này,mỗi ngày trôi qua đối với em giống như là một chiếc lá vàng rơi rụng khi mùa đông đến.Biết chắc rằng là rồi trên cây cũng chỉ còn là những cành khô khốc,trơ trụi và khẳng khiu...Nhưng dù sao em cũng muốn trong chuyện này mình bị dối lừa.Em muốn có một ai đó làm ơn vẽ cho mình một chiếc lá vẫn còn níu giữ trên cành.Để mà em còn niềm tin.
    Người ta cứ bảo là nên sống thật.Em sống thật.Em bộc lộ là mình như ngọn lửa;mình muốn đốt cháy;...Để rồi em được gì?-Chẳng gì cả!!!Tình cảm không thể là lấy tiền đem cho,lấy súng dí vào thái dương người khác doạ nạt...mà có được.Chán cho bản thân mình quá!Tự ti quá!Muốn tìm hiểu xem là mình còn thiếu sót điều gì,nhưng đó là một câu hỏi chẳng ai trả lời cặn kẽ cho mình.
    Thôi!
    Rồi em cũng vẫn sống cơ mà.Em vẫn bước đi tiếp thôi dù có hay không có anh.
    Em lo lắm!Em lo sợ rằng rồi đến ngày ấy Tình còn có được đầy được vơi?!
  5. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh à!Vẫn biết điều đó là xảy ra,vẫn biết vậy.Thế mà tại sao khi chính lời của anh nói thì em vẫn cảm thấy bàng hoàng.Dạo này,mỗi ngày trôi qua đối với em giống như là một chiếc lá vàng rơi rụng khi mùa đông đến.Biết chắc rằng là rồi trên cây cũng chỉ còn là những cành khô khốc,trơ trụi và khẳng khiu...Nhưng dù sao em cũng muốn trong chuyện này mình bị dối lừa.Em muốn có một ai đó làm ơn vẽ cho mình một chiếc lá vẫn còn níu giữ trên cành.Để mà em còn niềm tin.
    Người ta cứ bảo là nên sống thật.Em sống thật.Em bộc lộ là mình như ngọn lửa;mình muốn đốt cháy;...Để rồi em được gì?-Chẳng gì cả!!!Tình cảm không thể là lấy tiền đem cho,lấy súng dí vào thái dương người khác doạ nạt...mà có được.Chán cho bản thân mình quá!Tự ti quá!Muốn tìm hiểu xem là mình còn thiếu sót điều gì,nhưng đó là một câu hỏi chẳng ai trả lời cặn kẽ cho mình.
    Thôi!
    Rồi em cũng vẫn sống cơ mà.Em vẫn bước đi tiếp thôi dù có hay không có anh.
    Em lo lắm!Em lo sợ rằng rồi đến ngày ấy Tình còn có được đầy được vơi?!
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng buồn cười khi một thời mình đã rất vui khi nhận những tin nhắn từ số ĐT đó, còn giờ nhận được thì lại thấy buồn cười ( buồn cho một con người đã từng là thân thiết, cười cho 1 kẻ đã ngu ngốc mà khi nhận ra được rằng mình ngu ngốc thì đã quá muộn ). Giờ thì anh hứa để làm gì ??? Đã không còn là gì nữa rồi ... Smile
    Thấy vui vì cuối cùng mình là người chiến thắng, vui vì nhờ có những lúc như thế này mới thấy những gì mình đang có thật quý giá và đáng trân trọng biết bao
    10.30 --------------> 20.00
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng buồn cười khi một thời mình đã rất vui khi nhận những tin nhắn từ số ĐT đó, còn giờ nhận được thì lại thấy buồn cười ( buồn cho một con người đã từng là thân thiết, cười cho 1 kẻ đã ngu ngốc mà khi nhận ra được rằng mình ngu ngốc thì đã quá muộn ). Giờ thì anh hứa để làm gì ??? Đã không còn là gì nữa rồi ... Smile
    Thấy vui vì cuối cùng mình là người chiến thắng, vui vì nhờ có những lúc như thế này mới thấy những gì mình đang có thật quý giá và đáng trân trọng biết bao
    10.30 --------------> 20.00
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em chẳng biết để đâu
    Nếu để trên đầu thì nắng quá đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Nếu mà rơi mất lấy gì nhớ em
    Thôi thì cứ để im xem
    Còn đêm anh chỉ thầm thì "Nhớ em"!
  9. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em chẳng biết để đâu
    Nếu để trên đầu thì nắng quá đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Nếu mà rơi mất lấy gì nhớ em
    Thôi thì cứ để im xem
    Còn đêm anh chỉ thầm thì "Nhớ em"!
  10. happyflying

    happyflying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết em và anh sẽ còn chơi cái trò dập dòm này đến bao lâu nữa nhỉ????!!!!Có lẽ G nói đúng tốt hơn là em chẳng nên yêu ai hết,chỉ giỏi làm khổ người khác thôi.Có phải vì như thế mà đến khi gặp anh thì như là gặp phải khắc tinh.Em có yêu anh không nhỉ??không biết nữa.....một ngày không đt cũng đủ làm em đứng ngồi không yên, 1 tuần bận rộn đến mấy cũng cố phải trang thủ gặp nhau chỉ để nhìn cũng đủ rồi. Em có yêu anh không, khi mỗi lần anh đi công tác em thấy mình sao bơ vơ lẻ loi giữa phố phường đông đúc, giữa chính những người bạn thân,rồi chỉ mong ngày anh trở về đến thật nhanh.............Ôi có lẽ em yêu anh thật mất rồi sao????!!!!!Anh có yêu em không???Em biết mình là người hay hoài nghi, nhưng anh có biết rằng nếu có thể xoá hết những nghi ngờ nhưng đắn đo do dự về anh, về "ngày xưa" thì tốt biết mấy. Đã 1 lần đặt trọn niềm tin rồi bị mất đi, em bây h giống như con chim bị thương sợ cành cong!!!!!!!!!!
    Sự quan tâm của anh dành cho em đã quá nhiều để em chẳng thể nào vênh mặt lên và nói với mọi người rằng anh với em chỉ là bạn bình thường thôi. Em cũng không thể dối lòng mình rằng không hề nhớ anh, anh có biết những buổi chiều lang thang qua phố em nhớ anh da diết. Ai cũng cần 1 khoảng thời gian cho những quyết định mới. Sự gặp lại nhau sau những đổ vỡ............Ước gì em không biết quá nhiều chuyện ngày xưa của anh , đã biết rồi tự dưng lại muốn biết nhiều hơn, em tham lam và tò mò nữa đứng không anh ???Em là người hay nghĩ lung tung để tự làm khổ anh làm khổ cả em nữa(biết vậy rồi mà không thể nào không nghĩ), giá mà em có thể nói cùng anh. Có những lúc em tìm được ở anh 1 bờ vai tin cậy , tưởng như không thể tin cậy được hơn nữa.Nhưng sao cũng có lúc em lại thấy anh xa lạ đến vậy ............

Chia sẻ trang này