1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happyflying

    happyflying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết em và anh sẽ còn chơi cái trò dập dòm này đến bao lâu nữa nhỉ????!!!!Có lẽ G nói đúng tốt hơn là em chẳng nên yêu ai hết,chỉ giỏi làm khổ người khác thôi.Có phải vì như thế mà đến khi gặp anh thì như là gặp phải khắc tinh.Em có yêu anh không nhỉ??không biết nữa.....một ngày không đt cũng đủ làm em đứng ngồi không yên, 1 tuần bận rộn đến mấy cũng cố phải trang thủ gặp nhau chỉ để nhìn cũng đủ rồi. Em có yêu anh không, khi mỗi lần anh đi công tác em thấy mình sao bơ vơ lẻ loi giữa phố phường đông đúc, giữa chính những người bạn thân,rồi chỉ mong ngày anh trở về đến thật nhanh.............Ôi có lẽ em yêu anh thật mất rồi sao????!!!!!Anh có yêu em không???Em biết mình là người hay hoài nghi, nhưng anh có biết rằng nếu có thể xoá hết những nghi ngờ nhưng đắn đo do dự về anh, về "ngày xưa" thì tốt biết mấy. Đã 1 lần đặt trọn niềm tin rồi bị mất đi, em bây h giống như con chim bị thương sợ cành cong!!!!!!!!!!
    Sự quan tâm của anh dành cho em đã quá nhiều để em chẳng thể nào vênh mặt lên và nói với mọi người rằng anh với em chỉ là bạn bình thường thôi. Em cũng không thể dối lòng mình rằng không hề nhớ anh, anh có biết những buổi chiều lang thang qua phố em nhớ anh da diết. Ai cũng cần 1 khoảng thời gian cho những quyết định mới. Sự gặp lại nhau sau những đổ vỡ............Ước gì em không biết quá nhiều chuyện ngày xưa của anh , đã biết rồi tự dưng lại muốn biết nhiều hơn, em tham lam và tò mò nữa đứng không anh ???Em là người hay nghĩ lung tung để tự làm khổ anh làm khổ cả em nữa(biết vậy rồi mà không thể nào không nghĩ), giá mà em có thể nói cùng anh. Có những lúc em tìm được ở anh 1 bờ vai tin cậy , tưởng như không thể tin cậy được hơn nữa.Nhưng sao cũng có lúc em lại thấy anh xa lạ đến vậy ............
  2. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nói chuyện với em, dăm ba câu thôi mà em nói mình đang có một pure feeling. Thấy thật ngạc nhiên về sự nhạy cảm của em. Nhớ có câu nói nôm na rằng: Người ta không thể phân biệt được người can đảm người tỏ ra can đảm. Nên nếu (trong một trường hợp nào đó) bạn không thật sự can đảm thì hãy cố tỏ ra can đảm. Lẽ nào em cũng nhận ra điều đó ở mình. Có nghĩa là chẳng thể nào che dấu mãi được...

    Tưởng chừng như dửng dưng,lạnh lùng, gai góc... Chẳng còn những cơn mưa lòng, cũng đã qua đi một thời bão tố, sóng cũng thôi cuồn cuộn dâng traò... Phải chăng là bình yên? Lẽ nào sóng gió ba đào cuốn phăng đi mọi thứ, vẫn còn lắng đọng lại cho mình một chút yên bình ??? Ngày thì thế đấy!!!
    Ấy vậy mà đêm rơi xuống... Vẫn ngồi đó, lọt thỏm trong bốn bức tượng cô quạnh, trầm mình trong đêm khuya vắng lặng. Ghìm mình lại để không nước mắt, không nhớ nhung, không đau đớn, không nhứt nhối... vì không được phép! Mọi thứ trở nên lãng đãng, lơ lửng, mơ hồ như đang trong một cõi hư vô nào đấy..., màn đêm lạnh leõ và âm u đến hoang tàn!!!
    Mọi cái đều có giá của nó. Ừ, cứ cho là vậy đi. Nhưng sao cái giá mà mình phải trả luôn đắt gấp ba bốn lần, thậm chí gấp trăm lần mức bình thường? Đắt là thế, mà giá trị nhận lại được là gì ngoài một tương lai được che dấu bằng cách cố tỏ ra can đảm ban ngày và đêm xuống lại làm bạn với những viên thuốc ngủ triền miên???!!! Có lẽ đã đến lúc mình cần một quyết định mới, dù rằng thật chua xót...
    Cứ gai góc để biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc cho hết đời cay độc
    Dành cho anh tất cả những dịu dàng

    Được casablanca_ sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 21/09/2004
  3. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nói chuyện với em, dăm ba câu thôi mà em nói mình đang có một pure feeling. Thấy thật ngạc nhiên về sự nhạy cảm của em. Nhớ có câu nói nôm na rằng: Người ta không thể phân biệt được người can đảm người tỏ ra can đảm. Nên nếu (trong một trường hợp nào đó) bạn không thật sự can đảm thì hãy cố tỏ ra can đảm. Lẽ nào em cũng nhận ra điều đó ở mình. Có nghĩa là chẳng thể nào che dấu mãi được...

    Tưởng chừng như dửng dưng,lạnh lùng, gai góc... Chẳng còn những cơn mưa lòng, cũng đã qua đi một thời bão tố, sóng cũng thôi cuồn cuộn dâng traò... Phải chăng là bình yên? Lẽ nào sóng gió ba đào cuốn phăng đi mọi thứ, vẫn còn lắng đọng lại cho mình một chút yên bình ??? Ngày thì thế đấy!!!
    Ấy vậy mà đêm rơi xuống... Vẫn ngồi đó, lọt thỏm trong bốn bức tượng cô quạnh, trầm mình trong đêm khuya vắng lặng. Ghìm mình lại để không nước mắt, không nhớ nhung, không đau đớn, không nhứt nhối... vì không được phép! Mọi thứ trở nên lãng đãng, lơ lửng, mơ hồ như đang trong một cõi hư vô nào đấy..., màn đêm lạnh leõ và âm u đến hoang tàn!!!
    Mọi cái đều có giá của nó. Ừ, cứ cho là vậy đi. Nhưng sao cái giá mà mình phải trả luôn đắt gấp ba bốn lần, thậm chí gấp trăm lần mức bình thường? Đắt là thế, mà giá trị nhận lại được là gì ngoài một tương lai được che dấu bằng cách cố tỏ ra can đảm ban ngày và đêm xuống lại làm bạn với những viên thuốc ngủ triền miên???!!! Có lẽ đã đến lúc mình cần một quyết định mới, dù rằng thật chua xót...
    Cứ gai góc để biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc cho hết đời cay độc
    Dành cho anh tất cả những dịu dàng

    Được casablanca_ sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 21/09/2004
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình không còn cảm thấy buồn chán và thất vọng nữa. Cũng không phải vì mình đã đạt được những điều mong muốn hay có đầy đủ những thứ mà mình chờ đợi. Trái lại, hiện nay, mình biết mình cần phải cố gắng nhiều lắm để biến những mong muốn và sự chờ đợi của mình thành hiện thực.
    Mình nhận ra một điều rằng mình không yếu đuối, không cô đơn và thiếu may mắn như mình đã từng nghĩ. Điều đó cũng chính là một trong những điều may mắn mà mình đã sớm nhận ra.
    Cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ thật ý nghĩa quanh mình, đòi hỏi mình phải cố gắng hơn, phải mạnh mẽ hơn. Mình tin rằng mình sẽ làm được nếu mình thực sự mong muốn.
    Ừ, quan trọng là phải giữ vững niềm tin vào bản thân. Mình biết mình đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống sẽ đem lại cho mình. Vậy thì tại sao mình không mỉm cười nhỉ
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình không còn cảm thấy buồn chán và thất vọng nữa. Cũng không phải vì mình đã đạt được những điều mong muốn hay có đầy đủ những thứ mà mình chờ đợi. Trái lại, hiện nay, mình biết mình cần phải cố gắng nhiều lắm để biến những mong muốn và sự chờ đợi của mình thành hiện thực.
    Mình nhận ra một điều rằng mình không yếu đuối, không cô đơn và thiếu may mắn như mình đã từng nghĩ. Điều đó cũng chính là một trong những điều may mắn mà mình đã sớm nhận ra.
    Cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ thật ý nghĩa quanh mình, đòi hỏi mình phải cố gắng hơn, phải mạnh mẽ hơn. Mình tin rằng mình sẽ làm được nếu mình thực sự mong muốn.
    Ừ, quan trọng là phải giữ vững niềm tin vào bản thân. Mình biết mình đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống sẽ đem lại cho mình. Vậy thì tại sao mình không mỉm cười nhỉ
  6. con_vitt_bau_chet_duoi_chi

    con_vitt_bau_chet_duoi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dùng một cái nick vớ vỉn của mình viết bài này vậy.
    Ừ!Nhưng viết cái gì đây?Viết về bạn bè của mình vậy.Viết như thế nào?Chẳng nhẽ mình lại viết những tâm sự của mình ra.Thường khi người ta dùng từ Tâm sự là có một cái gì đó không vui rồi....Thôi chẳng viết gì nữa.Vài ngày vừa rồi của mình,mình cũng có vài điều lí thú đấy chứ!Lớn không thêm một chút xíu.
  7. con_vitt_bau_chet_duoi_chi

    con_vitt_bau_chet_duoi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dùng một cái nick vớ vỉn của mình viết bài này vậy.
    Ừ!Nhưng viết cái gì đây?Viết về bạn bè của mình vậy.Viết như thế nào?Chẳng nhẽ mình lại viết những tâm sự của mình ra.Thường khi người ta dùng từ Tâm sự là có một cái gì đó không vui rồi....Thôi chẳng viết gì nữa.Vài ngày vừa rồi của mình,mình cũng có vài điều lí thú đấy chứ!Lớn không thêm một chút xíu.
  8. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng đến thằng bạn cư* cuối cùng cũng đi xa lắm rồi. Chán lắm cơ.
    - Lấy vợ thích nhỉ?
    - Chả thích lắm ( Nhưng cũng có cái thích chứ )
    -Thế không thích thì lấy làm đ** gì?
    -Thực ra tớ cũng không thấy hào hứng lắm
    Nghe mấy câu này thấy nản quá - mất 5 lít đi đám cưới. Mệt ơi là mệt . Hé hé
  9. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng đến thằng bạn cư* cuối cùng cũng đi xa lắm rồi. Chán lắm cơ.
    - Lấy vợ thích nhỉ?
    - Chả thích lắm ( Nhưng cũng có cái thích chứ )
    -Thế không thích thì lấy làm đ** gì?
    -Thực ra tớ cũng không thấy hào hứng lắm
    Nghe mấy câu này thấy nản quá - mất 5 lít đi đám cưới. Mệt ơi là mệt . Hé hé
  10. tranviethung80hn

    tranviethung80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Một người 8X vẫn là một người 8X không hơn không kém, cho dù sinh hoạt trong 7X HN đã gần 2 năm rồi.
    Ngày trước thấy mình ở forum của 8X thấy bọn chúng trẻ con, không có gì thú vị, chỉ ham chơi và lượn lờ...
    Rồi lại thấy mình cần phải làm gì để lớn hơn, để trở thành người lớn, nhưng choáng ngợp trước những tâm hồn "dễ sợ" của dân 7X nên thành ra khủng hoảng.
    Và bây giờ nó nhận ra điều đó, thật muộn màng dù không còn kịp nữa, nhưng có còn hơn không.
    Và bây giờ một thằng "Trẻ con" có khuôn mặt buồn rười rượi đã thật sự già rồi, nó nhìn cái gì cũng tiêu cực, nó không còn hứng thú gì với bất cứ điều gì của cái cuộc sống tẻ nhạt này nữa- theo nó tự biện minh.
    Nó chỉ muốn tâm sự với một đứa bạn, một đứa em gái, một người đã từng yêu nó đừng để tâm hồn của mình già đi, không phải vì chơi cùng 7X mà là bởi vì tự nó làm nó thế.
    Cảm ơn nó và rất hận nó.

Chia sẻ trang này