1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi_vientiane

    hanoi_vientiane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nó đang thích mê mẩn với một người tuổi 7x. Ngay từ lần gặp đầu tiên, nó đã thích anh. Cái vẻ lịch lãm, lối nói chuyện luôn che dấu thân phận mình và cứ đập lại lời nói của nó khiến nó cảm thấy bực kinh khủng. Nhưng nó vẫn tìm thấy ở người đó một cái gì đó kiến tim nó xao xuyến...........
    Cứ tưởng nó sẽ không còn gặp lại người ấy sau lần gặp đầu tiên nhưng không phải, nó vẫn được gặp, gặp mỗi tuần một lần và sau mỗi lần thì cảm giác dễ chịu cứ mãi đến với nó. Không còn đập lại lời nói của nó mỗi khi bàn về vấn đề gì đó............
    ......Nhưng....
    Bên cạnh người ấy vẫn có và sẽ có nhiều người hơn nó, chắc gì những điều người ấy khiến nó thích thú chỉ là mơ hồ???
    Lần anh đi công tác, không liên lạc được với anh, nó thấy sao lòng trống trải. Nó nhớ anh. Nó nhớ cái ánh mắt của anh, giọng nói, điệu bộ.......... Anh chững trạc và chỉn chu... nó thích cái tác phong của anh...... Những câu chuyện qua lại, nó nhận thấy nó và anh cùng chung một số sở thích..... nhưng nó che dấu, nó sợ anh biết được điều đó... và rồi anh sẽ lại ít gặp nó nữa...........
    Nó và anh hay nhắn tin cho nhau mỗi tối.......... tối nào không nhắn là cảm thấy thiếu chút gì đó.......... Và giờ đây, nó đang ngồi nhớ anh............
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Đọc nửa đầu cứ tưởng De tại lão này hay chọc ngoáy, đập lại mình vả lại lão cũng có nhiều em xinh tươi hâm mộ ... ý nhưng mà mình chả bao giờ thấy lão đi công tác nên ==========> không thể là lão, hơn thế nữa, lão Dê có bao giờ che dấu thân phận đâu, lão luôn huênh hoang vẻ như chỉ có lão là Man không bằng ( thực ra nếu lão là PD thì có lẽ lão còn huênh hoang hơn )
    Theo phương pháp loại trừ mình loại tiếp mấy lão mồm loa mép dài kiểu NCC, X31 ... loại tiếp mấy anh đã bị quản lý kiểu như varity, CCK, coldman và tất nhiên cả kẻ đang bị mình quản lý.
    Tiếp theo mình loại bọn PM , QC_man, **** xủng ... vì mấy anh này nếu k bị quản lý thì cũng k dùng ĐT --------> có mà nhắn tin bằng không khí à.
    Mấy chú em chuyên đi với 7X nhưng đầu 8 cũng dẹp nốt ...
    Cuối cùng mình đành đặt nghi vấn cho mấy anh còn lại như sau:
    - Lão TNG trông cũng chỉn chu ... dạo này hay thấy lão cắm xô cắm chậu ... nói chung mấy em thành viên mới ít tiếp xúc có thể lầm tưởng lão qua cách ăn mặc và nói năng ... chứ còn mấy chị 7X ở đây thì lạ quái gì bản chất của gã lão này mà chững chạc á ??? ... lịch lãm á ??? Mà lão TNG này thì làm gì có em nào để ý đâu nhỉ ... dạo này thấy lão có vẻ hay lui tới chỗ chị bán sách 7X ... nhưng thôi cứ cho tạm lão vào danh sách ứng cử đi.
    - Lão thứ 2, ái chà lão này thì rõ là chỉn chu, chững chạc ... lịch sự và cũng lắm em theo ... khổ nỗi ... các em theo lão cũng chỉ vì lão hay đem thức ăn ra dụ dỗ ... chứ lão tính đàn bà bỏ xừ ... ai đời hôm nay rau muống ở chợ nghìn mấy một mớ lão cũng biết, ở Metro đang khuyến mãi loại sữa nào dành cho baby lão cũng thông ... được cái ở đâu có quán nào ngon rẻ thì lão đều tận tình mời các em gái đi ăn, cộng với ăn nói nhẹ nhàng, răng khểnh tứ tung nên lắm thư ký với trợ lý. Nhưng nói thật ... thức lâu mới biết đêm dài ... ở 7X 2 tháng là biết ngay mặt trái của lão.
    Còn lão nào nữa không nhỉ ... chắc là hết ... vì túm lại ở 7X này làm gì có người như thế ... nếu có thì cũng bị quản lý hết rồi
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Đọc nửa đầu cứ tưởng De tại lão này hay chọc ngoáy, đập lại mình vả lại lão cũng có nhiều em xinh tươi hâm mộ ... ý nhưng mà mình chả bao giờ thấy lão đi công tác nên ==========> không thể là lão, hơn thế nữa, lão Dê có bao giờ che dấu thân phận đâu, lão luôn huênh hoang vẻ như chỉ có lão là Man không bằng ( thực ra nếu lão là PD thì có lẽ lão còn huênh hoang hơn )
    Theo phương pháp loại trừ mình loại tiếp mấy lão mồm loa mép dài kiểu NCC, X31 ... loại tiếp mấy anh đã bị quản lý kiểu như varity, CCK, coldman và tất nhiên cả kẻ đang bị mình quản lý.
    Tiếp theo mình loại bọn PM , QC_man, **** xủng ... vì mấy anh này nếu k bị quản lý thì cũng k dùng ĐT --------> có mà nhắn tin bằng không khí à.
    Mấy chú em chuyên đi với 7X nhưng đầu 8 cũng dẹp nốt ...
    Cuối cùng mình đành đặt nghi vấn cho mấy anh còn lại như sau:
    - Lão TNG trông cũng chỉn chu ... dạo này hay thấy lão cắm xô cắm chậu ... nói chung mấy em thành viên mới ít tiếp xúc có thể lầm tưởng lão qua cách ăn mặc và nói năng ... chứ còn mấy chị 7X ở đây thì lạ quái gì bản chất của gã lão này mà chững chạc á ??? ... lịch lãm á ??? Mà lão TNG này thì làm gì có em nào để ý đâu nhỉ ... dạo này thấy lão có vẻ hay lui tới chỗ chị bán sách 7X ... nhưng thôi cứ cho tạm lão vào danh sách ứng cử đi.
    - Lão thứ 2, ái chà lão này thì rõ là chỉn chu, chững chạc ... lịch sự và cũng lắm em theo ... khổ nỗi ... các em theo lão cũng chỉ vì lão hay đem thức ăn ra dụ dỗ ... chứ lão tính đàn bà bỏ xừ ... ai đời hôm nay rau muống ở chợ nghìn mấy một mớ lão cũng biết, ở Metro đang khuyến mãi loại sữa nào dành cho baby lão cũng thông ... được cái ở đâu có quán nào ngon rẻ thì lão đều tận tình mời các em gái đi ăn, cộng với ăn nói nhẹ nhàng, răng khểnh tứ tung nên lắm thư ký với trợ lý. Nhưng nói thật ... thức lâu mới biết đêm dài ... ở 7X 2 tháng là biết ngay mặt trái của lão.
    Còn lão nào nữa không nhỉ ... chắc là hết ... vì túm lại ở 7X này làm gì có người như thế ... nếu có thì cũng bị quản lý hết rồi
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Xời! Lại thêm một thủ đoạn rất chi là @linhtinh: nâng giá chàng-lởm-khởm của mình bằng cách hạ điểm anh em khác! Anh tâm sự luôn: như thế là tíu tược! Nhá! Có nói xấu xong thì phải mời anh đi ăn chứ! À nghe nói quán 118 Bùi Thị Xuân đang có khuyến mại đặc biệt. Mỗi hoá đơn 15K được khuyến mại một cuộn giấy-ăn-hp. Kekeke! Dài từ đầu phố đến cuối phố! Tha hồ em @linhtinh mắt toét quệt dzử xả dzàn!
    P/S: Hôm trước nghe bọn MFC kể chuyện em [nick]linh tinh[/nick] cũng tham gia giành giật vai nữ chính trong quả Kill Bill Vol.3 của chúng nó thì phải! Thế là bắt chước em Blue, mang chú @Notbad ra tập dượt một trận Nát bét bèn ben. Nghe đâu bị thương giống chú Giang Kèn, chỉ khác mỗi thứ tự chưn! (Không biết có bị đóng đinh hay không? )
    Kết quả, trong casting list của MFC:
    1. Blue trong vai Nữ đại bịp
    2. Notbad trong vai Bất toại lão nhưn
    3. Linhtinh trong vai Tiểu yêu Tiêu
    Không tin các cậu cứ sang bên MFC mà xem! Tớ chưa từng nói dối!
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Xời! Lại thêm một thủ đoạn rất chi là @linhtinh: nâng giá chàng-lởm-khởm của mình bằng cách hạ điểm anh em khác! Anh tâm sự luôn: như thế là tíu tược! Nhá! Có nói xấu xong thì phải mời anh đi ăn chứ! À nghe nói quán 118 Bùi Thị Xuân đang có khuyến mại đặc biệt. Mỗi hoá đơn 15K được khuyến mại một cuộn giấy-ăn-hp. Kekeke! Dài từ đầu phố đến cuối phố! Tha hồ em @linhtinh mắt toét quệt dzử xả dzàn!
    P/S: Hôm trước nghe bọn MFC kể chuyện em [nick]linh tinh[/nick] cũng tham gia giành giật vai nữ chính trong quả Kill Bill Vol.3 của chúng nó thì phải! Thế là bắt chước em Blue, mang chú @Notbad ra tập dượt một trận Nát bét bèn ben. Nghe đâu bị thương giống chú Giang Kèn, chỉ khác mỗi thứ tự chưn! (Không biết có bị đóng đinh hay không? )
    Kết quả, trong casting list của MFC:
    1. Blue trong vai Nữ đại bịp
    2. Notbad trong vai Bất toại lão nhưn
    3. Linhtinh trong vai Tiểu yêu Tiêu
    Không tin các cậu cứ sang bên MFC mà xem! Tớ chưa từng nói dối!
  6. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hic, bị réo tên mới oan chứ, không sơ múi gì mà vẫn được lên bàn thờ hờ hờ....
    Tớ có dám này nọ với chị em bao giờ đâu? Có khi còn bị ghét vì vô tâm, thờ ơ với chị em ấy chứ
    Tớ chỉ khoái vui vẻ du lịch câu cá bắn chim thui. Mấy ngày tới phải đi làm mồi câu, hic hic sẽ vất vả đây.
    Mình phải làm mồi câu cá Trắm đen với cá Trê
    Vào đêm tối trời không trăng sau cơn mưa thì càng tốt, ta ra nghĩa địa tìm những chỗ người ta vừa bốc mộ, có thể gỡ các tấm ván quan tài mục đồng thời lấy thêm 1 ít đất ở đó. Không quen múc về một xô nước tại hố huyệt đó. Gỗ quan tài mục có thể mài thành bột để làm mồi câu lục. Tất cả phải làm trong bóng tối, khi không câu phải bảo quản ở nơi tối tăm, nếu đam mê thì có thể để trong gầm giường khi trộn mồi thì lấy đất tại chỗ định câu rồi trộn bột gỗ quan tài mục , nước cốt ( hài cốt ), đất ở huyệt.... thành nắm rồi xả xuống chỗ câu.
    Mồi này cực nhạy với Trắm đen, Trê bốc mả. Sáng mai phải đi xuống Văn Điển thám thính, nghĩ tới đoạn thò tay xuống ...cũng kinh thật.
    Rồi lại chuẩn bị mồi giun câu Chép:
    Ra công viên Thuỷ Lợi hoặc Bách Thảo, mang theo 1 xô loãng nước xà phòng OMo ngâm quàn áo 1 tuần của mình đổ xuống đất, 1 tẹo sau lũ giun chui lên ta bắt vào túi mang về.
    Có thể nuôi giun để dùng dần, nói chung là làm mồi tươi bao giờ cũng hiệu quả hơn.
    Giun có thể rũ qua đất cho bớt mùi xà phòng nhưng đừng rửa kỹ làm mất nhớt giun. Tiếp đó có thể dùng giao băm nhỏ, cho vào cối giã hoặc dùng... máy xay sinh tố, máy xay thịt, sau khi giun nhuyễn ra thì là được. Nếu không có thời gian cho việc mỗi khi đi câu lại phải xay giun thì bạn có thể làm sẵn rồi bọc vào ly non để trong tủ lạnh dùng dần (nhớ phải ghi chú để người nhà khỏi nhầm với thực phẩm khác). Khi đi câu thì mang mồi trộn với đất rồi xả. Câu mồi này hiệu quả ở góc ao cuối chiều gió và sau cơn mưa.
    Hic nhưng mình sẽ đi mượn máy xay sinh tố nhà ai đây?
    Mồi giun cũng có cách khác là dùng viên gạch nung nóng đỏ rồi bắt từng con giun để nên viên gạch, con giun sẽ chết và khô đi, nước cốt của con giun sẽ ngấm vào gạch. Làm khoảng 30 -50 con giun cho 1 viên gạch là đủ, khi đi câu buộc viên gạch vào 1 sợi dây, thả xuống ổ câu. Mùi tanh từ viên gạch sẽ dụ cá tới cho bạn đành lục hoặc lưỡi đơn câu bằng mồi giun. Viên gạch có thể vớt lại dùng vài lần hoặc gia cố thêm hương vị giun để dùng tiếp Bảo quản bằng ly non, tránh để nơi khô ráo, nắng... chú ý bọn gián chuột mê mùi tanh cứ liếm vào gạch thì hỏng lưỡi chúng, Hôm nào định đi câu thì có thể để dưới gối ngủ, khi đi câu sẽ may mắn.
    Cầu trời cho tuần này ta câu được 1 con to
    [nick]
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 05/10/2004
  7. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hic, bị réo tên mới oan chứ, không sơ múi gì mà vẫn được lên bàn thờ hờ hờ....
    Tớ có dám này nọ với chị em bao giờ đâu? Có khi còn bị ghét vì vô tâm, thờ ơ với chị em ấy chứ
    Tớ chỉ khoái vui vẻ du lịch câu cá bắn chim thui. Mấy ngày tới phải đi làm mồi câu, hic hic sẽ vất vả đây.
    Mình phải làm mồi câu cá Trắm đen với cá Trê
    Vào đêm tối trời không trăng sau cơn mưa thì càng tốt, ta ra nghĩa địa tìm những chỗ người ta vừa bốc mộ, có thể gỡ các tấm ván quan tài mục đồng thời lấy thêm 1 ít đất ở đó. Không quen múc về một xô nước tại hố huyệt đó. Gỗ quan tài mục có thể mài thành bột để làm mồi câu lục. Tất cả phải làm trong bóng tối, khi không câu phải bảo quản ở nơi tối tăm, nếu đam mê thì có thể để trong gầm giường khi trộn mồi thì lấy đất tại chỗ định câu rồi trộn bột gỗ quan tài mục , nước cốt ( hài cốt ), đất ở huyệt.... thành nắm rồi xả xuống chỗ câu.
    Mồi này cực nhạy với Trắm đen, Trê bốc mả. Sáng mai phải đi xuống Văn Điển thám thính, nghĩ tới đoạn thò tay xuống ...cũng kinh thật.
    Rồi lại chuẩn bị mồi giun câu Chép:
    Ra công viên Thuỷ Lợi hoặc Bách Thảo, mang theo 1 xô loãng nước xà phòng OMo ngâm quàn áo 1 tuần của mình đổ xuống đất, 1 tẹo sau lũ giun chui lên ta bắt vào túi mang về.
    Có thể nuôi giun để dùng dần, nói chung là làm mồi tươi bao giờ cũng hiệu quả hơn.
    Giun có thể rũ qua đất cho bớt mùi xà phòng nhưng đừng rửa kỹ làm mất nhớt giun. Tiếp đó có thể dùng giao băm nhỏ, cho vào cối giã hoặc dùng... máy xay sinh tố, máy xay thịt, sau khi giun nhuyễn ra thì là được. Nếu không có thời gian cho việc mỗi khi đi câu lại phải xay giun thì bạn có thể làm sẵn rồi bọc vào ly non để trong tủ lạnh dùng dần (nhớ phải ghi chú để người nhà khỏi nhầm với thực phẩm khác). Khi đi câu thì mang mồi trộn với đất rồi xả. Câu mồi này hiệu quả ở góc ao cuối chiều gió và sau cơn mưa.
    Hic nhưng mình sẽ đi mượn máy xay sinh tố nhà ai đây?
    Mồi giun cũng có cách khác là dùng viên gạch nung nóng đỏ rồi bắt từng con giun để nên viên gạch, con giun sẽ chết và khô đi, nước cốt của con giun sẽ ngấm vào gạch. Làm khoảng 30 -50 con giun cho 1 viên gạch là đủ, khi đi câu buộc viên gạch vào 1 sợi dây, thả xuống ổ câu. Mùi tanh từ viên gạch sẽ dụ cá tới cho bạn đành lục hoặc lưỡi đơn câu bằng mồi giun. Viên gạch có thể vớt lại dùng vài lần hoặc gia cố thêm hương vị giun để dùng tiếp Bảo quản bằng ly non, tránh để nơi khô ráo, nắng... chú ý bọn gián chuột mê mùi tanh cứ liếm vào gạch thì hỏng lưỡi chúng, Hôm nào định đi câu thì có thể để dưới gối ngủ, khi đi câu sẽ may mắn.
    Cầu trời cho tuần này ta câu được 1 con to
    [nick]
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 05/10/2004
  8. hanoi_vientiane

    hanoi_vientiane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mọi người lại có thể nghĩ mình đang viết về một ai đó trong 7x này. Mà mình có quen ai trong 7x này đâu cơ chứ, ngoại trừ những bức hình mà mọi người post lên và những bài viết về họ.
    Anh ko bao giờ vào trong này và biết được rằng mình đang viết cho anh, ở đây. Phải tìm một nơi thật xa để trải nỗi lòng, sợ mọi người biết, anh biết và rồi mình sẽ lại chịu trận giống như những lần trước.
    Chiều nay đang làm việc thì anh gọi, đột nhiên tim mình đập loạn xạ...... suốt từ hôm anh mang quà đến mình không gặp anh, chỉ toàn nhắn tin chí choé. Mà cái hôm gặp anh mình bơ phờ vì mệt mỏi với công việc. Anh bảo trông thất sắc quá đi mất.
  9. hanoi_vientiane

    hanoi_vientiane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mọi người lại có thể nghĩ mình đang viết về một ai đó trong 7x này. Mà mình có quen ai trong 7x này đâu cơ chứ, ngoại trừ những bức hình mà mọi người post lên và những bài viết về họ.
    Anh ko bao giờ vào trong này và biết được rằng mình đang viết cho anh, ở đây. Phải tìm một nơi thật xa để trải nỗi lòng, sợ mọi người biết, anh biết và rồi mình sẽ lại chịu trận giống như những lần trước.
    Chiều nay đang làm việc thì anh gọi, đột nhiên tim mình đập loạn xạ...... suốt từ hôm anh mang quà đến mình không gặp anh, chỉ toàn nhắn tin chí choé. Mà cái hôm gặp anh mình bơ phờ vì mệt mỏi với công việc. Anh bảo trông thất sắc quá đi mất.
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Ôi ... thế mà hoá ra mình lại đúng ... biết ngay mà ... 7X làm gì còn đấng nam nhi nào lịch lãm, chỉn chu ... như thế
    [​IMG]
    Cuộc đời dù ngang trái nhưng sự thật thì vẫn luôn tồn tại các anh 7XHN nhỉ

    [​IMG]
    Sau bài viết trung thực đến tàn nhẫn của mình ở đây chiều qua ... chuông ĐT của mình liên tục reo ... hàng loạt chủ bút của những toà soạn danh tiếng mời mình làm cộng tác viên vì mình viết bài chân thực quá ... thòi nay tìm được một cây bút dám đánh thẳng vào sự thật như mình thật hiếm.
    [​IMG]
    Ngoài ra 1 loạt những lời đe doạ gửi tới tấp đến từ những anh 7X mà bản chất thì mình đã nêu quá rõ trong bài viết ... bao gồm hằm hè đe doạ, rồi nhẹ nhàng bảo mình vào xin lỗi rồi mình sẽ được dẫn đi ăn hải sản, rồi có kẻ còn kiện mình với lão T3 vì tội mình treo mỏ con mụ vaigia 1 ngày ( nhưng đến giờ vẫn chưa thấy T3 khiển trách gì mình ... mà hỏi khí không phải T3 là lão nào ... he he )
    [​IMG]
    Sau đó có kẻ còn doạ sẽ sửa title của mình ... kể ra thì mình cũng sợ thật vì từ trước đến nay mình chưa bao giờ sửa title của nick này. Sáng nay dịnh đến xin lỗi lão cho êm chuyện nhưng mà giờ thì mình thấy mình nói đúng ... thế thì việc gì mình phải xin lỗi nhỉ. Đố anh nào chỉ ra trong bài viết của em 1 tý nào sai sự thật đấy.
    [​IMG]
    Em xin lỗi các anh thì dễ lắm nhưng mà em có xin lỗi hàng trăm làn thì sự thật về De, PC, TNG, PM, QC .......... và các anh 7X khác cũng có thay đổi được đâu.
    [​IMG]
    Ôi ... thương thay cho 1 thế hệ nam thanh niên 7X-HN ... hu hu hu
    [​IMG]

Chia sẻ trang này