1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình vừa uống 7 hôm liên tục, nhưng cũng đúng là chẳng có cách nào
    Nếu đã bỏ thuốc mà bỏ nốt rượu thì xem ra cuộc sống này ít thú vui quá nhỉ
    Còn chuyện đó ... để sau nói đi
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Em chờ và em tin
    Dẫu trái tim không vậy
    Chúng mình ở hai đầu
    Một dòng sông nào đấy...

    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 26/12/2003
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Em chờ và em tin
    Dẫu trái tim không vậy
    Chúng mình ở hai đầu
    Một dòng sông nào đấy...

    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 26/12/2003
  4. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay mãi với nút thắt vô hình đó. Đôi lúc em thấy mình cởi được nó rồi. Em thoát rồi. Nhưng càng dấn thân vào em càng hiểu không phải thế! Em đang thắt nó chặt hơn, đau hơn, cảm nhận mọi thứ không còn như xưa nữa. Hôm qua đứa bạn giúi vào tay em cuốn: Những người lãng mạn. " Tao muốn nhìn thấy mày cách đây 7 năm". Khó thật! Ngày ấy em học chuyên văn, còn giờ trong đầu em là những con số, những bài tập quản trị. Em quay cùng với kinh tế chứ không phải là nỗi buồn đau đớn trong một bài thơ nào đó của Đoàn Thị Lam Luyến. Chắc em khác em ngày xưa nhiều lắm. Em đọc thấy trong mắt đứa bạn. Nó cứ mãi ôm em của ngày xưa chứ không phải cuả ngày hôm nay. Hình như em đánh mất ở một nơi nào đó?
    Chàng là một người khổng lồ
    Chàng yêu một người đàn bà nhỏ xíu...
  5. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay mãi với nút thắt vô hình đó. Đôi lúc em thấy mình cởi được nó rồi. Em thoát rồi. Nhưng càng dấn thân vào em càng hiểu không phải thế! Em đang thắt nó chặt hơn, đau hơn, cảm nhận mọi thứ không còn như xưa nữa. Hôm qua đứa bạn giúi vào tay em cuốn: Những người lãng mạn. " Tao muốn nhìn thấy mày cách đây 7 năm". Khó thật! Ngày ấy em học chuyên văn, còn giờ trong đầu em là những con số, những bài tập quản trị. Em quay cùng với kinh tế chứ không phải là nỗi buồn đau đớn trong một bài thơ nào đó của Đoàn Thị Lam Luyến. Chắc em khác em ngày xưa nhiều lắm. Em đọc thấy trong mắt đứa bạn. Nó cứ mãi ôm em của ngày xưa chứ không phải cuả ngày hôm nay. Hình như em đánh mất ở một nơi nào đó?
    Chàng là một người khổng lồ
    Chàng yêu một người đàn bà nhỏ xíu...
  6. onlyme

    onlyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng của năm, mọi người dường như bận rộn hơn, hối hả hơn cho một năm mới sắp đến. Em ngồi nhìn cái hối hả rộn rã ấy với tâm trạng không dửng dưng nhưng đầy chua xót.
    Năm ngoái, cũng thời gian này, em cũng đã rộn ràng hồ hởi hy vọng vào một năm mới với nhiều niềm vui, may mắn và thành công. Em đã hy vọng, để rồi em trải qua gần 365 ngày đó với nước mắt nhiều hơn niềm vui, ngọt ngào ít hơn cay đắng. Giờ đây thì em sợ năm mới, nó sẽ đến dù em chẳng mong, nó sẽ đến và sẽ mang theo điều em không mong đợi.
    Một năm đi qua thôi nhưng nó đã mang đi của em mất bao nhiêu ước mơ. Anh có bảo "anh thì mơ ước về một gia đình, còn em thì chỉ mơ ước về một tình yêu thôi, đó là sự khác nhau". Liệu có phải thế không? Em đã từng mơ ước về một tình yêu lãng mạn với những buổi tối ngọt ngào bên nhau trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và khung cảnh ấm áp của một quán cafe mà em yêu thích; em đã từng mơ ước về những món quà nho nhỏ, những bông hoa tượng trưng cho tình yêu mà những người yêu nhau vẫn thường tặng nhau vào những ngày đặc biệt trong năm; em cũng đã từng mơ ước về những khoảnh khắc giao thời đặc biệt của đất trời, được cùng sánh vai, tay trong tay với người mình thương yêu để thấy mình được yêu thương và sẻ chia; ... còn nhiều những ước mơ cỏn con như thế nữa, em đã từng mơ, nhưng giờ đây em không còn mơ thế nữa, những ước mơ đó đã trở nên xa vời.
    Nhưng có những ước mơ em không thể không mơ, em mơ được nghe những lời hỏi thăm quan tâm khi em buồn, khi em mệt; em mơ được có bờ vai để tựa mỗi khi em trào nước mắt; em mơ được kể lể về những buồn vui, trăn trở mỗi ngày qua để rồi nhận được sự chia sẻ, cảm thông hay khuyên bảo cho những điều nho nhỏ; em mơ đến sự hăm hở rộn ràng mỗi khi hẹn hò; em mơ về những điều quan tâm nho nhỏ ở bên mình để em thấy mình được yêu thương, để em không còn cái cảm giác lạnh buốt cả ***g ngực mỗi khi nghĩ đến anh .... những ước mơ đó em vẫn mơ hàng ngày, em vẫn mơ như chưa thể chạm tới nó. Đôi khi em tự hỏi tại sao mình phải mơ nhiều như vậy, nếu không mơ ước nữa thì tình yêu của em còn gì? Và nếu những điều đó mãi vẫn chỉ là mơ ước thì em sẽ chọn tiếp theo cho mình những mơ ước như thế nào? Em chẳng thể tự trả lời được những câu hỏi này.
    Em sợ một năm mới đang gần đến với những thay đổi dù muốn hay không. Em còn sợ hơn nữa đôi lúc cứ gặp lại những ước mơ của mình, chỉ là những ước mơ nhỏ và chưa thể gặp được những ước mơ của anh. Có cách nào để những ước mơ đến được với nhau không anh?
  7. onlyme

    onlyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng của năm, mọi người dường như bận rộn hơn, hối hả hơn cho một năm mới sắp đến. Em ngồi nhìn cái hối hả rộn rã ấy với tâm trạng không dửng dưng nhưng đầy chua xót.
    Năm ngoái, cũng thời gian này, em cũng đã rộn ràng hồ hởi hy vọng vào một năm mới với nhiều niềm vui, may mắn và thành công. Em đã hy vọng, để rồi em trải qua gần 365 ngày đó với nước mắt nhiều hơn niềm vui, ngọt ngào ít hơn cay đắng. Giờ đây thì em sợ năm mới, nó sẽ đến dù em chẳng mong, nó sẽ đến và sẽ mang theo điều em không mong đợi.
    Một năm đi qua thôi nhưng nó đã mang đi của em mất bao nhiêu ước mơ. Anh có bảo "anh thì mơ ước về một gia đình, còn em thì chỉ mơ ước về một tình yêu thôi, đó là sự khác nhau". Liệu có phải thế không? Em đã từng mơ ước về một tình yêu lãng mạn với những buổi tối ngọt ngào bên nhau trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và khung cảnh ấm áp của một quán cafe mà em yêu thích; em đã từng mơ ước về những món quà nho nhỏ, những bông hoa tượng trưng cho tình yêu mà những người yêu nhau vẫn thường tặng nhau vào những ngày đặc biệt trong năm; em cũng đã từng mơ ước về những khoảnh khắc giao thời đặc biệt của đất trời, được cùng sánh vai, tay trong tay với người mình thương yêu để thấy mình được yêu thương và sẻ chia; ... còn nhiều những ước mơ cỏn con như thế nữa, em đã từng mơ, nhưng giờ đây em không còn mơ thế nữa, những ước mơ đó đã trở nên xa vời.
    Nhưng có những ước mơ em không thể không mơ, em mơ được nghe những lời hỏi thăm quan tâm khi em buồn, khi em mệt; em mơ được có bờ vai để tựa mỗi khi em trào nước mắt; em mơ được kể lể về những buồn vui, trăn trở mỗi ngày qua để rồi nhận được sự chia sẻ, cảm thông hay khuyên bảo cho những điều nho nhỏ; em mơ đến sự hăm hở rộn ràng mỗi khi hẹn hò; em mơ về những điều quan tâm nho nhỏ ở bên mình để em thấy mình được yêu thương, để em không còn cái cảm giác lạnh buốt cả ***g ngực mỗi khi nghĩ đến anh .... những ước mơ đó em vẫn mơ hàng ngày, em vẫn mơ như chưa thể chạm tới nó. Đôi khi em tự hỏi tại sao mình phải mơ nhiều như vậy, nếu không mơ ước nữa thì tình yêu của em còn gì? Và nếu những điều đó mãi vẫn chỉ là mơ ước thì em sẽ chọn tiếp theo cho mình những mơ ước như thế nào? Em chẳng thể tự trả lời được những câu hỏi này.
    Em sợ một năm mới đang gần đến với những thay đổi dù muốn hay không. Em còn sợ hơn nữa đôi lúc cứ gặp lại những ước mơ của mình, chỉ là những ước mơ nhỏ và chưa thể gặp được những ước mơ của anh. Có cách nào để những ước mơ đến được với nhau không anh?
  8. sweet_kizz

    sweet_kizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi cùng mọi ng`,thấy mình chống chếnh lạ.Em đã mong anh cũng sẽ có mặt ở đó,nhưng lòng lại thầm nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh ko đến.Và anh đã ko đến!Em buồn...
    Hôm nay em vừa xoá đi tên 1 ng` em đã nghĩ là bạn,xoá đi như sự bùng nổ những kìm nén trong lòng em bấy lâu.Em ghét sự dối trá,em ko kìm chế đc khi phát hiện ra ng` đó nói dối em.Nói dối...Em nghĩ tới anh..Dường như anh cũng nói dối em,đã khiến em để tình cảm của mình đi quá xa...Vậy mà gương mặt anh,em ko thể xoá nổi...
    Hôm qua em đứng giữa Phố Cổ,chân bước đi,đôi mắt nhìn phố.Phố Hà Nội mùa đông,tràn ngập nắng,tràn ngập cái lạnh...Em rùng mình...Rùng mình nhớ gió buổi tối mùa thu ấy..Sao em ko thể ngừng nghĩ đến bước chân anh đã từng bên cạnh bước chân em trên những con phố này...
    Hôm nay em ngồi đọc tin nhắn cũ,những tin nhắn yêu thương,những tin nhắn chia xa...Tất cả cứ lẫn lộn vào nhau làm lòng em bất an,trái tim khẽ nhói và những giọt nc'''''''''''''''''''''''''''''''' mắt cứ vô tình rơi,rất khẽ...Vẫn lại là anh...Em thở dài,em biết chưa thể xoá đi tất cả khi trong lòng em,vết thương vẫn còn mới lắm.
    Hôm qua em đã ở gần anh,rất gần...Nhưng em biết giữa chúng ta là khoảng cách xa vời chẳng bao giờ lấp nổi.Em cố huyễn hoặc mình vào 1 năm nào đó,nhưng em hiểu,ích gì đâu anh...Sẽ lại càng làm em xa xót...
    Em ngồi trên xe bus,chuyến xe sẽ đưa anh xa em,lần này có lẽ sẽ là mãi mãi...Em đã ước ao sao sẽ tắc đường,sẽ trễ tàu,sẽ để em có cớ ở lại nơi này lâu hơn chút nữa...
    Hôm qua tàu chuyển bánh,em như lại nhìn thấy dáng anh làm lũi bước đi cuối chiều,em như nghe thấy tiếng anh vang đâu đây rất rõ:"Em đã để quên anh".Ko đâu anh,em ko để quên anh,ko quên từng lời nói,từng cử chỉ.Em chỉ ko ngờ bước chân ấy quay đi,sẽ đi mãi về phía chẳng có em.
    Hôm qua,em biết,tất cả cõ lẽ chỉ còn như chuyện ngày hôm qua...
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên,tiếng mưa như lạnh thêm.Có con chim hoạ mi hót trong mưa buồn lắm...
    Được sweet_kizz sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 30/12/2003
  9. sweet_kizz

    sweet_kizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi cùng mọi ng`,thấy mình chống chếnh lạ.Em đã mong anh cũng sẽ có mặt ở đó,nhưng lòng lại thầm nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh ko đến.Và anh đã ko đến!Em buồn...
    Hôm nay em vừa xoá đi tên 1 ng` em đã nghĩ là bạn,xoá đi như sự bùng nổ những kìm nén trong lòng em bấy lâu.Em ghét sự dối trá,em ko kìm chế đc khi phát hiện ra ng` đó nói dối em.Nói dối...Em nghĩ tới anh..Dường như anh cũng nói dối em,đã khiến em để tình cảm của mình đi quá xa...Vậy mà gương mặt anh,em ko thể xoá nổi...
    Hôm qua em đứng giữa Phố Cổ,chân bước đi,đôi mắt nhìn phố.Phố Hà Nội mùa đông,tràn ngập nắng,tràn ngập cái lạnh...Em rùng mình...Rùng mình nhớ gió buổi tối mùa thu ấy..Sao em ko thể ngừng nghĩ đến bước chân anh đã từng bên cạnh bước chân em trên những con phố này...
    Hôm nay em ngồi đọc tin nhắn cũ,những tin nhắn yêu thương,những tin nhắn chia xa...Tất cả cứ lẫn lộn vào nhau làm lòng em bất an,trái tim khẽ nhói và những giọt nc'''''''''''''''''''''''''''''''' mắt cứ vô tình rơi,rất khẽ...Vẫn lại là anh...Em thở dài,em biết chưa thể xoá đi tất cả khi trong lòng em,vết thương vẫn còn mới lắm.
    Hôm qua em đã ở gần anh,rất gần...Nhưng em biết giữa chúng ta là khoảng cách xa vời chẳng bao giờ lấp nổi.Em cố huyễn hoặc mình vào 1 năm nào đó,nhưng em hiểu,ích gì đâu anh...Sẽ lại càng làm em xa xót...
    Em ngồi trên xe bus,chuyến xe sẽ đưa anh xa em,lần này có lẽ sẽ là mãi mãi...Em đã ước ao sao sẽ tắc đường,sẽ trễ tàu,sẽ để em có cớ ở lại nơi này lâu hơn chút nữa...
    Hôm qua tàu chuyển bánh,em như lại nhìn thấy dáng anh làm lũi bước đi cuối chiều,em như nghe thấy tiếng anh vang đâu đây rất rõ:"Em đã để quên anh".Ko đâu anh,em ko để quên anh,ko quên từng lời nói,từng cử chỉ.Em chỉ ko ngờ bước chân ấy quay đi,sẽ đi mãi về phía chẳng có em.
    Hôm qua,em biết,tất cả cõ lẽ chỉ còn như chuyện ngày hôm qua...
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên,tiếng mưa như lạnh thêm.Có con chim hoạ mi hót trong mưa buồn lắm...
    Được sweet_kizz sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 30/12/2003
  10. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Làm việc, làm việc, làm việc và làm việc, ngày nghỉ vẫn làm việc.

Chia sẻ trang này