1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Ôi ... thế mà hoá ra mình lại đúng ... biết ngay mà ... 7X làm gì còn đấng nam nhi nào lịch lãm, chỉn chu ... như thế
    [​IMG]
    Cuộc đời dù ngang trái nhưng sự thật thì vẫn luôn tồn tại các anh 7XHN nhỉ

    [​IMG]
    Sau bài viết trung thực đến tàn nhẫn của mình ở đây chiều qua ... chuông ĐT của mình liên tục reo ... hàng loạt chủ bút của những toà soạn danh tiếng mời mình làm cộng tác viên vì mình viết bài chân thực quá ... thòi nay tìm được một cây bút dám đánh thẳng vào sự thật như mình thật hiếm.
    [​IMG]
    Ngoài ra 1 loạt những lời đe doạ gửi tới tấp đến từ những anh 7X mà bản chất thì mình đã nêu quá rõ trong bài viết ... bao gồm hằm hè đe doạ, rồi nhẹ nhàng bảo mình vào xin lỗi rồi mình sẽ được dẫn đi ăn hải sản, rồi có kẻ còn kiện mình với lão T3 vì tội mình treo mỏ con mụ vaigia 1 ngày ( nhưng đến giờ vẫn chưa thấy T3 khiển trách gì mình ... mà hỏi khí không phải T3 là lão nào ... he he )
    [​IMG]
    Sau đó có kẻ còn doạ sẽ sửa title của mình ... kể ra thì mình cũng sợ thật vì từ trước đến nay mình chưa bao giờ sửa title của nick này. Sáng nay dịnh đến xin lỗi lão cho êm chuyện nhưng mà giờ thì mình thấy mình nói đúng ... thế thì việc gì mình phải xin lỗi nhỉ. Đố anh nào chỉ ra trong bài viết của em 1 tý nào sai sự thật đấy.
    [​IMG]
    Em xin lỗi các anh thì dễ lắm nhưng mà em có xin lỗi hàng trăm làn thì sự thật về De, PC, TNG, PM, QC .......... và các anh 7X khác cũng có thay đổi được đâu.
    [​IMG]
    Ôi ... thương thay cho 1 thế hệ nam thanh niên 7X-HN ... hu hu hu
    [​IMG]
  2. hanoi_vientiane

    hanoi_vientiane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gửi các anh chị 7x
    Thú thực là em không biết bài viết của mình lại gây hậu quả xấu đến thế này khi mà 1 mod của 7x lại dựa vào bài viết của em để ''chê bai'' mấy anh trai 7x.
    Xin lỗi tất cả mọi người vì cái sự vô duyên của mình khi post lên đây. Em sẽ tìm một nơi khác để viết vậy.
    Chị Mod Linhtinh nên nhìn các anh giai 7x bằng con mắt khác đi. Em nghĩ các anh ấy không đến nỗi tệ đến thế đâu. Có lẽ bởi vì chị thấy anh Notbad là no 1 rồi nên ai chị cũng chê như thế. Vậy là không tốt đâu nhé.
  3. hanoi_vientiane

    hanoi_vientiane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gửi các anh chị 7x
    Thú thực là em không biết bài viết của mình lại gây hậu quả xấu đến thế này khi mà 1 mod của 7x lại dựa vào bài viết của em để ''chê bai'' mấy anh trai 7x.
    Xin lỗi tất cả mọi người vì cái sự vô duyên của mình khi post lên đây. Em sẽ tìm một nơi khác để viết vậy.
    Chị Mod Linhtinh nên nhìn các anh giai 7x bằng con mắt khác đi. Em nghĩ các anh ấy không đến nỗi tệ đến thế đâu. Có lẽ bởi vì chị thấy anh Notbad là no 1 rồi nên ai chị cũng chê như thế. Vậy là không tốt đâu nhé.
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em cũng có một tâm sự em đang yêu một nguời 7x nhưng ko biết anh có hiểu lòng em ko?
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em cũng có một tâm sự em đang yêu một nguời 7x nhưng ko biết anh có hiểu lòng em ko?
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Pó tay toàn tập với mày luôn. Ngồi đấy mà kêu, mà than thở. Cái gì giữ được thì giữ, chờ được thì chờ, mày làm được đấy.
    Trái đất đã sụp đâu. Sống tiếp đi.
    Mà kể ra mày cũng lạ thật, cái gì cũng phải nói rõ với mày sao, mày không tự phán đoán mà quyết định được à. Dù sao cũng không trách mày được. Ngốc đến thế là cùng
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Pó tay toàn tập với mày luôn. Ngồi đấy mà kêu, mà than thở. Cái gì giữ được thì giữ, chờ được thì chờ, mày làm được đấy.
    Trái đất đã sụp đâu. Sống tiếp đi.
    Mà kể ra mày cũng lạ thật, cái gì cũng phải nói rõ với mày sao, mày không tự phán đoán mà quyết định được à. Dù sao cũng không trách mày được. Ngốc đến thế là cùng
  8. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, ngoài cái danh sách những đứa hay trốn làm đi uống cafe và cái danh sách lĩnh lương ở cơ quan, hoá ra mình cũng được xếp vào danh sách của một em nào đó, dù mục đích của cái danh sách ấy làm cho mình tủi thân biết bao..
    Em à, từ ngày em rời bỏ anh, anh tự hứa với lòng mình đừng để cho mình phải đau đớn tới mức lôi thôi lếch thếch cả ngoài ngoại hình lẫn bên trong tâm hồn. Anh vẫn chọn những cái sơ mi đẹp nhất và còn đầy đủ cúc áo, những cái quần không bị thủng lỗ, những đôi tất không làm cho đầu ngón chân anh thòi ra ngoài.. Trong những cơn say, anh im lặng với tất cả những kẻ trước mặt anh, nhưng anh chẳng thể kìm sự im lặng của mình với em, dù em đang ở một nơi nào đó rất xa anh, và có thể em còn đang ở bên một kẻ xấu xí nào đó. Biết bao tin nhắn anh đã soạn mà không thể gửi hết. Em phũ phàng quá, người ơi...
    Bản chất của anh là gì nhỉ, anh cũng chẳng thể hiểu, vậy mà em - một người chẳng hề yêu anh - lại có thể tường tận rõ bản chất của anh sao??? Lạ thật đấy! Hay là em có thể tường tận được cái bản chất của tất cả đàn ông trên đời này, hả em. Nếu đúng vậy thì anh đau lắm, những cái ngón chân nhạy cảm của anh chỉ muốn co quắp lại..
    Anh chưa bao giờ là một người chững chạc, và anh cũng chỉ lịch lãm khi nào anh thấy mình cần phải thế. Phải chăng vì thế mà em quay lưng với anh? Hay bởi vì một kẻ nào đó có mái tóc dài hơn mái tóc của anh, hay một kẻ nào đó có đôi mắt híp và sâu thẳm hơn đôi mắt của anh, hay một kẻ nào đó sở hữu một chiếc xe Jupiter xanh ngắt và láng cóng hơn nhiều so với chiếc xe cà khổ của anh...???
    Em cũng biết rằng chẳng có người nào để ý đến anh phải không, nhưng tại sao em lại có thể nói điều đó ở đây nhỉ, dường như em cứ muốn cứa thêm vào nỗi buồn của anh vậy. Tàn nhẫn quá.. Có lẽ em nghĩ rằng khi mình đã sở hữu được một người đàn ông, và những kẻ còn lại không được em để ý thì cũng chẳng được ai để ý nữa sao??? Em muốn hạ thấp anh xuống để đề cao người đàn ông của cuộc đời mình sao???
    Tiếc thay, vậy mà đã có lúc anh mê mẩn ở bên cạnh em!!!
    Thôi, anh đi tìm chị bán sách của anh đây, nghĩ đến em đầu óc anh quay cuồng hết cả rồi.
  9. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, ngoài cái danh sách những đứa hay trốn làm đi uống cafe và cái danh sách lĩnh lương ở cơ quan, hoá ra mình cũng được xếp vào danh sách của một em nào đó, dù mục đích của cái danh sách ấy làm cho mình tủi thân biết bao..
    Em à, từ ngày em rời bỏ anh, anh tự hứa với lòng mình đừng để cho mình phải đau đớn tới mức lôi thôi lếch thếch cả ngoài ngoại hình lẫn bên trong tâm hồn. Anh vẫn chọn những cái sơ mi đẹp nhất và còn đầy đủ cúc áo, những cái quần không bị thủng lỗ, những đôi tất không làm cho đầu ngón chân anh thòi ra ngoài.. Trong những cơn say, anh im lặng với tất cả những kẻ trước mặt anh, nhưng anh chẳng thể kìm sự im lặng của mình với em, dù em đang ở một nơi nào đó rất xa anh, và có thể em còn đang ở bên một kẻ xấu xí nào đó. Biết bao tin nhắn anh đã soạn mà không thể gửi hết. Em phũ phàng quá, người ơi...
    Bản chất của anh là gì nhỉ, anh cũng chẳng thể hiểu, vậy mà em - một người chẳng hề yêu anh - lại có thể tường tận rõ bản chất của anh sao??? Lạ thật đấy! Hay là em có thể tường tận được cái bản chất của tất cả đàn ông trên đời này, hả em. Nếu đúng vậy thì anh đau lắm, những cái ngón chân nhạy cảm của anh chỉ muốn co quắp lại..
    Anh chưa bao giờ là một người chững chạc, và anh cũng chỉ lịch lãm khi nào anh thấy mình cần phải thế. Phải chăng vì thế mà em quay lưng với anh? Hay bởi vì một kẻ nào đó có mái tóc dài hơn mái tóc của anh, hay một kẻ nào đó có đôi mắt híp và sâu thẳm hơn đôi mắt của anh, hay một kẻ nào đó sở hữu một chiếc xe Jupiter xanh ngắt và láng cóng hơn nhiều so với chiếc xe cà khổ của anh...???
    Em cũng biết rằng chẳng có người nào để ý đến anh phải không, nhưng tại sao em lại có thể nói điều đó ở đây nhỉ, dường như em cứ muốn cứa thêm vào nỗi buồn của anh vậy. Tàn nhẫn quá.. Có lẽ em nghĩ rằng khi mình đã sở hữu được một người đàn ông, và những kẻ còn lại không được em để ý thì cũng chẳng được ai để ý nữa sao??? Em muốn hạ thấp anh xuống để đề cao người đàn ông của cuộc đời mình sao???
    Tiếc thay, vậy mà đã có lúc anh mê mẩn ở bên cạnh em!!!
    Thôi, anh đi tìm chị bán sách của anh đây, nghĩ đến em đầu óc anh quay cuồng hết cả rồi.
  10. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Túm đi túm lại thì đoạn này vẫn hay nhất ... keke Phải chăng đây mới là bản chất của lão: Đanh đá zã man.
    Ghê nhỉ, bây giờ cả Ban chuyên án Công tác xã hội, trừ lão trưởng ban ra, thành '' bọn'' hết cả . Mà ai bảo với cô Leng teng là '' bọn '' này bị quản lý với không dùng ĐT.

Chia sẻ trang này