1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Túm đi túm lại thì đoạn này vẫn hay nhất ... keke Phải chăng đây mới là bản chất của lão: Đanh đá zã man.
    Ghê nhỉ, bây giờ cả Ban chuyên án Công tác xã hội, trừ lão trưởng ban ra, thành '' bọn'' hết cả . Mà ai bảo với cô Leng teng là '' bọn '' này bị quản lý với không dùng ĐT.
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hê hê,ko có mình
    Em gái hanoi gì đó ơi,chớ có phải ngại gì cả,chẳng qua em Linh tinh chán chú Notbad rùi nên giở bài khích tướng các anh 7x đặng có cơ hội đi tìm niềm vui mới đó mà
    Em cứ yên tâm,cái Linh tinh có dùng quyền mod hay kể cả quyền admin để xuyên tạc sự thật thì cũng ko thể khiến anh thay lòng,dù có dụ dỗ thế nào anh vẫn dứt khoát lặng im như thóc giống,bưng tai ko nghe thấy gì hết,theo anh hoà thượng lấy thú câu cá nhàn tản làm vui.Có câu thì cũng câu cá ao khác chứ ko câu cá ao nhà,lộ hết vở
    Giang còi dạo này nhiều tâm sự ghê,từ khi gẫy chân đâm ra yếu đuối,nhỉ
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hê hê,ko có mình
    Em gái hanoi gì đó ơi,chớ có phải ngại gì cả,chẳng qua em Linh tinh chán chú Notbad rùi nên giở bài khích tướng các anh 7x đặng có cơ hội đi tìm niềm vui mới đó mà
    Em cứ yên tâm,cái Linh tinh có dùng quyền mod hay kể cả quyền admin để xuyên tạc sự thật thì cũng ko thể khiến anh thay lòng,dù có dụ dỗ thế nào anh vẫn dứt khoát lặng im như thóc giống,bưng tai ko nghe thấy gì hết,theo anh hoà thượng lấy thú câu cá nhàn tản làm vui.Có câu thì cũng câu cá ao khác chứ ko câu cá ao nhà,lộ hết vở
    Giang còi dạo này nhiều tâm sự ghê,từ khi gẫy chân đâm ra yếu đuối,nhỉ
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có vẻ chuối nhưng rốt cuộc vưỡn phải nói?.Lão Shít đọc kỹ lại bài đi xem cái tên của lão có bị em LT nói mát ko. Đừng vội mừng?
    Thói đời là vậy khi người ta ko vươn tới những mục tiêu cao đẹp thì người ta hay phủ nhận nó và cho nó xuống hàng thứ 2 sau cái gì mà người ta đã đạt tới phải không em.Và cũng chả thể loại trừ được nó trong tình yêu.Hé hé?
    Phải chăng ở lão Shít là những hành động nam tính, những hành động lăn xả đặc trưng đàn ông?
    Phải chăng ở thằng Dê là khuôn mặt điển trai, mang phong cách của những người đàn ông râu rậm Trung Đông?
    Phải chăng ở anh Hoà thượng TĐT là nụ cười hiền lành chất phác, hóm hỉnh của những chàng nông dân Bắc Bộ?
    Phải chăng ở Giang còi là sức hút từ điệu bộ đanh đá hết sức baby, sự nhiệt tình với những em gái đang dập dòm trong 7x?
    Phải chăng đó là lão PC với những chiếc răng khểng dễ thương với sự chỉn chu và khéo léo của những món ngon Hà nội?
    Phải chăng là anh NCC với những lời nói sâu cay, những cái nhìn đau đáu về nước Việt này?
    Phải chăng nếu là X31 với tài ăn nói hoa văn, với biệt tài rải đinh đường nhựa 7x?
    Sẽ có rất nhiều cái phải chăng đúng không em, nhưng nó cũng là mơ ước xa vời với một người, hai người hay một số người. Đó chính là tình yêu, chỉ có tình yêu mới khiến cho con người ta mù quáng đến vậy?Và đây là một câu anh khá tâm đắc anh muốn em biết : ?o Loanh quanh thì dẫm phải?.cái đồ NB?.Chuyện tình đó thật đẹp phải không em?He he?Những trang dài tâm sự, những vụ đánh ghen đầy tinh vi, những lời thú nhận muộn màng luôn làm cho cuộc sống của em và chúng ta ( mà cụ thể ở 7x đây ) luôn luôn mãn nhãn?
    Dù sao cũng cám ơn em đã điền tên anh một cách ko đầy đủ vào bản danh sách quý hoá đó?Nhưng em à?.Di động của anh vẫn để 24/24 ( mỗi tội giờ ít tiền, bẩn tính nên khi gọi cho ai đó đều nháy máy để người khác gọi lại cho mình) còn về tự do anh vẫn có 2 chữ ngọt ngào nhưng cũng đầy man trá đó ghi khắc trong lòng?
    Vậy thì em cũng nên có một cách nhìn khách quan rộng lượng với mọi người xung quanh em nhé nhất là với nam nhi 7x hiện giờ.Người ta nói gieo nhân nào sẽ gặp quả báo nấy?Em đang chê bai 7x man thì rồi sẽ có lúc 7x man quay lại chê bai em không tiếc lời?Cười người hôm trước hôm sao người cười?hé hé?
    Mà thực sự đây có phải là quảng cáo cho một thương hiệu độc quyền ko nhỉ?

    *****
    Dành ít phần đất cho đồng chí QC: việc gì phải tâm trạng thế, cứ thoải mái mà sống và chiến đấu?Khi ra trận là không được nhụt chí?nhá?
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có vẻ chuối nhưng rốt cuộc vưỡn phải nói?.Lão Shít đọc kỹ lại bài đi xem cái tên của lão có bị em LT nói mát ko. Đừng vội mừng?
    Thói đời là vậy khi người ta ko vươn tới những mục tiêu cao đẹp thì người ta hay phủ nhận nó và cho nó xuống hàng thứ 2 sau cái gì mà người ta đã đạt tới phải không em.Và cũng chả thể loại trừ được nó trong tình yêu.Hé hé?
    Phải chăng ở lão Shít là những hành động nam tính, những hành động lăn xả đặc trưng đàn ông?
    Phải chăng ở thằng Dê là khuôn mặt điển trai, mang phong cách của những người đàn ông râu rậm Trung Đông?
    Phải chăng ở anh Hoà thượng TĐT là nụ cười hiền lành chất phác, hóm hỉnh của những chàng nông dân Bắc Bộ?
    Phải chăng ở Giang còi là sức hút từ điệu bộ đanh đá hết sức baby, sự nhiệt tình với những em gái đang dập dòm trong 7x?
    Phải chăng đó là lão PC với những chiếc răng khểng dễ thương với sự chỉn chu và khéo léo của những món ngon Hà nội?
    Phải chăng là anh NCC với những lời nói sâu cay, những cái nhìn đau đáu về nước Việt này?
    Phải chăng nếu là X31 với tài ăn nói hoa văn, với biệt tài rải đinh đường nhựa 7x?
    Sẽ có rất nhiều cái phải chăng đúng không em, nhưng nó cũng là mơ ước xa vời với một người, hai người hay một số người. Đó chính là tình yêu, chỉ có tình yêu mới khiến cho con người ta mù quáng đến vậy?Và đây là một câu anh khá tâm đắc anh muốn em biết : ?o Loanh quanh thì dẫm phải?.cái đồ NB?.Chuyện tình đó thật đẹp phải không em?He he?Những trang dài tâm sự, những vụ đánh ghen đầy tinh vi, những lời thú nhận muộn màng luôn làm cho cuộc sống của em và chúng ta ( mà cụ thể ở 7x đây ) luôn luôn mãn nhãn?
    Dù sao cũng cám ơn em đã điền tên anh một cách ko đầy đủ vào bản danh sách quý hoá đó?Nhưng em à?.Di động của anh vẫn để 24/24 ( mỗi tội giờ ít tiền, bẩn tính nên khi gọi cho ai đó đều nháy máy để người khác gọi lại cho mình) còn về tự do anh vẫn có 2 chữ ngọt ngào nhưng cũng đầy man trá đó ghi khắc trong lòng?
    Vậy thì em cũng nên có một cách nhìn khách quan rộng lượng với mọi người xung quanh em nhé nhất là với nam nhi 7x hiện giờ.Người ta nói gieo nhân nào sẽ gặp quả báo nấy?Em đang chê bai 7x man thì rồi sẽ có lúc 7x man quay lại chê bai em không tiếc lời?Cười người hôm trước hôm sao người cười?hé hé?
    Mà thực sự đây có phải là quảng cáo cho một thương hiệu độc quyền ko nhỉ?

    *****
    Dành ít phần đất cho đồng chí QC: việc gì phải tâm trạng thế, cứ thoải mái mà sống và chiến đấu?Khi ra trận là không được nhụt chí?nhá?
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ấy chớ,sao PM lại xúc động thế,ai lại đi chấp nê với em Linh tinh như vậy,nhờ em H. nhờ
    Thực ra thì em Linh tinh nói cũng có cái đúng,PM đã ko khắc phục mà lại còn...mà thằng NB đâu rùi nhỉ,ai đời lại để cho em iu bị bắt nạt thế bao giờ ko Ấy chú PM cứ bình tĩnh,anh ko có ý khiêu khích hai chú,chẳng qua anh nói cái sự đời nhẽ ra phải thế,chứ có chuyện gì xảy ra anh ko liên can,nhỉ
    Em Linh tinh cứ tự nhiên phê bình,anh xin tiếp thu.Anh sẽ nhìn theo vết xe đổ của thằng Vinh mà học tập Thui thì anh chỉ xin có một ý kiến,nếu nhỡ chả may sau này hai đứa ko đi hết được con đường thì nhớ nhắc anh em nhé(chả gì thằng Vinh nó cũng được cái thư sinh,trắng trẻo,ưa nhìn.Từ hồi ko cặp cả thằng Dê nữa,tự nhiên mất hết cả hứng viết bài)
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ấy chớ,sao PM lại xúc động thế,ai lại đi chấp nê với em Linh tinh như vậy,nhờ em H. nhờ
    Thực ra thì em Linh tinh nói cũng có cái đúng,PM đã ko khắc phục mà lại còn...mà thằng NB đâu rùi nhỉ,ai đời lại để cho em iu bị bắt nạt thế bao giờ ko Ấy chú PM cứ bình tĩnh,anh ko có ý khiêu khích hai chú,chẳng qua anh nói cái sự đời nhẽ ra phải thế,chứ có chuyện gì xảy ra anh ko liên can,nhỉ
    Em Linh tinh cứ tự nhiên phê bình,anh xin tiếp thu.Anh sẽ nhìn theo vết xe đổ của thằng Vinh mà học tập Thui thì anh chỉ xin có một ý kiến,nếu nhỡ chả may sau này hai đứa ko đi hết được con đường thì nhớ nhắc anh em nhé(chả gì thằng Vinh nó cũng được cái thư sinh,trắng trẻo,ưa nhìn.Từ hồi ko cặp cả thằng Dê nữa,tự nhiên mất hết cả hứng viết bài)
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi đường cứ ngỡ là khi về sẽ viết một bài tâm sự dài sau những tháng ngày không viết tâm sự. Thế mà online lại chẳng thể viết gì. Có thể không còn thói quen viết như trước, hoặc có thể có quá nhiều điều mà không thể gói gọn trong vài dòng. Anyway, cuộc sống thì luôn tươi đẹp và sẽ làm bất cứ mọi điều để mọi người phải công nhận ta là một người yêu đời và đáng sống một cuộc sống hạnh phúc.
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi đường cứ ngỡ là khi về sẽ viết một bài tâm sự dài sau những tháng ngày không viết tâm sự. Thế mà online lại chẳng thể viết gì. Có thể không còn thói quen viết như trước, hoặc có thể có quá nhiều điều mà không thể gói gọn trong vài dòng. Anyway, cuộc sống thì luôn tươi đẹp và sẽ làm bất cứ mọi điều để mọi người phải công nhận ta là một người yêu đời và đáng sống một cuộc sống hạnh phúc.
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay đã nhận " Bác " thế là cái gia đình vốn đã đông nay lại càng đông hơn. Chà ! Có bác cũng vui mà cũng chả .........
    Tôi thấy nhớ lắm mà chả biết nhớ ai

Chia sẻ trang này