1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naughty_cat_new

    naughty_cat_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Định viết mail nhưng lại nghĩ chưa chắc đã hay bằng viết ở đây.Dẫu sao thì khả năng được đọc cao hơn mà vẫn không mang tiếng là có chủ ý.
    Thực lòng tôi không nghĩ mọi điều lại xảy ra như thế.Vốn định là một buổi tối vui vẻ giữa những người thân thiết đã lâu.Và cũng muốn cám ơn tình cảm của bạn bè đã ưu ái cho mình dù tôi biết tôi là đứa ích kỉ, tàn nhẫn và cay độc hết chỗ nói.Nhưng ai mà chẳng biết bên trong cái vẻ thản nhiên cố ý đó , là một con bé đa cảm ,nhút nhát và ...Mà thôi ,nói gì thì cũng đã muộn.Tôi cũng không lý giải được những suy nghĩ của mình lúc đó ,và cả lúc này,,,nhưng tôi biết , chúng tôi không ai hối hận về những điều đã làm.
    Ai sẽ là người buồn khổ hơn trong chuyện này?Liệu tôi có thiên vị bản thân không khi tự vơ vào mình mọi điều thiệt thòi nhất?Nhưng dù có thế nào , tôi tin mình sẽ không bao giờ thất bại.Bởi một lẽ đơn giản, những điều cay đắng tôi cũng đã dần được biết rồi..có lẽ đời là như vậy.Những nỗi khổ đau sẽ làm hạnh phúc có giá trị hơn gấp nhiều lần. Keep my chin up and never give up...My way is too long....Nhớ câu thơ của Chế quá, nhưng tự sửa đi một chút thì hợp với hoàn cảnh hơn:
    Đường về nơi ấy xa xa lắm
    Mà kẻ đi về chỉ một tôi.....
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi cùng chị Xuongrong viếng em Anh Tuấn về. Chị Xuongrong rất nhạy cảm với những cái chết. Chị nói chị luôn cố đặt mình vào trong hoàn cảnh của những người sắp chết và tưởng tượng ra cảm giác của họ. Chị bảo hãy sống và đối xử tốt với mọi người, đối xử thân thiện và nhẹ nhàng với bạn bè, vì biết đâu hôm nay còn cãi nhau với một ai đó mai đã nghe tin người ta chết rồi....
    Chắc là chị Xuongrong lại nhớ papa. Thương chị nhiều...
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi cùng chị Xuongrong viếng em Anh Tuấn về. Chị Xuongrong rất nhạy cảm với những cái chết. Chị nói chị luôn cố đặt mình vào trong hoàn cảnh của những người sắp chết và tưởng tượng ra cảm giác của họ. Chị bảo hãy sống và đối xử tốt với mọi người, đối xử thân thiện và nhẹ nhàng với bạn bè, vì biết đâu hôm nay còn cãi nhau với một ai đó mai đã nghe tin người ta chết rồi....
    Chắc là chị Xuongrong lại nhớ papa. Thương chị nhiều...
  4. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Uh, cũng thật lâu chị mới vào net được và nhũng lúc đó mới có thể đọc những bài viết của em và chị L. Ước gì cái mạng ở toà soạn của chị nó đừng hỏng và người ta có thể chữa nhanh hơn thì tốt biết bao nhiêu!
    Hôm qua, đang mơ màng với giấc ngủ trưa vốn luôn vội vàng thì nhận được điện thoại của anh bạn... HN lạnh rồi em ơi ! Vậy mà SG thì nắng cơ đấy, nắng vẫn đong đầy! Chị biết, chút se lạnh của thu HN bao giờ cũng thật quyến rũ. Thèm được một hôm trở về và thả bộ, chỉ nửa vòng hồ thôi... để còn ngồi Rock buồn...
    Đêm SG đôi lúc cũng im ắng lạ, và bất chợt... alo, chị đấy à? thấy như rất gần mà sao xa quá! Đi và viết, đôi khi chạy lung tung hết cả một ngày, mệt mỏi, buồn! Lại thèm một đêm khuya, lang thang, nghe tiếng chuông nhà thờ lớn điểm từng giọt và chắp tay nguyện cầu!
    Nhớ em nhiều!
  5. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Uh, cũng thật lâu chị mới vào net được và nhũng lúc đó mới có thể đọc những bài viết của em và chị L. Ước gì cái mạng ở toà soạn của chị nó đừng hỏng và người ta có thể chữa nhanh hơn thì tốt biết bao nhiêu!
    Hôm qua, đang mơ màng với giấc ngủ trưa vốn luôn vội vàng thì nhận được điện thoại của anh bạn... HN lạnh rồi em ơi ! Vậy mà SG thì nắng cơ đấy, nắng vẫn đong đầy! Chị biết, chút se lạnh của thu HN bao giờ cũng thật quyến rũ. Thèm được một hôm trở về và thả bộ, chỉ nửa vòng hồ thôi... để còn ngồi Rock buồn...
    Đêm SG đôi lúc cũng im ắng lạ, và bất chợt... alo, chị đấy à? thấy như rất gần mà sao xa quá! Đi và viết, đôi khi chạy lung tung hết cả một ngày, mệt mỏi, buồn! Lại thèm một đêm khuya, lang thang, nghe tiếng chuông nhà thờ lớn điểm từng giọt và chắp tay nguyện cầu!
    Nhớ em nhiều!
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    For you:
    Giá còn có thể yêu em sẽ lại yêu anh
    Nhưng không còn muốn như những ngày qua nữa
    Trái tim em đã cố tình khép cửa
    Không mở lòng cho ảo tưởng mong manh
    Có đôi lần em cũng nghĩ đến anh
    Nhưng không yêu anh như ngày xưa được
    Nếu cho em một lần được ước
    Vẫn muốn được yêu chùm hoa giấy giữa đêm khuya
    Con mèo hay đi đêm liệu có kịp về?
    Tháng 10 là thu vẫn còn loa kèn trắng?
    Những đêm dài dịch bài trong yên lặng
    Biết có một người cũng trực những đêm khuya
    Cuộc sống hàng ngày vẫn cứ cuốn em đi
    Công việc, thi ca, văn chương, điện ảnh
    Thấy hạnh phúc vì mình không bất hạnh
    Sống ở đời đâu riêng chỉ tình yêu
    Em muốn hỏi thăm bức tranh của em nhiều
    Mấy trăm ngôi sao chắc chưa ngôi nào mất
    Sống ở đời đôi khi lòng không thật
    Giả dối với chính mình rồi để gió cuốn đi
    Đâu còn ngày xưa những tiếng thầm thì
    Vì chính tim mình cũng không còn muốn nữa
    Trái tim cho tình yêu tạm thời xin khép cửa
    Giả dối với lòng mình...và gió lại cuốn đi...
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    For you:
    Giá còn có thể yêu em sẽ lại yêu anh
    Nhưng không còn muốn như những ngày qua nữa
    Trái tim em đã cố tình khép cửa
    Không mở lòng cho ảo tưởng mong manh
    Có đôi lần em cũng nghĩ đến anh
    Nhưng không yêu anh như ngày xưa được
    Nếu cho em một lần được ước
    Vẫn muốn được yêu chùm hoa giấy giữa đêm khuya
    Con mèo hay đi đêm liệu có kịp về?
    Tháng 10 là thu vẫn còn loa kèn trắng?
    Những đêm dài dịch bài trong yên lặng
    Biết có một người cũng trực những đêm khuya
    Cuộc sống hàng ngày vẫn cứ cuốn em đi
    Công việc, thi ca, văn chương, điện ảnh
    Thấy hạnh phúc vì mình không bất hạnh
    Sống ở đời đâu riêng chỉ tình yêu
    Em muốn hỏi thăm bức tranh của em nhiều
    Mấy trăm ngôi sao chắc chưa ngôi nào mất
    Sống ở đời đôi khi lòng không thật
    Giả dối với chính mình rồi để gió cuốn đi
    Đâu còn ngày xưa những tiếng thầm thì
    Vì chính tim mình cũng không còn muốn nữa
    Trái tim cho tình yêu tạm thời xin khép cửa
    Giả dối với lòng mình...và gió lại cuốn đi...
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Độc ẩm.
    Ta uống nỗi buồn và say chống chếnh
    Mùa này cây yêu chẳng đậu quả rồi
    Ta lẻ bóng nhìn cây tình không trái
    Ta ngủ vùi quên một sớm mai
    Nhân thêm nỗi buồn nhưng không thể chia hai
    Dăm chén sầu một mình ngồi uống
    Hoa tình yêu chợt một bông rụng xuống
    Một cánh buồn rơi trong mắt mênh mang.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Độc ẩm.
    Ta uống nỗi buồn và say chống chếnh
    Mùa này cây yêu chẳng đậu quả rồi
    Ta lẻ bóng nhìn cây tình không trái
    Ta ngủ vùi quên một sớm mai
    Nhân thêm nỗi buồn nhưng không thể chia hai
    Dăm chén sầu một mình ngồi uống
    Hoa tình yêu chợt một bông rụng xuống
    Một cánh buồn rơi trong mắt mênh mang.
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Trong lúc vui chợt gặp khoảnh khắc buồn
    Đôi lúc thấy một mình lẻ bóng
    Trong lúc cười thấy mi nằng nặng
    Giọt mưa nhoè giữa vệt nắng lung linh
    Trong lúc đông lại chỉ thấy một mình
    Lúc một mình lại thấy hồn chống chuyếnh
    Trong lúc yêu thấy tình vẫn lệch
    Trong lúc yên bình thấy chút bão giông

Chia sẻ trang này