1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Học được vài buổi đã thấy chán rồi. Mắc cái bệnh nói nhiều, giờ lại vào cái lớp ai cũng ngậm hột thị, suốt ngày cô trò ngồi nhìn nhau, chán không buồn nghĩ tới. Hôm nay nó ra, có nghỉ học cũng chả thấy tiếc nuối gì. Chắc chiều tối qua nộp bài luận và đòi quyển vở thôi. Về nhà mới nhớ ra là trong đó còn ghi bao nhiêu thứ linh tinh, hihi , mà chắc cũng chẳng ai luận được cái kiểu viết lộn xộn nửa Anh nửa Đức đấy cả.
    Hà nội nhỏ bé nhưng có vài ngày mà muốn đi đến tận cùng thì cũng thật khó. Tối qua ăn cơm thấy không khí cứng nhắc, nói chuyện cũng không tự nhiên, cũng cười đùa mà sao thấy gượng gạo thế. Giờ này là chế độ nào rồi mà vẫn quân phiệt và độc tài thế không biết. Kết quả tất yếu là lại có nổi dậy thôi
    Mỗi người một ý, cuối cùng cũng không biết là kế hoạch sẽ thế nào.
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Gọi nắng, gọi những khoảng lặng bình dị và thân thương.
    Cuộc sống đôi khi hơi chuối, nhưng lắm lúc cũng thật đẹp. Điều đó rất đúng. Cũng như con người ta, có những khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời thấy hạnh phúc vì đã sống và được cảm nhận mọi hương vị của cuộc đời.
    Hàng ngày, vẫn đọc những dòng tản mạn của Z để thấy mọi thứ đều không hề chuối, dù có chút bức bối, nhưng vẫn mở ra một thế giới lung linh và đáng yêu.Nên vẫn thấy yêu mọi thứ có vẻ như là hơi lãng mạn của mình.
    Lại nghĩ đến cái chuyện trẻ trung hay già cỗi, chuyện người lớn trẻ con. Hình như bây giờ đã đủ trầm lắng để hiểu.
    Tình yêu...
    là gì?
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Gọi nắng, gọi những khoảng lặng bình dị và thân thương.
    Cuộc sống đôi khi hơi chuối, nhưng lắm lúc cũng thật đẹp. Điều đó rất đúng. Cũng như con người ta, có những khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời thấy hạnh phúc vì đã sống và được cảm nhận mọi hương vị của cuộc đời.
    Hàng ngày, vẫn đọc những dòng tản mạn của Z để thấy mọi thứ đều không hề chuối, dù có chút bức bối, nhưng vẫn mở ra một thế giới lung linh và đáng yêu.Nên vẫn thấy yêu mọi thứ có vẻ như là hơi lãng mạn của mình.
    Lại nghĩ đến cái chuyện trẻ trung hay già cỗi, chuyện người lớn trẻ con. Hình như bây giờ đã đủ trầm lắng để hiểu.
    Tình yêu...
    là gì?
  4. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi, bắt đầu lên lão làng, hôm trước một ông đồng nghiệp bảo "Trông em dạo này nom cũng lớn fết rồi đấy", "hix bảo em già thì cứ nói ra đi, 0 cần fải mát mẻ thế" thế là ông ý cười toe toét . Đi cùng mấy đứa em thấy mình già ghê, nhưng 0 sao thế mới "oai". Nhiều cậu em gọi là bà già, bà lão ấy thế nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn bảo "Gặp bà lão ngoài đường có khi em trêu nhầm đấy", hehe mấy thằng đệ này hư quá nịnh chị giỏi ghê. Cùng thằng em lên trường nó, gặp mấy đứa bạn nó 0 đứa nào chịu chào, đã thế lại còn gật đầu cười một cái rất ra vẻ..., tối về thằng em bảo "Bạn em tưởng chị là bạn gái em", hihi...hoá ra mình cũng còn trẻ fết thế cũng an ủi được một tẹo .
    27 tuổi, 8h tối vẫn online (chứng tỏ vẫn đang ở cty), mấy ông bạn gửi msg tới "Em ơi thế 0 định lấy chồng hả em", "Cứ thế này thảo nào ế chồng"..., huhu...vì miếng cơm manh áo mà . Một ông đồng nghiệp để status "Select 1 from girls Where working start 8AM to 5:30PM", còn 1 anh # thì hỏi "Giờ tìm đâu được một cô gái làm từ 8h sáng tới 5h30 được nhỉ?", hix thế đấy, vậy là đã biết được một trong những lý do vì sao mình vẫn ế. Vậy thì hết tháng này mình sẽ thay đổi, chuồn khỏi cty trước 5h30 xem sao .
    27 tuổi, thỉnh thoảng sếp đưa cho đống tài liệu và bảo "Em cầm về tối 0 có chỗ chơi thì đọc" (huhu sếp ác như con tê giác ý, đang ... tình trạng thế này mà lại nói thế ) thấy thế bèn hỏi lại sếp "Thế trong trường hợp tối nào em cũng có chỗ chơi thì làm thế nào ạ?", "Thì đêm về đọc", hix dã man như con ngan, chả thèm chú ý xem nviên bao nhiêu tuổi rùi. Đấy, với sếp thì 27 tuổi cũng giống như 20 tuổi .
    Tóm lại 27 tuổi, fụ huynh thì cuống cả lên rồi, nhưng bản thân thì ... vẫn đủ kiên nhẫn để chờ một tình yêu đích thực, quyết 0 lấy ... bừa một ai đó , hix nhưng ... cũng hơi chán ... 1 mình rùi , my lovely husband ....where r u???
  5. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi, bắt đầu lên lão làng, hôm trước một ông đồng nghiệp bảo "Trông em dạo này nom cũng lớn fết rồi đấy", "hix bảo em già thì cứ nói ra đi, 0 cần fải mát mẻ thế" thế là ông ý cười toe toét . Đi cùng mấy đứa em thấy mình già ghê, nhưng 0 sao thế mới "oai". Nhiều cậu em gọi là bà già, bà lão ấy thế nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn bảo "Gặp bà lão ngoài đường có khi em trêu nhầm đấy", hehe mấy thằng đệ này hư quá nịnh chị giỏi ghê. Cùng thằng em lên trường nó, gặp mấy đứa bạn nó 0 đứa nào chịu chào, đã thế lại còn gật đầu cười một cái rất ra vẻ..., tối về thằng em bảo "Bạn em tưởng chị là bạn gái em", hihi...hoá ra mình cũng còn trẻ fết thế cũng an ủi được một tẹo .
    27 tuổi, 8h tối vẫn online (chứng tỏ vẫn đang ở cty), mấy ông bạn gửi msg tới "Em ơi thế 0 định lấy chồng hả em", "Cứ thế này thảo nào ế chồng"..., huhu...vì miếng cơm manh áo mà . Một ông đồng nghiệp để status "Select 1 from girls Where working start 8AM to 5:30PM", còn 1 anh # thì hỏi "Giờ tìm đâu được một cô gái làm từ 8h sáng tới 5h30 được nhỉ?", hix thế đấy, vậy là đã biết được một trong những lý do vì sao mình vẫn ế. Vậy thì hết tháng này mình sẽ thay đổi, chuồn khỏi cty trước 5h30 xem sao .
    27 tuổi, thỉnh thoảng sếp đưa cho đống tài liệu và bảo "Em cầm về tối 0 có chỗ chơi thì đọc" (huhu sếp ác như con tê giác ý, đang ... tình trạng thế này mà lại nói thế ) thấy thế bèn hỏi lại sếp "Thế trong trường hợp tối nào em cũng có chỗ chơi thì làm thế nào ạ?", "Thì đêm về đọc", hix dã man như con ngan, chả thèm chú ý xem nviên bao nhiêu tuổi rùi. Đấy, với sếp thì 27 tuổi cũng giống như 20 tuổi .
    Tóm lại 27 tuổi, fụ huynh thì cuống cả lên rồi, nhưng bản thân thì ... vẫn đủ kiên nhẫn để chờ một tình yêu đích thực, quyết 0 lấy ... bừa một ai đó , hix nhưng ... cũng hơi chán ... 1 mình rùi , my lovely husband ....where r u???
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, đúng là khi người ta thấy vui thì mọi thứ đều trở nên thật đẹp.
    Và đúng hơn nữa là cứ khi nào sếp mình đi công tác thì mình thấy trời thật đẹp. Và thật may mắn vì sếp mình lại thường xuyên phải đi công tác
    Mình có thể ngủ dậy và đi làm muộn hơn, mình được mặc quần jean đi làm, được chạy chân đất khắp VP, được bật nhạc, được xem phim ... nói chung làm những gì mà mình muốn. Quá tuyệt.
    Phải mỗi cái tối nay có bài kiểm tra, không biết nên chép của ai đây, cầu trời phù hộ cho con như bài kiểm tra trước . Nốt tối nay là được đi chơi rồi
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, đúng là khi người ta thấy vui thì mọi thứ đều trở nên thật đẹp.
    Và đúng hơn nữa là cứ khi nào sếp mình đi công tác thì mình thấy trời thật đẹp. Và thật may mắn vì sếp mình lại thường xuyên phải đi công tác
    Mình có thể ngủ dậy và đi làm muộn hơn, mình được mặc quần jean đi làm, được chạy chân đất khắp VP, được bật nhạc, được xem phim ... nói chung làm những gì mà mình muốn. Quá tuyệt.
    Phải mỗi cái tối nay có bài kiểm tra, không biết nên chép của ai đây, cầu trời phù hộ cho con như bài kiểm tra trước . Nốt tối nay là được đi chơi rồi
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thương mến tặng Giang, Lan Anh và Thuỵ Anh.
    Có một người đưa ta vào cõi mơ
    Nơi có hoa Chindalle, những bông hồng khô và chiếc ô mầu đỏ cháy
    Cuộc sống vẫn trôi và chúng ta vẫn vậy
    Thổn thức vui buồn cùng giai điệu xung quanh
    Có một người đặt một chiếc lá xanh
    Giữa những trang viết miên man như bóc trần cuộc sống
    Ta nhỏ bé ham phiêu du cùng gió lộng
    Đọc lòng người như để hiểu mình hơn
    Có một người hay lặng lẽ trầm ngâm
    Buồn nỗi buồn ba người kia đều biết
    Chiều chuyếnh choáng lòng người không đọc hết
    Lại ngồi trầm để tình lắng giữa không gian.
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thương mến tặng Giang, Lan Anh và Thuỵ Anh.
    Có một người đưa ta vào cõi mơ
    Nơi có hoa Chindalle, những bông hồng khô và chiếc ô mầu đỏ cháy
    Cuộc sống vẫn trôi và chúng ta vẫn vậy
    Thổn thức vui buồn cùng giai điệu xung quanh
    Có một người đặt một chiếc lá xanh
    Giữa những trang viết miên man như bóc trần cuộc sống
    Ta nhỏ bé ham phiêu du cùng gió lộng
    Đọc lòng người như để hiểu mình hơn
    Có một người hay lặng lẽ trầm ngâm
    Buồn nỗi buồn ba người kia đều biết
    Chiều chuyếnh choáng lòng người không đọc hết
    Lại ngồi trầm để tình lắng giữa không gian.
  10. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này