1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Rất thích tặng hoa mọi người chẳng vì lý do gì. Đơn giản vì nhà xa, hay đi làm thêm về muộn, lúc về là cắm đầu cắm cổ phi xe về chẳng kịp mua hoa chứ đừng nói là vác bó hoa về nhà nó tả tơi mất rồi. Thỉnh thoảng đi đường, thấy những gánh hàng hoa của những người bán rong sao mà đẹp và giản dị. Đôi lần đỗ xuống định mua lại tần ngần thôi.Mua rồi chẳng biết để đâu, đến lúc về nhà chắc hoa héo mất rồi.Mấy lần đi mua hoa cùng Zim nhưng chẳng mang về nhà. Có thể lúc đó tâm trạng không hứng thú, cũng có thể lúc đó còn muốn lượn lờ chưa muốn về nhà ngay.
    Nên đành mua hoa để tặng cho một ai đó mà mình có thể gặp. Thích nhất là cái cảm giác vác bó hoa đến nhà L.A. L.A không có nhà. Mẹ L.A đưa cho bình hoa bảo rằng "con cắm hoa vào lọ này lát nữa chị về thôi". Thích đến nhà L.A được mẹ L.A gọi là con, được mẹ L.A cho ăn cơm cá rô...L.A về thấy lọ hoa trên bàn có vui không đấy?
    Không ai tặng mình hoa thì mình tặng người khác hoa như là mua cho mình vậy. Nhưng khi mình mua hoa về cắm cho nhà mình thì lại tự nhủ, bó hoa này như để dành tặng một ai đó.Như là hôm nay, tự dưng trời đổ cơn mưa, đường ướt và những bông hoa cũng ướt. Cái người bán hoa có cả một thúng hoa rực rỡ lên sau cơn mưa. Chưa bao giờ mua một bó lớn đến thế. Đẹp quá chừng luôn. Mà khi mua trong đầu nghĩ là để mình mua cho riêng mình thôi, vẫn luôn cái kiểu, tặng người là để tặng mình, còn tặng mình là để ngầm dành cho một ai đó.
    Đường Trần Phú ướt nước mưa và sẫm bóng cây xanh, bó hoa to dựng ở trước ngực, rực rớ trong gam mầu xám nhạt của đất trời sau mưa.
    Đến Kim Mã thì hửng nắng.
    Về đến nhà thì nắng theo về đến tận nhà, nắng vàng rực.
    Một ngày cuối tuần được nghỉ buổi chiều, yên bình, và tự nhủ, đang cần khoảnh khắc của riêng mình. Cả ngày mai nữa, chối từ mọi lý do để ra khỏi nhà. Muốn nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, cùng lọ hoa tươi, giấc ngủ sâu, và những khoảng lặng.
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng rỗi việc ngồi suy ngẫm lại thấy buồn buồn. Thấy mình viết linh tinh trong những ngày qua như thế là đã quá nhiều và quá đủ, có lẽ nên dừng lại. Những kế hoạch mới lại cần phải vạch ra, ôi một cái đầu DVD, một cái máy ảnh cơ, tiền mua phim, rửa phim, tiền cần thiết cho một cuộc du lịch bụi. Đi xa khỏi Hà Nội ồn ào và nhỏ bé để rồi quay trở lại mà vẫn thấy thân thương. Nhưng đôi khi vẫn cần phải thử đổi gió. Ôi tiền.Cần cho nhiều việc quá. Biết bao giờ mới làm đủ cho ba dự định trên, vì còn cần ưu tiên cho nhiều cái hơn thế. Cặm cụi làm, mặt mũi bơ phờ, thèm một giấc ngủ mà nằm cũng chẳng thấy yên, thấy rảnh rỗi quá chân tay cũng đâm thừa thãi. Lang thang ngoài đường hoài cũng mệt mà đâm hư người.
    Ngẫm lại, đôi khi tự hỏi, mình đang ở trong trạng thái nào? Cuộc sống sao rộng lớn, mà cánh tay nhỏ bé này cứ muốn vươn rộng ra, háo hức và thèm muốn nhiều thứ. Rồi phải dành tiền đi học thêm, kiến thức mỗi ngày phải cần nhiều hơn, mà lâu rồi không rờ đến sách vở. Ôi tiền, ôi thời gian. Ước chi một ngày không phải là 24 tiếng. Mà dài hơn 1 chút, để vừa có thể làm việc, đi chơi, xem phim, viết lách, ngồi học và có thời gian chăm sóc bản thân từ giấc ngủ, bữa ăn cho đến thời gian dọn dẹp căn phòng cho sạch sẽ.
    Tuần sau, sẽ thế nào nhỉ? Sẽ thế nào? Sẽ đừng mơ mộng. Thế thôi. Thôi, viết như thế và viết ở đây là đủ rồi. Làm việc gì cũng cần phải có điểm dừng. Luôn tự nhủ mình như thế.
    Mong những người bạn thân yêu của ta hôm nay cũng có một ngày nhẹ nhàng, bình yên và những giấc ngủ sâu.
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng rỗi việc ngồi suy ngẫm lại thấy buồn buồn. Thấy mình viết linh tinh trong những ngày qua như thế là đã quá nhiều và quá đủ, có lẽ nên dừng lại. Những kế hoạch mới lại cần phải vạch ra, ôi một cái đầu DVD, một cái máy ảnh cơ, tiền mua phim, rửa phim, tiền cần thiết cho một cuộc du lịch bụi. Đi xa khỏi Hà Nội ồn ào và nhỏ bé để rồi quay trở lại mà vẫn thấy thân thương. Nhưng đôi khi vẫn cần phải thử đổi gió. Ôi tiền.Cần cho nhiều việc quá. Biết bao giờ mới làm đủ cho ba dự định trên, vì còn cần ưu tiên cho nhiều cái hơn thế. Cặm cụi làm, mặt mũi bơ phờ, thèm một giấc ngủ mà nằm cũng chẳng thấy yên, thấy rảnh rỗi quá chân tay cũng đâm thừa thãi. Lang thang ngoài đường hoài cũng mệt mà đâm hư người.
    Ngẫm lại, đôi khi tự hỏi, mình đang ở trong trạng thái nào? Cuộc sống sao rộng lớn, mà cánh tay nhỏ bé này cứ muốn vươn rộng ra, háo hức và thèm muốn nhiều thứ. Rồi phải dành tiền đi học thêm, kiến thức mỗi ngày phải cần nhiều hơn, mà lâu rồi không rờ đến sách vở. Ôi tiền, ôi thời gian. Ước chi một ngày không phải là 24 tiếng. Mà dài hơn 1 chút, để vừa có thể làm việc, đi chơi, xem phim, viết lách, ngồi học và có thời gian chăm sóc bản thân từ giấc ngủ, bữa ăn cho đến thời gian dọn dẹp căn phòng cho sạch sẽ.
    Tuần sau, sẽ thế nào nhỉ? Sẽ thế nào? Sẽ đừng mơ mộng. Thế thôi. Thôi, viết như thế và viết ở đây là đủ rồi. Làm việc gì cũng cần phải có điểm dừng. Luôn tự nhủ mình như thế.
    Mong những người bạn thân yêu của ta hôm nay cũng có một ngày nhẹ nhàng, bình yên và những giấc ngủ sâu.
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tặng Giang, Lan Anh và Thụy Anh
    Hình vuông là có bốn người
    Chiều chiều nơi ấy vẫn ngồi cùng nhau
    Tam giác ba góc rất đau
    Ba người ba nỗi giống nhau rất buồn
    Hai điểm nối thành một đường
    Hai người hai góc vô thường xa xăm
    Nghiêng nghiêng một mặt phẳng nằm
    Bốn người chung một tháng năm cuộc đời
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tặng Giang, Lan Anh và Thụy Anh
    Hình vuông là có bốn người
    Chiều chiều nơi ấy vẫn ngồi cùng nhau
    Tam giác ba góc rất đau
    Ba người ba nỗi giống nhau rất buồn
    Hai điểm nối thành một đường
    Hai người hai góc vô thường xa xăm
    Nghiêng nghiêng một mặt phẳng nằm
    Bốn người chung một tháng năm cuộc đời
  6. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay trời trở mùa.Lạnh quá!Cái rét ngọt đầu đông đã đến với dân Hà Nội rồi.Đọc vài bài ở những Box khác nhau,em thấy rằng là một vài người đã nhắn nhủ Hà Nội vào đông,ăn mặc ấm vào kẻo lạnh...cho những người không sống ở đất Kinh Kì này.
    Chị thân mến!Chị đã tìm thấy cây Hoa Sữa nào khác ở đất Sài Gòn chưa vậy?Mong cho chị tìm được.Mong cho chị nhận được mùi hương ấm áp của loài hoa đó giữa lòng thành phố rộng lớn kia.
    Chắc hẳn chị nhớ Hà Nội lắm nhỉ?!Mà làm sao có thể quên được những cơn gió mùa đông bắc lạnh người với người nép vào nhau để tìm hơi ấm.Những lúc chui tọt vào trong chăn ấm mà kêu lên thích thú "Lạnh quá!".Nhìn lọ hoa hồng trắng đứng cạnh cửa sổ thấy bình yên.
    Hôm qua,em và Hữu phải đi xe xuống Thành Công chỉ để ăn một miếng bánh rán."Ước gì" chị ở đây giờ này,để tí nữa cả bọn rủ nhau đi ăn bánh Khoai,đi ăn kem,đi uống trà cụ Lư và đi ăn sữa chua.Thèm quá!Thèm hơn cả miếng ăn.Đi uống cafe buổi chiều cũng thích lắm!
    Không chắc là bây giờ em có thể nhớ hết được những bài hát mà chúng ta thường hát cho nhau."Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng..","Đêm đã về trên dốc,gió xôn xao ru yên tình mình...";...
    Mà ở trong Sài Gòn thì làm gì có rét để em cần phải nhắc chị là mặc ấm vào.Chỉ có những người rời Hà Nội đang ở phương Bắc thôi.
    (Bảo trọng nhé!Cái khăn tặng hôm sinh nhật có mang theo bên đó không?Hay lại để quên ở nhà?)
    Ôi những cảm xúc vụn quá!
  7. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay trời trở mùa.Lạnh quá!Cái rét ngọt đầu đông đã đến với dân Hà Nội rồi.Đọc vài bài ở những Box khác nhau,em thấy rằng là một vài người đã nhắn nhủ Hà Nội vào đông,ăn mặc ấm vào kẻo lạnh...cho những người không sống ở đất Kinh Kì này.
    Chị thân mến!Chị đã tìm thấy cây Hoa Sữa nào khác ở đất Sài Gòn chưa vậy?Mong cho chị tìm được.Mong cho chị nhận được mùi hương ấm áp của loài hoa đó giữa lòng thành phố rộng lớn kia.
    Chắc hẳn chị nhớ Hà Nội lắm nhỉ?!Mà làm sao có thể quên được những cơn gió mùa đông bắc lạnh người với người nép vào nhau để tìm hơi ấm.Những lúc chui tọt vào trong chăn ấm mà kêu lên thích thú "Lạnh quá!".Nhìn lọ hoa hồng trắng đứng cạnh cửa sổ thấy bình yên.
    Hôm qua,em và Hữu phải đi xe xuống Thành Công chỉ để ăn một miếng bánh rán."Ước gì" chị ở đây giờ này,để tí nữa cả bọn rủ nhau đi ăn bánh Khoai,đi ăn kem,đi uống trà cụ Lư và đi ăn sữa chua.Thèm quá!Thèm hơn cả miếng ăn.Đi uống cafe buổi chiều cũng thích lắm!
    Không chắc là bây giờ em có thể nhớ hết được những bài hát mà chúng ta thường hát cho nhau."Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng..","Đêm đã về trên dốc,gió xôn xao ru yên tình mình...";...
    Mà ở trong Sài Gòn thì làm gì có rét để em cần phải nhắc chị là mặc ấm vào.Chỉ có những người rời Hà Nội đang ở phương Bắc thôi.
    (Bảo trọng nhé!Cái khăn tặng hôm sinh nhật có mang theo bên đó không?Hay lại để quên ở nhà?)
    Ôi những cảm xúc vụn quá!
  8. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
     
    Được long_lanh_lung_linh sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 16/11/2004
  9. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
     
    Được long_lanh_lung_linh sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 16/11/2004
  10. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Anh Hay Noi


    [​IMG]      [​IMG]
    Vai Phu


    [​IMG]
    [​IMG]




    var WMP7;
    try
    {
    if ( navigator.appName != "Netscape" ){
    WMP7 = new ActiveXObject(''WMPlayer.OCX'');
    }
    }
    catch (error)
    {
    ;
    }
    // Windows Media Player 7 Code
    if ( WMP7 )
    {
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    }
    // Windows Media Player 6.4 Code
    else
    {
    document.write ('' '');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('''');
    document.write ('' '');
    document.write ('' '');
    }

    [​IMG]


    Được eva7x sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 16/11/2004

Chia sẻ trang này