1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có thằng Lá rụng nói với cô em của chị rồi!Liệu em có đọc và hiểu hết những lời nó nói không?Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi vừa rồi của chị mày!...
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hiểu rồi ku. Mà cũng chẳng cần hiểu hết.Chỉ đọc thôi là đủ. Mà cũng chả cần thời gian thời diếc gì cả. Sống vui từng ngày là đủ. Như sáng thấy buồn mà chiều vui được trở lại là cũng đủ rồi. triết lý nhiều chỉ tổ mệt đầu.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hiểu rồi ku. Mà cũng chẳng cần hiểu hết.Chỉ đọc thôi là đủ. Mà cũng chả cần thời gian thời diếc gì cả. Sống vui từng ngày là đủ. Như sáng thấy buồn mà chiều vui được trở lại là cũng đủ rồi. triết lý nhiều chỉ tổ mệt đầu.
  4. chanhthifaichua

    chanhthifaichua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ, em thay đổi thật. em cũng ko muốn nhưng biết làm thế nào được anh?
    Đó là công việc mà em đã lựa chọn. Môi trường đó em tiếp xúc 10 tiếng đồng hồ 1 ngày, 60 tiếng 1 tuần, nhiều hơn rất nhiều lần thời gian em dành cho gia đình và dành cho anh, em làm thế nào để giữ được mình như ngày trước ... như ngày anh quen em?
    Đó cũng sẽ là nghề của em, cái nghề nghe qua thì thấy tây tây tàu tàu, nhưng thực chất chẳng khác gì mấy bà chợ đồng xuân.
    Anh khó chịu khi thấy em buôn chuyện linh tinh với chị bán hàng, khi thấy em cò kè bớt 1 thêm 2 với người ta.
    Giá mà anh biết và chấp nhận, em sẵn sàng ngồi nói chuyện 1 tiếng đồng hồ với ng ta chỉ để bớt được 1%. Giá mà anh hiểu vì sao em như thế. Nhưng anh ko muốn hiểu.
    Anh ko muốn biết tính chất công việc của em, những gì em kể với anh chỉ là 1% sự thật, còn lại 99% em chưa nói và cũng ko muốn nói nữa.
    Giá mà anh biết em quí trọng đồng tiền như thế nào, chưa đi làm, em quí trọng vì em ko thể làm ra nó; đi làm rồi, em quí trọng vì em biết em đã fải đánh đổi bao nhiêu công sức, thời gian và chất xám để được những đồng tiền đó. Nhưng em vẫn cố, vì em có 1 mong ước ... em cố gắng thực hiện, vậy thôi.
    Giá mà anh hiểu em đã ngượng thế nào khi anh nói, anh thấy thật vớ vẩn khi em tranh cãi với ng ta chỉ để bớt được vài nghìn đồng; có nói thêm cũng chỉ bớt được 2k thôi mà em ......
    Giá mà anh biết em có cơ hội promotion chỉ sau chưa đầy 3 tuần đi làm, nhưng em đã ko dám nhận chỉ vì em sợ em sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa, và chắc chắn là thế. Ít nhất thì như bây h chỉ là chút ảnh hưởng, còn nếu nhận việc mới thì cái kiểu hàng tôm cá, cò kè bớt bớt thêm thêm sẽ trở thành bản chất của em.
    khó, em chẳng biết fải giải thích thế nào nữa cho anh, thái độ của anh, 1 câu nói của anh làm em sẵn sàng từ bỏ sự thăng tiến, điều mà em luôn mong muốn trong công việc. Em ko biết có nên gọi đó là sự hi sinh? có nên tiếc nuối? sẽ chẳng là gì nữa nếu anh hiểu cho em, đừng nói với em những lời như thế.
    Lao động là vinh quang, câu nói đùa thường ngày ở cơ quan, h chẳng đùa chút nào. Em vẫn tự hào vì công việc của mình, về những gì em đã làm được, đã cố gắng thời gian qua ....... cho đến hôm nay ........ buồn!
    Em cảm thấy mình thay đổi quá nhiều, nhưng em cũng ko thể ko thay đổi, em chỉ muốn anh hiểu em sẽ còn thay đổi nhiều, nhiều nữa, nhưng hãy cố gắng chấp nhận, hiểu và thông cảm cho em .... vì luôn có 1 thứ trong em ko bao h thay đổi ...
  5. chanhthifaichua

    chanhthifaichua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ, em thay đổi thật. em cũng ko muốn nhưng biết làm thế nào được anh?
    Đó là công việc mà em đã lựa chọn. Môi trường đó em tiếp xúc 10 tiếng đồng hồ 1 ngày, 60 tiếng 1 tuần, nhiều hơn rất nhiều lần thời gian em dành cho gia đình và dành cho anh, em làm thế nào để giữ được mình như ngày trước ... như ngày anh quen em?
    Đó cũng sẽ là nghề của em, cái nghề nghe qua thì thấy tây tây tàu tàu, nhưng thực chất chẳng khác gì mấy bà chợ đồng xuân.
    Anh khó chịu khi thấy em buôn chuyện linh tinh với chị bán hàng, khi thấy em cò kè bớt 1 thêm 2 với người ta.
    Giá mà anh biết và chấp nhận, em sẵn sàng ngồi nói chuyện 1 tiếng đồng hồ với ng ta chỉ để bớt được 1%. Giá mà anh hiểu vì sao em như thế. Nhưng anh ko muốn hiểu.
    Anh ko muốn biết tính chất công việc của em, những gì em kể với anh chỉ là 1% sự thật, còn lại 99% em chưa nói và cũng ko muốn nói nữa.
    Giá mà anh biết em quí trọng đồng tiền như thế nào, chưa đi làm, em quí trọng vì em ko thể làm ra nó; đi làm rồi, em quí trọng vì em biết em đã fải đánh đổi bao nhiêu công sức, thời gian và chất xám để được những đồng tiền đó. Nhưng em vẫn cố, vì em có 1 mong ước ... em cố gắng thực hiện, vậy thôi.
    Giá mà anh hiểu em đã ngượng thế nào khi anh nói, anh thấy thật vớ vẩn khi em tranh cãi với ng ta chỉ để bớt được vài nghìn đồng; có nói thêm cũng chỉ bớt được 2k thôi mà em ......
    Giá mà anh biết em có cơ hội promotion chỉ sau chưa đầy 3 tuần đi làm, nhưng em đã ko dám nhận chỉ vì em sợ em sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa, và chắc chắn là thế. Ít nhất thì như bây h chỉ là chút ảnh hưởng, còn nếu nhận việc mới thì cái kiểu hàng tôm cá, cò kè bớt bớt thêm thêm sẽ trở thành bản chất của em.
    khó, em chẳng biết fải giải thích thế nào nữa cho anh, thái độ của anh, 1 câu nói của anh làm em sẵn sàng từ bỏ sự thăng tiến, điều mà em luôn mong muốn trong công việc. Em ko biết có nên gọi đó là sự hi sinh? có nên tiếc nuối? sẽ chẳng là gì nữa nếu anh hiểu cho em, đừng nói với em những lời như thế.
    Lao động là vinh quang, câu nói đùa thường ngày ở cơ quan, h chẳng đùa chút nào. Em vẫn tự hào vì công việc của mình, về những gì em đã làm được, đã cố gắng thời gian qua ....... cho đến hôm nay ........ buồn!
    Em cảm thấy mình thay đổi quá nhiều, nhưng em cũng ko thể ko thay đổi, em chỉ muốn anh hiểu em sẽ còn thay đổi nhiều, nhiều nữa, nhưng hãy cố gắng chấp nhận, hiểu và thông cảm cho em .... vì luôn có 1 thứ trong em ko bao h thay đổi ...
  6. chuhao

    chuhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi nghĩ phần hậu của câu chuyện do bạn sáng tác thì không hợp lý chút nào vì không hợp logic, con lừa già thì ko thể chống lại được mấy người nông dân.
    Bài học rút ra: Chúng ta có thể ra khỏi những cái giếng sâu bằng cách không bao giờ bỏ cuộc,không bao giờ đầu hàng,rũ bỏ các lo phiền và bước tới. Và chúng ta hãy cố gắng biết tha thứ (hay bỏ qua cũng được ), nếu không chúng ta có thể bị rơi lại vào cái hố mà ta vừa thoát ra.
    PS: 5 cách đơn giản để đạt được hạnh phúc bạn nêu ra, bạn đã thực hiện được mấy
    Được chuhao sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 21/11/2004
  7. chuhao

    chuhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi nghĩ phần hậu của câu chuyện do bạn sáng tác thì không hợp lý chút nào vì không hợp logic, con lừa già thì ko thể chống lại được mấy người nông dân.
    Bài học rút ra: Chúng ta có thể ra khỏi những cái giếng sâu bằng cách không bao giờ bỏ cuộc,không bao giờ đầu hàng,rũ bỏ các lo phiền và bước tới. Và chúng ta hãy cố gắng biết tha thứ (hay bỏ qua cũng được ), nếu không chúng ta có thể bị rơi lại vào cái hố mà ta vừa thoát ra.
    PS: 5 cách đơn giản để đạt được hạnh phúc bạn nêu ra, bạn đã thực hiện được mấy
    Được chuhao sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 21/11/2004
  8. Tieu_tang_vui_nhon

    Tieu_tang_vui_nhon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bực! ngồi đồng 3 tiếng trên mạng đặt mua vé bóng đá Tiger Cup qua mạng mà chưa có cửa ngon...hic hic...
  9. Tieu_tang_vui_nhon

    Tieu_tang_vui_nhon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bực! ngồi đồng 3 tiếng trên mạng đặt mua vé bóng đá Tiger Cup qua mạng mà chưa có cửa ngon...hic hic...
  10. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Chắc được gần hết rồi, chỉ còn mỗi cái cuối. Nhưng cái cuối mà chú 4L định làm theo thì coi như tình trạng Dance của chú đứt phựt

Chia sẻ trang này