1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Chắc được gần hết rồi, chỉ còn mỗi cái cuối. Nhưng cái cuối mà chú 4L định làm theo thì coi như tình trạng Dance của chú đứt phựt
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ cố gắng không post tâm sự nữa và không online trong giờ làm việc nữa. Đợt vừa rồi được sếp quý đâm nhờn. Nhưng mà biết đâu đấy, cái gì cũng cần điểm dừng chứ.
    Dừng lại thôi, trong mọi chuyện, cái gì quá đà là phải dừng. Sao chẳng học hành hay làm việc quá đà cho nhỉ. Toàn những cái củ chuối thì đâm đầu vào. Còn đi buồn hộ, khóc hộ cho người khác nữa. Đúng là chuối.
    Thế nhé, thằng cu lá rụng nó đọc nó lại cười hềnh hệch. Ờ, chị khác cu ở chỗ chị làm gì cũng phải vạch trước cho mình một con đường. Dù có làm được hay không cũng phải lên kế hoạch trước khi làm, đạt được bao nhiêu phần trăm là cũng vui rồi. Việc nói trước, vạch trước kế hoạch là thói quen từ xưa rồi chẳng bỏ được. Và cố gắng rút ván trước khi qua cầu thôi.
    Lại bắt đầu kể lể rồi. Lại phải nhủ mình "Shut up"
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ cố gắng không post tâm sự nữa và không online trong giờ làm việc nữa. Đợt vừa rồi được sếp quý đâm nhờn. Nhưng mà biết đâu đấy, cái gì cũng cần điểm dừng chứ.
    Dừng lại thôi, trong mọi chuyện, cái gì quá đà là phải dừng. Sao chẳng học hành hay làm việc quá đà cho nhỉ. Toàn những cái củ chuối thì đâm đầu vào. Còn đi buồn hộ, khóc hộ cho người khác nữa. Đúng là chuối.
    Thế nhé, thằng cu lá rụng nó đọc nó lại cười hềnh hệch. Ờ, chị khác cu ở chỗ chị làm gì cũng phải vạch trước cho mình một con đường. Dù có làm được hay không cũng phải lên kế hoạch trước khi làm, đạt được bao nhiêu phần trăm là cũng vui rồi. Việc nói trước, vạch trước kế hoạch là thói quen từ xưa rồi chẳng bỏ được. Và cố gắng rút ván trước khi qua cầu thôi.
    Lại bắt đầu kể lể rồi. Lại phải nhủ mình "Shut up"
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hu` ! Thở dài một cái nào ........ mà chỉ một cái thôi nha. Dẹp bỏ mọi vấn đề ....... mọi chuyện sang một bên ..... quên đi những cái vớ vỉn đó đi . Thôi ! Tỉnh đi nào , đừng có mơ mộng mãi nữa, phải thực tế chứ mày . Sống như mày thì chết sớm quá ah.
    Cái gì cần làm trước mắt thì làm đi , đừng có cứ suốt ngày làm ba cái vớ vần , lăng nhăng đó nữa . ........... tau biết mi đang cảm giác gì ah , nhưng mi sẽ làm được ah, phải biết đứng dậy chứ. Mày không nhớ vì lí do gì mà mày lại làm chữ kí thế ah. Kẻ thù đó đã bắt đầu đứng lên và đi tiếp rùi , mày mà còn đứng đó chơi là sẽ thua cuộc đấy. Mày có nhớ là kẻ thù của mày như thế nào không??? Cuộc chiến sẽ gay go đấy , ko phải là thảm hồng đâu , dậy đi thôi. Sắp hết thời gian rồi .
    Nào ! Dậy , dậy mau đi

  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hu` ! Thở dài một cái nào ........ mà chỉ một cái thôi nha. Dẹp bỏ mọi vấn đề ....... mọi chuyện sang một bên ..... quên đi những cái vớ vỉn đó đi . Thôi ! Tỉnh đi nào , đừng có mơ mộng mãi nữa, phải thực tế chứ mày . Sống như mày thì chết sớm quá ah.
    Cái gì cần làm trước mắt thì làm đi , đừng có cứ suốt ngày làm ba cái vớ vần , lăng nhăng đó nữa . ........... tau biết mi đang cảm giác gì ah , nhưng mi sẽ làm được ah, phải biết đứng dậy chứ. Mày không nhớ vì lí do gì mà mày lại làm chữ kí thế ah. Kẻ thù đó đã bắt đầu đứng lên và đi tiếp rùi , mày mà còn đứng đó chơi là sẽ thua cuộc đấy. Mày có nhớ là kẻ thù của mày như thế nào không??? Cuộc chiến sẽ gay go đấy , ko phải là thảm hồng đâu , dậy đi thôi. Sắp hết thời gian rồi .
    Nào ! Dậy , dậy mau đi

  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy chán quá ! Bị shock thực sự ! Muốn buông xuôi quá rồi
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy chán quá ! Bị shock thực sự ! Muốn buông xuôi quá rồi
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ờ ! chả biết có nên nói là mình đã quyết định như vậy ko nhỉ ? khó khăn quá nhưng sơm muốn gì chả biết nhỉ ?
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ờ ! chả biết có nên nói là mình đã quyết định như vậy ko nhỉ ? khó khăn quá nhưng sơm muốn gì chả biết nhỉ ?
  10. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ 2.
    Chẳng biết dùng từ gì để diễn đạt tâm trạng lúc này.
    ...., chị biết nói gì đây ??? Chị phải làm thế nào? Sao lại thế ? Không còn chút gì, thế là tiêu tan mọi hi vọng của chị, và cả mơ ước của....
    ....bảo "....tàn nhẫn với chính mình...". Lâu lắm không thấy ... cười, ... biết không.
    .... ăn ít lắm, và chẳng muốn nói chuyện.
    Không khí nặng nề, buồn thảm.
    Công sức, mồ hôi, nước mắt, nhọc nhằn gian khó biết bao nhiêu..., 30 năm,....tiêu tan hết cả.
    Người ta bảo ... thần kinh có vấn đề.... đau lòng lắm ....
    Nâng niu từng bữa ăn, giấc ngủ, quyển vở, cục tẩy, ..., giờ đây, chết lặng cả người....
    giấc mơ của tôi...

Chia sẻ trang này