1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    CHưa già đâu em, về rồi anh **** anh giới thiệu cho nhiều anh hay lắm.
  2. ly_ette

    ly_ette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ANH !
    Lần này viết cho anh không giống những lần trước nữa. Những lần trước là viết để anh đọc , anh hiểu tình cảm của em, hiểu rằng em còn yêu anh nhiều đến thế nào.Nhưng lần này thì em viết cho những người 7X nghe, xem va chia sẻ với mình.Em bây giờ đã khác em của nửa năm về trước.Cũng bỡi vì anh thuộc thế hệ 7X nữa.Nhiều người nói với em rằng anh không xứng với tình yêu của em bởi vì em đối với anh quá tốt còn anh thì không như vậy.Nhưng em thấy anh đối xử với em cũng tốt đấy chứ.Em không thuộc cùng thế hệ với anh, em là thế hệ 8X, em yêu anh và hình như anh cũng yêu em.Nếu như cách đây 6 tháng có ai hỏi rằng em có chắc là anh yêu em không thi em sẽ trả lời ngay là chắc chắn.Chuyện của em và anh có lẽ là có một không hai, bởi vì ngay từ lần đầu gặp nhau chúng ta đã không thể kiềm chế.Em chưa bao giờ thấy tình yêu nào lại nhanh chóng bắt đầu và kết thúc cũng nhanh không kém như vậy nhưng em không thấy hối hận.Em nói thật đấy , em không hề hối hận vì đã yêu anh.Anh la kẻ bạc tình , em biết điều ấy chứ, em nhận ra điều đó chứ nhưng với em đó là nhưng kỉ niệm đẹp về tình yêu mà trong đó không còn bóng dáng anh bởi vì em đã không còn yêu anh nữa.Em thấy vui một phần nhưng cũng thấy buồn nữa bởi hình như em đang chai sạn với tình cảm thì phải.Ở cái tuổi 18 mà yêu say mê, hết mình , trao tặng tất cả những gì mình có và rồi lặng lẽ trong chiều mưa với nỗi đau của người mẹ bỏ đi đứa con chưa thành hình.Đó có phải là em không, có phải là em không nhỉ.Đôi khi em ko còn nhận ra mình nữa anh a.Trước khi đi đến quyết định ấy, em đã gọi điện thoại hỏi anh.Và tất cả những gì em nhận được là "Anh không quan tâm nhiều đến chuyện đó đâu, em muốn làm gì la tuỳ em, anh chẳng có liên quan gì.Thế nhé !"Ôi, em đã tưởng là mình nằm mơ, đó cũng là con của anh kia mà.Trước đây anh đã nói với em rằng anh muốn làm bố của những đứa trẻ do em sinh ra.Sao anh lại thay đổi nhanh thế được.Em gục ngã, em đau lắm, em thật sự thấy choáng trước những gì em nghe thấy từ anh.Bây giờ em mới hiểu về anh rõ hơn.Nhưng em chẳng hận anh, thù anh bởi vì làm vậy có đáng không.Em cũng không trách bản thân em như nhiều người vẫn trách "mày ngu lắm".Chẳng có gì là ngu hay khôn ở đây cả. Chuyện tình cảm khó nói và khi yêu thì con người ta mù mắt.Em chẳng còn nghĩ nhiều về anh nữa.Từ nhỏ tới giờ em chưa bao giờ thấy hối hận về những việc mình làm nhưng bỏ đi đứa con là việc làm em ân hận tột cùng và đến giờ vẫn dằn vặt em từng đêm.Em đã quyết định sai và em biết điều ấy.En đã sai rồi.Nhưng liệu rằng em có đủ dũng cảm và nghị lực để cho con một cuộc sống đầy đủ khi mà chính em vẫn chưa kiếm ra tiền.Em thấy mình thật mâu thuẫn.Nhưng tất cả đã qua rồi.Anh vẫn đang sống cuộc sống của anh, còn em đã đứng dậy sau lần vấp ngã ấy và đang nỗ lực vươn lên để khẳng định mình trong cái xã hội khắc nghiệt này.Đây là lần cuối em viết cho anh cũng là lời chào, lời tạm biệt anh.Có thể sau 5 đến 7 năm nữa anh sẽ gặp em trong một hoàn cảnh khác.Thôi yêu anh và thôi nhớ anh, đã đến lúc quên anh rồi, phải vậy không........
  3. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài ở trên mà thấy có những người sống không thể chấp nhận được thế nhỉ, giá như em gì đó mà post ảnh cái ông 7X đấy lên cho các chị 7X biết để còn liệu đường mà tránh. Đến tuổi không lấy chồng thì cũng không được, mà bảo lấy chồng thì người tốt bây giờ đâu dễ kiếm.
  4. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài ở trên mà thấy có những người sống không thể chấp nhận được thế nhỉ, giá như em gì đó mà post ảnh cái ông 7X đấy lên cho các chị 7X biết để còn liệu đường mà tránh. Đến tuổi không lấy chồng thì cũng không được, mà bảo lấy chồng thì người tốt bây giờ đâu dễ kiếm.
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Quên là cách tốt nhất khiến cuộc sống dễ chịu hơn. Cái gì cần xoá thì nên xoá, cái gì cần giữ hẵng giữ. Bộ nhớ có hạn mà. Ko nên để lãng phí.
    Lại tiếp tục bước là cách lựa chọn đúng nhất đấy cô bé ạ. Chúc em may mắn, và thành công.
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Quên là cách tốt nhất khiến cuộc sống dễ chịu hơn. Cái gì cần xoá thì nên xoá, cái gì cần giữ hẵng giữ. Bộ nhớ có hạn mà. Ko nên để lãng phí.
    Lại tiếp tục bước là cách lựa chọn đúng nhất đấy cô bé ạ. Chúc em may mắn, và thành công.
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Có những cái cần phải quên và tưởng chừng có thể quên ngay được, nhưng không phải vậy...... Thời gian vẫn là liều thuốc an thần tốt nhất, nhưng hơi lãng phí.......
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Có những cái cần phải quên và tưởng chừng có thể quên ngay được, nhưng không phải vậy...... Thời gian vẫn là liều thuốc an thần tốt nhất, nhưng hơi lãng phí.......
  9. huyen81

    huyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Gửi ly-ette!
    Có lẽ sẽ là không hay khi minh lại định trách bạn - trách rằng bạn đã quá dại khờ trong tình yêu để rồi bây giờ phải đau khổ. Nhưng mình nghĩ rằng bạn nói đúng - tình yêu có lỹ lẽ riêng của nó. Tuy nhiên, chúng ta không thể lấy đó làm lý do cho việc làm của mình, để biện minh cho những hành động (mà theo mình là thiếu suy nghĩ). Có thể bạn sẽ hỏi mình đã yêu chưa mà nói như vây? Thực sự là mình chưa yêu bao giờ. Đôi khi đọc những chuyện của những người ở trong hoàn cảnh như vậy mình lại tự hỏi nếu là mình thì mình sẽ giải quyết thế nào? Và mình tự nhủ sẽ không để cho điều như vậy xảy ra. Bạn có nghĩ là mình quá tự tin để nói như vậy không khi mà mình chưa yêu? Trách thì trách bạn thế thôi nhưng ìinh cũng phải công nhận là bạn cũng là một người con gái dũng cảm khi dám đương đầu đón nhận những gì đã xảy ra. Hy vọng là bạn sẽ gặp được hanh phúc.
  10. huyen81

    huyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Gửi ly-ette!
    Có lẽ sẽ là không hay khi minh lại định trách bạn - trách rằng bạn đã quá dại khờ trong tình yêu để rồi bây giờ phải đau khổ. Nhưng mình nghĩ rằng bạn nói đúng - tình yêu có lỹ lẽ riêng của nó. Tuy nhiên, chúng ta không thể lấy đó làm lý do cho việc làm của mình, để biện minh cho những hành động (mà theo mình là thiếu suy nghĩ). Có thể bạn sẽ hỏi mình đã yêu chưa mà nói như vây? Thực sự là mình chưa yêu bao giờ. Đôi khi đọc những chuyện của những người ở trong hoàn cảnh như vậy mình lại tự hỏi nếu là mình thì mình sẽ giải quyết thế nào? Và mình tự nhủ sẽ không để cho điều như vậy xảy ra. Bạn có nghĩ là mình quá tự tin để nói như vậy không khi mà mình chưa yêu? Trách thì trách bạn thế thôi nhưng ìinh cũng phải công nhận là bạn cũng là một người con gái dũng cảm khi dám đương đầu đón nhận những gì đã xảy ra. Hy vọng là bạn sẽ gặp được hanh phúc.

Chia sẻ trang này