1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo để em cưa rồi lại còn cứ kiêu cơ...Bi h suốt ngày than vãn...Chán nhở
    ]
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo để em cưa rồi lại còn cứ kiêu cơ...Bi h suốt ngày than vãn...Chán nhở
    ]
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Yêu!
    Một đôi trai gái ngồi tâm sự với nhau trong công viên và hôn nhau rất say đắm. Đột nhiên, chàng la "Ối!" 1 cái rất thảng thốt và cô ng yêu lập tức ngừng hôn, hỏi thăm anh ta vì sao. Anh ta trả lời: "Em ngồi gần anh quá lầm áo anh dính xuống ghế đá, bẩn hết rồi".
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Yêu!
    Một đôi trai gái ngồi tâm sự với nhau trong công viên và hôn nhau rất say đắm. Đột nhiên, chàng la "Ối!" 1 cái rất thảng thốt và cô ng yêu lập tức ngừng hôn, hỏi thăm anh ta vì sao. Anh ta trả lời: "Em ngồi gần anh quá lầm áo anh dính xuống ghế đá, bẩn hết rồi".
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Eo ơi,chuyện buồn cười quá...
    Cố mãi mà k làm sao mà bật ra tiếng được
    Em trai kể chuyện hay ghê
    Vô tay khen ngợi nào

  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Eo ơi,chuyện buồn cười quá...
    Cố mãi mà k làm sao mà bật ra tiếng được
    Em trai kể chuyện hay ghê
    Vô tay khen ngợi nào

  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Anh ko kể chuyện cười mà kể một chuyện có thật của 1 7Xer. Mà, hình như nhân vật nữ kia là huyentrang thi fải, nghe giống giống. Bực ng yêu cứ đi trút vào anh em, hỏng bét.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Anh ko kể chuyện cười mà kể một chuyện có thật của 1 7Xer. Mà, hình như nhân vật nữ kia là huyentrang thi fải, nghe giống giống. Bực ng yêu cứ đi trút vào anh em, hỏng bét.
  9. lethanhs

    lethanhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nói về tình yêu, nói về chung tình. Cuộc đời thật mỉa mai cho những ai bị phụ tình. Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng mong được hạnh phúc, cũng được tràn ngập trong mật ngọt của tình yêu. Phải chăng tôi đang chìm đắm trong tình yêu, phải chăng tôi không biết điều gì đang đến với tôi ngoài tin vào những điều anh nói.
    Chúng tôi sắp cưới nhau.
    Cho dù rằng việc đó sẽ diễn ra vào cuối năm. Tôi hoàn toàn tin tưởng người yêu tôi, phải chăng đó cũng là điều dễ dàng để anh có thể có người con gái khác. Anh làm trong 1 công ty NN nhưng do tính chất công việc nên anh phải làm ca, ở công ty anh có rất nhiều con gái, anh cũng có quan hệ tốt với họ, họ luôn nhờ anh làm việc này việc kia. Em đâu có phản đối những việc như vây.
    Đến một ngày em phát hiện ra, có một người trong công ty anh ngỏ lời yêu anh. Anh nói là anh đã chọn lựa, và nếu không cưới em, anh sẽ không lấy ai hết.
    Em đã tin anh!
    Trước đây, em thỉnh thoảng xem DTDĐ của anh, anh vẫn để em xem,. Bây giờ anh dấu em, anh nói là sợ em nghĩ ngợi linh tinh. Điều đó cũng không quan trọng, nhưng khi anh nghe điện thoại của ai đó, anh luôn đi ra ngoài để nghe điện thoại. Đôi lúc anh cáu với em nếu em hỏi hơi sâu vào vấn đề đó. Em buồn lắm, nhưng anh nói là "Em hay buồn mà"
    Em có nên đặt niềm tin nơi anh không? Hay em nên làm một điều gì đó mà cả anh và em đều sẽ cảm thấy không xứng đáng với việc đó. Em đã nghĩ tới việc đó rất nhiều lần, nhưng em cũng nghĩ đến hậu quả của nó. Nếu làm anh xấu hổ, ngượng ngùng thì bản thân em cũng ở vị trí tương tự, và em không muốn điều đó xảy ra.
    Giờ phút này đây, em đang cảm thấy mất niềm tin nơi anh? Cuộc sống tình yêu của chúng ta nếu còn có những thắc mắc hoài nghi mà không được giải đáp thì đến khi có gia đình có được hạnh phúc không anh? Phải chăng lúc này đây em đang bực tức nên có những suy nghĩ như vậy, hay là em sẽ phải suy nghĩ đến vấn đề này một cách nghiêm túc.
    Em nên làm gì đây? Chưa lúc nào em có cảm giác phải suy nghĩ như lúc này.
    Các bạn có thể cho tôi lời khuyên được không? Tôi cảm thấy bế tắc quá.
  10. lethanhs

    lethanhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nói về tình yêu, nói về chung tình. Cuộc đời thật mỉa mai cho những ai bị phụ tình. Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng mong được hạnh phúc, cũng được tràn ngập trong mật ngọt của tình yêu. Phải chăng tôi đang chìm đắm trong tình yêu, phải chăng tôi không biết điều gì đang đến với tôi ngoài tin vào những điều anh nói.
    Chúng tôi sắp cưới nhau.
    Cho dù rằng việc đó sẽ diễn ra vào cuối năm. Tôi hoàn toàn tin tưởng người yêu tôi, phải chăng đó cũng là điều dễ dàng để anh có thể có người con gái khác. Anh làm trong 1 công ty NN nhưng do tính chất công việc nên anh phải làm ca, ở công ty anh có rất nhiều con gái, anh cũng có quan hệ tốt với họ, họ luôn nhờ anh làm việc này việc kia. Em đâu có phản đối những việc như vây.
    Đến một ngày em phát hiện ra, có một người trong công ty anh ngỏ lời yêu anh. Anh nói là anh đã chọn lựa, và nếu không cưới em, anh sẽ không lấy ai hết.
    Em đã tin anh!
    Trước đây, em thỉnh thoảng xem DTDĐ của anh, anh vẫn để em xem,. Bây giờ anh dấu em, anh nói là sợ em nghĩ ngợi linh tinh. Điều đó cũng không quan trọng, nhưng khi anh nghe điện thoại của ai đó, anh luôn đi ra ngoài để nghe điện thoại. Đôi lúc anh cáu với em nếu em hỏi hơi sâu vào vấn đề đó. Em buồn lắm, nhưng anh nói là "Em hay buồn mà"
    Em có nên đặt niềm tin nơi anh không? Hay em nên làm một điều gì đó mà cả anh và em đều sẽ cảm thấy không xứng đáng với việc đó. Em đã nghĩ tới việc đó rất nhiều lần, nhưng em cũng nghĩ đến hậu quả của nó. Nếu làm anh xấu hổ, ngượng ngùng thì bản thân em cũng ở vị trí tương tự, và em không muốn điều đó xảy ra.
    Giờ phút này đây, em đang cảm thấy mất niềm tin nơi anh? Cuộc sống tình yêu của chúng ta nếu còn có những thắc mắc hoài nghi mà không được giải đáp thì đến khi có gia đình có được hạnh phúc không anh? Phải chăng lúc này đây em đang bực tức nên có những suy nghĩ như vậy, hay là em sẽ phải suy nghĩ đến vấn đề này một cách nghiêm túc.
    Em nên làm gì đây? Chưa lúc nào em có cảm giác phải suy nghĩ như lúc này.
    Các bạn có thể cho tôi lời khuyên được không? Tôi cảm thấy bế tắc quá.

Chia sẻ trang này