1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko phải là một chuyên gia, nên ko thể khuyên bạn được điều gì, song tôi lại mong muốn mình có thể chia sẻ phần nào để tâm tư của bạn được vợi bớt.
    Có 2 giả thiết:
    - Người yêu của bạn thật lòng với bạn, hắn yêu và luôn muốn bạn có được sự vui vẻ, hắn không muốn bạn biết những chuyện ko hay, hắn không muốn bạn bị tổn thương. Túm lại là hắn đưa bạn vào một vị trí không giống vị trí của bất kỳ cô gái nào khác.
    - Trường hợp thứ 2 thì theo tôi hắn đang có một người con gái khác thật. Cô ta biết bạn nhưng bạn lại không biết cô ta.
    Đây chỉ là suy đoán của tôi. Nói chung là mọi kết luận và hành xử đều phải do bạn thôi. Bạn là người trong cuộc. Bạn hiểu đâu là cách cư xử hợp lý giữa 2 người, bạn hiểu phải làm thế nào để lấy lại được niềm tin và tìm lại được chính anh ấy.
    Bạn đừng kể chuyện...mất niềm tin với nhiều người, nhất là những người quen của 2 người nhé! Hãy tự mình tìm ra niềm tin, chứ nghe lời khuyên của những người ngoài cuộc, họ không hiểu về chuyện của mình nhiều thì dễ dẫn đến....hậu quả đấy! Hình như đàn ông ghét nhất khi biết chuyện người yêu đem chuyện tình yêu của mình ra cho người ngoài tư vấn. Cho dù đó là sự suy tư của người con gái, cho dù đó hoàn toàn là vì tương lai tốt đẹp của con em chúng ta
    Tôi tin là bạn sẽ có cách hành xử hợp lý trong chuyện tình yêu của bạn
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko phải là một chuyên gia, nên ko thể khuyên bạn được điều gì, song tôi lại mong muốn mình có thể chia sẻ phần nào để tâm tư của bạn được vợi bớt.
    Có 2 giả thiết:
    - Người yêu của bạn thật lòng với bạn, hắn yêu và luôn muốn bạn có được sự vui vẻ, hắn không muốn bạn biết những chuyện ko hay, hắn không muốn bạn bị tổn thương. Túm lại là hắn đưa bạn vào một vị trí không giống vị trí của bất kỳ cô gái nào khác.
    - Trường hợp thứ 2 thì theo tôi hắn đang có một người con gái khác thật. Cô ta biết bạn nhưng bạn lại không biết cô ta.
    Đây chỉ là suy đoán của tôi. Nói chung là mọi kết luận và hành xử đều phải do bạn thôi. Bạn là người trong cuộc. Bạn hiểu đâu là cách cư xử hợp lý giữa 2 người, bạn hiểu phải làm thế nào để lấy lại được niềm tin và tìm lại được chính anh ấy.
    Bạn đừng kể chuyện...mất niềm tin với nhiều người, nhất là những người quen của 2 người nhé! Hãy tự mình tìm ra niềm tin, chứ nghe lời khuyên của những người ngoài cuộc, họ không hiểu về chuyện của mình nhiều thì dễ dẫn đến....hậu quả đấy! Hình như đàn ông ghét nhất khi biết chuyện người yêu đem chuyện tình yêu của mình ra cho người ngoài tư vấn. Cho dù đó là sự suy tư của người con gái, cho dù đó hoàn toàn là vì tương lai tốt đẹp của con em chúng ta
    Tôi tin là bạn sẽ có cách hành xử hợp lý trong chuyện tình yêu của bạn
  3. trai_tim_nhut_nhat

    trai_tim_nhut_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại nghiêng về giả thiết thứ hai của Queen, có thể anh ấy đã có một cô bạn mới và họ có nhắn tin cho nhau - những tin nhắn mà không vô tư chút nào nên anh ấy mới phải giấu bạn. Tôi không biết là bạn và anh ấy đã yêu nhau bao lâu rồi, nhưng con trai mà, họ luôn thích sự mới lạ cho dù họ không dám vứt bỏ tất cả để đến với sự mới lạ ấy. Nếu anh ấy sợ bạn suy nghĩ linh tinh khi xem những tin nhắn ấy thì lẽ ra anh ấy sẽ phải biết cách để cho những tin nhắn ấy không xuất hiện nữa chứ.
    Cũng có thể là bạn và anh ấy đã yêu nhau lâu rồi nên bạn thiếu những điều lãng mạn trong tình yêu với anh ấy và cô bạn mới lại có những điều đó. Bạn đừng coi thường sự tấn công của con gái, nó khủng khiếp lắm đấy! Bạn hãy thử đổi mới một chút trong quan hệ của hai người xem sao. Và cô gái kia sẽ chỉ là một cơn gió thoảng qua giữa hai người mà thôi. Tôi tin rằng bạn có những lợi thế mà cô ấy không có được vì hai bạn sắp cưới nhau mà.
    Với tôi, niềm tin trong tình yêu là rất quan trọng. Hoặc tin tất cả, hoặc nghi ngờ tất cả... Ai đã nói câu nói đó nhỉ? Nhưng bạn đừng để tình trạng này kéo dài mãi thế. Điều này sẽ khiến cho bạn phải suy nghĩ nhiều và bạn sẽ rất mệt mỏi. Từ sự nghi ngờ này sẽ dẫn tới sự nghi ngờ khác... Điều đó sẽ rất không hay cho tình yêu của ban.
    Theo tôi, bạn nên có buổi nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, đừng để sự nghi ngờ mãi trong lòng bạn. Nói chuyện thẳng thắn nhưng hãy tránh sự căng thẳng quá. Và điều quan trọng là bạn đừng bao giờ nói với anh ấy là bạn mất niếm tin ở anh ấy.
    Tất cả chỉ là những suy đoán của tôi. Bạn chỉ nên tham khảo thôi nhé. Tình Yêu nào cũng đều có sóng gió mà. Tôi mong bạn có đủ bản lĩnh để giữ gìn tình yêu của bạn. Và khi nào bạn cưới nhớ thông báo cho mọi người biết nhé
  4. hongtrangtrencat_qb

    hongtrangtrencat_qb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Giá hồi ấy em biết rằng anh đã...
    Và lòng em đừng vờ vĩnh ngây thơ.
    Thì có lẽ bây giờ em đỡ khổ.
    Đi tìm anh trong ký ức vu vơ.
  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây anh thật sự sợ...sợ đêm đến..Khi bóng tối ùa về là lúc anh nhận ra mình cô đơn nhất,nhớ em nhiều nhất! Bật khóc...!
    Vùi đầu vào công việc,Trịnh và rượu " từng người tình bỏ ta đi..."
  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua là một đêm đẹp,với nhưng giấc mơ hồng,có em và ta,hạnh phúc chan hoà...Một đêm trông vô vàn những đêm của vũ trụ bao la,nhưng là một đêm yên bình mà lâu lắm rồi ta mới trải qua...Ta cảm ơn em!
  7. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Được eva7x sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 19/07/2005
  8. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh! Thời tiết mùa hè năm nay ở Hà Nội thật là khó chịu. Nóng! Em thấy nhớ đến anh. Nhưng anh ơi, sao dạo này em thấy hình ảnh của anh trong đầu cứ bị mờ mờ... làm sao ấy; không còn rõ ràng như trước nữa! (?) Em đã vững hơn sau những lần nghĩ rằng mình bị ngã... Nhưng....
  9. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Em,anh hiểu cảm giác của em...băn khoăn do dự với tất cả những việc mình đã làm.Em có cảm thấy day dứt ân hận ko??? Giá như em đừng tự đẩy mình rơi vào hoàn cảnh như vậy...Em hãy đối diện với nó,vượt qua đi em..! Ngã rồi đứng dậy có sao đâu....
    Sorry ,muốn nghịch quá !
  10. amce_ho

    amce_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng gì đây??
    Len lỏi vào tận đây để tâm sự,mong muốn có ai đó đưa ra lời khuyên ... Mệt mỏi và buồn chán quá!.Anh biết phải làm gì để giúp em đây? Tại sao bố mẹ em lại như vậy... Thời đại này mà vẫn ngăn cản con cái chỉ vì ko hợp tuổi,chỉ vì anh " hơn em ít tuổi quá nên dễ cãi nhau" ... thật kô thể hiểu nổi!
    Nhiều khi anh cũng muốn buông xuôi, anh mệt mỏi thật sự... Anh cũng ko muốn đẩy em vào những hoàn cảnh khó xử.Anh muốn được thấy em cười,anh ko muốn ngăn cản hạnh phúc của em,người đó rõ ràng có hoàn cảnh rất tốt,người ta cũng rất yêu em...Đôi khi anh thấy em thật khờ dại,con tim đâu đủ sáng suốt ...
    Anh hiểu những áp lực của em..anh biết làm gì để giúp em đây??? Anh sợ em ko đối diện và vượt qua được điều đó... !Cố gắng lên em..!

Chia sẻ trang này