1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    "Đôi khi ta lắng nghe ta..Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá..Hồn ta gió cát phù du bay về..Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa tình réo tình âm thâm..Sâu réo sâu bên bờ vực sâu"

  2. amce_ho

    amce_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng mẹ em cũng đã nói rõ " hai cháu ko thể sống với nhau được,cô đã nhờ thầy xem rồi,nếu 2 cháu lấy nhau thì cái bát cũng ko có mà ăn" ... Buồn cười thế... chẳng hiểu nổi điều gì đang xảy ra nữa!
    Mẹ em mong muốn anh và em chỉ là bạn ,đề nghị anh phải giúp em quên đi mọi chuyện... Anh biết phải nói thế nào đây ngoài 2 tiếng gật đầu,tôn trọng quyết định của người lớn...!
    Trời ơi,anh sắp điên mất,anh phải làm sao đây... Nói thẳng với em??? Hay lặng lẽ dời xa em ,để em được hạnh phúc???
    Em ơi,anh muốn có em bên cạnh lúc này biết bao nhiêu....!Hãy ủng hộ anh, bảo cho anh biết phải làm gì bây giờ???
  3. amce_ho

    amce_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng vì em,tuyệt vọng hoàn toàn...!Vậy là em đã ko thể vượt qua được ý kiến của mẹ,kô thể đấu tranh với TY của mình...Bên tình bên nghĩa...em đã chọn ,em là một người con có hiếu với cha mẹ....!
    Buồn quá, chẳng biết phải nghĩ gì bây giờ,chết liệu có được kô???
  4. huyen81

    huyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thú thật dù có cho là bạn là người chung thuỷ cũng không thể đồng tình với bạn được khi lại hỏi một câu "điên rồ" đến vậy: Buồn quá, chẳng biết phải nghĩ gì bây giờ,chết liệu có được kô???
    Tôi nghĩ chẳng ai là đồng tình với bạn về điều này.
    Chúc bạn lấy lại thăng bằng nhé.
  5. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chết à? Cũng được nếu bạn muốn chứng minh cho mẹ người bạn gái thấy rằng: bạn là người dễ nản lòng, dễ quỵ ngã trước khó khăn và không thể là chỗ dựa tin cậy cho bạn gái bạn trong cuộc sau này.
    Rất tốt nếu con người ta sống tình cảm và yêu thương ai đó hết lòng. Tuy nhiên, ngoài tình yêu, con người ta cũng nên có một vài niềm say mê khác. Khi đó cuộc sống sẽ trở nên thăng bằng hơn. Khi một trong những thứ ta say mê, khao khát rời bỏ chúng ta thì chúng ta không dễ đi đến quyết định tiêu cực. Tôi nghi vậy.
     
  6. amce_ho

    amce_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chết giải quyết được gì??? Cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi,câu trả lời thì đã có rồi...!Bồng bột rất trẻ con!
    Phải đứng lên thôi,thời gian sẽ trả lời tất cả...!
    Rồi sau này mình cũng sẽ yêu một người con gái tuổi đó,cúng giống em ở một vài điểm ...và mình sẽ hạnh phúc,để chứng minh cho người ta thấy họ sai lầm thế nào! Ờ,nghĩ hay thế ... !
  7. nonon

    nonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hơn 12h ngủ và tỉnh dậy vì đau đầu, ko tả nổi. như hồi mình bị bệnh.
    thì tối cũng uống 1 chút, cũng gội đầu khuya, sấy ko khô
    nhưng chưa bao jờ nghĩ có thể tỉnh vì đau đầu. thấy trán lạnh
    hic, tự nhiên nhớ chuyên mọi ng` kể: tụi thanh niên hay bị cảm đêm, sáng dậy fụ huynh thấy nằm chết thẳng cẳng trong fòng
    hic, mình ko thể chết đc. nhưng thôi, có gì cứ nằm thẳng, lỡ có chết cho vào quan tài cho dễ, đỡ cực thân các cụ fải kéo thẳng cái xác chết cong queo cứng đơ có gì thì nghĩ sau
    may quá, sáng nay thấy nhẹ nhõm đúng là ham sống sợ chết, hèn thiệt hôm để ĐT trong cái mũ rồi quên ở hàng in cũng lại tan nát vì mất ĐT, lúc ng` ta đưa cho mới nghẹt mặt ra, hic, may ko ai b'' bệnh đãng trí của mình
    nhưng lần sau sẽ cố nhớ, và cố ko gội đầu khuya, khi nào ăn đc 2bát thì mới uống
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đói quá..hic..giá mà có gói xôi để ăn nhỉ Đành gặm nhấp nỗi tâm sự cho qua ngày đoạn tháng vậy
  9. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chú này làm anh nhớ lại hồi anh học lớp 3-4, có một thằng cực kỳ keo kiệt, nó có quả bóng nhựa, hôm nào cũng mang đi nhưng nó dek cho anh đá, thế là anh nghỉ chơi với nó, anh chơi với một thằng khác cũng có bóng nhựa và anh được đá bóng, nhưng mà thằng kia nó cũng chẳng đau đớn vật vã gì, thế mới đau

  10. hangvoi

    hangvoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào trang cuôi topic này nhìn thầy ảnh của một em tự nhiên thây xinh thế, xem kỹ lại thì là huyền trang. Sao thế nhỉ?

Chia sẻ trang này