1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KemChuoi, 04/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự

    Buồn quá! Party đông người thật, ai cũng cười cười nói nói, chẳng hiểu sao cứ tới những nơi đông người là như một phản xạ, tôi lại co mình lại, cố gắng cởi mở nhưng sao thấy gượng gạo quá. Khó thật, mọi người có thể tự nhiên nói chuyện, làm quen với nhau, còn tôi thì ru rú một mình. Mấy đứa bạn cố gắng giúp tôi hoà nhập vào với không khí náo nhiệt của cái party đấy nhưng chẳng được ích gì, chúng nó bắt đầu nản và tiếp tục với cuộc vui. Tôi lại tiếp tục đóng vai người ngoài cuộc. Tôi biết là nếu mình cởi mở với mọi người thì mọi người sẽ cởi mở với mình nhưng tôi không làm được. Có một đứa chạy ra bảo : trông mày cô đơn quá, tôi chỉ chực khóc, tôi không muốn bị thương hại như vậy.Mà hình như ai cũng nhìn tôi với cảm giác thương hại như vậy. Tôi đã làm nhiều người mất vui, họ cảm thấy không thoải mái được khi tôi cứ ngồi ủ rũ một mình như vậy. Có phải tôi đã quá ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ gì đến người khác không ??? Có phải tôi không thích hợp với những bữa party náo nhiệt ? tôi muốn tham dự, nhưng tôi luôn cảm giác rằng sự có mặt của tôi chỉ làm bữa tiệc mất vui mà thôi.


    KEMCHUOI
    .
  2. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng bạn cô đơn vì bạn hiện đang sống trong cái thế giới không phải của riêng mình.Thế giới này có biết bao con người,bao nhiêu tính cách.Có lẽ bạn thật sự không tìm ra niềm đồng cảm nào ngoài buổi tiệc Party rỗng tuếch này.Đừng vội buồn bã,rồi sẽ có lúc bạn lại thấy hạnh phúc thôi.
    Sao lúc đó bạn không ra ngoài một chút nhỉ?Biết đâu bạn sẽ tìm thấy 1 cái thú vui đặc biệt nào đó ở bên ngoài có thể cứu rỗi tâm hồn bạn lúc này!!!Chúc bạn vui vẻ hơn!!!

    Romantic Man-William Bui
  3. MatTroiBeCon

    MatTroiBeCon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Minh dong y voi y kien cua William Bui, Kem Chuoi dung co ep minh vao nhung cai ma khong phu hop voi ban. Neu thay khong hop thi dung tham gia de roi ban cu phai mang cai cam giac nang triu do ben nguoi. Hay tim nhung niem vui khac phu hop voi ban hon, ban se thay nhe nhang hon. Khong biet ban thi sao, con minh thi doi khi minh thich o mot minh, di choi mot minh cung thu vi lam, minh tha ho co thoi gian suy nghi ve moi thu tha ho quan sat moi nguoi ma khong so bi ai do cat ngang dong suy nghi cua minh. Chuc ban tim duoc mot niem vui nho nho trong cuoc song nhe!
    MTBC

Chia sẻ trang này