1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam su!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi dieuthu1975, 23/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieuthu1975

    dieuthu1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Minh khong biet phai noi lam sao day nhi?minh dang song cung Bo Me o que huong ,nhung chi gai minh lai muon minh di xa que huong.Minh lai khong no long nao bo cac cu o lai mot minh duoc khi ma cac cu da gia yeu va khong biet nam xuong luc nao nua do.Minh da tu choi vi minh khong bo no nguoi minh yeu ma ra di chi vi cuoc song moi dau.Nhieu luc minh khong biet lam sao de ma vuot qua tat ca day.Cac ban giup minh voi .Cam on cac ban nhieu nhe.
  2. Beatlesvn

    Beatlesvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết mà không hiểu gì hết, nói đúng ra là hiểu sơ sơ. Chẳng lẽ bạn không nói rõ hơn được sao?
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    E hèm,thử trở lại cái thời còn học cấp một trước khi phân tích một bài văn xem nào
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chị gái nào mà hay nhở??Xưa nay nghe câu: Quyền huynh thế phạu chứ có nghe...quyền tỷ thế mẫu bao giờ đâu??Mà 2 đứa còn sống nhăn thì cần gì phải Thế..cho rối rắm??
    Thôi,không biết ở đâu ở với ai hà??về ở với tui nè!
    Biết nhậu không?
     
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    VUI QUÁ HA ,E HÈM, FELIX ƠI ,ĐĂNG KÝ MỘT SUẤT NÀO
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Được nhở..Nói hay lém,Khá khen cho phận liễu yếu nhưng mồm mép không....thiếu!
    Chao ui...ai chứ em Sắc là anh Lix rộng cửa đón mời!tưởng em vô sắc chứ em có nguyên 1 cơ số sắc thì anh đây chỉ nghe tên đã khoái chí...!Bản nhạc đó là tại em nghe 3/4,chưa nghe hết sao em thấu nội dung?
    Có câu................
    (gì quên mẹ roài????)Àh...hình như là..cờ bạc ăn về đêm thì phải.Thôi....sai trúng gì anh chả quan tâm,nhưng thèng bạn anh hắn hối về nên anh đành out tại đây trớt!Có gì tối mai chat tiếp hé...Hoasosac của đời...............................................................................................
     
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Kể ra khen ai khéo mở topic Tâm sự để miềng thay vì viết nhật ký lại nhảy vào đây dốc nổi niềm vớ vẫn cũng hay phết
    To Felix : Liệu hồn đấy! Coi chừng có ngày tui sẽ lấy đầu ông làm mắm đó nghe rõ chưa!
  8. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Kể ra khen ai khéo mở topic Tâm sự để miềng thay vì viết nhật ký lại nhảy vào đây dốc nổi niềm vớ vẫn cũng hay phết
    To Felix : Liệu hồn đấy! Coi chừng có ngày tui sẽ lấy đầu ông làm mắm đó nghe rõ chưa!
    KINH , KINH , KINH !!!!!!!!!!!!!!
    " Nếu tôi chết xin đừng chôn tôi nhé
      Nghĩa địa kia mang tên xóm bụi đời
      Nếu tôi chết xin em đừng mách mẹ
      Hãy xin tiền mua rượu trắng cho tôi
      Nếu tôi chết hãy để tôi nằm sấp
      Để cho đời nhìn thấy đít của tôi...."
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hay đổi quách cái topic này thành boxing-love story của hoasosac và FelixDANANG đi cho rồi.
    To dieuthu1975: Nếu không còn ai nưa thì Em nên ở nhà đi. Nhưng nếu có người ở nhà chăm sóc 2 bác thì Em nên đi. Vì ai cũng mong con mình thanh đạt mà. Good luck.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  10. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ông nội @FelixDANANG và bà ngoại @Minh_le được dịp quậy tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tà la vậy hả, người ta hỏi có nên đi hay không mà 2 người trưởng tàu dựng nên 1 chiến trường 1 người buôn dưa và 1 người buôn chuối, he he, được lém, chắc dạo này @Minh_le chuẩn bị được @FelixDANANG đón tiếp vào nhà ở chắc cũng zui lém, mà tui cảnh báo trước với @Minh_le nha coi chừng vào đây ở mà chưa xin phép kim cương hột xoàn hay châu báu ngọc ngà gì đó thì liệu thần hồn đấy..... he..... he.......he
    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm

Chia sẻ trang này