tâm sự Gia đình không hiểu mình và người bạn gái của mình cũng không hiểu mình, bây giờ làm gì đấy thì những tâm sự mà mình tâm sự đều không lắng nghe và cảm thông với mình. Mình chỉ biết tự tâm sự với mình, những rắc rối tình cảm mình cứ tưởng gia đình để mình tâm sự nhưng hình như gia đình làm cho mình buồn thêm thôi và bạn gái sẽ chia sẻ với mình nhưng không.
Ta không thể định nghĩa được nhưng ta có thể cảm nhận được. Một gia đình giầu có, con cái thành đạt, liệu có được coi là hạnh phúc ? Một người yêu xinh đẹp,bản thân là một " sao " liệu có được coi là hạnh phúc ? Có người cho rằng cuộc sống chỉ cần 3 chữ : tiên_tài_tình,đó là hạnh phúc nhưng theo tôi hạnh phúc không phải là những cái thể hiện qua bề mặt vật chất bên ngoài mà nó ở trong tim mỗi người, mà mỗi người phải tự cảm nhận lấy. Theo tôi hạnh phúc là làm cho người mình yêu được hạnh phúc dù chỉ là một lời tâm sự để chia sẻ, hay một nụ cười để người ấy vui. I think of u every night & day U took my heart then u took my pride away I wanna walk but I run back to u , that's why I hate myself for loving u
Làm sao mà định nghĩa được HẠNH PHÚC ? Có những người thì hạnh phúc là được gặp người yêu ngay lúc này vì anh ta đã xa người yêu của mình lâu lắm rồi . Có những bà mẹ chỉ cần thấy con mình nên người là hạnh phúc , có những người chỉ cần cưa được 1 chàng/nàng hộ khẩu Hà Nội là hạnh phúc ..v..v.. Hạnh phúc là đấu tranh ??? Câu này hình như thiếu thì phải .Mình không nhớ lầm thì là " Hạnh phúc là được đấu tranh " đó là khi Mac nói về niềm hạnh phúc khi được đấu tranh bảo vệ tư tưởng của mình mà thôi .Đó cũng là một niềm hạnh phúc . Hạnh phúc phải đấu tranh ???Cái này cũng có thể nói là đúng trên một góc độ nào đó .Nêu bạn muốn có hạnh phúc tất nhiên bạn phải làm cái gì đó ví dụ như làm sao để bố mẹ không bỏ nhau để mình có hai người thì đó là đấu tranh để dành được hạnh phúc khi có cả bố lẫn mẹ ... Vậy tóm lại hạnh phúc có lẽ là khi nào ta đạt được cái gì ta ước nguyện và không phải lo nghĩ gì ! hạnh phúc với tôi thật giản dị: hạnh phúc là khi mình có 1 cái tên hạnh phúc là được quây quần bên mâm cơm ấm cúng trong những ngày đông lạnh giá, được thấy những người thân của mình vui vẻ, khoẻ mạnh... tôi đã từng được nghe 1 câu chuyện về hạnh phúc như thế này: 1 hôm bọn quỷ gặp mặt nhau và muốn làm cho loài người đau khổ chúng quyết định sẽ giấu hạnh phúc của loài người đi. Có rất nhiều ý kiến đưa ra để có thể giấu hạnh phúc ở 1 nơi khó tìm nhất . Có người thì nói giấu ở 1 hành tinh xa xôi , giấu ở trong rừng sâu thẳm ... nhưng con quỷ già tinh khôn nhất trong bọn đã phản đối vì nó cho là tất cả những nơi đó đều ko an toàn vì loài người có thể khám phá ra . Cuối cùng nó quyết định sẽ giấu ở trong chính bản thân con người , và nó giải thích là : đó là nơi con người khó tìm thấy nhất vì con người chẳng bao giờ nhận ra mình là người hạnh phúc, ko biết rằng hạnh phúc đang tồn tại trong chính bản thân họ , ngược lại họ luôn thấy người khác hạnh phúc hơn mình , ghen tị với mọi người. và từ đó loài người vẫn mãi đi tìm hạnh phúc của mình , họ chẳng mấy khi đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang là người hạnh phúc cả ! I think of u every night & day U took my heart then u took my pride away I wanna walk but I run back to u , that's why I hate myself for loving u
"Cái trở ngại lớn nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác lớn hơn." (Fontenelle) Hạnh phúc là một cái gì đó thật mơ hồ,khi ta đang có nó ở bên cạnh thì ta không nhận ra,đến khi đánh mất rồi ta mới chợt thấy tiếc nuối. Và bạn bè là một món quà vô giá mà không gì có thể đánh đổi được. "thượng đế ban cho ta hạnh phúc để chia sẻ chứ không phải để chiếm giữ" Tôi nghe nhiều tới hai từ "hạnh phúc" nhưng nhận ra hình như hạnh phúc không bao giờ là điều ta có thể nắm giữ nó như một vật chất hiện hữu mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận được nó .Tôi nghe nhiều về hai từ "hạnh phúc "và nhận ra hạnh phúc không phải là điều gì quá kiêu sa,mà đôi khi chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt và bình dị. Tôi nhớ có một câu thơ "Dù người phàm tục hay kẻ tu hành Đều phải sống từ những điều rất nhỏ" Có thể với một gia đình giàu có hạnh phúc của họ sẽ không phải là một lần được đi du lịch trong một tuần ở nơi nghỉ mát nổi tiếng(đối với một gai đình bậc trung),và càng không là một bữa cơm no với một người nghèo. Hạnh phúc hình như mỉm cười với tất cả những ai biết giá trị thực của nó ============== hạnh phúc là gì thì ko cần nói nhiều vì ai cũng đã biết , nhưng nói chung nó ko phải là bất hạnh là được rồi , ai cũng đều vậy cá , cuộc đời on người luôn muốn đeo đuổi , dù biết rằng có thể là ảo vọng , tầm quan trọng của nó là vậy đấy , cái hạnh phúc dẫu mong manh , nhưng cũng đú kích thích con người lao vào HẠNH PHÚC ? Hạnh phúc chẳng là cái gì cả, chẳng quan trọng, không bao giờ quan trọng. Mãi mãi là như thế. Tiêu cực quá. Nhưng đôi khi cái mà bạn coi nó là hạnh phúc có khi lại là đau khổ của người khác. Và cái mà bạn gọi nó là đau khổ lại là niềm hạnh phúc của người khác. Và thường là như thế. Hạnh phúc là gì ư ???? Một bác đạp xích lô hạnh phúc khi kiếm được đủ bữa . Một người ăn xin hạnh phúc khi có cái để ăn . Một cậu bé hạnh phúc khi được cha me quan tâm . Một cô gái hạnh phúc khi người mình yêu tặng cho một đóa hồng . Môt người đàn ông hạnh phúc khi gia đình êm ấm v.......v..... .................. Hạnh phúc là cái mà tự bản thân hài lòng sau khi đã cống hiến , phấn đấu hết sức mình để đạt được điều ấy . I think of u every night & day U took my heart then u took my pride away I wanna walk but I run back to u , that's why I hate myself for loving u
Tình yêu và hạnh phúc Chuyện nhân thế nhờ em anh biết được. Anh nhìn đời theo con mắt của em. Anh học em như người ta tìm nước suối. Như người ta nhìn những ngôi sao mơ ước. Như của người khách qua lặp lại khúc êm đềm. Một thoáng rung anh cũng rõ ràng thêm. Tất cả những gì về anh nhờ em anh mới rõ Ngày đã đứng trưa, trời có lẽ xanh rồi. Hạnh phúc không phải ngọn đèn nơi quán nhỏ. Em cầm tay anh trong cuộc đời đau khổ. Mà con người chưa biết nghĩa chung đôi. Em cầm tay anh như một người yêu sung sướng nhất đời. Anh vừa thốt ra một lời tự thú. Câu thơ nào đã gợi câu thơ đây. Như biển với người bơi như bàn chân cát lún. Như tấm khăn bàn và trán người tựa ngủ. Cửa sổ với cơn giông, mặt gương và cánh chim bay. Bàn tay em ve vuốt chiếc bao tay. Anh nói thế phải chăng trời bắt tội. Anh bán cả tâm tư bán cả bóng hình. Anh đã để trái tim bên lẽ phải. Anh vẫn nói điều không cưỡng lại. Không đắn đo anh đã tỏ tâm tình. Ai chẳng run lên khi chờ hạnh phúc về mình. Hạnh phúc là một tiếng vô cùng chua chát. Ma quái nào che giấu nghĩa làm chi. Tóc ảo mộng và bàn tay huyền hoặc. Những cặp tình nhân ngày xưa đã mất. Hạnh phúc như vàng kia ôi tiếng dị kỳ. Nó lăn trên sàn như xúc xắc lăn đi. Ai nói đến hạnh phúc mắt thường buồn da diết. Như tiếng than đời nỗi tuyệt vọng chua cay. Dây đàn đứt trong tay người đánh nhịp. Nhưng tôi cho hạnh phúc con người có thật. Không phải trong mơ không phải trong mây. Mà nơi bến lạ bờ xa trên quả đất này. Các anh tin hay không lời tôi nói Tôi đã khổ đau nên có đủ quyền. Dẫu mặt trời có xa khi người bước tới. Dẫu cổ con người dành cho tay đao phủ. Dẫu cánh tay giang cho đóng đinh treo lên. Hạnh phúc con người vẫn có và tôi tin. I think of u every night & day U took my heart then u took my pride away I wanna walk but I run back to u , that's why I hate myself for loving u
cám ơn bạn cho mình biết phải làm gì? Từ bây giờ mình không quan tâm đến mọi người xunh quanh nữa, gia đình cho rằng mổi lần về mang bộ mặt buồn thất tình về nhà, yêu một người thật không dễ gì. Chỗ làm cũng cho rằng mình là người mất hồn vì thất tình, mình trở lại là chính mình như ngày mình chưa đi làm với tình tính không quan tâm đến ai cả, ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Thời gian sẽ trôi qua mau, tình cảm cũng dần xoá đi, mình sẽ không quan tâm đến chuyện tình cảm nữa thì lòng mình đã bị tổn thương. Mọi chuyện đâu phải suôn sẻ gì cái gì đến nó sẽ.
hay thì phải vote 5 * chứ cứ khen suông thế à mình cùng muốn chia sẻ với mọi người về first love Bao con đường đã in bước chân qua?Bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ?Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ? Anh đâu phải là nghệ nhân mà chắp lại pha lê?! Anh đã từng nói rằng đến sỏi đá còn biết đam mê?Thì cớ gì con người lại không thể ? Dù băng qua nỗi đau là không dễ?Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu? Nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau?thì em đã không bao giờ làm thơ nữa?Chúng mình đã không chờ được để đi cùng trong hương hoa sữa?Như đã hẹn hôm nào? --------------------------------------------------- Em cứ khóc đã đời đi nhé Bao buồn vui đổ lỗi tại ...tuổi mình Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới Phía mưa mờ sẽ mọc một bình minh Em cứ giận đã đời đi nhé Để người ta biết lỗi sẽ làm lành Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh Em cứ tiếc đã đời đi nữa nhé Thời gian trôi dẫu đi mãi không về Tiếc- để sống hết mình hơn thế Xưa cũ là nơi thương mến chở che Em cứ nhớ thật nhiều đi em nhé Thật vô tâm khi quên lãng mọi điều Em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc Bởi có nhiều kỉ niệm để thương yêu Và cứ khóc, giận hờn, tiếc nhớ Những buồn vui, cảm xúc rất...Người Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm Từ tim mình hoa trái sẽ sinh sôi I think of u every night & day U took my heart then u took my pride away I wanna walk but I run back to u , that's why I hate myself for loving u
" hạnh phúc như 1 hòn bi ve thuở nhỏ Vỡ trên tay 7 sắc diệu kì " Mình nghĩ hạnh phúc nằm ở những điều rất đỗi bình thường và giản dị hàng ngày trong cuộc sống. Có thể vì nó quá đỗi bình dị đến mức mà đôi khi chúng ta ko biết , ko cảm nhận được và đã vô tình bước qua. Chắc có lẽ khi mất đi ta mới thấu hiểu đc nó. Hic, nhưng mà chắc ko ai muốn mất đi thì mới ngộ ra chứ. Hãy cứ trân trọng những gì ta đã có đc trong cuộc sống, vậy là hạnh phúc rồi Hạnh phúc ,tôi được đọc ở đâu đó thì hiểu một cách đơn giản và hình tượng nó là thế này: Trên một tờ giấy trắng có vẽ một vòng tròn to và một vòng tròn nhỏ nằm trong nó.Bạn hãy coi những gì bạn muốn là vòng tròn to còn những gì bạn đã làm được là vòng tròn nhỏ,khoảng trống giữa hai vòng tròn thể hiện mức độ hạnh phúc của bạn. Tôi lại tự hỏi nếu 2 vòng tròn khít nhau thì tôi còn có hạnh phúc không??? Hi everybody My name's antiboy
và tôi chợt nhận ra Hạnh phúc đối với mình đơn giản lắm .. Khi bạn cảm thấy đói ,bạn có một bữa cơm ấm cúng bên gia đình Khi bạn thấy lạnh ,có một ai đó vòng tay ôm ấp bạn Khi bạn mệt ,có ai đó chăm sóc bạn KHi bạn khóc ...có người bên cạnh bạn Khi bạn cần yên tĩnh...bạn được ở một mình Nói tóm lại...với mình hạnh phúc là những gì đến đúng lúc Hi everybody My name's antiboy