1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi aq2001, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0

    Cuộc dời thật nhiều điều đáng khinh bỉ và những kẻ hữu thuỷ vô chung,khi anh bơ vơ,khi anh bị thất sủng tại chính nơi mà anh đã gắn bó thì anh tìm đến.Khi cần đánh giải,khi muốn được chơi bóng trong 1 tập thể mạnh thì anh đến.Rồi khi tập thể ấy gặp khó khăn đang cần các anh hơn bao giờ hết thì các anh vỗ đít ra đi đến 1 tập thể khác mạnh hơn không nói 1 lời.Các anh là những tấm gương sáng cho các em đội trẻ noi theo.Thay mặt RD cảm ơn những gì các anh đã đóng góp trong 1 năm qua
  2. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Bác tuấn phỉ gì mà cay đời thế.hehe em nói thật những cái tập thẻ đón nhận những thành viên bất hủ đấy cũng chỉ tồn tại được một mùa đông là cùng thôi.
  3. thangdien2004

    thangdien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì bóng rổ đối với giới sinh viên chúng ta thì chỉ là môn phụ trợ. Ấy thế mà có một số kẻ coi như đấy là lẽ sống của họ không bằng:
    Ví thử như Tuấn Phỉ của RD chẳng hạn gần đây có bài viết của anh trên TTVN gián tiếp nên án đả kích PIKACHU của 7&1( Là thành viên cũ của RD) và một số thành viên của SK đã chuyển sang chơi cho 7&1 ,cái trò đáng khinh bỉ và nhổ toẹt đó đôi khi lại nhận được sự ủng hộ của một số thành viên TTVN như Lâm Thần Rừng chẳng hạn..
    Nói gì thì nói các bạn hãy thử nghĩ xem. tại sao Beckam sinh ra và lớn lên tai Manchester rồi anh cũng ra đi đó sao, hay Batisuta có cả tượng đài của mình ở Forentina rồi cũng phải chia tay đấy chứ, việc ra đi hay ở lại của một cầu thủ ở một câu lạc bộ nào đâu có quan trọng bởi trong một thời điểm nào đó đâu có quan trọng bởi có lúc họ tưởng là hợp nhưng lúc lại không thì họ ra đi có sao đâu. Với lại đời cầu thủ chỉ gắn bó với một chưa chắc đã hay mà cái gì hay hơn hay tốt đẹp hơn thì ta phải vươn tới chứ.
    7&1 là một câu lạc bộ được ra đời rất muộn và hầu hết các thành viên của họ đều được tập hợp từ các clb khác lại. Nhưng gần như toàn bộ các cầu thủ của họ đều là những người có trình độ cao và sức mạnh tốt. Chính điều đó đã tạo ra một tập thể vững mạnh và bằng chứng là họ đã bất bại 12/12 trận kể cả Không Quân, Kiến Trúc, hay Chicken Dunk....điều đó đã làm cho đội trưởng của một số đội khiếp sợ và không dám thi đấu cùng họ như RD hay BS (Đáng ca ngợi là đội Phủi dù không được đánh giá mạnh nhưng họ vẫn dám thi đấu với 7&1). Nhưng đáng ra thì họ hãy nên biết mình biết người hãy cứ ru ru ở nhà như những con chuột thì đằng này sự ghen tỵ đã làm cho Tuấn Phỉ và Lâm Thần Rừng không chịu nổi và đã nỡ bầy tỏ sự ghen ghét của mình. Thật đáng tiếc cho những nhân cách của những người mà đã có một thời nhiều người kính trọng giờ chỉ như những mớ rau thối.
    Nói gì thì nói hãy mang Tuấn Phỉ và Lâm Thần Rừng ra mà so sánh với PIKACHU hay Tuấn Rùa của 7&1 xem nào một đằng mang tiếng là đội trưởng mà chẳng bao giờ trong một trận thi đấu ghi nổi một điểm trong khi Pikachu luôn là người ghi nhiều điểm và hiện là trung phong số 1 của Hn này chắc chắn không ít đội đang muốn có anh. Hay chính việc ra đi của anh đã để lại một lỗ hổng lớn cho RD không gì bù đắp và làm cho Tuấn Phỉ phải cay cú khi thấy anh ngày một toả sáng
    Tuấn rùa và Lâm thần rừng cùng được xếp vào những PS tốt do Khải Mod bình bầu nhưng ai cũng nhận thấy rằng thi đấu không văn hoa uốn éo nhiều như Lâm nhưng hiệu suất ghi điểm của Tuấn rùa thi chắc cả đời Lâm thần rừng còn mong đợi.
    Nói tóm lại là tôi thấy những người bài kích 7&1 toàn là những người chơi bóng rổ thì không giỏi nhân cách thì tầm thường nhưng lai hay chê bai những người rõ ràng là hơn hẳn mình.
    Thật ra tôi cũng chẳng yêu quý gì ai hơn và cũng nhận thấy tiếc khi Pikachu ra đi khỏi RD hay Tuấn rùa và Đức cồ lồ có một phần trách nhiệm trong việc để SK tan vỡ nhưng đó là chuyện riêng của người ta và chúng ta không nên bán tán nhiều về chuyện của họ.
    Có gì quá lời mong bác Tuấn Phỉ và Lâm bỏ qua cho em nhé. Em cũng chỉ là thấy không hợp lý thì có vài lời thôi
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự

    thích tâm sự gì thì vào đây, mà ko được quá khích, ko các bố toàn viết sai topic mệt lắm
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    bốc phét tí cho vui nhỉ
    nick thangdien2004: thành viên từ 13.30 17/7, bài viết gửi lúc 14.05 17/7: nóng sốt phết nhỉ
    nghe giọng thì cũng có vẻ tham gia lâu rồi, cũng biết nhiều chuyện các đội, người này người nọ, thế hồi trước có nick gì thế nhỉ? hay bây giờ lại phải làm nick mới để viết bài, gì mà khổ thế
    nói về tuấn phỉ và thằng lâm trong 2 bài kia thì tuấn phỉ hoan toàn có quyền viết như thế mà tôi chả thấy vấn đề gì, đó là chuyện của đội RD, nhưng bức xúc của RD. thằng Lâm thì đúng là cũng có hơi chọc ngoáy tí, nhưng cũng chỉ là ăn ốc nói mò thôi chứ chưa thấy cái gì gọi là bài xích, và cũng ko thấy có gì gọi là đáng khinh bỉ và nhổ toẹt cả
    nếu thangdien còn có hứng thú phát biểu ý kiến thì tôi rất muốn biết đằng sau cái nick đấy là ai, thuộc đội nào, nhân cách và trình độ đến đâu mà dám phát biểu nhận xét về người khác như thế, riêng cái trò làm nick mới viết bài thì còn đang khinh bỉ và nhổ toẹt hơn nhiều, ko bằng 1 con chuột đâu
    vậy ko biết thangdien có liên quan gì trong chuyện này nhỉ?
    viết xong bài này chắc mình cũng phải gia nhập vào đội ngũ những người nhân cách kém, trình độ bóng rổ lùn so với pikachu và tuấn rùa rồi, nhưng mà thôi cũng đành vậy, tại thấy thangdien2004 viết hoành tráng, anh hùng quá nên cũng đú theo tí vậy
  6. sieusaobongro

    sieusaobongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi chán cuộc sống nay.Chẳng đem lại cái gì cả.tôi mệt mỏi .tôi cũng nghĩ thể thao sẽ đem lại cho tôi cái gì đấy.nhưng hoàn toàn sai.vì thể thao tôi mất bạn bè.thể thao vắt kiệt sức tôi.nhiều người nhìn tôi 1con mắt khác.tập bóng ư...
    thế nào là vắt chanh bỏ vỏ...thì tôi cũng nghĩ cuộc đời tôi là như vậy đó.
  7. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nếu kobe đoán không nhầm thì chị bongro_girl đã chơi chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp nên thể thao đã ảnh hưởng nhiều và không tích cực như thế...Chả biết làm sao.. chỉ mong chị hãy coi rằng trong những điều mất mát cũng còn những niềm vui và may mắn dành cho chị mà người khác không thể có..chị hãy lạc quan lên, nhé
  8. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Với em, bóng rổ thật kì diệu.
    Nhờ bóng rổ em được sinh ra lần thứ hai trong một đại gia đình tuyệt vời, nơi có những anh chị ruột thịt đầy trách nhiệm, sống và chơi bóng hết mình bên nhau, yêu thương đàn em.
    Có lẽ những lời trên là thay mặt cho nhiều, rất nhiều cá nhân trong gia đình ấy, những người đã vấp ngã và rồi sớm tìm được chỗ dựa, là bóng rổ, là cùng sống trong một gia đình mới - nơi luôn chào đón và chấp nhận mình là một phần không nhỏ bé...
    Mình chưa bao giờ thôi cái cảm giác tuyệt vời ấy - cái cảm giác được chơi cùng đồng đội và thở cùng họ bầu không khí bóng rổ đầy nhiệt huyết, đầy đam mê... cả cảm giác một ngày chợt nhận ra khi trên sân, âm thanh mong đợi và yêu mến chính là tiếng cười của đồng đội, những tiếng vỗ tay khi cùng chiến đấu và chiến thắng, chứ không còn chỉ là tiếng soạt của bóng vào rổ.
    Đó chính là bài học bóng rổ đầu tiên.
  9. n_o_ls_f

    n_o_ls_f Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bravo bác Khải , bác Toàn .
    To thangdien : nick của bạn nên dịch sao cho đúng nghĩa nhỉ
    Thằng điên nghe cũng được , rất biết mình biết ta
    hay là thắng điền _ chữ "điền " là viết tắt của chữ "Tá
    điền

  10. batnapquantai

    batnapquantai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cho tao hỏi cái thằng điên mày bảo ai ru rú như chuột ở nhà thế,đời tao khinh nhất là những thằng trong bóng tối chửi người khác.

Chia sẻ trang này