1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi aq2001, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    chú hoopy ko nên chơi, để cho khỏi hẳn đi đã rồi hãy chơi, mới có lớp 10 thôi, còn nhiều cơ hội mà. như bluto kia lớp 11 12 gì đấy mới chơi bóng rổ, bây giờ vẫn ngon kia kìa
    chú nên để cho lành hẳn đi đã, đang bị như thế rất dễ gãy lại, mà ko gãy thì nó cong queo, còn ảnh hưởng đến cả đời đấy. mà không cẩn thận nó thành gãy kinh niên thì khổ, động tí là gãy, bó bột đấy. hồi cấp 3 học 3 năm thì thấy có 1 thằng nó bó bột đến 4,5 lần gì đấy, đại khái là cứ nhìn thấy nó là thấy bó bột
    nên nghỉ cho khỏi hẳn đi
  2. hooppy

    hooppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ thế , hiện giờ em chưa muốn đấu . Anh là người đầu tiên khuyên em không đấu đấy , dẫu sao vẫn còn nhiều cơ hội mà
    Cảm ơn anh !!!!!!!!!!!!
  3. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Đứng rồi đó. Tôi cũng bị gãy lại đây này, lần thứ 2 là gãy ở trên sân bóng rổ chứ đâu. bị đến lần thứ 2 là cạch. chơi điện tử cho nó lành . mãi hè năm lớp 11 tôi mới chơi bóng rổ lại tức là nghỉ gần 2 năm
    Được blutobluto sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 23/09/2004
  4. kokobi_88

    kokobi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    bóng rổ là môn gì mà khó chơi thế các anh ơi.tập mãi cũng chỉ ở mưc TB ah.mong cac anh chỉ bảo giúp cho đan em vớihuuuuuuuu.
  5. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    1/ học thầy không tày học bạn ... nếu mối trường nhiều ng kém thì khó có thể hay được . Nên kiếm 1 môi trường nào tốt tốt chút
    2/ ko thầy đố mày làm nên ... dù sao cũng phải có thầy, 1 thằng bạn nó chỉ cho cũng gọi là thầy. Nó chỉ đúng thì chả sao, nó chỉ sai thì tập cả đời chả khá được
  6. thanku_oopps

    thanku_oopps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ không anh..chính nick này là cả một kỉ niệm. Chính vì thế mà thật yêu mến nó bởi trong cái inbox nhỏ còn đó những PM không bao giờ xoá..11/4 sẽ mãi là một ngày đặc biệt
    "Cuối cùng bắt được em rồi"..hi`hi`..lần đầu gặp ol..ngố thật, cứ như trẻ con..có biết là làm người ta phì cười...Rồi nhớ - cả cái lần đầu gặp thật nhưng mà thi gan, không ai chịu bắt chuyện trước, rồi tò nhâm sang một cha khác...đấu trận đầu tiên với đội mà không biết anh chính là cái "lão hâm" mình cú lúc trong trận...khiếp, đanh đá, bật lại mình chứ ..hi`hi``...lúc về cứ sờ sợ mãi...vi` ngay hôm đầu tiên ra mắt đã gây thù oán thì sau gặp bị đì chít thui..có ngờ đâu là anh..kỉ niệm thật sự muốn giữ riêng - không muốn sẻ chia nhưng chắc cũng đã đến lúc mình phải sống thành thật với chính tình cảm của mình.
    Thật ra, mình chả có tẹo can đảm, hay cứng cỏi...mình lại hâm hâm...có nhiều thứ đáng phải biểu lộ và có nhiều chuyện cần nói ra thì mình lại cố thanh minh, che lấp...đã như thế rất nhiều lần, để rồi phía sau, tận sâu trong lòng của mặt lạnh..nhớ nhớ, thương thương
    Cảm giác trên sân chả ai biết bao giờ...khi chưa thấy mặt thì mắt cứ dõi đi đâu, đến khi nhìn thấy tóc bay bay trên sân thì cảm giác yên tâm đến lạ lùng.Còn cái điệu cười "khủng khiếp" mà ai cũng ghét nhưng mình lại thích ngắm nhìn, mình bao giờ cũng muốn nhìn anh thoải mái được là mình khi cười cái điệu đó..nhăn nhở..lộn xộn..lộn xộn
    Nhiều lúc tự hỏi sao mình không thể như khi quyết liệt, đầy can đảm trên sân bóng, tại sao mình không dám thành thật với chính mình, với tình cảm chỉ dành riêng một người, mình phủ nhận và mình lạnh lùng..để rồi mình lại hối tiếc thôi..Cảm giác luôn luôn kì lạ và mình rất muốn truyền sang anh. Mỗi khi cùng nhau, gặp và chuyện trò...tự nhiên mình trở thành ngố..mình luống cuống và lúng túng quá..vì chả biết nói gì trước, sau...thế đấy, cuối cùng thì mình đành im lặng.mặt lạnh..và khi anh hoi han thì cứ làm thinh, giả vờ không để ý , cho dù chẳng có lúc nào là không nghe thấy một câu nào anh nói - không dõi theo đầu cuối một việc anh làm, dõi nhìn..và thán phục cả từng bàn thắng rất điệu nghệ..nhưng cứ lặng thinh thôi..lúc đó, cố gắng hỏi han mà thấy vậy.. anh có giận, có bực mình ?..chỉ vì lúc nào cũng muốn duy có anh sẽ tìm ra em thật sự, sẽ biết rõ nhất em sao, đọc được , nghe được em cảm thấy gì..và vì mỗi lần gặp là mỗi ngày thêm nhớ thương, mỗi lần chuyện trò là mỗi lần bất ngờ về anh từng ngày lại khám phá ra đặc biệt hơn ngày hôm qua...và cứ thế em biến thành vậy đó..im lặng và trở nên mất hết dũng khí lần đầu tiên trước một người con trai - đầu tiên..
  7. hooppy

    hooppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thanku_oopps oai !!!!!!! Cho hỏi nhờ , bài trên viết về cái gì vậy . Có thể nói rõ cho mọi người cùng hiểu được không , em độc khó hiểu wa'''''''''''' !!!!! Tiện thể cảm ơn blutobluto đã động viên em . Ngày 6/9 này em sẽ đấu trận cuối cùng trước khi nghỉ dài (khoảng 6 tháng ) để cho tay hồi phục . Nếu rỗi mời anh đến trường Ams xem nhé vào lúc 4h chiều ngày 6/9 . Em đang muốn gặp anh đấy..... Dù thua hay thắng thì hôm đó sẽ là trận đấu cuối
    Được hooppy sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 25/09/2004
  8. thanku_oopps

    thanku_oopps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoopy ah` bạn biết đây là box tâm sự mà...có những điều nói ra cũng chỉ để mình vơi bớt..chứ đâu có mong ai hiểu và lắng nghe..Tớ viết dành riêng cho một người, nhưng có lẽ người đấy sẽ chẳng bao giờ tới được..đây
  9. thanku_oopps

    thanku_oopps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Em không rực rỡ như ngọn lửa, cũng chẳng như cánh chim để có thể tung bay. Em chỉ như cánh diều trong gió lộng, muốn bay, bay mãi. Để quên về chính mình. Nhưng sợi dây kí ức anh vẫn nắm trong tay.
    Nếu anh làm cho cánh diều kia lượn về đây, nếu bầu trời kia có vô cùng vô tận, thì cũng nên biết có một trái tim trong gió lộng ...quá cô đơn.
    Lạ ! Có những bài hát đồng cảm thật..hệt ta đến giật mình, cười nhẹ và cho phép mình yếu mềm một lúc..để rồi lại tiếp tục gồng mình lên.
  10. Linh_Chuby

    Linh_Chuby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ai cũng có lúc cảm thấy tuyệt vọng trong chuyện này hay chuyện khác , đặc biệt là trong tình cảm . Để Linh nói thật 1 điều này nhé , Linh rất là "gian" , khi Linh và anh trục trặc , có chuyện cãi nhau , Linh đã vào đây post bài vì lúc ấy rất lằng nhằng phức tạp , tưởng là vô phương cứu chữa rồi ấy chứ , anh không muốn chat cũng không muốn nói chuyện điện thoại với Linh . Vì thế mà Linh đã rất buồn , Linh thức rất khuya , vì không muốn đi ngủ nữa , Linh biết là có đi ngủ cũng không thể ngủ ngon được , Linh ngủ ít quá nên sau mấy ngày mưa tầm tã rất buồn ấy , Linh đến trường , thấy anh trên sân bóng , Linh không dám chào anh nữa , chỉ dám nhìn , mà sân lúc ấy cũng khá đông , Linh và anh đứng giữa một đám bâu xâu tranh cướp bóng dưới rổ , nhưng như thế là đủ gần để anh trông thấy mặt Linh hốc hác thế nào ( còn thêm mấy cái mụn đáng ghét làm đồng minh vì thức khuya nhiều quá nữa cơ ) . Khi Linh về nhà , online ngay lập tức , để xem bài Linh post trong TÂM SỰ đêm hôm trước anh đã đọc được chưa , anh có hiểu Linh buồn thế nào không , vậy mà chả thấy động tĩnh gì cả , chán lắm .Rồi lại thấy anh post số điện thoại của 1 chị mà cứ xưng hô vợ vợ chồng chồng gì đó với anh , chị ấy là bạn anh, đi du học rồi về nghỉ hè , chắc trong lúc cãi nhau với Linh , không muốn gặp Linh , anh đi chơi với chị ấy , post số điện thoại lên và bảo đấy là số điện thoại của "nhà" anh , tức điên !Thế là đi điều tra ngay , rồi vào "chim lợn" anh , chọc tức anh , thế mà anh chả tức gì hay sao ý , có mỗi Linh là tự nhiên rất tức , hichic ...Rồi nhận được mail anh trả lời , chả thấy có vẻ gì là mọi chuyện sẽ ổn , nản ơi là nản , đêm ấy lại bất chấp mấy cái mụn biểu tình , lại online , thức khuya ơi là khuya , viết tiếp 1 bài trong TÂM SỰ nữa , mong anh đọc được , mong anh hiểu được . Mọi chuyện có vẻ tốt hơn sau đấy , có vẻ anh cảm động khi đọc được những dòng ấy ( hỏi anh thì biết ) nên anh đã chịu làm lành . Mọi chuyện đã end up tốt đẹp ... như bây giờ bạn có thể thấy đấy .Đó có thể là 1 phần nhờ vào mọi chuyện của Linh chưa hẳn là quá muộn nhưng có 1 phần quan trọng chính là những tình cảm , tâm sự của Linh viết cho anh trong này đấy .
    Thanku_oopps này , bạn hãy để anh ấy biết những gì bạn nghĩ đi , nếu bạn không thể làm cho tình cảm trong tim anh ấy lớn hơn thì bạn cũng có thể tự hào vì tình cảm của mình .Linh cũng đã từng chạy trốn những tình cảm của mình mà suýt nữa mất đi 1 trong 2 điều quan trọng nhất với mình đấy , may mà còn kịp giữ anh lại , không là mất rồi , hãy cố gắng thử xem , bạn vẫn nhát quá thì phải , nếu để cơ hội qua đi ,nó sẽ không trở lại đâu , bạn sẽ phải nuối tiếc vì mình đã không đủ dũng cảm để thử cố gắng bày tỏ lòng mình đấy , biết đâu anh ấy cũng như bạn thì sao ?
    Cố lên , chúc bạn thành công và đừng để ảnh hưởng đến bóng rổ nhá !
    "I can fly
    I''m proud that I can fly
    Give you the best of mine
    Until the end of time
    Believe me , I can fly
    I''m singing in the sky
    Show you the best of mine
    The heaven in the sky "
    Lời bài hát này có hợp với cánh diều đầy ước mơ của bạn không ?Show him yourself , give him your love , bring him your thoughts , let him know your dreams , sing to him your hope :
    " There''s a song that''s inside of my soul
    It''s the one that I''ve tried to write it over and over again
    Now it feels like my dreams are so far
    Sing to me of the plan that you have for me over again
    So I lay my head back down
    And I lift my hands and pray to be only yours
    I pray to be only yours
    And I know now you''re my only hope"
    JUST DO IT !

Chia sẻ trang này