1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi aq2001, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvpofvn

    mvpofvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì chả có ai thoát đươc cái vòng lẩn quân của tình củm cả nhỉ. mọi ngươi cứ đâm đầu theo nó như con thiêu thân ấy.chả ai là hoàn mỹ cả tốt nhât moi người đang yêu và được yêu nên tôn trọng lẫn nhau.đó là qua môt kinh nghiệm đau đơn của tôi.tôi quen được một cô bạn ở đội tháo lắp súng ơ trường. cô ấy sinh...............phải công nhận là như vậy.bất kì ai đứng trước mặt người ấy dều phải lung túng cho dù không muốn.tôi cũng không ngoại lê và tôi tiến đến và hỏi cô ấy............tô nhớ mai câu hỏi đó của tôi nó lam tôi sây sẩm vi sấu hổ ui trơiùi.nhưng mọi viêc rùi cũng đã đi đúng vào quĩ đạo của nó và côấy coi tôi là bạn.điêu đấy làm tôi cũng hơi thất vọng một chút tôi tự nhủ rằng năm tháng còn dài lo gì chuện hông cưa đổ nàg.thế nhưg không đầy một tháng cô ấy đã từ tui vì một lí do ngớ ngẩn.là thế này tôi tôi gọi điện đên nhà nàng đẻ rủ nang đi chơi(đó là lần gọi đầu tiên).tôi gặp phải sư tử đực đó là baba nàng.her baba là công an ổng hỏi vói cái dọng cư như tui là tội phạm đang dụ dỗ con gái ông ấy vậy.chăng có gì tte băng cuộc nói chuện đó và sợ thót tim nữa.thế nhưng tui không từ bỏ và ngay sau đó tui gọi lại,và lần này vẫn cai giọng diều tra lần trước chăng hiểu sao tôi không cảm thấy sợ nũa và nói thẳng ra ý định của mình(các bạn có cho đó là điều ngu ngốc không?).còn tôi thì không vì tôi đã dũng cảm hơn rùi.thế rồi lần này tôi nhận dược sự phản kháng khốc liệt của ông lão.ông ta kêu không nên có cai tinh cam đó với con gái ổng tôi cũng chả biết nói gì hơn với ông bố đó. thế là tui cúp máy.sáng hôm sau tui đang vui vẻ chơi bóng vào cuối buổi học thì nàng chạy ra lôi tôi và mắng tui(con mắng thế nao cho bà con tha hồ đoán).thế là nàng quay ngoắt 180 và đi thẳng.tôi đã cố dữ lại để phân giải nhưng không được nàng hất mạnh tay tôi ra.tui vùa tức vùa buồn.luc đó tôi dã chơi cả năm đấm của mình Vào cái chân rổ.tôi dường như lúc đó chả đau đớn gì đuổi theo nàng thế nhưng đã quá muộn.................và các ngày sau đó nàng luôn trnhs mặt tôi nàng không cho tôi nói câu gì cả.......
    từ đó tình cảm chấm dứt .
    thui the end
    các bạn còn may mắn hơn tôi nhiều
  2. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    hày, lâu lém kô đc sờ vào bóng. ah`, cũng có sờ nhưng rùi mất hết cảm giác bóng. nếu trc'''' kia, bọn bạn nó toàn thua tiền ăn mì vì mình vì ném phạt 12/16( lúc đấy mình cũng thấy mình khiếp). đến bây giwò, đúng ở vạch thang thui mà kô thể vào đc. lên rổ thì bị block. híc, bây giờ có nick mới,: be blocked.( Thuý đặt) thảm,,....
    tình yêu bóng rổ cứ tự thế là phôi phai, cũng chẳng muốn thế đâu, nhưng tay chai đi vì cầm bút với cầm ghi _đông xe máy nên hỏng hết. đứng dưới rổ tranh bóng với ném dựa còn cứu lại đc 1 ít. mất hứng chơi bóng. nhưng vẫn đứng xem bọn con trai chơi. rùi chán wá, quay sang đá cầu. híc. cũng tìm thấy 1 chút niềm vui vì đc mấy ng` khen chân dài. (hahha) nhưng đá vẫn... gà. huuuhu. bt trưa toàn ở lại đến 12h30 mới vác mặt đen thui vì nắng về nhà. bi giờ, tan học, chạy thẳng về. chẳng nhẽ mình chán bóng rổ thật??
    khi nào bạn thấy bản thân thảm nhất. khi bạn kô còn gì để yêu quý, nhất là những thứ đã gắn bó với bạn, những thứ mà bạn nghĩ, nó là tất cả với bạn, thứ đã giúp bạn kêt nối với mọi ng`, nó kô phải là nokia, nó rẻ hơn nhiều: bóng rổ . nhưng cao cả hơn nhiều
  3. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ nghĩ rằng khi bạn hét thật to trong bóng tối`: I LOVE YOU, thì âm thanh vang lại là I love you. Nhưng sao tôi gào khàn cả cổ. i love you, i love you, i love you. ... hinh` như tôi đã nói ở sai chỗ, tôi nói ở chỗ mà chỉ có thu chứ kô có phát. có đg` vào mà kô có đg` ra . nó như điểm đen trong vũ trụ, dù chiếu vào đó rất nhiều ánh sáng, nhưng chỉ là 1 bóng đen bao trùm. Đầu tôi bây giwò như cái thời trc'' năm 45_, đen tối!. sắp đến ngày giả phóng Thủ đô mà sao tôi vẫn thấy đời tôi vô ly'' đến thế??
    Đã biết lỗi lầm là lớn, nhưng nếu cố thì vẫn sửa chữa đc. nhưng hình như, 1 ng` nào đõ vẫn kô hề tha thứ cho tôi. tôi có cười nói bao nhiêu, nhưng sau đấy là những giọt H2O đáng ghét, tôi cố cưòi cố quên đi, nhưng nhìn bạn, tôi chỉ muốn hét thật to: " còn muốn thế nào nữa? ", chưa đủ sao? " Thâtj sự là chưa đủ. cố gắng gần ng` hơn, nhưng khó wá, cố gắng thấy mình hơn ng` khác ở những điểm nào đó, dù chỉ 1 chút thôi, cũng kô thấy đc. cố gắng để cuời thật lớn, dù vẫn biết, sẽ kô thể kô cười.
    Khó thật, với tất cả, gần như là ổn rồi, chỉ còn mình bạn thôi. bạn có thể cuời kô chút gượng gạo với tôi mà, tôi đã nghĩ bạn sẽ bỏ wa, bạn là ng` dễ tính, .. bạn cứ mắng tôi đi, rồi bạn cuời thật lớn, chứ đừng cuời thật lớn để rồi nhìn và nói với tôi cái kiểu......! con ng` đâu có thể perfect như bạn đc...........

  4. hooppy

    hooppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nghe các anh chị than thở về chuyện tình yêu em thấy hãi quá .........!!!!! Thế này thì bố ai dám nói từ yêu . Đối với con gái thì "đời còn dài dai còn nhiều , thiếu gì người yêu chỉ sợ các chị chê không yêu thoai " (nguyên lời cô bạn thân từ hồi đóng khố của em nói) . "Còn con trai chỉ nói lời yêu khi nào biết chắc người đấy yêu mình" : nguyên lời thằng anh trai em nói . Nhưng bay giờ nghe anh chị nói thế này thì em cũng chịu thua ...Nghe như yêu là đi vào địa ngục không bằng . Em học lớp toán nên rất thich thơ toán tiện thẻ tặng anh chị 1 bài :

    " Đôi mắt em là 1 cung chứa góc
    Một đường tròn nội tiếp hai hàng mi
    Để giờ đây anh biết chứng minh gì
    Khi định lí lòng em anh chưa thuộc"


  5. hooppy

    hooppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đau tay quá !! đúng là nhìn thấy bóng rổ thì không còn là chính mình nữa , phải chạm vào thì mới thich !!!!!!! Khổ nỗi đau tay quá ba má oai
  6. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    TO SHAQ:
    Đã có thời gian tôi cũng như bạn ấy thôi...trầm cảm và tuyệt vọng vô cùng..tôi trốn chạy và tự dành cho mình những góc tối thở than. Ai chả một lần tổn thương ! nhỉ ? đơn giản vì bạn, tôi đâu phải là gỗ đá. Chỉ có những người không hiểu giá trị thật sự của bạn mà thôi. Tại sao buồn nản mãi thế khi phía trước là cả bầu trời nhỉ ?
    Tôi vẫn ở đây, bàn tay này cho nắm, đôi tai này để nghe...trên hết, hiểu chứ ! bạn giống tôi hệt cái thủa cách đây không xa nên tôi hiểu mỗi lần..gi` nhỉ..a`ừ không thể kìm nén H2O...
    Sau từng ấy ngày tháng suy sụp và đánh mất mình, tôi cũng không biết tại sao tôi lại được tặng một món quà tuyệt vời đến thế. Tôi sống lại vì người ấy. Và tất cả bất ngờ chỉ như ngày hôm qua. Ánh sáng- Mạnh mẽ. Ý nghĩa nhỉ Giờ mỗi ngày mải miết đi tìm lời chúc phúc của mọi người như Gia Lạc trong Love Storm, lại thấy suốt thời gian qua mình đã tìm đúng và nghe miết một bài hát hi vọng và biến ước mơ thành thật đấy thôi.
    " Tình yêu là điều kì diệu. Và đến khi chúng ta sẵn sàng !"

    TO HOOPY: bạn nói chính xác ! Con gái đừng bao giờ nghĩ mình không thể sống thiếu ai, tốt hơn hãy nghĩ, còn những ai không thể sống thiếu mình ?
    Khi ta sinh ra đã có một người cũng sinh ra chỉ là để dành riêng cho ta. Kiếm tìm. Mê mải...FINALLY I FOUND YOU!!!
  7. mvpofvn

    mvpofvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã kiếm được một cô bạn cực ổn
    có sai muốn chia sẻ không+
  8. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết đã bắt đầu lạnh dần rồi, và chỉ khoảng 1 tháng nữa là được đúng 2 năm, khi lần đầu mình gặp mọi người trên sân VP... thật tình cờ. Vì thỉnh thoảng tối thứ 7 cứ rảnh là qua sân với đội BĐ,và hum ấy cũng thế,nhưng vào sân rồi mới thấy mọi người lạ hoắc,nhưng kệ,thèm chơi bóng quá nên đã cứ...hùng dũng vào sân.Và sau khi cứ... hơi vô duyên thì phải, mất 1 lúc, vì cứ tự nhiên cầm bóng ném mà chẳng biết bóng của ai nữa... mới nói chuyện với H, còn gọi H là " chị " nữa chứ, rồi với D và D, rồi được... nhập hội với mọi người !, và mình đã thật vui lắm, vì cứ bơ vơ mãi ko có nơi nào có người để chơi cả, lên 10-10 cũng chỉ lanh chanh ném được vài quả trong những lúc nghỉ giữa các trận, thì mọi người ko chỉ đông quân mà có cả mấy người nữ nữa... Nhưng buổi tập đầu tiên sau hum đó mình lên sân, mới thấy bạn. Và thấy quen ngay, vì đã thấy bạn chơi 2 lần thì phải, trên 10-10 rồi, ko nhớ mặt và tất nhiên ko biết tên, cũng chẳng biết bạn chơi cho đội nào, nhưng khi nhìn bạn chơi với mọi người... mình đã nhận ra vì cách đi bóng và dáng ném rổ nhìn từ đằng sau của bạn...mình đã... tự dưng ấn tượng. ^__^
    Và cho đến h, dù đã quá quen rồi, đã chơi bóng với nhau nhiều rồi, mình vẫn có thói quen nhìn bạn chơi bóng từ đằng sau ^__^. Và thật mừng vì tình cảm của bạn dành cho Bóng rổ toát ra trong cách mà bạn chơi với những giọt mồ hôi đã đổ và những vết thương... qua từng ấy thời gian đã sâu hơn rất nhiều... dù mình đã thấy từ lâu t/c ấy là tuyệt đối rồi...
    Đã lâu lâu rồi từ hồi đi thực tập chẳng đi tập được với mọi người mấy, nhiều lúc thèm chơi bóng quá mà ko biết làm thế nào... nên lúc nào đi về rẽ qua sân mà thấy mọi người còn đang chơi... bao xì trét tan biến đi hết cả... và mình biết rằng mình thêm yêu Bóng rổ là vì có mọi người, có bạn, có từng con người trong box này đang từng ngày góp sức để giữ vững và phát triển Bóng rổ Hà Nội... Cám ơn mọi người rất nhiều !!!
    Bạn ạ, trong mấy trận đấu tới bạn cứ lỗi cho ra lỗi đi, vì đằng nào cũng đủ ko 4 thì 5 lỗi mà!!! Thật đấy vì rõ ràng bạn ko chủ ý lỗi mọi người bao h, mà cứ dính bao lỗi như thế , thật tức !!! ^__^, dù thế, ko, cho dù trong trận bạn ntn, thì tôi vẫn luôn thích cách bạn chơi bóng, và vẫn sẽ luôn từ đằng sau mà dõi theo bạn !!! ^__^.

    Được nang_Ut sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 14/10/2004
  9. streetball_b92

    streetball_b92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, trời đất sinh ra tình yêu để làm zì cơ thế, yêu khổ bỏ xừ
    Được streetball_b92 sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 14/10/2004
  10. streetball_b92

    streetball_b92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ai đó làm ơn cho tôi biết: TÌNH YÊU LÀ GÌ???

Chia sẻ trang này