1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi aq2001, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dre7dwarf

    dre7dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    gửi Tuấn Phỉ & RD ( em quen là rd rồi )
    cho em nói xin lỗi với anh chị Oanh và mọi người trong đội
    quả thực từ khi hết giải trẻ đến giờ em không đủ can đảm để ngồi nói chuyện với anh như những lần trước , chắc anh cũng hiểu em nói gì . em chưa có dịp để nói chia tay với mọi người mà đúng hơn em chưa thấy mình được người khác lắng nghe
    anh em mình đúng là đồng sàng dị mộng nhỉ ?
    anh o nghĩ em như Thành hay MInh chứ ? vì cũng từ đâu mà em được như ngày hôm nay ??
    hôm nay em mới thấy cái topic này và khi đọc bài đầu của anh em thấy mình thật có lỗi
    bỏ đội đi luc này thật là o đủ trình để nói chuyện với ai nữa đúng o ??
    nhưng em biết sao đây ?
    cảm ơn anh , Tuấn anh đen từ ngày đầu đã dạy dỗ...
    cảm ơn anh vì đã o trách mà còn chúc cho bọn em thành công và đoàn kết
    .....................
    anh biết em nhưng anh thực sự chưa rõ về em
  2. kokobi_88

    kokobi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    chán quá anh em ơi em chác sắp phải từ bỏ bóng rổ quá.ly do là hay phải đi học học với học.từ bóng rổ thật dau khổ như mất đi người yêu ấy.huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
    chả có gì buồn hơn,học hành hại mình rùi.định từ bỏ nhưng không làm được bỏ thì nhớ. không thể nào dứt ra được, thế nào cũng phải ghé qua sân bóng rùi đang nhìn thì chui luôn vào sân.
    bóng rổ có sức hút mãnh liệt thật đấy ^______^
    có gì mọi người góp ý với nên phân bổ thế nào cho nó hợp lý
    nhất là các anh lớn đóng góp hộ em với
  3. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Đánh bóng rổ ma đánh đùa thì chán thật , vừa mất công vừa mất sức mà chẳng được gì cả !
  4. MaBu_3

    MaBu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện về 1 quả bóng :
    Quả bóng rất béo ... tất nhiên là béo tròn . Quả bóng yêu sân bóng của nó , cái sân đông đúc , nhộn nhịp , vui vẻ , đầy ắp những tiếng cười của mọi người . Chẳng biết từ lúc nào sân bóng đã thành nhà , ngôi nhà thật sự của nó , vì ở đó có những người mà quả bóng yêu mến , tuy không phải lúc nào nó cũng có thể gặp vì họ rất bận . Quả bóng này có lẽ chẳng có gì đặc biệt , nó có thể không được thích , vì nó không phải là 1 quả bóng rất xịn mà cũng không rất đẹp như 1 quả NIKE ... nhưng nó cũng không quá tầm thường như 1 quả bóng cao su , tóm lại có thể coi nó là 1 quả bóng " bình thường " nhưng nó rất phù hợp với những người gắn bó với nó . Quả bóng cũng biết yêu ... biết đau buồn , cũng giống như là nó biết thế nào là hạnh phúc khi nó được ở trên sân với những người nó yêu quý . Quả bóng cũng biết nhớ , nhớ sân và nhớ mọi người . Quả bóng đã sai và không thể được tha thứ vì đã làm cho người gắn bó với nó nhất buồn . Vì vậy nó trốn chạy , nhưng như vậy không có nghĩa là nó không nhớ cái sân của nó , mà bây giờ có lẽ cũng không còn là "của nó " nữa , người thì vẫn còn đấy nhưng mọi chuyện thì đã khác xưa lắm rồi .Nó đã cố lăn mình trên 1 nền sân khác , có những người bạn mới nhưng nó không thể ngăn mình ngày ngày buồn bã hướng về cái sân tràn ngập kỉ niệm vui buồn của nó . Ngày ngày nó âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn cái sân thân yêu từ xa , nó phải xa sân bóng , có điều luật nào lại khắt khe đến vậy ! Nó đáng bị trừng phạt , quả bóng ngốc nghếch ngớ ngẩn vì quá tròn trịa nên luôn nuối tiếc và hay suy nghĩ . Nó luôn cảm thấy nuối tiếc vì những gì nó đã làm , chẳng hạn như tại sao trong trận đấu ngày hôm qua có lúc nó lại trơn thế làm trượt tay người ném , tại sao có lúc lại bay thấp thế , đường bóng ngang phè phè , sao có lúc bỗng nhiên lại bay nhanh thế , cao thế làm cho tiền phong chạy hộc hơi mà vẫn không bắt được quả chuyền phản công nhanh ,tại gió sao?...và rất nhiều chuyện lặt vặt khác nữa , tại sao nó lại không được dùng làm bóng đấu mà lại là quả khác , nó dở lắm sao ? ... Vậy là quả bóng suốt ngày lăn qua lăn lại nghĩ về những điều đó , có lúc nó quên mất cả niềm vui đích thực của mình , nó xấu lắm không , nó dở lắm không , mọi người có thích nó không , tất cả những điều đó có quan trọng đến vậy không , có đáng quan tâm đến thế không khi nó đã phải trả giá quá đắt cho sự vô tâm của nó , nó đã tự làm khổ nó , làm khổ người khác , khi đáng lẽ ra nó nên là 1 quả bóng vô tư vui vẻ trên sân bóng ,cùng những người thân . Nó đã làm hỏng tất cả những gì đẹp nhất trong mái nhà của nó , nó đã bỏ mái nhà ấy ra đi . Để rồi nó cảm thấy rất lạnh , rất cô đơn , nó không cảm nhận được không khí ấm áp của cái sân thân yêu của nó nữa . Nói một cách khác như trong 1 bài thơ rất nổi tiếng , nó đã rời xa mái nhà yên ấm trong cơn nông nổi , để rồi đi khắp nơi , gõ mọi cánh cửa , như 1 đứa ăn xin nhưng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh , nó mới nhận ra mái nhà xưa đầy tình yêu , nó muốn trở về ...Sân bóng của nó bây giờ không có gì khác mà cũng có gì đó rất khác , nó ước giá như nó có thể quay lại những ngày xưa , có thể nó sẽ không đòi hỏi gì cả , nó có thể chịu nằm yên ở ngoài sân , không ai thèm để ý đến nó , không ai chơi với nó , nhưng hãy để cho nó trở lại mái nhà của nó vì những lúc lạnh thế này , chỉ cần cảm nhận thấy không khí trên sân cũng đã làm nó thấy lòng ấm lại . Đôi khi chuyện gì đã qua nên để cho nó qua , nó có thể làm vậy không , đến khi nào nó mới thôi đau đáu nhìn theo bóng người trên sân bóng , nó chỉ dám lén lút nhìn , nó sợ bị bắt gặp , nó cảm thấy tội lỗi , nó muốn rón rén lẻn vào sân nhưng lại sợ bị ai đó phát hiện ra , nó phải trốn vào đâu , thôi thì đành nhìn vậy , dù sao cũng may là ngày nào nó cũng có thể thấy những gì thân thương với nó nhất mà không ai biết vì nó cố làm lẫn mình vào đám đông , ai có thể nhận ra cơ chứ ?Rồi ngày mai quả bóng sẽ ra sao , những cơn gió lạnh đã làm nó co lại và ngại "lăn" , nó cần 1 bàn tay ấm áp ...Bóng sẽ không thật sự là bóng nếu thiếu người và sân ...Còn sân lúc nào cũng đông người , thiếu đi 1 quả bóng bé nhỏ có gì là đáng kể , người thì sao , người ư , sẽ có bóng khác , trên sân đâu chỉ có 1 quả bóng duy nhất ... Vậy là quả bóng sẽ lăn 1 mình cho đến khi nào nó...hết hơi hoặc là bị thời gian và quãng đường dài bào mòn ...
    "Người ta thương nhớ có ngần thôi " .Sân đang vui và người đã vui trở lại .Quả bóng có lẽ cũng vậy chứ ?Đến khi nào nó mới dám đối mặt với những gì đã qua ?....!
    Câu chuyện vớ vẩn này MaBu nghĩ ra trong lúc trời rất lạnh , lấy cảm xúc sau khi từ sân bóng về , 1 mình với quả bóng mới thấm thía hết nỗi đau sâu thẳm ẩn trong cái vỏ rất tròn của nó , sân trống trải làm sao , gió thổi mạnh làm lệch cả đường bóng mình ném ý chứ ,chả tập trung gì cả , mải để ý đi đâu chả biết , rồi còn lại mình với mình với sân với bóng , kể ra cũng đông , thế mà sao lại thấy cô đơn ???
  5. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chăm chú theo dõi từng động tác của Iverson, Bibby...
    Vào sân dốc hết sức lao theo quả bóng
    Thưởng thức ly trà đá, chai coca, cốc sữa...điếu thuốc lá...
    Tán gẫu, tâm sự với đồng đội, đối thủ, học hỏi đôi chút từ các đàn anh, chỉ dạy vài thứ nho nhỏ cho các đàn em ... đôi khi cả phang nhau ...với bất kỳ ai.
    Tuyệt...hehe...
    Đồng đội thay đổi, đối thủ cũng thay đổi, đàn anh thay đổi, đàn em thay đổi, ai cũng sẽ thay đổi, người này đến rồi đi, người kia cũng thế, đến rồi đi, chỉ có nhứng niềm đam mê thực sự là mãi vẫn thế, bóng rổ cũng thế, nó muôn đời vẫn như thế...như lúc ban đầu... quá tuyệt. Bóng rổ luôn rất tuyệt...
    Được LittleWings sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 18/11/2004
  6. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    chú mày bi quan quá, ko có chuyện j laf ko sãp xếp được, nếu mỗi ngày chơi khoảng 1 tiếng, chơi vui vẻ nhẹ nhàng thôi, thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến việc học cả, hoặc là chú tạm nghỉ đến lúc thi ĐH xong, làm gì mà phải từ bỏ bóng rổ, vài tháng chứ mấy, nhanh lắm, mà cứ coi như là tạm nghỉ, tức là ko phải ngày nào cũng chơi, nhưng 1 tuần vẫn chơi được 2,3 hôm cơ mà. Lên sân muộn muộn thôi, chú chơi sân 10-10 chứ gì, len 1 lúc là nó đuổi về ý mà. đỡ lo ham quá mà quen học. Chỉ sợ chú bỏ bóng rổ được vài hôm thì lại lao theo cái khác còn hại học hành hơn ý chứ, hehe.
  7. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    avatar mới, đẹp vãi lúa ...
    chân mình khoẻ hay yếu ??? Từ khi nhẩy hơn bảng 1 tí, mình bị lão Khải đì đọt đòi nhẩy thi , bây giờ nhảy cao rồi, sắp vít được rổ rồi thì trẹo chân liên tục ... phải làm sao bây giờ ... block, 1 cảm giác thật là sảng khoái , sảng khoái hơn ghi điểm nhiều ... nhưng trả giá cho nó thì đắt quá ... hôm nay lại trẹo chân , lần thứ 2 trong vòng 1 tuần ... đen hay là do mình tham bóng nhỉ ??? hay là mình quay trở lại đánh như xưa , chỉ đứng ngoài nhìn trung phong tranh rổ ??? Không được, lần này dưỡng thương tử tế , khi nào khỏi hẳn mới chơi , CN này chưa đấu, CN sau hẹn bọn Ba Đình . Đã chơi phải cống hiến, ko chỉ vì mấy cái vết thương vớ vẩn đe doạ mình được . Trận tới nhất định phải kiếm vài block cho nó sướng mới được ... he he block thật là thi vị
  8. MaBu_3

    MaBu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đã móc được rồi dù mới chỉ được 1 bên , hạnh phúc quá trời !Công sức bao ngày "ăn bóng " , đau hết cả tay nữa chứ , bây giờ cũng đã có thể móc dù trông vãi ngu ngốc , mà chả bít vào trận có áp dụng được không hay là cuống quá lại ném bừa .
    Độ naỳ không còn chỉ biết ném , đã bắt đầu ti toe dẫn bóng đi 1 vòng... rồi mới ném , hichic , toàn đi vào chỗ chết nhưng thế là bạo hơn nhìu rồi , thế là lại phải tập ném tay cao , ném tay thấp mà phòng thủ áp sát thế thì chỉ 1 là ăn block không thì cũng vứt bừa , tay cao làm đường bóng yếu đi nhiều , thế nên mới phải tập .
    Chơi vãi thất thường , trận 16 điểm trên tổng số 26 điểm của cả đội , trận 12/26 , có trận lại chỉ được 2/15 , có trận thì chật vật lắm mới được 8 điểm bằng mấy quả có cả rùa , hichic ...
    Bây giờ lại còn phải chơi ít ơi là ít nữa chứ , chán quá đi ...Muốn tập chăm mà chẳng được ...
    Độ này chả biết có tiến bộ được thêm chút nào không nhỉ ?Thầy mà nhìn thấy mình như vậy liệu có khen mình không ?
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    uầy uầy
    ai đì gì chú đâu
    ra ngoài chơi cho lành
  10. l_q_10_9

    l_q_10_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hehe khải mo nhẩy thi ko, mặc dù vừa trẹo he he he ,

Chia sẻ trang này