1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi aq2001, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Híc nói ba lăng nhăng thế mà cũng thành chuyện to... .Quả thật bây giờ dân chúng chơi bóng rổ ko phải vì thể thao vì yêu thích nó đơn thuần nữa mà đôi khi mang tí chút "mác"....Khó có ai có thể ko bị cám dỗ bởi những đội có mác có thương hiệu cao như là CD,7&1 ... việc gì phải tồn tại một clb ko có thương hiệu.
    Với tôi cũng vậy thôi nếu có một cơ hội thử việc tại một nơi có uy tín,có cái "mác" to như thế tội gì ko...Chơi "khệnh khạng" đang ở CLB này cũng thấy ngửng mặt chứ......
    Nói vậy thôi.Tôi chơi bóng rổ ko phải vì cái "mác" mà là có đôi chút tâm huyết và đam mê thật sự.Chơi ko hay chả sao miễn là được chơi,cười nhiều..ốm càng muốn ra sân để được ra mồ hôi cho khoẻ.Tôi thích những con người quan tôi.Muốn chơi bóng rổ với họ mãi.Không có mong muốn nào cao hơn nữa dù có ai cho đó là hâm,là zồ.
    Thôi nói cũng chỉ là nói thôi.nói sai thì cứ cho là tôi hâm...Em hoàn toàn hiểu tâm trạng của bác PHỈ em thật sự cũng rất ko thoải mái lắm khi bác như thế..dù gì cũng một thời cũng chơi bóng rổ với nhau trong một thời gian dài ở sân Y.

  2. only

    only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    "Ngu si tứ chi phát triển". Chắc không có câu nào đúng hơn cho Pikachu. Chẳng hiểu hơn người khác được cái gì ngoài cái thân to xác mà tinh tướng đếch chịu được. Mấy cái hành động của thằng em này chỉ chứng tỏ em là người vô văn hoá thôi, chứ chưa biết giỏi giang đến đâu.
  3. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của LÂm, ai mà chỉ nghĩ cho cá nhân mình thì sao được ... chơi vui là chính mà, cứ như Ba Đình nè, giờ đâu có mạnh đâu, miễn tụ tập lại được nhau, cùng chơi với nhau, hiểu nhau là vui rồi, giờ chỉ tiêu của BĐ trong giải tới chỉ là VUI ... nên chắc đã đạt được rồi nhỉ >??? hihihi ...
  4. atm03

    atm03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.587
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào box bóng rổ để đọc tin không ngờ lại đươc đọc một bài nhân xét về nhau hay như vậy. Không biết thangdien là ai nhưng phải đồng ý là cậu nói nhiều ý không sai. Đúng là môi người sống và làm bất cứ điều gì đều có một mục đích cũng giống như cậu viết bài này va như tôi đang viết vậy. Bóng rổ đúng chỉ là một môn thể thao và mọi người chơi va đam mê nó với những lý do khác nhau, ở đây không nói đến những vận động viên chuyên nghiệp vì lúc đó brổ đã là nghề của họ. Còn đối với những người chơi a ma tơ như tôi chẳng hạn chỉ là để thư giãn, tăng cường sức khoẻ và phát triển thêm các mối quan hệ xã hội. Chính vì vậy tôi nghĩ chúng ta không nên vì lý do nay khác mà phải đem nhau ra đàm tiếu chê bai lẫn nhau. Nói thật tôi cũng thấy bức xúc khi thấy thangdien2004 (tôi chỉ gọi theo nick thôi) nhận xét về mấy người ghê như vây. Ở đời này ít người dám nhận xét về nhân cách của nhau lắm. Người ta phải biết đươc nhân cách của một con người gồm những gì và thực sự nhân cách của mình so với mọi người thế nào, có hơn được mọi người xung quanh không thì khi đó mới dám nhân xét người khác mà không thấy ngượng mồm. Đúng là câu "ở đời phải biết mình là ai" không bao giờ sai cả.
    Tôi cũng không biết thangdien2004 là ai nhưng đây hẳn là một nhân cách lớn (mặc dù tôi chưa biết hết nhân cách gồm những gì), hy vọng được biết danh để học hỏi.
  5. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Thằng điên?Phải chăng là 1 sản phẩm mới của phong trào làm nick mới để bài xích người khác như đã từng làm ở topic "ai ghét Cường nhẻm thì vào đây".1 sản phẩm bệnh hoạn như 1 con giòi ăn xác thối nối tiếp những bệnh hoạn của 7&1.Nếu thực sự là 2 thằng em chim lợn hoặc ý tưởng của các em thì cho anh xin lỗi từ mai anh ko muốn nhìn thấy mặt chúng mày nữa.Nếu không phải thì thôi vậy.Nếu so sánh về trình độ anh hoàn toàn biết mình là ai và biết không thể so sánh với Pikachu hay Tuấn rùa,còn về nhân cách thì tùy mọi ngưòi nhận xét.RD bây giờ rất yếu,anh chỉ đang cố gắng giúp các em đội trẻ tập luyện và có cơ hội thi đấu(Vì đội già quá bận và không còn nhiệt tình nữa).Pikachu hay bất kỳ 1 người nào ra đi anh đều đáng tiếc nhưng ko hợp nhau thì đi,chuyện này thằng điên nói đúng anh xin lỗi mặc dù anh cũng chưa nêu đích danh ai cả.Đúng là người quân tử chia tay không nên nói xấu nhau.Cảm ơn Lâm thần rừng và mọi người đã đồng tình với RD,anh em mình hiểu nhau,quý nhau là chính,thích chơi bóng rổ là chính còn những cái khác quan trọng gì đâu
  6. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Ờ chả care chú viết bài là sao, ko tham gia. Chỉ có điều cũng quý Tuấn phỉ ở cái tâm huyết thật, ko có Tuấn phỉ thì cái đội RD chắc cũng biến mất lâu rồi. Chuyện khác thì thoải mái đi.
  7. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    mấy anh em làm gì mà to chuyện ra làm gì, cái chung lại là tất cả vì máu chơi bóng rổ mà tụ tập thôi, nên những chuyện lìu tìu thì bỏ qua, ra sânthấy nhau cười vui vẻ là khoái rồi
  8. danhminh

    danhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng quá, bốc khói rồi, thôi mỗi người nhường 1 tí, cùng yêu BR cả, bao giờ uống cốc nước giảng hòa với nhau
    Let''s forgive and forget ........
  9. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi tui mới thấy có một tôpic đáng để xem và suy nghĩ đến vậy đó......
    Thực sự mọi người khi đến với BR chỉ với mong muốn sẽ được vui được cười và hơn tất cả là đươc chơi BR . Chơi ở đâu cũng vậy thôi ........một đội danh tiêng hay chỉ là một đội bóng bình thường thì ........có gì khác nhau đâu cơ chứ.......hoạ khi chỉ khác nhau ở cái tên mà thôi
    Còn về thằng điên .thì tui cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa .........các bác trong cuộc đã noi hêt cả rồi..........nhũng đúng là ko thể chấp nhận được
    To bongro_girl : Đúng như Kobe đã nói vậy .......ko chỉ riêng BR mà bất cứ một môn thê thao nào cũng vậy thôi .
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Em thì mới biết đến bóng rổ hơn năm rưỡi trước. Hồi đấy chỉ toàn thằng mới cầm trái bóng lần đầu, cả lũ thi nhau bật bảng ...trượt, lúc ấy với em một buổi sáng ghi được 4 điểm và ko chạy bước là hạnh phúc lắm rồi. Rồi cách đây 4 tháng em bước vào làng bóng rổ, bắt đầu biết tập lên rổ và nghe chuyện bóng rổ, chơi có khá hơn nhưng cái cảm giác chơi vẫn như ngày nào. Lúc nào với em chơi bóng rổ cũng hết sức thú vị, cần gì phải chơi bóng rổ giỏi, đúng ko? Chỉ cần chơi hết mình và biết đến đồng đội là được rồi.
    Nhân đây em muốn thắc mắc tí. Em thấy có một đội bóng theo em là mạnh toàn diện mà chẳng có mấy ai trong box này nhắc tới cả. Đó chính là đội bóng CLB Bách Khoa gồm toàn thành viên ưu tú gạo cội cả: anh Linh B, anh Toàn Đ, anh Cường B(đã nghỉ hưu), anh Phát, anh Trung, anh Hoàng Anh(sắp nghỉ hưu),...nhiều ko kể hết...Trên hết là cách bồi dưỡng đàn em của CLB,với kiểu dạy "ko cân sức"--> đội trẻ tiến rất nhanh, một điều mà em ít thấy ở các CLB khác. Chơi bóng ở đây thật sự em rất vui, cứ đến buổi tập là ra sân ko kể nắng mưa (có điều mấy anh già lười quá, mà ko có anh già thì ko được vào sân tập).Bravo BK!

Chia sẻ trang này