1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi aq2001, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các bác em không hiểu các bác có tâm sự hay không mà sao chửi nhau kinh thế
  2. sieusaobongro

    sieusaobongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy.Các bác pải tôn trọng nhau 1chút chứ.Ai lại chửi nhau hoài vậy.Có ghét thì cũng pải để ý đây là mục tâm sự chứ.Mấy bác lưu ý nhé.
    Chúc vui vẻ.
  3. mabu_comRD

    mabu_comRD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    gửi tới các đàn anh trong gioéi bóng rổ hà nội.
    em là môt thằng lính mới tò te, vừa ra nhâp vào đôi quân nhìn trộm của anh TUẤN phỉ.thế nên em cũng không giám bàn luân gì nhiều(thì có biết chó gì đâu mà nói nhiều)nhưng mà đọc bài của thằng điên em thấy tức wá.không biết mọi người nghĩ sao chứ nói TUẤN phỉ thế là không đúng.ông ý tuy hơi ngốc một tí nhưng sống với anh em hết sức tình cảm.hiếm có đội trưởng nào dễ gần như anh ấy.
    còn về chuyện nhân sự của đội em chẳng biết gi` nên cũng không bàn luận gi` hết.(ở đời phải biết mình là ai chứ lị)ai muốn ở lại hay ai muốn ra đi là tuỳ ở mỗi người.nhưng mà thằng điên nhận xét về anh TUẤN phỉ thì không co'' quyền.
    cuôi'' cùng em xin cảm ơn anh phỉ vì nhờ anh mà bọn trẻ chúng em mới có chỗ mà thể hiệncảm ơn anh em trong dội RD.em coi chúng ta như mọt đại gia đình vậy
  4. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Talking to myself and feeling old
    Sometimes I''d like to quit
    Nothing ever seems to fit
    Hangin'' around, nothing to do but frown
    Rainy days and mondays always get me down
    What I''ve got they used to call the blues
    Nothing is really wrong
    Feeling like I don''t belong
    Walking around some kind of lonely clown
    Rainy days and mondays always get me down
    Funny but it seems I always wind up here with you
    It''s nice to know somebody loves me
    Funny but it seems that it''s the only thing to do
    To run and find the one who loves me
    What I feel is come and gone before
    No need to talk it out
    We know what it''s all about
    Hanging around, nothing to do but frown
    Rainy days and mondays always get me down
    Funny but it seems that it?s the only thing to do
    Run and find the one who loves me
    Hangin around, nothing do to but frown
    Rainy days and mondays always get me down
  5. mabu_comRD

    mabu_comRD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    anh wings gì gì đấy ơi
    anh viết cái gì mà toàn tiếng anh không vậy
    thế thì làm sao mà đàn em hiểu được
    đề nghị anh dịch hộ anh em luôn cái nhẩy
  6. congio_langthang

    congio_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tôi ko biết con đường đến với thể thao của bạn như thế nào , nhưng thấy bạn dường như mất lòng tin vào nó rồi . ko cho bạn được lời khuyên nào cả vì có thể bnạ coi đó là sáo rỗng . còn với mình đường dẫn đến với bóng rổ là 1 cái gì đó khó nói lắm , nhưng qua chơi bóng mình đã quen được rất nhiều người cùng sở thích cũng có những thất vọng về những người bạn nhưng mình ko hối hận khi đã chơi nó , ko còn là đam mê như buổi đầu mà là 1 thứ tình cảm khó nói thành lời , bạn bè có thể phản bội có thể làm ta đau khổ nhưng thể thao thì ko
  7. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng tuỳ, vì mỗi người mong đợi ở thể thao những điều khác nhau, vì thế cũng có người thất vọng, có người không, không phải ai cũng như ai.
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    nếu mà có 1 cái sân để đêm lúc nào thích chơi thì chơi nhỉ
  9. VDC

    VDC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2001
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội cũng không phải có ít mảnh đất để làm sân bóng rổ.Những khoảng giữa các khu cao tầng, những mảnh đất nhỏ có thể gắn được rổ...
    Đã có ai đi qua sân Quần ngựa chưa? một mảnh đát rộng lớn cứ đóng của im ỉm. Tại sao không biến mấy cái bãi đậu ôtô rộng hoác ngày thường không có ôtô đậu thành vài sân BR đi?? khi cần vẫn là bãi đỗ xe được. Bác nào có thời gian lập dự án khả thi gửi cho những người có thẩm quyền thì hay quá. => có nhiều sân để chơi=> có nhiều người chơi => nhiều nhân tài => BR HN fát triển ....
    Nếu bác nào khéo có thể có quyền quản lý sân, hay được đánh free anh em được nhờ.
    Dự án:
    - Tiền làm sân: sân bê tông -> xi măng, cát, sỏi...
    - Tiền làm rổ: săt thép
    - Tiền công
    Tổng cộng: có lẽ không quá vài triệu
    - Tiền thuê người quản lý
    - Tiền thuê sân
    - Thời gian trung bình cho thuê trong 1 năm ....
    => thời gian hoàn vốn.
    => Tiền lãi. Có lãi có bác nào không ham ????????
    Còn ai ở trung cư cao tầng thì tuyệt quá,tìm đất, lập dự án rồi kéo một đoàn 1 lũ đi quyên góp, lập bảng những ai quyên góp, có sự quan tâm đến con cái :)...rồi gắn ngay tại bảng tin của nhà. Cam đoan sau 2-3 tuần là có sân free cho anh em bóng rổ HN được nhờ.
    Ai giỏi lập hộ dự án nhé.
  10. Linh_Chuby

    Linh_Chuby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự 1 điều là : Úi giời ơi , mình có quá nhìu tâm sự !
    Em thích chơi bóng rổ , có lẽ 1 phần vì bố mẹ không cho chơi nên lại càng máu chơi . Mà có lẽ cũng tại vì có quá nhiều chuyện đã gắn bó với cái sân AMS , vui có , buồn có , và đã gắn bó quá nhiều với những người chơi bóng trên sân AMS. Em nhớ hết , từ lần đầu tiên chả biết gì được nhảy vào đấu , bạn bè rủ vào đánh giải trường trong khi mình lại chẳng biết gì .Cả 1 giải đầu tiên mình chỉ toàn assist (chẹp chẹp , con người cao thượng , just kidding , kém quá nên nhát chả dém ném , nhặt được bóng dưới rổ lại vứt ra ngoài ) . Cuối giải trường ,đội thua liên quân 12 , nhìn bạn khóc , buồn , quyết tâm đi tập lại dù trong hè đi được 2 buổi đã bị bắt nghỉ .Số đen đủi , nói dối mẹ đi thực hành tin , mẹ thấy nghi ngờ nên đưa đi , cũng may mà có duyên với bóng rổ nên chả hiểu sao mẹ lại cho ở lại tập .Tập mãi với tuyển nữ mà trình vẫn kém , chắc tại chả được học cơ bản , vào tập với tuyển chỉ chạy theo bọn nó , cũng nản .Giải thành phố ngồi nhìn bọn nó vào đánh mà thèm , cứ ngồi ao ước "Giá như...".Cho đến lúc gặp anh , chả biết cái gì cả dù tập với tuyển đã được khoảng nửa năm .Những buổi chiều tan học lại ở lại sân bóng , 6h mọi người về gần hết là lúc mình tập , những ngày ấy rất vui , sau những buổi tập là sữa chua đánh đá và sinh tố mãng cầu bơ( chả dám ăn uống gì nhiều sợ tăng cân lại không chạy nổi trên sân bóng rổ ).Anh dạy lên rổ , dạy ném ,... chính bản thân mình cũng không thể ngờ là mình có nhiều quyết tâm đến thế . Và từ đó quen thêm rất nhiều người , những người chơi bóng trên sân AMS mỗi buổi chiều , cấp 2có , cấp 3 có , đại học có , đi làm rồi cũng có ( sân AMS như 1 ngôi nhà lớn mà mọi khoá học sinh đều có thể trở về tìm lại bạn bè và chính mình như những ngày xưa ) , và có cả các bác già nữa ( các bác vui tính lắm nhưng cũng có lúc khó tính vì mình là con gái mà lại cứ nhảy vào ném rổ lúc các bác đấu , có lần bị ngã nên các bác nhớ mặt luôn , xấu hổ thật ! ) .Bóng rổ mang đến nhiều điều , niềm vui , nỗi buồn , bạn bè , người thân , những kỉ niệm không bao giờ quên được , và khi em cảm thấy cô đơn nhất thì bóng rổ là thứ cuối cùng còn lại , nhưng nếu bây giờ em đến sân bóng , khi thiếu đi 1 người luôn ở bên cạnh mình và chứng kiến sự tiến bộ từng ngày của mình trong bóng rổ , liệu em có thấy trống vắng , có thấy buồn mỗi lúc bóng rời tay ?Tuyển nữ vẫn tập đều , đã mấy lần phải khóc lóc xin xỏ mới được đi tập tiếp , mục đích của mình là gì cũng chả biết nữa , chỉ đơn giản không thể từ bỏ niềm đam mê của mình , không thể nào quên sân bóng , không được đến sân thì bứt rứt vô cùng , thèm cái cảm giác vui vẻ với mọi người trên sân thật là thoải mái , thèm cái cảm giác đấu như trâu bò mệt đến phát khóc mà không được nghỉ để rồi mỗi khi đội mình ghi điểm là sướng vô cùng , lúc nghỉ uống nước cả đội tranh nhau mất hết cả nữ tính ,....Tập xong mặt mũi lúc nào cũng đỏ bừng lên như vừa uống rượu , trông ngu ngốc không thể tả được , nhưng kết thúc bài thể lực là chạy ngay vào sân trong vì biết có người đợi mình trong đấy , biết sẽ được hỏi han , biết sẽ đưọc xem mọi người đánh , biết sẽ được ném và thưởng thức tài chim lợn của mọi người , trên sân toàn tiếng cười !Chả biết năm sau mình sẽ thế nào , có được đánh chính không , dù đã tập rất hăng hái và đã được anh hướng dẫn tận tình , nhưng bây giờ , khi trong đầu toàn là TOEFL , những băn khoăn lo lắng về SAT , study record đẹp đẽ để mơ mộng về học bổng , liệu có đủ thời gian để thực hiện giấc mơ về tuyển nữ của mình , trong khi đã mất đi nguồn động viên khích lệ lớn lao mỗi khi mình cầm quả bóng , mất đi người luôn dõi theo và dắt mình đi trên sân bóng , liệu còn có đủ niềm tin và quyết tâm ? Có 2 điều quan trọng nhất đối với em , luôn gắn bó và không thể thiếu , trong đó có 1 điều là bóng rổ nhưng 2 điều này luôn gắn liền với nhau , nếu thiếu 1 thì liệu còn có gì vui trên sân bóng mỗi khi em đến ? Dù thế nào chăng nữa , em cũng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình ,không thể để phí phạm những gì anh đã dạy em , những gì em đã cố gắng không dễ gì mà có được. 1 con bé mũm mĩm lon ton trên sân trông thật buồn cười , 1 con bé không hề có tố chất thể thao , duy chỉ có 1 điều là yêu bóng rổ mãnh liệt , yêu sân AMS và thấy thân thiết với tất cả những người chơi bóng trên sân AMS , đặc biệt là những người gắn bó với sân AMS thân yêu mỗi buổi chiều tan học ...Con bé mũm mĩm ấy , dở hơi ấy , phức tạp ấy , đầy mâu thuẫn , đầy ước mơ ấy , chính là em ............!

Chia sẻ trang này