1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi aq2001, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Còn đối với tôi sân bóng rổ như là ngôi nhà thứ hai của tôi vậy , mỗi khi chán hoặc buồn một chuyện gì đó là tôi lại chơi BR hoặc ra sân VP xem người ta đánh xem có học hỏi được gì không và cho đỡ buồn
    I JUST DO IT !
  2. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Vậy hoá ra Hạnh Sự hay buồn nhỉ, thấy ra sân VP suốt.
  3. Linh_Chuby

    Linh_Chuby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời cứ mưa rả rích thế này buồn thật ! Đến CN mà không tạnh mưa thì chắc tuyển nữ lại nghỉ .Vậy là 1 tuần không cầm đến quả bóng , 1 tuần liền không ra sân bóng , nhớ quá đi mất thôi .Mưa gió thế này chả biết sân AMS có ai đến chơi ... Lại nhớ hồi trong năm , có 1 hôm mưa to ơi là to , trường ngập lênh láng , học sinh phải lội vào trường , nước ngập cao quá đầu gối , sân bóng đằng trước bị bao vây giữa 1 biển nước , sân sau ngập đến nửa sân , còn nửa bên kia là bọn con trai Toán 2 chơi với nhau , ngày hôm ấy chả học hành gì vì các thầy cô ngại lội .Chả đứa nào lớp mình mang bóng được vào trường , bọn nó mang nhau vào cũng đã đủ mệt , bọn nó cõng nhau , đèo nhau , ướt lướt thướt , chả kịp ôm quả bóng theo nữa mà chắc cũng nghĩ sân ngập hết , mãi đến lúc sau , ngồi gặm hạt hướng dương chán chê , đánh bài mãi cũng thấy ngán cái bầu không khí trong lớp , nhàn cư vi bất thiện , lúc bị bắt học thì thấy không muốn học , đến lúc chả ai dạy thì lại chán cái cảnh ngồi không trong lớp .Vậy là có chú phải lội ra lấy bóng , lớp mình cậy đông , lại có mấy đứa con gái to mồm ( có mình ) nên bọn Toán 2 bó tay , đành đứng ngoài nhìn lớp mình chiếm sân rồi đấu với nhau 1 cách bất lực , oai quá !Trời mát lại không có mưa , chắc mưa cả ngày nên đến lúc đấy Trời hết nước mà tưới , phải đi uống thêm , chơi sưóng ơi là sướng .Bọn nó về cũng sớm sớm vì phải nghĩ cách lội ra , mãi mà nước vẫn chưa rút đi mấy , vẫn phải lội , bọn nó lại huy động lực lượng thanh niên trai tráng cõng chị em ra , vận động xe thồ xe đạp đưa nhau ra cổng .Lóng ngóng mãi ở chỗ bãi nước rộng khiếp , lại bẩn nữa nên thấy ngại lội ra vô cùng , mà cũng mải chơi chả muốn về sớm làm gì , có muốn về cũng chả kiếm được chú nào cõng nổi mình , bọn nó cõng mấy em be bé xinh xinh đã mệt đứt hơi , mình không phải cõng bọn nó là còn may .Đúng lúc đang phân vân giữa việc nhảy xuống biển nứơc trong lành trước mặt và quay lại sân trong để tìm người cùng chí hướng ở lại chơi bóng cùng đợi đến khi nước rút , thấy anh gọi , mừng ơi là mừng , quay vào sân trong chơi tiếp .Sân vắng ơi là vắng nên tập càng thích , nứơc rút gần hết trên sân , nửa sân bên kia chỉ toàn là lá cây , bắt đầu buổi tập như bình thường ,ném , cười , chim lợn mọi người , bị mọi người chim lợn , cái cảm giác quen thuộc chỉ có điều hôm nay sân in ắng hơn vì ngoài anh và em chỉ còn vài người nữa , trời mưa to quá nên có những ngươi mọi khi vẫn đến nay chẳng thấy đâu , thiếu mọi người sân cũng buồn hơn , nhưng dù sao em vẫn cười thật nhiều , cứ ở trên sân , cầm lấy quả bóng là đã thấy mình rất phấn chấn và hạnh phúc , rùi đi về bằng cổng sau , chả ướt tẹo nào cả , cảm ơn anh .
    Chẹp chẹp , trời mưa lại ngồi nhớ chuyện ngày xưa , liệu năm sau còn có những buổi chiều vui như thế , khi anh có thể sẽ không hay đến sân AMS như trước nữa , và những người bạn rất đỗi thân quen ở lại cùng sau những giờ tan học năm sau đã lên lớp 12 đầy bận rộn , liệu tất cả có quên em ?
    Mưa vẫn rơi thật buồn , chẳng biết trên sân AMS có vui không nhỉ ?Thiếu em thì sân vẫn thế phải không , mọi người vẫn vui như mọi ngày chẳng thấy gì khác biệt , có chăng là bớt đi 1 con nhóc lắm mồm , còn với em , thiếu sân bóng , thiếu mọi người , thiếu anh và bóng rổ , sẽ thấy lòng mình thật trống trải và thèm được đến sân vô cùng , mấy hôm nay cứ mong trời tạnh mưa để lại được sống cái cảm giác ở trên sân , vậy mà thật ác nghiệt trời khóc mãi chả dứt , chắc cũng có chuyện buồn như em .......
    Liệu ngày mai trời có hết mưa ?...........................................
  4. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Bác Bình không có tâm sự gì à ? em ra sân VP chẳng qua để học hỏi các bác thôi, mong bác chỉ giáo !
  5. the_dark_side_of_the_moon

    the_dark_side_of_the_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ bài đầu tiên đã thấy hay rồi, công nhận là càng đọc càng thấy cái topic này hay. Tôi thấy các bài của anh Tuấn phỉ đều chí lí cả, cả các ý liến của mọi người nữa, không còn gì để bàn cãi. Đánh bóng rổ thì thật sự là vui, nhưng trong cái vui cung có cái buồn, đó là qui luật không thể tránh khỏi. Chính vì thế mà cái cô nàng girl_bongro hay gì đó cảm thấy buồn vì có lẽ cô ta chưa thực sự yêu môn thể thao này. Cũng có những người "hữu thuỷ vô chung" vì có lẽ chàng ta không thể tìm thấy sự đại đồng trong 1 đội bóng rổ, đó là khát khao chiến thắng, chơi cùng những người đồng đội, và sự đoàn kết như anh em trong 1 nhà.... tất cả những cái đó làm cho bóng rổ và chơi bóng rổ hấp dẫn hơn. Đừng nhìn nó như 1 nỗi ám ảnh, và cũng đừng coi nó như 1 cái áo, muốn thay lúc nào cũng được...thế là đủ, có như thế thì mới cảm nhận được những gì mà nó mang lai cho ta.
    Còn như tôi, chỉ chơi bóng rổ dotình cờ, nhưng nó đã đem lại cho tôi nhiều thứ mà không thẻ tìm thấy ở đâu khác. Bạn bè, anh em, đam mê, và 1 cách giết thời gian tốt nhất, rẻ nhất.hehhe
  6. Banzai

    Banzai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    khiếp em Linh nhiều tâm sự thế mà còn bỏ công tìm hiểu vụ massage chân của anh Hùng à
  7. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Topic này cũng hay đấy nhỉ, nhưng xem chừng chả biết có sống nổi ko vì bóng rổ thì toàn con trai mà con trai thì lười "tâm sự" chỉ thích chọc ngoáy nhau hôm nào hâm hâm mới ngồi viết vài dòng nhỉ
    Vào Ams mới biết sờ đến quả bóng rổ, nặng gớm... hôm đầu tiên học thể dục, hơ... chả phải học gì cả, thầy cho ra sân bóng thích làm gì thì làm ngó ngoáy thế nào mà cũng ném được 2 quả ở vạch ném phạt hehe về nhà còn tí tớn khoe với ông anh, hừ thế mà nhận được câu nói an ủi là "mày ném rùa thế!" lớp 10 chăm chơi phết, học xong hôm nào 3,4 tiết là toàn chui vào nhà tập chơi, được cái hồi đấy cả lớp đều chăm lên lớp 11 thì hình như ko sờ vào quả bóng lần nào, đến đầu lớp 12 có giải GeruStar đi xem và hò hét phê vật vã!!! Quyển nhật ký ngày đó toàn là bóng và bóng... lớp 12 mà trốn học xem bóng cứ gọi là hàng tuần nhớ hồi đó mình với VHeo cứ gọi là có cả tỷ kỷ niệm cười chảy nước mắt!!! nghĩ lại bây giờ thấy trẻ con thế
    Từ hồi vào đại học thì chỉ chơi bóng được vào hè, 2 năm đầu vẫn chăm chỉ vác bóng đến sân ams, sân Ngoại Thương chơi, nhưng hình như càng ngày càng lười chỉ thích đi xem và hò hét, quả bóng rổ được tặng chắc chờ khi nào ở gần nhà mình có sân thì vác ra chơi tiếp nhớ hè năm thứ 2 nếu ko có mỗi sáng vác bóng ra sân chạy hùng hục thì mình sẽ thế nào nhỉ... cả một khối stress đè lên đầu... bề ngoài thì chẳng có gì, vẫn ôm bóng ném và ném đến đỏ phừng phừng cả mặt thì thôi, nhưng đầu óc thì trống rỗng... có lẽ cũng từ đó mà học cách trơ... trơ với những thứ làm mình đau đầu, trơ với những người làm mình thất vọng cho đến bây giờ vẫn vậy... thích nhất và mong chờ nhất vẫn là những trận đánh bóng mặc dù từ ngày vào đại học đã yêu thêm cả bóng chuyền nhưng vẫn là quả bóng lăn trên sân nhỉ... lúc nào stress chỉ mong được đến sân bóng, được hò hét........cái cảm giác ấy thật thoải mái........ 4568
    tạnh mưa rùi... chuẩn bị đi nhậu nhẹt nào
  8. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bóng rổ là môn thể thao thứ 3 từ nhỏ chơi . Trước đó là Karate tè ra quần , thứ 2 là bóng đá ( suốt ngày chỉ đi tập bóng ở câu lạc bộ ngân hàng ACB ) , và thứ 3 là bóng rổ , nó đến với em = quyển truyện tranh " Slam Dunk " . Truyện làm cho em thích thú và muốn đánh bóng rổ . Thế là em cùng 3 thằng bạn thân đã đi tìm mua một quả bóng rổ = cao su trị giá 30k cực lởm ( nhưng hồi đó thì thật là tuyệt vời ) và đến cái sân bé tí tẹo có một cái bảng rổ của sinh viên nước ngoài trường Bách Khoa lắp để chơi . Dần dần rồi sa sân kinh tế , rồi ra sân y và quen được nhìu người , cả bọn sàn sàn = em lẫn cả các anh lớn ( như anh Tuấn phỉ mọi người đều biết , anh Tuấn Anh đen , anh Ngọc mỗ ... ) tất cả đều giúp em tiến bộ . Chính vì bóng rổ mà em đã quyết định thi vào trường Việt Đức vì nghe nói phong trào bóng rổ ở đó rất tốt ( ai ngờ là đỗ thật ) . Chính nhờ bóng rổ mà em đã quenđược nhìu người . bi giờ không biết mọi người ở sân y nghĩ về mình như thế nào vì em cũng không phải là thằng ngoan ngoãn nhưng thật sự em chơi bóng rổ với niềm đam mê thật sự .
    BÓNG RỔ NO.1
  9. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Tuấn đểu hả em, ôi em viết tâm sự hay thế anh k ngờ mầy viết hay thế đấy. Ngổ là ngổ thích mấy cái chuyện đó lắm à. Buồn cười nhỉ
  10. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    làm chỗ để anh em tâm sự cũng được, ai thích thì cứ nói nhưng mong mọi người còn lại cũng tôn trọng 1 chút, tránh trêu chọc đụng chạm hay nhảy vào hô "buồn cười nhỉ" người ta ngượng , vậy nhỉ. ở đây hạn chế chọc ngoáy nhau thôi

Chia sẻ trang này