1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi aq2001, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em

    em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lần đầu tiên em được sờ vào quả bóng rổ,được cái anh đen đen trên sân 10 hướng dẫn về chạy bước và cách ném rổ,em ngĩ là bóng rổ thực sự là môn thể thao rất thú vị.
  2. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    À uh` cứ tập đi em,rồi anh sẽ giới thiệu cho em những quái nhân của bóng rổ HN.Chúc em có được niềm vui thật sự khi chơi môn thể thao này nhé.
  3. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    chúc chú ko chán sớm cái môn này.
  4. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ không còn ai tÂm sỏằ nỏằa à , chĂn nhỏằ? ?
  5. ruavangdangnoi

    ruavangdangnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự toàn con trai thôi a ?
    Em Linh _ Chu bi đâu nhỉ , cho anh làm quen với
  6. VicVit

    VicVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thấy các đồng chí "Tâm Sự" nhiều quá nên cũng muốn "Sư Tậm".
    Tôi, biết đến bóng rổ từ năm còn lê mông ở mái trường AMS, cách đây tận ......hơn 10 năm cơ đấy, từ hồi AMS còn mạnh cả bóng ném và chơi bòng rổ ở sân sau, nay là sân tennis. Lúc đầu đã biết mê bóng rổ, nhìn thích lắm, cao thì chẳng cao, bé tí như hạt tiêu, hình như là 1m54. Nhìn các anh chơi bóng rổ sao mà mê đến thế, nhìn không chịu được và thế là..... chơi. Học giờ thể dục thầy Thân không thấy đã, vậy nên ở lại AMS đến tận tối.........để fá rổ. Chơi thì chẳng giỏi, được mỗi cái là chạy nhanh và luồn lách, vậy thôi. Thế mà hồi đó sao ham đến thế, ném lung tung, ném sao cho có hướng lên phía rổ đội bạn là được. Sau tiết thể dụng, thầy Thân hay cho các lớp đấu giao hữu. Trời, đúng là giao hữu "Nữ", toàn là giao hữu MỒM là chính, chí chéo cứ như họp Chợ Đồng Xuân. Chơi bóng chẳng hay, vậy mà không ngờ ôm bòng đến tận ngày.........đi làm và...........lấy chồng.
    Hết ba năm AMS, tự nhiên cao lên đến tận..........1m67. FÊ. Lên Đại học thì......đúng là ăn....BR, Ngủ.......BR, uống........chà đá căngtin. Toàn là 7,8h tối mới về, và thường xuyên ở lại với.......con trai trên sân. Lúc trời còn sáng thì đánh với các anh trường Tự Nhiên, mê lắm, mỗi tội là .....quân dự bị. Đến lúc mặt trời đi ăn tối thì đánh với đội TẠP NHAM, toàn những ông cao to nhưng...........óc quả nho. Nhưng đến lúc đó, bụng cũng đang sôi vì đói nên...........là cầu thủ mắc màn ở sân đối phương chỉ chờ có bóng là ném vào rổ. Vì hay lang thang vậy nên thầy giáo Thể dục trường ĐHQG cũng biết mẹt, và thế là buổi đầu tiên học về bóng rổ tại trường---> được lằm mẫu cho lớp bên cạnh (OAIIIIII). Được thầy giới thiệu là người ném đúng kỹ thuật, "hãy nhìn bạn ném và chú ý đến các động tác của bạn nhé"---> thế mà rồi 5 quả ---> trượt cả 5 luôn. Ngượng-vẫn được vỗ tay-vẫn phê.
    Hết 4 năm ĐH, hầu như không lúc nào không động vào bóng rổ nhưng trình độ vẫn không lên được đáng kể, nhưng vẫn mê, sao mà kỳ lạ thế không biết, người ta giỏi---> mê là chuyện bình thường, mình đánh không giỏi, chẳng hay, vậy mà cũng....mê.
    Ra trường chưa được..............đi du lịch thì đã bị.........đi làm, ĐAU. Vậy mà may, được biết đến các em trường AMS học bóng rổ sáng CN hàng tuần, mê quá nên đi. Lúc này sức không còn nhiều để....chạy theo các em nữa nhưng vì ham bóng nên vẫn chơi. SAo mà yêu bóng đến thế, chơi bóng để quên đi những mệt mỏi trong công việc. Rồi cũng biết đến các giải đấu trên trường Kiến Trúc, cũng biết ngồi lỳ hò hét đến hơn 12h đêm. Về mà mồm vấn luyên thuyên khen em trai này em trai kia.....hay thế. Lúc này tiếp xúc với bóng thưa dần, chỉ thông qua các cuộc chơi trên VP, và thi thoảng là trên AMS. Ra sân ngồi nghỉ là nhiều, nhưng..........không ra không được.
    Được 3,5 năm đi làm thì đến ngày lấy chồng.............vẫn còn nhớ bóng rổ lắm lắm. Mà cũng thế nào........nhà chồng lại ở đối diện ngay sân VP. Mỗi lần chồng đèo về là lại...........nhìn vào sân xem có gì hay hay ko. Now, bụng to rồi..........ngại vào sân quá but vẫn.........xem bòng rổ trên ESPN. Nhớ, nhớ, nhớ.........
    Bóng rổ là thế đấy..............vẫn yêu và vẫn đam mê tuy..........đã già. Bây giờ chỉ mong đến ngày "vỡ chum" xong, lấy lại người và lại được "sờ" vào Bóng. Và mong thêm 1 điều rằng, con trai mình sau này (100% là BOY rồi)...........sẽ biết đến BR sớm hơn và chơi hay hơn....................mẹ, ...............và hơn thế nữa.
    Đấy, gắn với BR chỉ có vậy, mong rằng những cậu nào chơi hay và.......... chưa hay lắm, hãy cố cống hiến và kéo dài thời gian ................sờ vào Bóng càng lâu................càng quý.
  7. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    :D, ko biết thầy chủ nhiệm mình sắp có cháu trai hay gái nhỉ, ko biết có biết chơi bóng ko, lại giống mẹ thì....:P, chị nhỉ.
  8. VicVit

    VicVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    A'' a`, B NHON có cần phải nói zậy ko hả? Dạo này làm ăn thế nào? (ko dám hỏi chơi bời thế nào vì Thầy chủ nhiệm hay fàn nàn là ham chơi quá). My cố vừa làm vừa chơi, đợi đến lúc cháu nhà chị nhớn, kèm cặp nó BẮN nhé.
  9. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    dạ, học trò của thầy Võ mà, hehe, mà phải nói là "đam mê" cho nó hay chị ạ, tháng 8 này là em lại đi làm rồi, đành phải chuyển sang chơi tối, có gì nhà gần vào xin 2 mẹ con cốc nước nhỉ, em chuẩn bị cưới rồi, ko biết bao giờ thì vợ mình "vỡ chum" nhỉ, :P.
  10. VicVit

    VicVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi.......thằng cu B mà cũng "chuẩn bị lấy vợ" á? thảo nào dạo này trời hay mưa quá B ạ. But chị có 2 thắc mắc:
    1. Lại có "em" nào chịu yêu thằng cu B á? đấy là mới nói YÊU thôi đấy, chứ lại còn chịu nhịn cái nhẫn cưới của B thì quả là.............nên đưa vào 108 chụp cắt lớp khẩn trương em nhỉ
    2. Giả sử trong tất các các giả thiết người ta hay đặt ra, có một trường hợp là có 1 EM như vậy, thì chị lại nghi ngờ chẳng lẽ ở HN này lại có cái gia đình nào chịu nhận B làm "con dê" ko biết nữa, hay là B định lấy người dân tộc đấy hả em?
    Hoang đường Hoang đường

Chia sẻ trang này