1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi aq2001, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kokobi_88

    kokobi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    chơi bóng rổ như chò tình yêu ấy.lúc hứng thì như điên như khùng,lúc không thích thì chán nản iẻu sìu cái mặt.
    buồn bực chuện gì dồn hết căm tức vào lúc chơi.hôm trước vừa bị thất tình song.chơi bóng đập quả bóng thẳng vào bảng rổ uỳnh.cứ như song cái bảng rổ rồi ấy.chán thì mồ có gì anh em cố găng nhưnha
    "chẳng có gì quí hơn độc lập tự do "
  2. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ thấy mình ức chế thế , mong ước khát khao được chơi bóng rổ đến vậy nhưng trời ơi sao ko được chơi thoải mái chứ , cáu gắt bực bội đến bao giờ mới thoải mái đây , aaaaaaaaaaaaa
  3. hooppy

    hooppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sao mà có nhiều bác hiếu thắng thế không biết , mới thua một tí dã điên điên khùng khùng lao đầu vào quả bóng như con thiêu thân ... Thế mà cũng tự nhận là mình thick chơi bóng rổ chẳng qua cũng chỉ là thick oai với mọi người ,,,, chán oai là chán
  4. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Bóng rổ mà không có sự quyết tâm thì không thể nào giỏi được !
  5. kokobi_88

    kokobi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    bóng rổ chẳng phải là một môn thể thao sao.không phải chỉ có quyét tâm mơi được đâu.phải có cả sự thich thú nũa chứ.
    chẳng phải ai cũng chơi giỏ ngay được.cần có quuyết tâm lẫn sự đam mê thật sự cơ.chơi bóng không phải để khoe mẽ đâu. nhiều người chơi bóng chỉ để tỏ ra ta đây dân.........chứ không phải suát phát từ sự yêu thích hay đam mê.đó chỉ là những người đâm đầu theo cái gọi la trào lưu thôi.bóng rổ là một môn thể thao lành mạnh và thu vị với bất kỳ ai chơi nó.đôi với những người chơi bóng rổ hết mình thì mới hiểu được điều đó.
    mọi người hãy chơi bóng hết mình nhé vi đó là đam mê chung của tất cả chúng ta.
  6. mcdown

    mcdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Noi tom lai Tap cho khoe chu tung tuong no se nuoi song minh
    quang cao ty hehhe
    an la nguoi thich bong ro?Tat nhien roi
    Nhung ban da tung xem ho bieu dien ky thuat nhu the nao chua
    cu goi la hay hon ca xiec cac ban a.Toi cung bi me hoac boi cac dong tac ky thuat do ma toi moi tham gia choi bong ro do cac ban,Neu xem AND 1 nhieu ban se hoc hoi duoc rat nghieu cac dong tac ky thuat phuc tap tuong chung nhu khong bao gioi co the lam duoc.Thoi quang cao the thoi
    Hien nay toi co ca bo and 1 tu mix1-mix7 ,Micheal Jordan
    Neu ai co nhu cau mua xin lien he
    mcdown2003@yahoo.com
    Du ban o bat cu dau trong Viet Nam Toi cung co the gia hang den tan noi
    Rat mong su phan hoi cua cac ban.
  7. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    tôi tưổng ông Khải lập ra cái topic này để làm gì hoá ra để cho chúng nó đả kích nhau .Đáng ra khi ông đọc được ông phải nhắc nhở nhưng ông lại còn tham gia .Tôi chẳng hiểu thế nào là tâm sự . Theo tôi ông nên del cái topic này đi .
  8. Linh_Chuby

    Linh_Chuby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh ...bình tĩnh ...!
    Topic này đã là nơi chia sẻ tâm sự của nhiều người , không thể tuỳ tiện ai muốn del là del . Tất nhiên mọi người có lúc bất đồng nhưng rồi lại qua , mọi chuyện lại ổn . AND1 bình tĩnh lại và đừng vào Tâm Sự trút giận nhé , cũng đừng châm chọc người khác nữa .Lấy lại bình tĩnh đã rồi nói gì thì nói .Câu này đã nói rồi lại phải nói lại : " Dĩ hoà vi quý " . Dân bóng rổ thoáng 1 chút chơi mới vui , cứ chấp nhau hết chuyện này đến chuyện khác , phức tạp quá , có cần thiết phải làm mọi chuyện nhỏ thành rùm beng lên thế không , chuyện bé xé ra to , càng ngày càng to rồi nổ "bùm" 1 cái mà như thế chả ai thấy vui hơn tẹo nào , chỉ thấy bực mình thêm mà thôi .
    Topic này là nơi giải quyết tâm trạng của mọi người , vui ,buồn ,tức giận ,đau khổ , thất vọng , làm gì có ai chơi bóng , đam mê và gắn bó với bóng rổ mà chưa trải qua đầy đủ những cảm xúc đối với nó , có ngày tốt , có ngày tệ hại , vì vậy mọi người đừng làm chuyện buồn bực của 1 ngày trút sang cả những ngày sau nữa . Mà mọi người có bực gì cũng nói lịch sự 1 chút , cũng đừng châm chọc người khác không lại cãi nhau , phiền lắm .
    Nói lại thấy nhớ những ngày tệ hại của mình , cãi nhau với anh , vào post bài 2 ngày liền , xong anh thấy thương , dỗ anh mấy ngày là lại ổn , bây giờ chả có gì buồn bực mà phải chia sẻ 1 mình mà nói với anh và chuyện gì trong bóng rổ bức xúc thì trút lên anh , vui thì anh cũng được nhờ , nên nói chung bóng rổ và anh đều ổn , không có gì phải lo nghĩ , chả vào đây post bài than thở như trước ,hôm nay nhớ lại mới thấy cảm ơn cái topic này quá , mọi người đừng phá nó nhé !
    "Đoàn kết , đoàn kết , đại đoàn kết
    Thành công , thành công , đậi thành công "
    Vẫn biết ai cũng có những lúc khó khăn , đội nào cũng có những lúc thăng trầm , điều quan trọng là làm thế nào để vượt qua chứ không phải là bỏ cuộc mỗi khi thấy mệt mỏi hay chán nản , thất vọng .
    Điều này rất khó nhưng nếu cố gắng và lạc quan thì sẽ ổn ngay thôi . Cái này là học được và được sự giúp đỡ của anh , cảm ơn anh !
    Chúc mọi chuyện ổn thoả và mọi người vui vẻ lại để đừng có làm cho cái topic đầy kỉ niệm này của tôi bị del thì tôi tức lên đá cho mỗi ông 1 cái đấy nhá !
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    đã nói rồi nhưng vẫn phải nói lại vậy
    ở đây có thể có nhiều người ko quen và chưa hiểu lắm về cái kiểu tâm sự trên mạng này, xin nói tí với mọi người: tâm sự là tâm sự, là những điều trong lòng của mọi người có thể về chuyện này chuyện kia, trong cuộc sống, trong bóng rổ... mà có thể ko có ai để nói hoặc ko muốn nói với ai, chỉ viết ra trên mạng ở đây là thấy nhẹ nhõm đi 1 chút hoặc vui hơn 1 chút, thoải mái.
    còn những người khi đọc thấy bài tâm sự của người khác thì cũng phải có sự tôn trọng với sự riêng tư của người ta, có thể mọi người sẽ nói "đã viết ra trên mạng thì phải chịu" nhưng người viết có thể chỉ viết để viết thế thôi, ko cần ai phải chia sẻ cả, vậy nên cũng đừng có cái kiểu nhảy vào "chả hiểu cái quái gì cả, thế mà cũng nói ..." hoặc bình thường thấy 1 thằng tính cục mịch thô thiển, thế mà ko tưởng tượng được là nói lại viết tâm sự sướt mướt, thế là nhảy vào cười hô hố là ko tin được, rồi ko tưởng tượng được... dù có thể rất thân với nhau nhưng như thế là rất buồn cười, và như thế sau chắc cũng ko ai dám nói gì nữa
    mong mọi người hiểu và tôn trọng nhau chứ ko thể lúc nào tôi cũng theo dõi từng bài viết rồi xoá xoá, mệt lắm
    tôi cũng ko tham gia chuyện gì cả, bài trước của tôi là tôi rất bực khi thường xuyên có nhiều người khi gửi bài toàn dùng nhâm nút "gửi than phiền", thế là tôi phải đọc mấy bài linh tinh đó, hy vọng ko gặp lại chuyện này nữa
  10. Linh_Chuby

    Linh_Chuby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa to , sấm chớp ầm ầm , hay thật , cứ hôm nào bố mẹ dở chứng bắt mình nghỉ tập tuyển nữ là trời mưa to gió lớn , bọn nó cũng không tập được , hehe , Trời thương người hiền .
    Hôm nay CD đấu với SC , không được đi xem anh đánh , số mình đen thật . Bố mẹ ơi là bố mẹ !
    Hôm nay mưa , chỉ sợ không đấu được anh lại "dạt" về đâu mình chả biết -> lo !
    Hôm nay mưa , ở nhà 1 mình -> buồn và nhớ , nhớ sân bóng và nhớ ... !
    Hôm nay mưa , anh đến sân bóng , chả yên tâm gì cả , dính mưa lại ốm , độ này đi làm , anh yếu đi nhều , không còn có thời gian tập luyện và chơi bóng như trước , nhìn anh chạy trên sân mà thương , thật mệt mỏi , không phải là anh như ngày trước vẫn hay chạy tung tăng trên sân bóng mỗi buổi chiều em tan học nữa -> thương !
    Hôm nay đội thắng mà chả được đi xem , nhận được mail anh hớn hở khoe , thấy anh thật trẻ con , 6 quả ném phạt và 1 quả 3 điểm trong 1 hiệp anh vào sân thi đấu , anh có chơi lởm hơn trước không anh ? Chả biết ! Với em , quan trọng là anh thấy khoẻ và vui khi anh chơi bóng , để sau khi tan học , lại ngồi ở sân sau xem anh chơi như ngày xưa .
    Hôm nay , cả 1 tuần đi làm mới có 1 hôm anh được chơi bóng thoải mái thật sự , 1 ngày nào đó nếu anh không còn khoẻ và giữ được phong độ như bây giờ , sẽ thế nào nhỉ ? Em cũng không biết , nhưng anh đã từng nói rằng anh sẽ không bao giờ bỏ bóng rổ , có phải vì anh thật sự yêu bóng rổ và gắn bó với sân bóng , nơi mà anh quen em ? Anh là người truyền cho em niềm tin rất lớn và luôn động viên em đi tiếp mỗi khi em mệt mỏi và chán nản . Sau những trận đấu , anh luôn chia sẻ cùng em , những lúc suýt khóc , muốn bỏ cuộc vì kết quả trận đấu , thất vọng với bản thân mình , thì anh luôn an ủi em , và em lại đứng dậy như 1 đứa trẻ con khóc nhè khi vấp ngã được dỗ nín.
    Những lúc buồn vì bóng rổ , em giận lây sang cả anh , trút hết lên anh vì anh là người gần em nhất , mà cũng chỉ có anh lúc đấy ở bên em .Anh chấp nhận em cả những lúc em là bà già khó tính và cấm cảu , và anh vui niềm vui của em khi em thi đấu tốt . Em , 1 người bị ảnh hưởng bởi bóng rổ quá nhiều , vui buồn đều bị những trận đấu , những buổi tập làm ảnh hưởng ,có khi nào anh thấy mệt không ? 1 túp lều tranh , 2 quả bóng vàng . Anh đã luôn hướng em đi tiếp với bóng rổ , anh nói rằng đừng từ bỏ , vì anh sẽ chơi cho đến lúc nào anh không thể chơi được nữa và em cũng hãy như thế .Có những lúc anh ngồi ngoài sân xem em thi đấu , em không hiểu tại sao hôm ấy lại là ngày em chơi không tốt được bằng mọi hôm , mới ngu ngốc và vụng về làm sao , em sợ anh thất vọng . Nhưng anh đã không nói gì nhiều ngoại trừ những lời nói cố gắng làm em bình tĩnh lại , và anh nói rằng anh chỉ quan tâm đến 1 điều là em chơi bóng trên sân và anh được thấy em chơi , còn anh khôngcảm thấy em chơi thế nào là quá quan trọng , anh bảo rằng nếu anh chơi kém đi , anh vẫn cảm thấy thoải mái và anh tin là em vẫn muốn xem anh thi đấu . Có lẽ từ bây giờ , em sẽ không bon chen nhiều quá nữa , vì em có khóc bao nhiêu thì liệu bố mẹ có thay đổi ý kiến mà cho em đi tập không , liệu em có thời gian và sự cho phép để được tập thoải mái như bọn nó không ? Có lẽ là không , vậy thì em nên như anh , chơi chỉ vì đam mê , và sẽ cố gắng thấy thoải mái hơn với bóng rổ .Em sẽ chơi cho đến khi nào em có thể , mà không chơi được thì em đi cổ vũ , không được chơi với tuyển nữ thì em chơi với anh , vẫn là gắn bó với bóng rổ , với sân AMS mà phải không anh ?
    Mong anh có thời gian nhiều hơn dành cho bóng rổ vì em luôn muốn thấy anh chơi bóng , khi nào anh mệt , anh lại dạy em , tập chuyền bóng với em ,..rồi anh lại vào sân tung tăng tiếp để em lại ngồi ngoài đếm xem anh ném trượt bao nhiêu để còn trêu anh .Thật ra , sân AMS thiếu anh thì vắng lắm , nên bây giờ mong rằng lại được như ngày xưa , trên sân sau mỗi buổi chiều em tan học !Giá như ...
    Bao giờ anh mới có thời gian rỗi để chiều chiều về AMS , chiều nào em cũng đợi để thấy anh chơi bóng , và thấy anh hớn hở trêu bác Can , bác Phóng , .. vậy mà , tất cả những gì em mong đợi chỉ là 1 ngày thứ 7 hiếm hoi và anh thật mệt mỏi sau 1 tuần làm việc .Mong rằng tuần sau , em sẽ được đi tập CN , và rồi sẽ có thêm 1 ngày nữa được thấy anh trên sân bóng .
    Cố lên anh !

Chia sẻ trang này