1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi galangthangxy, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. galangthangxy

    galangthangxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự!

    Đôi khi ta không như ta muốn
    Khi ấy ta là kẻ đáng ghét với chính bản thân ta
    Yêu thương và sự ghét không mang nhiều ý nghĩa
    Vì bản thân ta đâu có là ta???????
    Nhưng phải cố qua nhưng cơn sóng lớn
    Để mỗi khi buồn lại thấy ánh bình minh
    Để ta không mãi là một tâm hồn đá
    Để lại biết yêu biết ghét biết tiến lên!!!!.
  2. GinnyK1

    GinnyK1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ẶC !!!!!!!Tâm sự đúng là ......tâm sự !!!!!!!!
  3. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    hay, quá hay, đúng là tâm sự của anh em xây dựng, khá lắm chú em, cứ thế mà phát huy nhé
  4. galangthangyx

    galangthangyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi thấy mưa rào
    Vác cái xe quốc lao ngay ra đường
    Vác mặt hốc hác cả xương
    Đến tìm em để đỡ vấn cương trong lòng
    Tôi đi một đoạn lòng vòng
    Bỗng sờ thấy vì chẳng còn đồng mô
    Tiếc sao không như ngày hôm qua
    Khi mà tiền đã đẫy đà ví căng
    Rủ em đi chơi lăng nhăng
    Có ly chà đá cũng chằng sang em
    Hết tiền thế nên cũng đen
    Mơ màng thấy chú hôm đêm thế mà
    Cơ hôi nó vụt mất qua
    Chắc ba tháng nưa vẫn ra ăn mì
    Ơn trời em vẫn chung tình
    Nếu không anh sẽ hết cả tình luôn
    Giờ anh như con chuồn chuồn
    Chỗ nào thoáng đãng xin ở vài hôm
    Đến em thì ngại vãi luôn
    Sang chỗ thằng bạn đỡ hơn cái lòng
    Tâm sự thế là xong
    Giờ về ta chén cho xong bánh mì...galangthangyx_49cđ1đhxhn...héc xì...
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ôi, tớ cũng muốn tâm sự quá
    Tớ yêu gia đình biết mấy, nhưng hình như độ này gia đình tự nhiên tan rã thế nào ấy, mọi người không còn hứng thú đi chơi với nhau thế nào ấy
    Chẳng lẽ chỉ vì lớn lên, người ta sẽ có những mối quan tâm mới. Những người bạn mới mà quên mất bạn cũ hay sao
    Nhìn ảnh gia đình mà nhớ quá. Than ôi, nhớ ngày nào cả gia đình ra cảng hàn quốc, tự hứa sẽ phải vẽ một cái graffiti "3K" để kỉ niệm tình bạn của ba đứa mình (dù chẳng đứa nào biết cách vẽ graffiti cả) thế mà vẫn chưa làm được!
    LiL, HX, Cu Tí---->can we be friends 4eva?
    Được freakie sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 23/09/2006
  6. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    TÌNH CA XÂY DỰNG

    "Anh nghĩ về em như một phương trình
    Một hàm số không thể nào giải nổi
    Em là đường cong không định trước
    Còn em là đường tiệm cận theo sau
    Những khi nào ta nắm tay nhau
    Là giao tuyến cuộc đời trên mặt chính
    Là cốt liệu cho tình yêu kết dính
    Suốt cuộc đời ta chịu lực cùng nhau....."​
    Chẳng phải con ngưòi yêu thích thơ cho lắm, nhưng tình ca XD lại để lại một ấn tượng quá đặc biệt, ngay từ những lúc đến với ngôi trường XD rồi. SV những K sau này chắc chẳng mấy người được biết đến nữa, hôm nay tranh thủ đưa lên đoạn đầu bài thơ để các bạn XD K mới biết rằng, XD không chỉ có vôi và gạch đá, mà cũng rất "thơ" nữa - những chất thơ mang phong cách của người con XD không thể lẫn vào đâu. Bạn nào vẫn ấp ủ trong mình một chất thơ thì hãy thể hiện được chất XD trong đó nhé.
    Được draculasxd sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 23/09/2006
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109

    Nhưng bài thơ của chủ topic hơi tệ, người ngoài đọc tưởng hâm nặng, dân XD đâu có thế.
    Đọc bài thơ chữ ký này.
  8. galangthangyx

    galangthangyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ai có thể viết thì viết tiếp tình ca xây dựng di tôi sẽ đọc.
    Giờ thì ngẫu hứng tí chút:
    Con trai xaay dựng chứa trong tim
    Khát khao và những điều bỏng cháy
    Nếu em muốn biết anh sẽ cho em thấy
    Tinh yêu ngọt ngào trong những nỗi đam mê
    Con trai xây dựng hay phải khăp bôn phương
    Nhà là chỗ gửi trái tim nơi ấy
    Màu áo bạc bọc màu da rám cháy
    Tiếng đàn rung lay động trái tim người
    Em vẫn nói con trai xây dựng đa tình
    Có lẽ đúng anh không phủ nhận
    Co biết bao điều tuyệt vời còn đó
    phải biết yêu và trân trọng phải không em
    Nhưng tình yêu đó không phải tình yêu đôi lứa
    Vì tim anh mong chung nhịp cùng tim em
    Nhìn người tay nắm lòng anh xao xuyến
    Thấy tay anh như có tay em
    Anh mơ về em trên những nẻo bình yên
    Những con đường xây lên màu xanh mới
    Những ngôi nhà bao trái tim nồng ấm
    Nước thành dòng để đồng lúa tốt tươi
    Em có thấy em là người hạnh phúc
    Vì anh là người đa tình thuỷ chung
    Chỉ yêu em và mình em mãi mãi
    Bài thơ này anh viết tặng riêng em!.
  9. ST

    ST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0


    Bất lực à?>>>> Đôi khi ta ko như ta muốn... Vì bản thân ta đâu có là ta....
    Tội nghiệp. Đáng để tâm sự.
  10. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Phút yếu lòng "ta" chợt tỉnh cơn mơ !
    Nhìn lại đời ! Ôi sao nghiệt ngã !

Chia sẻ trang này