1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi galangthangxy, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0

    Được kiku_hana sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 08/01/2007
  2. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Đúng là buồn nhưng biết phải làm sao ?
    Ngồi tặc lưỡi ! Ôi đời phải thế !
  3. hawkin

    hawkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Keke phải nghĩ và làm cho xứng đáng:
    Mặt trời thì mọc đằng đông
    Con trai xây dựng là ông mặt trời
  4. ST

    ST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bố này viết thiếu rồi, nguyên văn đầy đủ phải thế này:
    Ơ kìa nắng rực biển đông
    Là trai xây dựng như ông mặt trời
    Những thằng kém tắm dở hơi
    Là trai kinh tế em ơi chớ gần.

    ^_^
  5. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Chán chả buồn chết, nhưng mà ứ thích chết vì mấy hôm nữa đc lĩnh lương roài ôi tiền của ta haha ha sắp đc ăn chơi mua sắm roài
  6. galangthangxy

    galangthangxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi chào mi
  7. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Vừa chia tay cô bạn thân chiều nay tiếp tục chu du vùng trời xa, lại buồn mấy ngày rồi
    Hôm nay e ra đi
    Mang theo tình nồng thắm
    Rồi mai e trở lại
    Đậm đà tình cách xa
  8. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Góp vào tâm sự với bạn này này!
    Tống biệt hành
    Đưa người ta đưa ra sân bay
    Đã nghe mây xám khắp mặt mày
    Chiều xuống trăng lên sầu vạn thước
    Một tấm kính ngăn tay rời tay
    Đưa người ta chỉ đưa tới đây
    Đã nghe hẫng lòng sống mũi cay
    -Ly khách. Ly khách. Đôi mắt đỏ
    Luân Đôn - Hà Nội mấy ngàn cây?
    Hỏi người bao giờ mới trở lại
    Hai năm cộng lại bày trăm ngày
    Ta biết Luân Đôn sương mù lắm
    Bây giờ Hà Nội sương buông trắng
    Một phố, hai phố... trắng sương buông
    Chẳng biết vẫy tay ai. Phố vắng
    Ta biết người cô độc xứ người
    Thân gái đường xa buồn chết thôi
    Luân Đôn không có mùi hoa sữa
    Nên dẫu co sương buông ngang trời
    Người đi, ừ nhỉ đừng ngoảnh lại
    Mắt thà coi như chẳng thấy nhau
    Ta thà coi như không tiếng nấc
    Chân thà coi như bước thật mau

    Hoàng Anh Tú
  9. reikapham

    reikapham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy cua_chua vào box...gây tai nạn j sao mà than đời nghiệt ngã hả anh

Chia sẻ trang này