1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    " Hình như anh đã vô tình làm khổ em ".
    Dù thế nào, phải biết dứt khoát và nó thấy thanh thản hơn bao giờ hết.
    Hơi mệt vì mất ngủ, nhưng không sao.
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu lo lăng về cviệc cuối cùng cũng tạm gọi là ngon lành. Vì chuyện đó, tưởng có thể khoả lấp nhưng sao lại không muốn đi ăn không muốn làm gì thế này?
    Lại rơi vào hố sâu suy nghĩ, một chút tự ti, một chút mặc cảm và nhiều điều khác nữa.
    Phải chăng là số phận???
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Buổi trưa, lan man với những dòng tâm sự, chợt nhận ra mắt nó cay cay .........
  4. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu con người 2 phút trước còn chị chị em em nửa giây sau đã như không quen... mình mệt mỏi với môi trường này quá nhưng xã hội là vậy chạy đâu thì cũng thế thật sự thấy nản quá bế tắc mà không biết phải làm gì bây giờ ... hay tại mình cầu toàn quá không biết phải làm gì đi tiếp bằng cái gì nữa một chút niềm tin cũng không còn mất mát hình như đang lớn lên
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi chú mới lại gọi điện cho nó, chuông kêu rất lâu nó mới dám nhấn phím trả lời. Nói chuyện hơn 10p mà chú nhắc lại không dưới 5 lần: hãy hiểu và thông cảm cho chú.
    Hì hì, đã bao giờ nó làm chú lo lắng đâu, đã bao giờ là nó không hiểu không thông cảm cho chú đâu nhỉ?
    Gần 2 năm rồi nhỉ? 2 năm rồi nó vẫn giữ trong mình thứ tình cảm tốt đẹp đó để thấy tình người, tình đời. . .
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ngồi cty mà tinh thần uể oải chẳng muốn làm việc
  7. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
     Cái gì mà em chẳng nhớ gấp 10 lần anh, cái gì mà em chẳng hơn anh 10 lần....... ai mà biết được đấy vì em lúc nào cũng tranh khôn với anh, đồ trứng khôn hơn vịt ạ. Nhưng có 1 điều rằng anh yêu em bằng em ( chỉ dám nhận bằng thôi không dám nhận hơn )
  8. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói với ai thôi thì viết vào đây cho lòng nhẹ bớt
    Buổi sáng gọi điện hỏi thăm em, em nói rằng hôm nay là ngày ăn hỏi của em.Thật sự anh lúc nào cũng muốn em được hạnh phúc nhưng sao lòng anh quặn đau, anh đứng ko vững nữa,trời đất nhưsụp đổ xuống chân anh.Cái tôi quá lớn của mỗi người đã chia cắt chúng ta, chúng ta đã ko vượt qua được chính bản thân mình để đến với nhau.Khi hạnh phúc đến với anh, anh đã ko biết níu giữ nó, để bây giờ khi nó ra đi mãi mãi anh mới cảm thấy nó đáng quý, đáng để hy sinh biết bao.Chúng ta xa nhau được 2 tháng phải ko em, và hôm qua anh đã tự hứa với mình rằng chúng ta sẽ làm lại từ đầu và anh se ko bao giờ làm cho em buồn nữa vậy mà hôm nay......Bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta ùa về làm anh càng đau đớn hơn.Anh ko trách em đâu, chẳng trách được ai cả chỉ là anh đã đánh rơi hạnh phúc trong tay mình. Từ tận đáy lòng anh chúc em hạnh phúc, em xứng đáng được như vậy.Mãi nhớ về em người con gái mà anh yêu thương nhất.
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mới chia tay có 2 tháng mà đã vội đính hôn với người khác. Bạn thử check lại xem, biết đâu lại đau khổ vì thứ không đáng hoặc sẽ để tuột HP thêm 1 lần nữa.
  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên cảm thấy mình sống hời hợt và dễ quên biết bao.

Chia sẻ trang này