1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Sao không hưởng thụ cuộc đời nhỉ; quẳng ba cái lý thuyết vớ vẫn của Mac và Frớt đi
    Trôi theo dòng chảy mọi người cũng thế !Ai biết được bến bờ là đâu?
    Chắc gì đã chắc gì đâu?
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng cảm thấy buồn khi một lời tốt lành nữa được gửi tới mình, luôn luôn có dự cảm với những lời như này và hình như chưa bao giờ sai.
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Vào nick, nhìn thấy status một người bạn, cũng kêu " Mẹ ơi " giống mình, bùn cừi quá.
    He he, tự dưng thấy vui xế. Đúng là .......... sáng nắng chìu mưa ...... tối tối bão. He he
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Người ta không thể cố gắng nhét 2 con người với 2 tính cách trái ngược nhau hoàn toàn vào chung một nhà.
    Bây giờ, cảm giác của nó là tự do thoải mái, công việc và những người bạn, mối quan tâm tới một vài thứ không bị đau đầu khác nữa.
    Ối trời đẹp làm sao.
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng ngủ dậy sớm,tự dưng đi làm sớm và tự dưng muốn về luôn.
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Muốn tới một nơi thật xa và tránh mọi thứ nhức đầu này.
    Ôi cuộc sống chẳng bao giờ là công bằng.
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Em biết,
    rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khát khao về anh không dày vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng,
    em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
    Ru thời gian à ơi đong đưa
    Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế, làm sao anh biết được
    <Trích>
  8. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thấy bọn bạn kiếm tiền kinh quá mà mình thì vẫn lẹt đẹt, cũng thèm lấy vợ nhưng sợ ko gánh nổi một gia đình.
  9. den_dom_dom

    den_dom_dom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hít vào... thở ra.... hít vào...............(sâu một chút).... lại thở ra..... đúng là một tuần mệt mỏi. nếu mà đời mình cứ có 10 tuần liên tục như thế này thì chắc là tử trận mất. Toàn những chuyện điên đầu. Quá mệt mỏi. Trời ơi, tuần sau cũng lại tiếp như tuần này. Mẹ ơi. Mình lại là đứa hay bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Động tí là đầu óc cứ căng như dây đàn. Đau khổ thay, quên luôn mất thói quen ăn uống, và tuyến dịch vị cũng quên luôn làm nhiệm vụ.
    Các cụ chấy lý thật "Thà làm quân thằng khôn làm tướng thằng ngu", mình đã mang cái phận làm tôi, lại còn làm tôi thằng ngu nữa chứ. Quá tệ.
    Thôi nhé, hít vào.... thở ra lần nữa. Mình phải học Yoga mới được. Hình như môn này rất bổ cho đầu óc. OK, mình nhớ rồi. Vui lên đi
  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    ... Em có anh
    Mà lại chẳng có anh
    Chỉ niềm đau là thật
    Và nỗi nhớ cồn cào quay quắt
    Nhắc rằng
    Em vẫn có anh...
    <Trích>

Chia sẻ trang này