1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Không biết trong một bộ phim nào mình nghĩa trộm được có đoạn " hình như càng già, người bố càng chiều con cái ". Bố mình đâu đã già nhỉ? Thế mà dạo này, càng ngày càng chiều mình ........ Hì hì, thích quá cơ. Nhưng hình như mình vẫn chưa làm được cái điều mà bố mong. Xin lỗi bố nhé, con cũng chẳng biết làm sao để hoàn thành " sứ mạng "
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi không có thời gian thảnh thơi lang thang ngắm một con đường, nghía một khoảng không, thưởng thức một món ăn mà trước đây nó vẫn thích. Giờ chỉ là công việc, công việc và công việc. Ngoài thời gian đó ra, nó chỉ muốn về nhà và ngủ. Quá mệt mỏi với mọi thứ xung quanh, nó đánh mất cả sở thích đi đây đó và nhiều sở thích khác nữa. Nó không còn nổi sóng như trước đây nữa, có đôi khi nhìn lại tự hỏi: Như thế có tốt không?
    Nhưng giờ nó cũng sợ thay đổi, kô muốn thay đổi và không thể thay đổi
  3. eyca

    eyca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm sao thế...Không nhớ được gì về 2 ngày đã qua mà cứ như bị cái gì đó ám ảnh...Cáu kỉnh, gắt gỏng với tất cả, mình ko còn là mình nữa rồi!!!
    Thấy thương mẹ mình mà chỉ biết khóc thôi:(( Ko nói nổi 1 lời xl...
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi và dễ cáu gắt với tất cả mọi người.
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Giờ nghỉ trưa, nó ngồi nghĩ linh tinh và tự hỏi trong cái thế giới này, nó là ai??? Khóc ngon lành, cũng may xung quanh mọi người ngủ hết. Đã bực mình và buồn tủi thì chớ, lại còn đống mail qua mail lại ........... đọc mà phát ốm. Số nó như kiểu để cho chó gặm ý, chả ra quái gì cả. Chán ! Nó chả ước ao cái gì quá to tác, nhưng sao cái gì cũng khó khăn đến vậy?
    Muốn gào thét, muốn chửi bậy, hị hị. Cứ lúc nào có chuyện là nó muốn được văng tục chửi bậy, bùn cười thế. Mỗi tội kô thốt ra được thành lời, có khi chửi bậy cũng phải tranning !
    Có đứa bảo nó " Con gái dân IT thì khô khan lắm ". Hì hì, giá được thế thì tốt biết mấy.
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay trong những phút điên rồ, dầm mưa đi làm --> Kết quả, đến cty nhìn chuối kô tưởng được, lại lạnh nữa. Phải mượn áo của thằng bạn mặc --> nhìn còn chuối hơn. Được cái là ấm. He he, từ sau thì phải lớn lên nhá, ai đời vẫn như trẻ con. Hix.
    Con bạn vừa nhắn tin, tròn 2năm ngày mình với nó điên điên giữa trưa nắng chang chang ra cầu Long Biên đứng ...... và nhắc mình nhớ tới một bài hát của Lệ Quyên . . . " Em hỏi anh có bao giờ, đám mây kia thôi ngừng bay ....... ". Vẫn còn nhớ khi nó hát cho mình nghe bài hát này, mình đã khóc, khóc như một con ngố tàu. Còn bây giờ ??? Có muốn khóc cũng chả khóc được .........
    " Già rồi, kô yêu được và cũng chả ma nào nó yêu. Tìm chồng thôi " - Lời nói rất thật !
  7. eyca

    eyca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Khách sáo...
    Nói với nhau những lời nói chả có nghĩa gì....
    Vô hồn quá!
    Buồn cười thật
    Ko được sống thật với chính mình
  8. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
     Mọi thứ tưởng là bình thản mà chẳng bình thản chút nào cả...... tặng cho riêng em 1 tối thật vui..... anh đi........
    Được ayceh2 sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 09/08/2007
  9. eyca

    eyca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    "Nào, bây giờ về đi tắm và đi ngủ, mai tỉnh dậy sẽ lại là một ngày mới tươi đẹp rồi", Anh của mình đã nói thế đấy, lúc mình thấy buồn nhiều nhiều nhiều
    Phải rồi, mai rồi sẽ lại là một ngày mới tươi đẹp thôi
    Giờ thì đi ngủ đã, tình yêu mới làm mình mỏi mắt quá
  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Mình có 2 thằng em, cả 2 thằng có vẻ đều đào hoa và tốt số vì sự thật chứng minh là chúng nó gặp những con bé người yêu rất tốt. Thế nhưng chẳng hiểu sao ........... bọn nó đều không giữ lại tình yêu đó.
    Một đứa yêu nhau 5năm thì chia tay, trong 5năm đó mình chứng kiến không biết bao nhiêu lần con bé phải khổ vì thằng em mình thế nào ............ Nó ngoan và được cả nhà yêu quý .......... oành một cái chia tay ............ chả biết vì sao. Thằng em mình thì từ đó tới nay hơn 1năm roài chả yêu đương gì, nhưng cũng không tỏ ra tiếc nuối gì.
    Đứa còn lại, yêu bí thứ lớp, con bé nhanh nhẹn, tháo vát .......... Học hết 12, thằng em theo sự định hướng của gia đình đi học xa nhà ......... Thằng em lẳng lặng chia tay, con bé gọi điện cho mình và khóc ............ Thấy tội cho con bé quá và thấy thằng em thật đáng trách. Hỏi thì nó bảo ........... kô muốn con bé khổ vì phải chờ đợi nó học 6năm ............. Ờ nghe thì có vẻ có lý, nhưng lại thật vô lý. Nó đi và không hề nói rõ cho con bé, thật tội nghiệp. 2 năm rồi, con bé thỉnh thoảng vẫn gọi xuống nhà hỏi thăm tình hình thằng em. Tối qua, nó lại gọi vì biết thằng em đang về nghỉ hè (tại sao nó biết nhỉ? ). Nghe giọng thằng em trả lời hờ hững trong tay thì khư khư cái di động đang chờ tin của một người ........, lại thấy tội nghiệp cho con bé.
    Hình như ........... hình như ............. mình cũng giống thế .......... Đanng cố níu kéo cái gì của hơn 3 năm trước nhỉ? Không biết nữa ........... .
    Nặng tình mà chi !

Chia sẻ trang này