1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Thay vì buồn mà đó là cảm giác thất vọng ........... Và khi thất vọng, con người ta làm được nhiều việc hơn. Dù sao cũng còn 1 chút ê ẩm .............
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    " Em ơi cho một cafe nâu có sữa đá ". Ẹc, mặt con bé phục vụ bàn ngắn tũm kô hiểu gì. " Dạ, anh gọi gì ạ? " - " Cafe nâu, có sữa đá ". Ặc, nó quay đi chỗ khác kô dám nhìn con bé phục vụ bàn, nếu kô chết vì cười mất.
    Nó nhẹ nhàng giải thích, anh gọi nâu nghĩa là đã có sữa rồi. - " Cafe thì vẫn có nâu và đen, nhỡ nó cho đen sữa thì sao ". Hix, càng pó tay hơn .
    Biết là có người sẽ ngượng, nhưng pải nói cho mà biết. Mình cũng đã từng ngu ngơ thế.
    Mọi ý định giảng hoà đều trở nên vô nghĩa, vẫn là 2 trường phải đối lập nhau, kể cuộc đời cũng lạ.
    He he, thoáng một ý nghĩ: " Nó lấy một người như này, là sướng hay khổ? - " Hạnh phúc hay không là ở người đàn bà ". Há, thế chắc chắn nó không có hạnh phúc rồi, bởi bản tính nó không cam chịu.
    Vạn vật luôn biến đổi và tình cảm là thứ biển đổi kinh khủng nhất . . .
    " Hôm qua em ngủ ngon không? Hình như em không còn giành tình cảm cho anh nhiều như trước nữa " Ặc ặc, suýt sặc nước.
  3. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Nó gặp người ta trong một hoàn cảnh hết sức tình cờ và trong khung cảnh cũng chẳng lấy gì làm lãng mạn chút nào. Trong quán nét, lần đầu tiên khi đang chơi điện tử, nó thấy chàng từ xa, cũng thường thôi... nhưng tại sao nhỉ... nó thấy mình trở nên bối rối và ngượng ngùng, cái cảm giác có lẽ đã trở nên xa lạ với nó, ba năm kể từ khi anh ra đi, người mà nó yêu thương nhất trên đời đã bỏ nó lại phía sau để bước tiếp trên con đường - nơi có tất cả những điều mà anh ao ước.Ngược lại với anh, nó chênh vênh một thời gian khá dài, mà sau này nghĩ lại nó cũng không hiểu nổi làm sao mà nó có thể tiếp tục tồn tại sau sự mất mát đó...và để tự bảo vệ mình, nó co mình vào vỏ bọc, một thứ vỏ bọc khá chắc chắn ... cũng có tác dụng đấy nhưng trái tim thì cũng trở nên lạnh giá, nó sợ... hay nói đúng hơn, nó cố ngăn trái tim mình mềm yếu với những người nó gặp gỡ...
    Rồi đến một ngày chẳng hiểu sao cái pháo đài chắc chắn đó lại xuất hiện những vết nứt, kể từ khi bắt gặp người ta.. Chính nó cũng không hiểu nổi, nhưng vẫn sợ, vẫn nơm nớp lo âu. Ngồi cạnh nhau nhưng nó không nhìn cũng không dám nói chuyện gì, nhưng hình như với nó, vậy là cũng quá đủ...Vết nứt càng lúc càng trở nên dài hơn, sâu hơn nhưng nó lại cảm thấy dễ chịu, kể từ đó nó rất chăm chỉ mở những trang web về tình yêu nhưng vào đầu thì cũng chẳng có mấy
    ...Vì nó vẫn sợ lắm...
    Nó không dám gọi cái tình cảm đó là tình yêu, vì e rằng danh từ đó xa xỉ quá, và thực ra gọi là thích nhưng chưa một lần cầm tay nhau. Có lẽ nó đã quá hạnh phúc trong thứ tình cảm trẻ con như vậy rồi và đến bây giờ sau từng ấy năm vật vã với sự cô đơn của mình, nó mới chợt nhận ra rằng tất cả những gì nó tìm kiếm không phải là một người che chở, bao bọc để trong đó nó được sống một cuộc sống vô lo, vô nghĩ... hóa ra điều nó cần, nó khao khát lại chính là một người sưởi ấm cho tâm hồn nó, thông cảm cho những mất mát mà nó đã phải chịu đựng...
    Vậy là nó đã mãn nguyện lắm rồi
  4. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vì sao anh yêu em???
    Vì sao anh yêu em.vì em yêu anh !vì sao anh yêu em ? vì em là cô nhóc ngu si của anhvì sao anh yêu em?vì em cứ giãy nảy lên không dám vào chỗ đắt tiền ăn uống khi anh mời bởi em sợ anh tốn tiền, lúc đó em thật ngu ngốc và đáng yêuvì sao anh yêu em?bởi mỗi lần chở em sau lưng, em ngồi áp vào anh tin tưởng và yêu thương, anh thích cách em ngồi cọ mũi vào sau gáy anh.vì sao anh yêu em?em có biết là mỗi khi giả vờ ngó các biển quảng cáo dọc đường rồi nghiêng lại cọ tai vào má em hạnh phúc thế nào không?!vì sao anh yêu em?em mềm mại và thơm thơm, gọn lỏn trong vòng tay anh âu yếm, nụ hôn của em ngọt lịm và thơm lắmvì sao anh yêu em?vì em láo toét và trợn mắt lên nhìn anh theo kiểu mắt cá chết, trông ngu ngu và buồn cười cựcvì sao anh yêu em?vì anh nhớ những buổi lang thang đi chơi, đi tìm chỗ cho em giải quyết bức xúc, bởi em cương quyết không chịu " làm lợn " mặc dù sắp.... ra quầnvì sao anh yêu em?vì em thực sự đã trọn vẹn là của anh, là sự khởi đầu của những nụ hôn ngọt ngào, là những vòng tay ôm siết, là tất cả sự khám phá của anh với em, là chính sự nghiến răng giữ em mỗi khi bên nhau, là yêu từng cm2 trên cơ thể trong trắng của em.vì sao anh yêu em?Yêu em cả ở giọng nói í oé trong ĐT, yêu em vì tất cả mọi điều ở em, yêu em vì chính bản thân em, bản thân anh và những gì chúng ta có chung với nhau. Anh nhớ em, lúc nào cũng nhớ em chẳng nguôi ngoai, em là 1 phần cực kỳ quan trọng của anh và anh sẽ luôn dõi theo từng bước chân em yêu của anh
     Anh yêu em nhiều nhiều nhiều, nhiều hơn anh có thể nói ra, nhiều hơn những gì anh có thể thể hiện, nhiều hơn những gì em biết, nhiều hơn tất cả những gì anh có. Ahh biết chắc thế bởi anh không ngừng nghỉ mọi ý nghĩ về em, ở mọi nơi, mọi lúc............. anh vẫ chờ 1 cơ hội, vẫn tin lắm...
  5. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
     
     Nó ở trong đầu, càng ngày nó càng phình to ra, càng ngày nó càng chèn ép mọi suy nghĩ của mình, nó choán gần như mọi ngóc ngách trong đầu, nó làm mình cảm thấy thật tệ hại, nó khiến mình cáu bẳn, nó khiến mình bẳn tính và khó chịu với nhiều người, mẹ kiếp...... tại sao lại thế nhỉ??? không yêu thì cứ nói ngay, quyết ngay từ khi có thể như vậy có phải là đỡ khổ cho nhiều người không? tại sao cứ phảo luỵ vào cái chữ tình làm gì nhỉ??? tại sao mình lại không đến bên người mình yêu nhỉ, tại sao mình không ủ ấm, không cười nói, không âu yếm với chính người mình yêu nhỉ??? thế này là địa ngục à, là hành hạ nhau, là hành hạ chính bản thân mình ư? thế này rồi đi đến đâu??? mình thật là khốn kiếp khi không biết phải làm gì và làm thế nào, mình thấy chông chênh quá. Có phải đang đóng kịch là người hạnh phúc không? có phải là mình bị phát hiện ra cho nên mình phải làm thế này không??? Em yêu ơi anh nhớ em .............. anh cần nghe giọng em nói, ah muốn ôm em thật chặt như ngày nào..................... ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  6. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
     Hôm qua thấy Tula ngó vào là biết có đuôi khác đi theo, cứ mải ngó ngó ra ngoài đâm ra đếm nhầm linh tinh...hic...hic.... cái đấy nó lại phình to ra rồi, kiểu này hoặc là chấp nhận làm 1 quả đau thương hoặc là Ngoẻo mịa nó đi cho nhẹ. Trời lại mưa, lại lạnh lạnh, sắp mùa đông rồi nhỉ, không biết ai sẽ phanh áo ra cho em rúc vào để ủ ấm, chẳng biết ai nắm tay em xuýt xoa đây....
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc
  8. AdminTTVNOL2005

    AdminTTVNOL2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua đi sinh nhật...cuối cùng lại được tặng sinh nhật lại ha ha...1 bó hoa to + 1 món quà thú vị hơ hơ...vui phết...
    Các em sinh viên bây h vui thật...chả bù cho mình suốt ngày suy với nghĩ...tối hôm qua cũng đỡ buồn...đêm về lại vẫn thế...vẫn cái cảm giác vậy...sao nó cứ dai dẳng trong mình...lắm lúc chỉ muốn chạy thật nhanh đến...ôm chặt cho kô thở được thì thôi...nhưng sao mà xa thế...mình phải làm gì bây h?
  9. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc cái chi mô ? thế bạn chưa bao giờ được bạn trai phanh áo khoá ra để bạn được nép mình vào giữa mùa đông lạnh giá sao? ặc ặc...
    Ôi trời... ******** mèo chết, gà chết lợn chết.... ngày như dài ra, thời gian lê thê quá, có cách nào để thôi nghĩ về em không???
  10. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi nghe 1 con bạn .. Nó nói với mình.. " Có thể nó yêu mày .. nhưng không bgiờ nó xác định j với mày đâu bọn tao chơi với nó lâu rồi tao biết ..."
    ... Nghẹn ngào .. Nước mắt tự nhiên ở đâu lăn xuống ...
    Sao mày không nói ngay từ ngày đầu .. Mà để khi 2 năm trôi qua đi ..........Khi tao đã mất quá nhiều thứ ... đến ngày cuối cùng này mày giáo huấn cho tao 1 câu gọn lỏn ..
    ..Tao cần j chứ ? Vì đến bgiờ tao đã tự biết , tự hiểu ....
    Bạn bè là cái dek j ... tao *** hiểu ...
    Cười nhạt thôi ...

Chia sẻ trang này