1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
     
     Đêm qua nằm mơ thấy em, anh ôm em trong tay đứng hôn nhau dưới trời mưa tầm tã, đằng sau sóng biển oánh rầm rầm như cái hôm mình ở Đồ Sơn ý, người lạnh toát,em lạnh toát trong vòng tay em, cứ càng ôm em trong tay để ủ ấm thì càng thấy lạnh..... rồi em trôi xa, trôi xa, anh cứ cố kéo em lại, cứ cố hét lên nhưng giọng khản đặc lại, cảm thấy bất lực, cảm thấy hụt hẫng không chịu nổi, giật mình tỉnh dậy thấy ngoài kia mưa to, chiếc quạt máy chạy vù vù....và bố khỉ, cái chăn chạy đâu mất tiêu. Nhớ em không ngủ!
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    4 năm trước, một màu áo lính làm nó day rứt khôn nguôn. Hồi ấy, đang là sinh viên, nó nghèo lắm, những món quà nó mua cho anh đầy ắp tình cảm chứ không còn như bây giờ. Chỉ đơn giản là 1 lọ măng ngâm, 1 can sữa tươi, những cái kẹo hay vài ba tờ báo mỗi lúc nó lên thăm anh hoặc cố tình đi chơi để được ghé quá. Những thứ nhỏ bé nhưng là toàn bộ tấm lòng của nó.
    Còn nhớ, sau rằm tháng 8 năm ấy, nó thương anh vì không được về nhà ăn tết trung thu với gia đình, càng thương anh hơn khi nghe được tâm sự từ anh. Và rồi sau đấy khoảng nửa tháng, nó lục lọi khắp Hà Nội chỉ để mua cho anh cái bánh. Hix, không đủ tiền để mua cả hộp.
    Lại nhớ cái lần sinh nhật anh, đắn đo mãi trước quyết định mua tặng anh cái áo. Hồi ấy nó làm gì có nhiều tiên. Đắn đo mãi rồi tất cả tiền tiêu vặt + tiền xăng xe nó cho vào món quà đấy cả (thế mà vẫn sống sót cho tới bây giờ, hì hì).
    Rồi nhiều nhiều nữa những kỷ niệm nó sẽ mang theo suốt cuộc đời này.
    Sinh viên nghèo mà vui vì nó có anh, có tình yêu. Bây giờ, ra trường đi làm rồi, tiền cũng nhiều hơn, nó có thể mua những món quà đắt tiền hơn, nhưng ý nghĩa gì đâu bởi không phải tiền nhiều là tấm lòng cũng nhiều. Nó không muốn mua và chắc anh cũng không muốn nhận ???.
    Trung thu, 3 năm về trước . . .
  3. eyca

    eyca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sáng mai sẽ gọi điện cho anh, ờ thì cũng chỉ là cái cớ thôi...Mà cũng chỉ là có lẽ thôi...Hơ...điên j` mà lâu thế nhỉ
    Được eyca sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 05/09/2007
  4. fell

    fell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    11giờ 40 ngày 5/9
    Nhận được điện thoại của nhỏ bạn thân_Trà ấy mà.Cũng thấy vui vui chút chút mà sao cũng buồn đến khó tả.
    Đã mấy ngày rồi mình đã không nở nổi một nụ cười , cũng đúng thôi buồn quá mà ,gia đình, bạn bè rồi cả người yêu nữa.Cứ muốn chạy trốn hết tất cả những con người ấy ,vậy mà không nở lòng rời xa vì "con người sống không chỉ vì mình mà còn vì người khác nữa chứ".Rồi thế là cứ buồn và khóc mãi không thôi.
    Khóc xong rồi lại ngủ, mà sao cứ thấy mình buồn khi suy nghĩ .Muốn cười mà sao khó quá đi .
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    " Nếu phải chọn giữa anh và gia đình, em chọn ai ". Không ngần ngại nó nói em chọn cả 2, tham lam quá chăng??? Không phải tham lam chỉ là nó suy nghĩ đơn giản quá. Nó không bao giờ chọn ai khác ngoài gia đình, nhưng nó tự tin và muốn anh cùng nó chứng minh cho gia đình thấy nó sẽ hạnh phúc khi ở bên anh, chỉ lý do đó là quá đủ để chẳng ông bố bà mẹ nào còn muốn ngăn cản. Thế mà . . .
    Có những người lạ thật, khi yêu thì chỉ còn nhìn thấy người yêu, chả còn biết tới bạn bè, khi đấy gia đình cũng chỉ còn được xếp hạng thứ 2. Ích kỷ.
    Nó cũng ích kỷ, ích kỷ theo cái cách riêng của nó.
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Chỗ làm cách nhà nó chừng 15 - 17km, cả 1 chặng đường dài. Nhưng lâu dần, con đường gắn bó với nó và nó cảm thấy vui vì một ngày nó có 1.5 tiếng để suy ngẫm. 45p mỗi sáng trên đường đi làm và 45p trên đường trở về, những lúc ấy còn không là ức chế trong cviệc. Cũng giống như sáng nay đi làm, trong đầu nó chỉ có 1 suy nghĩ: Tình yêu là gì ? Như thế nào thì mới hạnh phúc và mục đích sống thật sự của con người ta là gì? Gắn bó với một ai đấy, có lúc tưởng như không thể sống thiếu nhau, ấy vậy mà chia tay mỗi người một ngả, tệ bạc hơn nữa là sau đấy đối xử với nhau không ra gì, gọi là đểu cũng được mà hèn cũng đúng, cũng có khi nhẹ nhàng hơn thì nghĩ về nhau như nghĩ về một người xa lạ ......... Vậy tình yêu là gì ? Phải chăng chỉ là những cảm xúc nhất thời? Hờ hờ, chả biết.
    Còn hạnh phúc? Như thế nào thì mới có hạnh phúc? Mục đích cuối cùng của con người là gì? Một địa vị cao trong xã hội, tiền nhiều ?Hay 1 gia đình ấm cúng? Mẹ thường nói, hạnh phúc hay không là ở người phụ nữ. Là phụ nữ thì phải biết hy sinh cho chồng cho con và cái hy sinh đấy chính là hạnh phúc.
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1

    Chỗ làm cách nhà nó chừng 15 - 17km, cả 1 chặng đường dài. Nhưng lâu dần, con đường gắn bó với nó và nó cảm thấy vui vì một ngày nó có 1.5 tiếng để suy ngẫm. 45p mỗi sáng trên đường đi làm và 45p trên đường trở về, những lúc ấy không còn là ức chế trong cviệc. Cũng giống như sáng nay đi làm, trong đầu nó chỉ có 1 suy nghĩ: Tình yêu là gì ? Như thế nào thì mới hạnh phúc và mục đích sống thật sự của con người ta là gì? Gắn bó với một ai đấy, có lúc tưởng như không thể sống thiếu nhau, ấy vậy mà chia tay mỗi người một ngả, tệ bạc hơn nữa là sau đấy đối xử với nhau không ra gì, gọi là đểu cũng được mà hèn cũng đúng, cũng có khi nhẹ nhàng hơn thì nghĩ về nhau như nghĩ về một người xa lạ ......... Vậy tình yêu là gì ? Phải chăng chỉ là những cảm xúc nhất thời? Hờ hờ, chả biết.
    Còn hạnh phúc? Như thế nào thì mới có hạnh phúc? Mục đích cuối cùng của con người là gì? Một địa vị cao trong xã hội, tiền nhiều ?Hay 1 gia đình ấm cúng? Mẹ thường nói, hạnh phúc hay không là ở người phụ nữ. Là phụ nữ thì phải biết hy sinh cho chồng cho con và cái hy sinh đấy chính là hạnh phúc.
    Liệu nó có thể trở thành người như thế? Hy sinh những tham vọng thăng tiến, thành đạt trong cviệc để trở thành người phụ nữ như mẹ nói? Lùi lại phía sau, lo cho chồng cho con, chăm lo cho cái bếp được ấm hơi lửa và những bữa ăn . . . Đó mới là hạnh phúc ........... Hì hì, bùn cừi quá, tự dưng lại nghĩ tới mấy cái vớ vỉn nài. Già roài già roài.
  8. phandailam

    phandailam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
  9. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    03 ngày nghỉ lễ thật tình rất thoải mái với em , không suy nghĩ không vươn vấn không xáo trộn thậm chí không giây nào có hình bóng anh trong em , em ước được như thế mãi nhưng kkhi đi làm lại thì khác hẳn chẳng lẽ gặp anh rồi em không thể bình yên được fút nào sao? tự nhiên cảm thấy bực dọc , khó chịu gắt gỏng khi về nhà ngồi trước màn hình máy tính cũng không cảm thấy thoải mái tai sao vậy em không trả lời đuợc nhưng em biết lý do tại sao???em muốn bình yên bình yên ngay cả khi có mặt anh ....khó đến vậy sao. chắc anh không biết rằng anh làm em buồn biết chừng nào đâu , em cũng không chắc rằng anh cố tình hay vô tình làm thế nhưng em nghĩ và em chắc chắn 01 điều rằng đây là lần cuối cùng em buồn, em khóc vì anh ....
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có thằng bạn ra HN công tác, vừa đến nơi được 30p thì nó liền online chát với mình, nó than buồn vì lần đầu tiên ra HN chẳng quen bít ai, được cái nó khen cô bé tiếp tân của khách sạn xinh đáo để nhưng mở miệng chỉ muốn bộp mấy tát tai (kiểu nói đùa giữa bọn tớ í mà), chả là nó dân Sài Gòn gốc nên ghét nghe mấy cô giọng Bắc nói chuyện nheo nhéo, nghe nó nói thế vừa bùn cười vừa giận, nói xong nó vội xin lỗi vì nó quên con bạn của nó cũng dân gốc Bắc hehe...

Chia sẻ trang này