1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eyca

    eyca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được eyca sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 16/09/2007
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Già roài cô ơi. Đi trà đá với anh cho nó trẻ lại đê
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hix, tự nhiên mò vào đây ........... thèm trà đá quá ........ Nhưng mìn còn đang phải làm.
    Em bách nhục quá, suốt ngày chui đầu vào cái công ty này.
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Anh thì thầm vào tai nó " Anh yêu Em " .......... Nó không tin, không phải vì kô tin anh mà vì nó kô còn tin vào tình yêu, cũng như không tin vào bản thân nó có thể yêu ai được nữa .
    Nó đã chứng kiến quá nhiều mối tình tan vỡ, từ bạn bè và cả từ chính nó .......... Tình yêu là thứ tình cảm mong manh quá. Thà rằng không có để không phải chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hehhêh, bỏ đấy cuối tuần sau đi lên núi hóng lúa vàng với chị cho đỡ xì trét đê. Sếp em sắp cưới nên bỏ công việc cho bọn em làm hết hả, đi chơi đi, tu kĩ thế, quy ẩn giang hồ hơi lâu đấy
  6. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ chị phải học em ở điểm này!
    Have Fun!
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em thì thấy không đúng chị Dims ạ. Cuộc đời đẹp thế này, tình yêu đẹp thế này.
    Dù có chịu tổn thương nhưng vẫn nên yêu, đừng bao giờ đóng cửa lòng mình vì những chuyện đã qua. Dù nó có tổn thương nhưng nó vẫn có hạnh phúc. Dù sao thì em vẫn yêu cuộc đời và yêu người. Hehee....
    Em thường nghĩ là mình yêu người ta là việc của mình, còn người ta có yêu lại mình hay không là việc của người ta. Cái đó không kiểm soát được và tại sao phải kiểm soát? Thế nên em thấy hạnh phúc với tình yêu của em, dù có được đáp trả hay không, nó cũng vẫn là tình yêu của em.
    Vì vậy nên em vẫn yêu và mãi yêu người đến tận lúc em ........ yêu người khác.
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Yêu mà kô được đáp trả mà chị vẫn thấy hạnh phúc thì em phục chị. Nhưng mà chỉ có gã điên nào được chị iu mà kô đáp trả thui, hoangthuy nhỉ?
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Nó đang yêu - yêu như thể lần đầu nó yêu, nhớ như thể chưa bao giờ nhớ ai hơn thế. Nhưng không phải nó mới yêu lần đầu, cũng không phải đây là người con trai đầu tiên nó nhớ ........... Vì thế nó sợ, sợ như chưa bao giờ sợ hơn thế.
    Đã từng yêu, từng hạnh phúc không gì sánh bằng, rồi một ngày tỉnh dậy, nó mất tất cả. Tình cảm mong manh quá, hôm nay yêu đấy, còn ngày mai chưa biết thế nào.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em ơi, đời nhiều nỗi éo le lắm.... chị vưỡn yêu mà không được đáp trả cưng ạ. Nhưng mà éo le mới là cuộc đời, vì nó éo le nên mình càng phải cố gắng hơn nữa. Nhưng không vì thế mà mình mất niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. Mong rằng em cũng thế, vẫn tin vào tình yêu và muốn được yêu.

Chia sẻ trang này