1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Có một người cầu hôn nó, nó cũng thích người ta, chuyện 2 đứa được cả gia đình 2 bên ủng hộ, nhưng sao nó không thấy HP, kô một chút cảm thấy HP mà trái lại. Tại sao nhỉ? Nó chỉ thích và kô hề yêu người đó? Hay tại vì nó kô hề tin tưởng vào TY mà người đó giành cho nó? Nó chưa sẵn sàng cho bất cứ cuộc hôn nhân nào với bất kỳ ai??? Nó sợ đây sẽ là tai hoạ, lựa chọn sai lầm có thể phả hỏng cuộc đời của 2 con người và có thể còn nhiều hơn thế nữa.
    Lúc này đây, nó muốn tới một nơi thật xa để tĩnh tâm suy nghĩ, nhưng nó e rằng sẽ là một cuộc chia tay hơn là sự đoàn tụ. Có lẽ, nó sẽ đi .........
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Trước đây, nó vẫn nói vui : " sau này chỉ cần tìm hiểu 2 tháng là cưới luôn ". Hờ hờ, kô ngờ cái điều vui vui đùa đùa thế trở thành sự thật.
    Nó vẫn vậy, qđịnh cái gì cũng nhanh đến chóng mặt, cũng có lần nó sai để rồi hối hận, cũng có lúc nó thấy may mắn vì đã qđịnh như thế, còn lần này .......... thời gian 40 năm sau sẽ trả lời cho nó, hối hận hoặc không.
    Yêu nhau lâu rồi cũng chẳng được gì, khăng khít như nó từng khăng khít, cảm thông như nó đã từng cảm thông, hạnh phúc tột cùng và đau khổ cũng kô ít. Cuối cùng cũng chẳng có gì.
    Lần này, nó liều với số phận, nói là liều thì cũng kô đúng, nó cũng vui, cũng hạnh phúc, nhưng chút gì đó cảm giác như trò cô dâu chú rẻ (đội dế lên đầu :) ) mà hồi nhỏ nó vẫn chơi với tên hàng xóm
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Lại có cảm giác muốn chạy trốn, nhưng giờ này thì còn chốn đi đâu nữa nhỉ?
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế cô nhắn tin cho anh là nói thật đấy ư???
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Em ước gì đó là em nói đùa.
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Sao người ta không chịu hiểu, có những điều không nên nói ra mà hãy cảm nhận, lời nói chỉ là những thứ xáo rỗng và đôi khi, đôi khi nói ra lại làm tổn thương người khác.
    Không ai là hoàn thiện cả, nó biết thế, nhưng khi người ta không thể chấp nhận những khuyết điểm của người kia thì phải làm sao nhỉ? Bế tắc.
    Tốt nhất là không nên cố cái gì cả. Nó nhanh giận, nhưng rồi cũng nhanh bỏ qua, đôi khi phải tự giỗ mình quên đi những giận hờn và rồi tích tụ tích tụ ......... đến giờ thì bùng nổ.
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Tắt điện thoại để ở nhà ........... ôi yêu tự do.
  8. tieutini

    tieutini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cùng tâm sự nên...
    Nó nghĩ rằng nó đã đúng trong tình yêu... Nó không muốn thanh minh cho mình nhưng sự thật quả là yêu mới biết là không hợp
    Nó tìm ra mọi lý do để nó có thể có một cuộc sống hạnh phúc sau một đám cưới với người ấy. Nhưng thật là vô vọng... Nó chỉ biết tránh mặt và... những lời nói nghe như nát lòng em cần thời gian để suy nghĩ...
    Hy vọng thời gian sẽ cuốn trôi đi những gì còn trong lòng nó...
    Được tieutini sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 23/10/2007
  9. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Có người cũng theo đuổi mình. Nhưng chỉ thích làm bạn thôi và vui vẻ nói chuyện chia sẻ những gì xảy ra trong cuộc sống. Nhưng còn những khoảng lặng trong tâm hồn thì không ai xâm chiếm đc. Vẫn lặng lẽ một mình đi trên con đường của riêng mình.
    Thật khó hiểu, mọi người lý giải hộ em với( em cũng 24 tuổi rồi) không lại ế thì nguy.
    Mải miết đi tìm một khoảng không cho riêng mình
  10. trangnhung24

    trangnhung24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cuộc sống là những chuỗi vô định, như tôi bây giờ cũng thế, mệt mỏi, chán chường, đôi khi chỉ muốn có gì đó làm tôi quên tất cả mọi thứ, cuộc sống thật đáng chán

Chia sẻ trang này