1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Time ....... đã thay đổi nhiều thứ ! và anh cũng thế , có thể anh yêu em nhiều hơn ....... nhưng tất cả đã không vẹn nguyên như ngày đầu , có phải tại em hay nghĩ nên mới thế không ?! Biết rằng dạo này anh bận , em cũng bận , chúng mình chẳng có time cho nhau , nhưng ý nghĩ thì luôn có ( với em là như thế ) , em thấy anh bận , cũng chẳng dám bảo anh ra ngoài . Hồi trước , hễ rảnh ra là anh lại rủ em đi , dù chỉ la` 20 phút thôi , còn bây giờ thì không , lâu lắm rồi em luôn là người chủ động . Không biết tự bao giờ em luôn là người phải như thế nhưng chỉ là với anh thôi . Thấy chạnh lòng khi nhìn người ta đi bên nhau , vào những ngày lễ nhìn thấy những cô gái ôm bó hoa vào lòng hay chỉ đơn thuần là 1 lời chúc nho nhỏ thôi ........ em buồn . Nỗi buồn man mác ........ chẳng bao giờ dám nói , có lẽ những cách biệt về tuổi tác đã khiến em chẳng nói được . Anh bây giờ sống cho hiện thực , cho thực tại , em chẳng có may mắn như những cô gái trước em được hưởng cái gọi là lãng mạn của anh .......... Cũng chẳng trách được gì , em chấp nhận tất cả vì yêu anh . Thấy xót lòng khi anh mệt mỏi , thấy anh gầy đi và mặt mũi hốc hác đi nhưng chẳng thể làm gì . Em làm được gì cho anh ?! không biết , nhiều khi em thấy mình vô dụng , thật sự vô dụng anh ạ . Có nhiều suy nghĩ và điều đó dường như làm em già đi , già đi nhiều so với cái tuổi này của em . Chẳng biết thế nào nữa , nước mắt em đã rơi và lòng em cũng đã tổn thương , nhưng chắc nó nhỏ thôi , nó chẳng là gì với những tổn thương của anh trước kia , chẳng là gì . Em ghét phải thừa nhận rằng mình đã yếu đuối đi rất nhiều . Cái vỏ ngoài tươi cười , có khi là lạnh lùng nhiều khi không ngăn nổi giọt nước tràn mi . Trước mặt tất cả em vẫn luôn mạnh mẽ , vẫn luôn là chỗ dựa cho nhiều người nhưng quả thật bên trong nhiều khi chẳng được như thế . Trái tim tổn thương bây giờ như đã chai sạn , gần như là nhờn thuốc ............. bình thản trước tất cả , cái thái độ ấy khiến người ta tưởng em vững vàng lắm ..... uh thì cũng có phần như thế đấy ............ buồn , thỉnh thoảng lại buồn , nhưng qua nhanh thôi vì em quen rồi . Chỉ biết 1 điều rằng tình cảm thì ngày càng lớn dần lên nhưng những khó khăn thì cũng lớn thêm !
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    23h12'' ngày 21 tháng 6
    Cười suốt từ tối tới giờ, chỉ vì nó phát hiện ra hình như nó đang để ý một thằng nhóc nó gặp trong bể bơi ........... HÌnh như vì thằng nhóc đó mà nó thích cái ca nó đang bơi hơn ........ và chăm chỉ đi bơi vào mỗi ngày hơn ........... ơ ............ lạ thế ......... Cái thằng nhóc ý chả có gì đặc biệt, được mỗi cái toàn bởi ở phần bể con gái và bơi cũng điệu nghệ .......... Hơ hơ, đến bể cứ ngó nghiêng xem thằng nhóc đã đến chưa .......... đang đứng đâu .............. Hic, già thế này rồi mà còn cái thứ tình cảm giống ý với hồi cấp 3 .......... Ặc........... lại cưa sừng làm nghé đây mà.......... Tính cách thì chưa biết thế nào cả, xem ra cũng dẽ gần ......... Hôm nay nói được vài câu ........... hơ hơ khen mình mới học bơi mà bơi khoẻ ( chuối ! ). Nói như thật, vì dù sao mình cũng được mang tiếng dân sông nước mà lại ( có tiếng nhưng kô có miếng ). Thôi thì thế cũng tốt, giữa thời buổi chán ngắt này, tự dưng lại có tí tình cảm thế cũng hay .......... biết là chả bgiờ đi tới đâu mà mình cũng chả muốn .......... dở hơi à !
    Trong khi type vẫn đang cười ............... Kô còn khuôn mặt cau có nữa .
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    9h37'' ngày 24 tháng 6
    2 ngày vì mải lo công việc xã hội kô có tgian nên bỏ bơi ......... hơ hơ điều đầu tiên nghĩ là " kô biết hắn có đi bơi kô nhỉ?, có tìm khắp bể xem có mình kô ? ". Hic, lại nghĩ vớ vỉn roài.
    Hqua đi Ba Vì với cả nhóm, thấy sức mình tệ quá , thế này thì chết .................
    Thật lạ, kô hiểu tên đó thế nào ............. Mình với hắn có gì đâu, mọi thứ đã là dĩ vãng sao lại nhắn cho mình nhiều thế, muốn biết mình đang làm gì, ở đâu ............. Hic, thôii chẳng nghĩ nữa, đi ăn đã, đói .............. Sáng bị gọi dậy để sửa cái máy. Hic hic
  4. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vậy là người ta về nhà an toàn và có vẻ vui vẻ thoải mái... Mình cũng tắt điện thoại được gần một ngày... mai đi mua cái sim khác thay vào Buồn và nhớ quanh quẩn... nhưng hôm nay chuyện gia đình đã choán hết thời gian để nghĩ... lúc đủ tỉnh táo thì nghĩ tới chuyện của bà... Giờ khi nhận được tin thông báo đã về tới nhà thèm trả lời, thèm được hỏi xem có ăn uống tử tế không hay lại ăn linh tinh, thèm hỏi có mệt không... thèm lắm nhưng không làm đâu.... Chíp biến mất rồi mít ơi!
  5. RIE

    RIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết viết ra có ích gì không, nhưng cứ thử xem sao. Ngay lúc này tôi muốn làm một việc để có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra quanh tôi. Cách đây một tháng tôi cãi nhau với sếp và xin nghỉ việc. Một năm tôi hết sức nỗ lực để được công nhận năng lực của mình trong công ty, tất cả đều đổ sông đổ biển. Tôi thất nghiệp một tháng, cái tháng có mấy cái sinh nhật và một đám cưới, tiền để dành hết rất nhanh. Gia đình tôi ai cũng làm ra rất nhiều tiền, duy chỉ có tôi là lương một tháng 1,5 triệu. Đứa bạn thân của tôi lãnh lương 1,5 triệu, lãnh xong đến nhà đưa ngay cho tôi 400 ngàn, nói là để dùng nếu cần. Cả một tháng trời không ai trong nhà hỏi tôi có cần tiền không. Thế là thể nào?
    Tôi vui miệng bảo anh trai tôi nạp card điện thoại cho tôi với, anh tôi bảo tôi nhiều tiền hơn anh ấy mà thế là thế nào? Từ khi anh tôi đi làm đã hơn 3 năm, lương chính là 5 triệu, chưa từng bao giờ cho tôi tiền bao giờ. Hôm nay anh ấy đi chơi không ăn cơm ở nhà, nhắn tin vào máy tôi, tôi đang ở bên ngoài nên cũng chẳng báo ở nhà được. Có thể tôi quên, hoặc tôi không chú ý quá, vì chuyện như vậy là bình thường. Về nhà anh ấy hỏi tôi sao không báo ở nhà, sao không báo lại anh ấy và nói một câu tôi nghe không hiểu :"Đã như thế thì đừng có mở miệng xin cái gì hết."
    Thế là thế nào? Tôi không hiểu cái gì đang xảy ra hay là tôi không hiểu tại sao có thể xảy ra như thế.
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    13h17'' ngày 26 tháng 6
    Hôm qua đi bơi, nhìn khắp bể kô thấy hắn cũng chẳng có lấy 1 người quen .............. Chán chả còn hứng khởi bơi ........... làm mấy vòng rồi lên sơm ........... Tự cười với chính mình, ơ hoá ra mình ngóng ngóng hắn ......... Hic
    Lên bờ roài nảy ra ý định điên rồ, để cái đầu đang bờm xờm thế này đi cafe, thèm quá, nhưng nhóc đang ngồi với thằng em họ sang tháng nó đi du học .......... Lại lủi thủi về nhà ........... Chán !
    Còn 4ngày nữa là khởi hành cho chuyến đi để đời , thế mà giờ vẫn chưa xoay đủ xiền. Hic, kô biết có xin đượcviện trợ kô hoàn lại của papa kô .......... đau đầu .................
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    23h18'' ngày 27 tháng 6
    Hic, bơi trong mưa và chia tay luôn cả mối tình câm .......... !
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    2h ngày 12 tháng 7
    Muốn viết thật nhiều, nhưng rồi lại kô biết bắt đầu từ đâu. Lòng kiêu căng làm mình khó viết nên những tâm sự, khi mà cái nick của mình đã quá nhiều người biết ............. Muốn trút bỏ âu sầu .......... Thèm được tâm sự, được ai đó hiểu lòng mình .........
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua vui quá, lớn giờ này mới biết " cô giáo.......". Đúng là chuyện tạp nham cười đau bụng, toàn chuyện vớ vấn gây shock cho mấy đứa vị thành niên tò mò, thích làm chuyện người lớn thôi. Kẻ ngu mới nghe nó. Nghĩ lại thôi đã thấy buồn cười rồi, đọc văn là biết những kẻ thuộc loại học chưa hết cấp 2, văn chương lùng củng- từ ngữ lẫn lộn- dùng từ hoàn toàn ko có văn hoa.Đọc là biết ngay những người thấy kích động bởi nó là do họ tưởng tượng nhiều chứ cái kiểu miêu tả ko hiểu nổi đó thì chẳng có gì hay. Miêu ta nhặng xị để mình miêu tả cho kích thích gấp 5 lần ấy chứ.
    Nực cười ko chịu được. Nghĩ ko biết mình là thuộc loại nào nhỉ hoàn toàn ko biết trắng hay đen? đen cũng ko phải, trắng cũng ko đúng.
    Đang cười rũ rượi trong đêm bỗng anh Huy nhắn. Anh bảo" anh xin lỗi dạo này anh bận quá nên ko có thời gian chăm sóc em."
    Đã buồn cười lại càng buồn cười hơn. Chẳng hiểu nổi trả lời bâng quơ" Em ko làm con nít đâu mà cần anh chăm sóc." Nói sao nhỉ? mạng rớt đành nằm im ko log in nữa. Hết chuyện giờ đến người đòi chăm sóc cho mình nữa chứ. Ôi buồn cười quá đi. Em ko yêu anh đâu, em hoàn toàn ko có ý chuyển hướng hay là lợi dụng anh. Em chỉ thích làm bạn thôi. Quân cũng thế, anh Tuấn cũng thế, ai cũng vậy thôi. Được đào tạo dưới hai nền văn hoá cả ĐÔng - cả Tây, nên mới vậy. Rất sẵn lòng giỡn nhưng tốt hơn hết đừng đặt tay sai chỗ nhé mấy cưng. Thật em ko phải thuộc hạng gái " tam tòng, tứ đức", nhưng cũng ko là hạng gái dành cho mấy anh thử trò chơi thoả mãn của mấy anh đâu.
    Em chỉ yêu 1 người, giờ vẫn yêu, ko thay đổi ý. EM biết anh ko tin em, anh ko yêu em nhưng thôi nhé.
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    tớ rất muốn viết cho bạn một cái gì đấy, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra được cái gì, định quay ra, nhưng rồi lại sign in vào để type.. :) mình thấy anh trai của bạn xịt quá, đi làm 3 năm mà chẳng cho em gái được cái gì à? Tớ cũng có em gái, nó là SV, cũng đi dậy thêm, nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn cho nó tiền.. nói thật, tớ rất thích cảm giác khi cho em gái tiền để nó đi chơi, mua sắm.. Chẳng nhiều, vì hồi đấy tớ cũng chỉ là SV làm thêm thui, nhưng có xiền, nó chẳng xin, tớ cũng đưa cho nó khoảng 2,3 trăm .. thích lắm.. Nhưng nhiều lúc tớ móm, tớ cũng phải xin nó tiền lẻ để đi trà đá, cafe, hi hi, ngượng ghê
    Vậy mà chẳng hiểu sao anh trai của bạn lại xịt vậy, lương cao, em gái cùng nhà thì không cho, chắc dùng tiền nuôi con thiên hạ à? Chẳng biết chia xẻ với ấy thế nào, nhưng tớ cũng chỉ biết type có thế thui.. Mong bạn bớt buồn, và sớm đi làm trở lại.. Tiện thể, bạn công tác ở ngành nào, lĩnh vực nào thế?
    @ranger83: mượn tạm tí đất nhé.. mà lớn rồi, đừng có đi lừa các em nhỏ như vậy nhé..

Chia sẻ trang này