1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nhớ..... nỗi nhớ cứ nhiều lên.... NHƯNG mình sẽ để LÝ TRÍ vượt qua nó.... Hôm nay sẽ khó khăn... mai sẽ khó khăn.... ngày kia.... ngày kìa nữa.... nhưng rồi sẽ QUEN.... sẽ QUA thôi... Cố lên!
    [​IMG]
    Được meobongdv sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 16/11/2007
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Dọn dẹp xong, nó quay nhìn vào phòng khách, nơi có bộ bàn sofa mới kê sang ........ thấy anh cũng vừa kịp châm điếu thuốc, hơi cau mày rồi nó đi vào ngồi xuống đối diện với anh. Khói thuốc bay khắp phòng, nó khó chịu, cực kỳ khó chịu vì nó vốn không thể chịu được cái thứ ấy, không nói câu nào, nó chỉ cảm thấy mệt mỏi. Và bắt đầu nó để trí óc mình lướt qua rất nhiều sự kiện giữa nó và anh, mới có cũ có, mải nghĩ nó chẳng còn biết anh nói gì, chỉ thấy là anh đang nói gì đó với nó, nhưng thậm chí nó còn chẳng thèm quan tâm.
    Nó thấy thất vọng ,nhưng chốt lại vẫn là phải chấp nhận, cuộc sống cứ thế trôi đi.
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Nó thấy mệt mỏi và t/c cứ thế nhạt dần đi, những lo toan cho đám cưới, công việc đang trục trặc, trong tuần thì mệt mỏi, cuối tuần lại lo chạy đi chạy lại giữa 2 nhà, rồi còn về quê ....... tất cả khiến nó mệt mỏi. Đáng lý thứ 2 đầu tuần bao giờ con người ta cũng thấy khoan khoái nhất, nhưng không bao giờ thứ 2 cũng là ngày nó thấy mệt mỏi nhất vì vừa trải qua 1 cuối tuần kinh hoàng.
    Không còn thời gian thảnh thơi để đi chơi, cùng nhau nhấm nháp 1 món ăn nào đó hoặc chỉ đơn giản là 2 đứa cùng có tâm trạng đi dạo phố. Chẳng có gì, bây giờ chỉ còn lại là mệt mỏi, chán nản.
    Ngày lại ngày trôi qua, bao giờ cho hết 50năm nữa nhỉ?
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Thật sự là nó không cảm thấy thoải mái, làm thế nào để thoái ra thì nó chịu, chỉ muốn 1mình và chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, có khi nó cũng sắp trai lỳ rồi cũng nên. Thế đấy.
  5. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang căng thẳng quá chăng?
    Hai bạn có cãi nhau nhiều trong quá trình chuẩn bị đám cưói ko? Có thể điều đó làm bạn mệt mỏi.
    Anh ý có ko hiểu bạn ko? Có cố chấp ko? có tỏ ra ko hợp tác ko? hay một điều gì đó khiến bạn cảm thấy chán nản
    Bạn có lo lắng cho tương lai ko? Lo ko biết sao để thành 1 người vợ hiền, 1 con dâu thảo; lo ko biết mình nên sống như thế nào, nên cư xử thế nào, lo mình cân phải làm những gì để bắt đầu 1 cuộc sống mới rồi lo đến những điều gần kề hơn như trong đám hỏi, đám cưới, mình sẽ thế nào....? những lo lắng ấy sẽ làm cho bạn căng thẳng, cảm thấy áp lực.
    Nhưng tất cả những điều trên đều rất đỗi bình thường trừ khi bạn ko cảm thấy tất cả những điều đó mới là vấn đề. Bạn hiểu ý mình ko?
    Hãy thư giãn đi, đi spa nếu bạn có điều kiên, chăm sóc cho bản thân mình. Buổi tối đi ngủ sớm đi, giữ gìn sức khỏe, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi, cưới xin chỉ là hình thức thôi mà.
    Còn nếu bạn thực sự chưa muốn cưới, bạn cảm thấy mình đang gượng ép, thấy mình chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình thì đừng cưới vội, bạn sẽ hối hận đấy. Đó là kinh nghiệm xương máu của mình, hic.
    Chia sẻ với bạn
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Bạn đang căng thẳng quá chăng?
    Hai bạn có cãi nhau nhiều trong quá trình chuẩn bị đám cưói ko? Có thể điều đó làm bạn mệt mỏi.
    Anh ý có ko hiểu bạn ko? Có cố chấp ko? có tỏ ra ko hợp tác ko? hay một điều gì đó khiến bạn cảm thấy chán nản
    Bạn có lo lắng cho tương lai ko? Lo ko biết sao để thành 1 người vợ hiền, 1 con dâu thảo; lo ko biết mình nên sống như thế nào, nên cư xử thế nào, lo mình cân phải làm những gì để bắt đầu 1 cuộc sống mới rồi lo đến những điều gần kề hơn như trong đám hỏi, đám cưới, mình sẽ thế nào....? những lo lắng ấy sẽ làm cho bạn căng thẳng, cảm thấy áp lực.
    Nhưng tất cả những điều trên đều rất đỗi bình thường trừ khi bạn ko cảm thấy tất cả những điều đó mới là vấn đề. Bạn hiểu ý mình ko?
    Hãy thư giãn đi, đi spa nếu bạn có điều kiên, chăm sóc cho bản thân mình. Buổi tối đi ngủ sớm đi, giữ gìn sức khỏe, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi, cưới xin chỉ là hình thức thôi mà.
    Còn nếu bạn thực sự chưa muốn cưới, bạn cảm thấy mình đang gượng ép, thấy mình chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình thì đừng cưới vội, bạn sẽ hối hận đấy. Đó là kinh nghiệm xương máu của mình, hic.
    Chia sẻ với bạn
    [/quote]
    Tớ vừa lo những lỗi lo như bạn nói, vừa cảm thấy 1 chút gượng ép khi cưới vì không thể tưởng tượng csống sau đám cưới sẽ thế nào. Vì càng ngày tớ càng thấy t/c nhàn nhạt đi và tớ sợ sẽ chỉ còn sự chịu đựng. Trong csống tớ ghét sự lặp lại, căm thù sự nhàm chán, cái gì cũng luôn muốn thay đổi, chỉ riêng TY thì lại muốn mãi như ngày đầu, nhưng rồi thời gian và hôn nhân phủ lên nó 1lớp áo khác, có lẽ đó cũng là lý do khiến tớ chỉ muốn yêu chẳng muốn cưới ( --> gượng ép ). Anh ấy không cố chấp, tốt, nhưng có điều anh ấy không bao giờ đi được vào cái thế giới của tớ, chỉ chạy vòng quanh. Tớ có tìm cách nói, nhưng rồi mọi thứ vẫn như vậy, giờ tớ thấy mệt mỏi chẳng buồn nói nữa. Xét về tiêu chuẩn 1 người chồng, anh ấy có lẽ không có gì phải phàn nàn nhiều, nhưng tớ lại cần nhiều hơn thế ( hơi tham lam ). Bây giờ, tớ chỉ còn cách bước tiếp không thể dừng chân. Rất rối ren, tớ vừa muốn chạy trốn lại vừa muốn đến bên, đến bên 1 người tốt và chạy trốn một người sẽ làm chồng nhưng không hiểu mình.
    Hix, tự nhiên xả lắm thế. Tớ vẫn theo dõi topic của bạn mỗi ngày. Chúc bạn tìm thấy sự an lành !
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Tớ vừa lo những lỗi lo như bạn nói, vừa cảm thấy 1 chút gượng ép khi cưới vì không thể tưởng tượng csống sau đám cưới sẽ thế nào. Vì càng ngày tớ càng thấy t/c nhàn nhạt đi và tớ sợ sẽ chỉ còn sự chịu đựng. Trong csống tớ ghét sự lặp lại, căm thù sự nhàm chán, cái gì cũng luôn muốn thay đổi, chỉ riêng TY thì lại muốn mãi như ngày đầu, nhưng rồi thời gian và hôn nhân phủ lên nó 1lớp áo khác, có lẽ đó cũng là lý do khiến tớ chỉ muốn yêu chẳng muốn cưới ( --> gượng ép ). Anh ấy không cố chấp, tốt, nhưng có điều anh ấy không bao giờ đi được vào cái thế giới của tớ, chỉ chạy vòng quanh. Tớ có tìm cách nói, nhưng rồi mọi thứ vẫn như vậy, giờ tớ thấy mệt mỏi chẳng buồn nói nữa. Xét về tiêu chuẩn 1 người chồng, anh ấy có lẽ không có gì phải phàn nàn nhiều, nhưng tớ lại cần nhiều hơn thế ( hơi tham lam ). Bây giờ, tớ chỉ còn cách bước tiếp không thể dừng chân. Rất rối ren, tớ vừa muốn chạy trốn lại vừa muốn đến bên, đến bên 1 người tốt và chạy trốn một người sẽ làm chồng nhưng không hiểu mình.
    Hix, tự nhiên xả lắm thế. Tớ vẫn theo dõi topic của bạn mỗi ngày. Chúc bạn tìm thấy sự an lành !
    [/quote]
  8. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nếu em thật sự chưa muốn đám cưới thì nên bày rõ với anh ấy , đừng để đám cưới rồi lại sống trong ân hận , khó chịu . Chị bây giờ là đang trong gian đoạn này , luôn tự hỏi tại sao mình đã đồng ý đám cưới chỉ vì mẹ muốn , chỉ vì sau 1 thời gian cặp bồ thì phải đi đến đám cưới .
    OX của chị rất tốt , lo lắng quan tâm chị đủ điều nhưng chị vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó , và như em nói , chị cũng không thích sự lặp đi lặp lại 1 cách nhàm chán .
    Mong em sẽ tìm ra cách giải quyết ít bị tổn thương nhất cho mình và cho người ấy .
  9. ngusidauyeu

    ngusidauyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    dạo này cứ đêm về là thức chong chong không ngủ được,chỉ khổ cho khuôn mặt đẹp trai và nhẵn mịn nay như bãi kít trâu sau cơn mưa nhìn phát hoảng.
  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    17h01'' : " Tối nay mình ra ngoài ăn tối rồi cafe mai về nhà em ăn cơm nhé ".
    17h03'' : " Em thích ăn gì "
    17h04'' : " Anh cho ăn gì thì ăn nấy ".
    17h30'' : " 6h anh đến ".
    ..............
    18h18'' : " Em lên Cầu Giấy đi rồi anh ra ". Cảm giác buồn và thất vọng dâng lên, nhưng rồi nó vẫn xuống lấy xe và ra đợi. Ra đến nơi, không thấy anh đâu chỉ có vài bác xe ôm, định đi về vì đã cảm thấy không thoải mái, suy nghĩ một hồi nó rút điện thoại ra nhắn tin " Anh đang ở đâu đấy, em đang đứng ở hướng đi về đường Láng ". Một lúc sau điện thoại rung, tin nhắn đến " Đợi anh 1 chút nhé ".
    Hầu như nó toàn là người chờ đợi, trước thì đợi bạn đợi bè, sau này những lần đầu tiên hẹn hò với anh, lần đầu tiên anh phải đợi nó, lần thứ 2 anh cũng phải đợi nó, đến lần thứ 3 nó hứa sẽ không để anh phải đợi nữa. Nhưng rồi liên tiếp những lần sau đó nó toàn là người phải đợi. Cảm giác khó chịu cứ thế cứ thế dồn lại. Và cho tới ngày hôm qua thì bùng phát không thể chịu hơn được nữa.
    Với tay vặn chìa khoá xe đề máy, định kéo ga đi về, xong nó nghĩ lại và lại thử cố gắng thêm 1lần nữa, nó nghĩ tới cái bụng đói meo của anh, cố gắng chờ để cùng nhau đi ăn, và nó hy vọng là anh sẽ biết là anh có lỗi ít nhất là trong cái ngày có ý nghĩa như vậy, hy vọng anh sẽ làm cảm giác ấm ức trong nó biến mất bằng 1 câu chuyện hoặc thậm chí bằng 1 nụ cười thôi.
    Nhưng anh đến, mặt xầm xì, 2 đứa đi bên nhau như 2 kẻ xa lạ. Nó chán và không còn muốn cố gắng thêm chút nào nữa. ăn xong, đáng lẽ nếu vui vẻ nó và anh sẽ chui vào 1 quán yên tĩnh với tiếng nhạc du dương và thưởng thức tách cafe, lâu rồi nó không có tgian để uống. Nhưng không khí nặng nề, nó đòi về, chia tay mỗi đứa 1 ngả. Nó khóc, khóc cho giọt nước tràn ly.
    Không giống mọi lần, nó sẽ nhắn tin cho anh nói về cảm giác của nó, để cả 2 hiểu nhau hơn. Nó im lặng và trên đường về nó gọi điện cho KA - bạn thân nó. 2 đứa đi dạo 1 vòng quanh hồ, vừa nói nó vừa khóc, khóc cho những ấm ức, khóc vì những gì nó đã cố gắng nhưng trở nên vô nghĩa. Nó không muốn kể lể, nhưng nó muốn KA hiểu rằng, nó đã cố gắng, cố gắng rất nhiều mà không được, chỉ thế thôi.
    Trong lúc đấy, điện thoại lại rung lên và tin nhắn đến từ Anh Yêu : " Anh xin lỗi vì gặp em mà không làm em vui. Nhưng hôm nay anh thấy rất căng thẳng và mệt mỏi. Đừng nhắn tin hoặc gọi điện cho anh nhé ". Nó lại càng mệt mỏi và thất vọng hơn. Bao giờ cũng thế, anh luôn muốn được chia sẻ được cảm thông, nhưng anh có biết rằng nó cũng đang gặp khó khăn và nó cũng cần được chia sẻ cần được cảm thông hay không??? Anh có biết những tổn thương anh gây ra cho nó cần được xoa dịu hay không??? Luôn là thế, anh thật ích kỷ.
    Nó thấy ngạt thở và cần phải quyết định, nó có thể sống bên anh, có thể để cái đám cưới ấy xảy ra như dự định, nhưng nó không thể có HP. Quyết định dừng lại.
    Nó phải làm gì đây khi chỉ còn gần 3 tuần nữa đến ngày cưới??? Nếu dừng lại, liệu nó có đứng được trước dư luận, trước gia đình nó ??? Rồi tương lai???
    Hôm nay là sinh nhật nó, vậy mà nó không thể có nổi cảm giác HP, nó đã khóc suốt đêm qua và thiếp đi lúc nào không biết.
    Nó phải làm gì đây ???

Chia sẻ trang này