1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    22/07/2016:
    Đã 10 năm có lẻ rồi. Thời gian nhanh thật. Có những thứ đã thật sự bị thời gian xoá nhoà, có những thứ bạn thời gian không thể đụng tới, nó vẫn ở đó như mới xảy ra ngày hôm qua. Đọc lại mà giật cả mình.
    --- Gộp bài viết: 22/07/2016, Bài cũ từ: 22/07/2016 ---
    Bạn bè ơi, có ai còn nhớ cái thủa ảo mà không phải ảo???
    --- Gộp bài viết: 22/07/2016 ---
    Hôm nay ngồi đọc lại cuốn nhật ký ghi lại rất rõ nét về cảm xúc tiền hôn nhân của nó. Thế mà đã gần chục năm, nhanh thật.
    Cuộc hôn nhân của nó có được gọi là hạnh phúc không? Xét về nhiều khía cạnh, thì có thể gọi là hạnh phúc. Thế có nghĩa quyết định đi tiếp của nó cũng được gọi là đúng: Một người chồng tốt bụng, không rượu chè trai gái, tiền kiếm được đưa hết cho vợ quản, 2 đứa con ngoan ngoãn, nhà 3 tầng, xe 4 bánh. Cuộc sống như vậy tạm gọi là đủ, là hp chứ???
    Chỉ là, trong sâu thẳm con người nó .... không biết phải nói thế nào. Nhàm chán!
    workerbee2006 thích bài này.
  2. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    ngoại tình đi em ;)
  3. WeCan_Immigration

    WeCan_Immigration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    4 giờ sáng anh dậy, thay đồ để ra sân bay, lúc đó tôi vẫn tỉnh, nhưng sợ chia ly nên giả vờ ngủ để trốn tránh khoảnh khắc ấy. Tôi cảm nhận được anh hôn lên má, lên tóc tôi một cách đầy lưu luyến, rồi kéo chăn cho tôi và ra khỏi nhà, đóng cửa lại khe khẽ.

Chia sẻ trang này