1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    7 ngày và nó đã làm con người em gần như thay đổi hoàn toàn ........... Những thứ mà em đã từng đau khổ, từng cho rằng to tác bỗng nhiên chẳng còn chút ki lô nào với em.
    Em đang làm và tham vọng cái việc mà có lẽ chẳng ai có thể tưởng tượng nơi em. Tìm kiếm sự ủng hộ, có lẽ cũng không .......... Biết rằng con đường trước mắt không phải hoa hồng, nhưng em vẫn sẽ đi, tận hưởng từng ngày sống với đam mê cho dù sau này có phải trả giá như nào đi nữa.
    Duy chỉ có một điều vẫn làm em suy nghĩ, bởi hình như trong quyết định này có bóng dáng của anh. Em vẫn mong về một ngày . . .
    Nếu có anh ở đây, anh sẽ nói rằng " cứ sống cho đam mê và hy vọng ".
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ha ha, chẳng hiểu, em lấy tự tin ở đâu, nhưng em cảm tưởng mình có thể làm được mọi chuyện !
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    " Con muốn nghỉ làm chỗ này để sang một hướng khác " - SMS đã gửi đi, nó nên chuẩn bị tinh thần cho bố mẹ suy nghĩ trước đỡ bị sock.
    Một con đường mới mẻ, bao giờ chẳng nhiều thử thách, nhưng nếu chỉ suy nghĩ và sợ thì chẳng bao giờ tới được với những vùng đất mới.
    Ha ha, nó có thể đi lạc đường, có thể đâm vào bụi rậm, có thể bị trượt chân ........... Có thể lắm chứ, tất cả những gì nó mong muốn là bản lĩnh ở nó ........ Và sự ủng hộ của bạn bè ngưòi thân.
    Tôi ơi cố lên !
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Chẳng lẽ chỉ đến vậy thôi sao ? ? ?
    Khóc thì giải quyết được gì nhỉ, tại sao em lại chỉ biết khóc thôi. Không còn anh nữa để mà ôm em và dỗ dành.
  5. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    sao cứ phải khóc nhỉ ?buồn à? hay vui? khóc thì chảy ra nước mắt !mà buồn là nươc mắt cứ khóc hết nước mắt thì hết buồn
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống đơn giản !
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Chờ đợi 1năm 7tháng 25ngày để chắc chắn một câu trả lời, vậy mà trước lễ ăn hỏi anh còn " Có một điều chắc chắn là anh không đùa với em?".
    Haha, mọi lời nói đều vô nghĩa, nó chờ từng ấy thời gian để làm gì ? Để nó không phải tin những gì anh nói, để nó có thể nhìn vào sự thật ở cái hành động . . .
    " Từ giờ sẽ không bao giờ nhắn tin cho anh nữa " - "Sợ vợ anh à mà không nhắn tin nữa ? Hay không làm bạn nữa ? ". Con người ta thật quá tham lam, lúc nào cũng muốn tất cả mọi thứ. Nó không sợ vợ của anh, chưa bao giờ sợ cô ấy, nhưng cô ấy quá tốt, nó không muốn làm bất cứ ai bị tổn thương. Và đúng là nó muốn chấm dứt tất cả, anh có xứng đáng làm bạn của nó không ?
    Đám cưới này nó sẽ đến với tư cách người bạn, để lo cho anh, lo cho anh một phòng tân hôn thật đẹp . . . trọn đạo một người bạn . . . Ha ha, tức cười thật . . . Nó sẽ lựa những bông hoa thật đẹp thật tươi . . . Tại sao nó lại làm những việc khiến nó đau lòng ?
    " Cuộc sống không lấy đi của ai tất cả bao giờ ". Ừ, cuộc sống ban cho nó sự mạnh mẽ, nhưng nó cần gì cái thứ đấy, nó cần gì chiếc mặt nạ tươi cười ? ? ? Tại sao lấy đi của nó hạnh phúc kia?
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đã sống với phương châm
    "Tốt hơn hết là hãy dám làm những điều vĩ đại, để giành được chiến thắng vinh quang, thậm chí dù có phải trải qua những thất bại, còn hơn là bị xếp vào những kẻ yếu hèn không muốn đối mặt với những thử thách bởi vì họ sống trong một thế giới tối tăm không hề biết đến cả những chiến thắng hay thất bại".

    Được ranger83 sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 09/04/2007
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    ......Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Bên hiên thềm nắng, lá rơi đầy..............
    Cuộc sống đơn giản cơ mà bé! Nghĩ nhiều làm gì, đi chơi đi!!!!!
    Phía trước là bầu trời!
  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn thích nhất câu " Đi là đến " của chị !

Chia sẻ trang này