1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ha ha, hôm nay là ngày quan trọng, cả với nó và cả với nhóc, sự kiện đó với chúng ta đều diễn ra vào 10h sáng nay. Nó không buồn và thấy hụt hẫng lắm vì nhóc thật quá tầm thường, tầm thường so với những gì nó đã giành cho nhóc. Bao năm rồi, nhiều lần nó del sdt của nhóc ra khỏi list, nhưng cũng từng ấy lần nó lại save . . . vẫn cái tên NHÓC. Nhưng sáng nay tới chỗ làm, nó e*** thành C. . . Hết rồi ! giành cho cô dâu của C.
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Có những số điện thoại, del... nhưng rồi lại vẫn trở lại. Lần đầu tiên lưu tên - xoá, lần thứ 2 lưu biệt danh...xoá, một thời gian dài và bây giờ là A, A của mình, của riêng mình. Bao nhiêu người nói A không xứng đáng với tình cảm của mình, rồi điều gì đến cũng phải đến, nhiều người trách mình, và A, có lẽ vết thương mình gây ra với A sẽ không bao giờ, không gì có thể hàn gắn được. A nói bây giờ A không giận, không trách... nhưng có thể như vây được không? Cả cuộc đời của mình không thể chuộc lại đươc ư? Người ta nói không còn giận không còn trách có nghĩa là cũng không còn yêu. Chẳng lẽ tình yêu của A lại chỉ có vây thôi ư, mình có quá ảo tưởng về A không? Và ảo tưởng cả về TY mà mình cho là mãi mãi. Chỉ có mình thôi, yêu cho nhiều, cho quay quắt, hành hạ bản thân, bao nhiêu dành hết cho tình yêu đó để bây giờ cảm xúc khô kiệt thấy nghi ngờ tất cả. A đã lấy đi tất cả tuổi xuân, nhan sắc, sức khoẻ... để lại mình bây giờ đầy hoài nghi ... vậy mà vẫn không thể tha thứ, không xót xa...
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Nếu có chán, có buồn thì cũng chỉ được chán được buồn hết ngày hôm nay thôi nhé.
    Ngày mai trời lại sáng, mọi thứ tươi đẹp rồi sẽ lại đợi nó.
    Ha ha, trong cái thứ 6 ngày 13 này, cả tình cảm và công việc của nó đều thất bại. Nhưng còn cái gì nó chưa từng trải qua đâu .......... Sẽ buồn nhưng không lâu.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bình yên cho em
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hu hu, đói quá thể . . . !
    Con đường này đưa em xa anh hơn nhiều rồi.
  6. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Có 1 số điện thoại mà lần đầu tiên xuất hiện trong máy tôi nó ko được save dù mỗi ngày nhắn đến vài chục cái tin.Tôi cũng chẳng nhớ nổi 10 con số đó vì mỗi lần ntin thì reply lại hoặc dùng số gửi gần đây nhất.1 thời gian sau nó được save với cai nick "Gối ôm" rồi chuyển sang "ML" có người hỏi là gì? là mylove?Như thế cũng được vì đó là TY của tôi mà nhưng tôi thích ý nghĩa của nó là "Mãi là..." hơn.Vì trong máy a anh save số tôi là" Mãi là em".Rồi 1 ngày mọi thứ đã kết thúc,a rời xa tôi.Buồn,đau, tuyệt vọng tôi đã del tất cả những gì liên quan đến a,sđt,tin nhắn,ảnh của a....Tôi đã xoá tất cả.Nhưng lạ thay đến lúc này tôi lại nhớ như in 10 con số đó mồn một....Và rồi ngày hôm qua khi có tin nhắn tới nhìn10 con số đó mà lòng nhói đau.Tưởng chừng đã del tất cả nhưng rồi nó vẫn đó trong bộ nhớ đã khắc ghi.
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Khóc ! Và chính xác ra nó cũng không biết mình khóc vì điều gì, có lẽ vì tất cả những gì nó đang trải qua. Gặp lại nhóc, nhìn thấy hình ảnh chiếc nhẫn cười toạ lạc ở ngón tay trỏ của nhóc. Một cảm giác đau tức trong ***g ngực.
    Gặp lại, nói chuyện với người mới, một thứ tình cảm chưa thể định hình nhưng vụt tắt, nó không muốn cố gắng, không ai muốn cố gắng ở đây. Tự hỏi, lòng kiêu hãnh hay sự yếu đuối trong nó? Không có câu trả lời và nó khóc, một mình trong đêm khi typing những dòng chữ này.
    Một khoảng không . . . !
  8. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Bình yên để gió đưa em về...
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thấy điên thế, mệt mỏi thế, suốt ngày mệt mỏi, chán. Chả biết như thế nào thế. Chả hiểu mình muốn gì nữa, thích gì nữa. Chỉ muốn như ngọn gió, thổi tung tất cả, lướt qua tất cả...Chán
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    "Lao động" nhiều hay sao mà mệt mỏi thế ku???? Hí hí.
    Anh cũng dang chán quá đây này.

Chia sẻ trang này