1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Vẫn gặp anh trong những giấc mơ !
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Cô đơn, em lại nghĩ về anh nhiều hơn. Những tưởng mọi thứ đã êm xuôi, nhưng một thứ bất ổn đang xâm chiếm em, chính xác là em lo sợ, không đủ tự tin và dũng cảm. Đã đi rồi, em chẳng thể quay lại và vì thế lại càng lo sợ hơn.
    Vẫn vậy mà, số phận có bao giờ là tốt với em đâu, điều tốt lành nhất đã xảy ra với em vẫn là anh - xa rồi chỉ còn lại hồi ức tốt đẹp và sự hối tiếc.
    " Cần lắm một bàn tay . . . "
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Những lúc điên thế này, em lại muốn đi thật xa tới một nơi chỉ còn thiên nhiên và những con người xa lạ. Tại sao không ai hiểu em, không ai ủng hộ? Em làm gì cũng sai cả sao? Thật sự đã phải kìm nén rất nhiều vì người khác, nhưng tất cả cũng là chưa đủ. Sự bình yên mà đôi khi em thấy quý giá phải chăng là những giả dối mà người khác mang tới hay chính em đánh lừa cảm nhận bản thân mình? Không có câu trả lời.
    Suy nghĩ rất nhiều, đã bao giờ em dám sống thật với bản than? Có chứ, đó là những lúc ở bên anh. Thế còn ngoài ra???
    Không còn nhớ anh quay quắt như xưa, nhưng hình bóng ấy chưa ai có thể thay thế. Em thật sự chẳng biết làm thế nào để dung hoà sự nghi ngờ với tin tưởng, yêu và đừng yêu, quá khứ và hiện tại, mơ ước và lựa chọn . . .
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    " Đừng buồn nữa. Cưng hãy cố lên "
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Không đòi hỏi, không nuông chiều, không hy vọng !
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em ơi buồn làm chi
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống...
    Anh Cầm
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Nhìn bằng con mắt khác, mọi thứ đã khá hơn nhiều.
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ngày mưa, nhìn bầu trời một màu não nề nhưng em thì vui. Ngày hôm nay đã khá hơn rất nhiều và mong vào những điều tốt đẹp.
    Sẽ tốt thôi phải không nào?
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Về đúng giờ với bữa cơm quây quần cả nhà - ừ nó đã chọn như thế. Một hạt cát trong sa mạc cũng có máu sắc của riêng nó mà.
    Anh có muốn cùng tôi đứng đếm sao
    Để thấy được những điều gian khó
    Để thấy được ngày mai đây dù có nhiều vất vả
    Vẫn sao em sao tôi cùng nhau bước nhịp nhàng.
  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Làm quen với công việc mới và những người bạn mới, đến cuối ngày nó mới nhận ra, hôm nay là bắc rạp lễ cưới của nhóc.
    Không còn lại nhiều cảm giác bâng khuâng, một chút gì đó . . . Mai nó vẫn phải đi làm, một lý do chính đáng để nó trốn việc phải dự lễ cưới của nhóc. Thật ra, nó ghét phải nhận được những ánh mắt thông cảm hay là thương cảm từ bạn bè. Dở hơi, nó thèm gì những thứ ấy.
    Đêm nay, nó sẽ tự tay trang trí phòng cưới cho nhóc . . . !

Chia sẻ trang này