1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Đau họng quá, ốm rồi.
  2. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong ngẫm vào mình thấy hơi xấu hổ. E hèm, tớ cũng là anh trai đây. Có điều em tớ là con trai, nhưng đọc xong thì thấy hơi giống giống. Mấy lão anh trai chắc nhiều người cũng hay xấu tính lắm. Cơ mà có một điều rất phi lý là càng có nhìu tiền, con người ta càng ki hơn thì phải .
    Rút kinh nghiệm 5 phút
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà mọi thứ đang chuẩn bị end thì cũng có lí, mình cũng đang mong nó end đi được rồi, lằng nhằng như một mớ dây dù, rối tung rối xoè và chính mình cũng ko thể nào control nổi nó. Tự nhiên lại hâm thế, set invi một loạt thay vì invi chính bản thân mình, vẫn muốn cái nick của mình sáng và có một cái status theo thói quen, cho những người khác nhưng lại set invi với một số người, mà lẽ ra mình rất mong nói chuyện, điên roài.
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao.
    Thả lỏng và nghĩ mọi thứ thật đơn giản sẽ tìm thấy hạnh phúc. Ối, mong đến thứ 6 quá . . .
    " Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu . . . "
    "Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có nhứng ranh giới."
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Chả nghĩ gì trong thời điểm hiện tại,chỉ thấy đau chân vì cái dép cao gót. Nghĩ cách thoát khỏi nó !
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi thế, trở về nhà tưởng sẽ được ngủ ngon lành. Lại mất ngủ, sáng nay đến chỗ làm mắt lại líu díu, ngáp .
    Doping thôi.
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Lý trí dù có mạnh mẽ tới mấy cũng không thể chế ngự được tình cảm. Và chính sự yếu đuối đó làm nó không còn giữ được lời hứa .........
    Muốn viết thật nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thôi nào cố lên sao uỷ mị thế ?
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Tắt điện thoại và trốn vào một góc.
    Tại sao nó cứ cố gắng níu kéo những thứ đã qua. Quyết định rồi mà không thể dứt khoát.
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hơn một năm rồi, đọc lại, vẫn một màu xám ngoét ............. Chả nhẽ, hơn 1năm vừa qua không làm được gì? Không có gì? Có, nó thay đổi rất nhiều, được cũng không phải ít bên cạnh đó những điều mất đi cũng kha khá.
    Dễ dãi với bản thân và cảm xúc hơn.
  10. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Đi, đi, đi,........

Chia sẻ trang này